1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạp ngã xe cảnh sát để trốn thoát cùng với ma túy

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tonlee, 20/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonlee

    tonlee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đạp ngã xe cảnh sát để trốn thoát cùng với ma túy

    Phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lực lượng CSGT đã yêu cầu thanh niên này ngừng xe để kiểm tra giấy tờ, vì có mang theo ma túy trong người nên nam thanh niên này đã cố gắng chạy thoát, khi lực lượng cảnh sát chạy ngang hàng yêu cầu dừng xe thì hắn tiếp tục đạp ngã CSGT.


    [​IMG]

    Đối tượng được bắt giữ tại cơ quan điều tra - ảnh phanmemnghelendienthoai.com
    Sáng 19/8, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 7 (Công an TP. Hà Nội) do trung úy Nguyễn Mạnh Dũng làm tổ trưởng phát hiện Phan Anh Tuấn (22 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe 29E1 – 446.41 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe.
    Lúc này, Tuấn không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà quay ngoắt đầu xe rồi rồ ga hòng bỏ chạy.
    Một cán bộ Đội CSGT số 7 cho biết: Khi Tuấn quay xe định bỏ chạy thì thượng sĩ CSGT Nguyễn Duy Đạt nhanh chóng tóm được đuôi xe nhưng nam thanh niên giơ chân đạp thượng sĩ Đạt. Đúng lúc này, ba chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 có mặt lao vào không chế đối tượng đưa về trụ sở.
    Tuấn khai nhận, do trong người có 9 viên thuốc lắc và một ít ma túy đá nên khi thấy CSGT đã sợ hãi quay xe bỏ chạy.

Chia sẻ trang này