1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạp xe cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thelastadventure, 17/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    post thử cái ảnh xem nào............
  2. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Pót lại hộ này :
    [​IMG]
  3. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dưới trời mưa dân tình đạp xe còn máu hơn phìng phường....mặc dù càng đạp nhanh bùn, đất, và nước dưới đường bắn lên tận đầu, mặt, và bắn cả vào những người xung quanh nhưng chẳng ai chịu chùn chân....he hé
  4. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi quyết định trong gấp gáp. Thế nhưng ng ta chơi thường không thấy do dự. Lặng lặng dắt xe ra đi khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ. Sáng chớm lạnh.
    Chuyến đi không đồ sộ người như lần trước. Vẻn vẹn 6 người, 4 cựu 2 tân, 4 nam 2 nữ.
    Từ trên cầu Long Biên (chỗ hẹn) loàm ngoàm cạp từng góc xôi rồi nhai ngấu nghiên. Dưới chân mình là đoàn người hối hả cho một ngay` mới.
    Chào Hà Nội chúng tôi lên đường.
    Chặng đường đến làng cổ bát tràng lóc sóc, mịt mù toàn bụi. Thế nhưng cảnh sắc ở đây lại thanh bình đến lạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn típ)
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 20/05/2008
  5. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vụ đi cuối tuần và đi trong ngày hay đấy, mọi người cố gắng phát huy
  6. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lần này đi đua đòi, mang máy ảnh, mang diều. Lỉnh kỉnh quá!
    Mưa gió, ướt nhẹp, về lau máy ảnh, phơi diều hết hơi.
    Thôi, lần sau đi càng gọn gàng càng tốt, không đua đòi nữa.
    hix...............................
  7. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ Bufbeer, cho những thằng không được đi nó phải thèm........
  8. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không như như thường lệ, không vào phố thị tấp nập, cả đoàn men theo triền sông để vào làng cổ. Đường làng ngõ xóm ở đây bé nhỏ luồn lách chằng chịt như một mê cung. Hai bên là các bức tường gạch được trét hàng hàng lớp lớp "bánh than"
    [​IMG]
    Cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng mộc mạc của cuộc sống. Một làn khói man mác cũng đủ làm lay động lòng người.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng lướt qua vài người đang gồng gánh thồ từng xô nước men sánh đặc. Một thứ men lâu đời mang theo mồ hôi và tâm huyết của bao thế hệ. Chắt chiu từ tài nguyên đất mẹ. Nghẹn ngào...
    Một thứ phương tiện còn thô sơ nhưng lại là phương tiện thồ hữu hiệu ở làng.
    [​IMG]
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 20/05/2008
  9. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mọi người up ảnh siêu thật, to đùng,
  10. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah......h....Bufbeer nhà ta đúng là văn cao......cứ thế mà tiếp tục phát huy nhé.........

Chia sẻ trang này