1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạp xe lên Đà Lạt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jungletran, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đạp xe lên Đà Lạt

    Kính gửi quý bằng hữu gần xa,
    Chẳng rằng thì là mà cuối năm nay, tại hạ cùng 1 vài chiến hữu định đạp xe từ Sài Gòn lên cao nguyên Lang Biang. Mặc dù cũng có đôi chút kinh nghiêm về đi bụi ngủ vỉa hè, nhưng tại hạ chưa 1 gần có vinh hạnh ghé thăm Đà Lạt. Các vị bằng hữu, những ai đã từng hành hương bằng xe đạp, cuốc bộ hay máy bay xin cho hỏi thăm vài câu ạ:
    - Từ SG đi ĐL thì nên đi đường nào? Tại hạ sẵn sàng cuốc thêm vài quãng nếu tìm được con đường đèm đẹp 1 chút.
    - Với 325km, chắc phải đi khoảng 3 ngày. Điều rất quan trọng là phải cân đối đường đi để còn kiếm được chỗ ngủ. Theo các bác nên dừng chân ở đâu sau mỗi ngày để thuê khách sạn nghỉ?
    - Đi ĐL mùa này có phải lưu ý điều gì ko các bác?
    Rất mong các bác chỉ dẫn. Xin đa tạ các bác.
  2. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình đang công tác thường trực bên "Chim Cò Group", rất vui khi gặp được ngưòi cùng sở thích, mình đã từng đạp xe nhiều cung đường, đặc biệt là những cung đường xung quanh Đà Lạt: VD: Đà Lạt - Nha Trang, Đà lạt - thác hang Cọp, Di Linh - Phan Thiết thế nhưng chưa bao giờ mình dám nghĩ là sẽ đạp xe từ SG lên Đà Lạt!! Mình không nói là không thể đạp được nhưng mình nghĩ bạn cần phải mất 5 ngày (chứ không phải 3 ngày) để đạp từ SG--> DL.
    Mình nói nghiêm túc chứ chẳng đùa bạn đâu. Ngay cả nhửng cuộc đua xe đạp cũng không có cua rơ nào đạp ngược dốc nổi quảng đường này .
    Mình cũng là dân đạp xe amatuer thôi, nhìn lại nhửng chặng đường mình đã đi hầu hết đều đạp từ trên cao xuống thấp (nói vậy không có nghĩa là toàn thả dốc đâu nhé)
    Có một lần mình và bạn đạp từ SG ra Vũng Tàu, khoảng cách tính được khoảng 150Km và mình mất 15 tiếng để về đích thành công
    Dông dài kể lể như thế để bạn thấy rằng, đạp xe đi du lịch chẳng phải chuyện nhỏ như đạp xe từ nhà đến trường
    Quan trọng là phải sử dụng xe đạp gì nửa, có chở đồ theo hay không, bạn đã từng đạp xa nhất là bao xa trong bao lâu
    Mình nói như vậy không phải để làm bạn nản chí, chỉ là những kinh nghiệm nho nhỏ mình đã thu thập được, nguợc lại mình rất hy vọng bạn thành công
    Sắp tời mình sẽ tổ chức đi chơi xa bằng xe đạp, mời bạn tham gia cùng.
    Chào thấn ái và quyết thắng
    Được businessboylovetravel sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 16/10/2007
  3. chinhdanh

    chinhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - Đà Lạt thì chỉ có 1 đường thôi là Quốc lộ 20 bạn ạ: Sài Gòn - Dầu Giây - Định Quán - Madagui - Di Linh - Đức Trọng - Đà Lạt.
    Đồng ý kiến với bạn businessboylovetravel là phải mất ít nhất 5 ngày, vì mình đã từng cùng Hội Du khảo trẻ TPHCM đạp xe từ Bình Phước - Đắc Lắc - Đức Trọng - Phan Thiết. Mỗi ngày chỉ nên đi trung bình 60km thôi vì dọc đường đi sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra không lường trước, nếu dự trù quãng đường dài quá có thể ko hoàn thành kịp trước khi trời tối.
    Căn cứ vào cự ly trung bình này mà mình chọn điểm dừng chân phù hợp. Chúc bạn thành công!
  4. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn businessboylovetravel và chinhdanh, những lời khuyên của bạn rất hữu ích với tớ.
    Tớ cũng đã từng đạp xe từ HN về H Phòng >100km, mất khoảng 7h, nhưng đường đi thẳng thớm ngon ơ. Các đây vài năm tớ đã đi bộ mất 3 ngày cũng từ HN về HP. Đó là 1 chuyến hành xác khủng khiếp, 1 giờ tớ đi được nhiều nhất là 2km. Còn những quãng đường lẻ tẻ như 15,20km tớ cũng nhiều lần thử qua. Vì vậy tớ đã tích lũy được chút ít kinh nghiêm về kiểu ăn chơi này, nhưng để đạp xe ngược dốc 300 km thì đây thực sự là 1 kế hoạch nghiêm túc nếu muốn thành công.
    Các bạn có thể cho tớ biết đường đi có những đoạn dốc nào không? Độ dài dốc là bao nhiều? Mình có thể dắt xe để tiết kiệm sức nhưng điều tối quan trọng là phải cân đối được quãng đường để không phải qua đêm trong núi. Tớ ko ngại ngủ ngoài đường nhưng cần phải giữ sức cho hôm sau.

    Các bạn có cách nào giúp tớ biết chính xác khoảng cách giữa các thị trấn trên đường ko? Tớ định dùng xe mini. Xe địa hình thì bền, khỏe, nhưng trong điều kiện đường đi ko quá gập ghềnh, xe mini lại có ưu điểm là rất nhẹ và dễ sử dụng. Các bạn cho ý kiến nhé và có thể giới thiệu tớ điểm thuê xe ở SG được ko?
    Rất cảm ơn các bạn.
  5. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trên cung đường này cũng có rất nhiều điểm dừng chân, cứ khoảng 30-40Km là có thị trấn,thị xã để bạn có thể nghĩ qua đêm. Nếu bạn muốn chính xác cung đường và những nơi sẽ đi qua bạn nên mua một "BẢN ĐỒ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM" loại này rất tốt.
    Về phương tiện, bạn nên chọn loại xe có đề ( có nhiều dĩa & líp). Mình không rõ xe mini của bạn như thế nào, nhưng mình nghĩ nên chọn xe leo núi và đặc biệt lốp xe nên chọn loại "gai nửa bánh", có nghĩa là loại bánh xe có gai nhưng chỉ có gai ở giữa bánh thôi, không có nhiều gai hai bên, mục đích là để giảm ma sát nhưng vẩn đảm bảo an toàn. Bạn có thể ra khu Võ Thị Sáu ở TP. HCM và chọn một chiếc xe phù hợp. Hôm trước mình mới mua một chiếc 200 USD rất tốt, ngoài ra cũng còn nhiều chiếc khác rẽ hơn nhưng vẩn tốt.
    Còn dốc à! Từ SG-DL hầu như là dốc triền miên và càng lên cao càng dốc....
    Chúc bạn thành công nhé, có gì thì cứ hỏi giúp được gì mình sẳn sàng
    Được businessboylovetravel sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 16/10/2007
  6. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    * Về bản đồ : để đi khắp VN, bạn cần mua 1 cuốn Tập Bản đồ giao thông đường bộ VN, trong đó có ghi khoảng cách giữa các thành phố, thị trấn,..
    Cụ thể đường TPHCM - Đà Lạt như bạn chinhdanh đã nói TPHCM đi QL1, đến Dầu Giây (Long Khánh) rẻ QL20 đi Đà Lạt ( dài 300Km), các khoảng cách đến các thị trấn lớn trên đường sau đây đều tính từ TPHCM như sau : Biên Hòa 30Km, Dầu Giây 67Km, Định Quán 115Km, Madagui 150Km, Bảo Lộc 180Km, Di Linh 220Km, Đức Trọng 270Km, Đà Lạt 300Km. Trên đường có rất nhiều thị trấn với khoảng cách <20Km, không lo thiếu nơi ngủ.
    Ngoài ra nếu muốn, bạn có thể đi tuyến ven biển TPHCM - Phan Thiết - Phan Rang -qua đèo Ngoạn Mục - Đơn Dương - Đà Lạt khoảng 440Km.
    * Về cao độ TPHCM ~ +1m, Đà Lạt +1500m, đường đồi núi có lúc leo dốc, có lúc đổ dốc cho nên qui ra bạn phải leo cao ít nhất 2500m, trên đường đi ĐL có 2 cái đèo chính leo dốc: đèo Bảo Lộc dài 12 Km leo cao 400m, đèo Prenn dài 10Km leo cao 300m.
    * Về xe đạp : tốt nhất phải là loại xe leo núi, líp có nhiều số. Nếu chỉ đi xe thông thường thì e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để dắt bộ. Đạp xe chậm nhất lúc leo dốc cũng nhanh gấp đôi tốc độ đi bộ.
  7. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác, sức bác phải voi lắm mới dám đi từ SG lên Đà Lạt đấy ạ. Bác trước nay hay đạp xe đường bằng thôi phải không a???? Nhà em trên núi, hàng ngày đi học phải đạp xe hụt hơi, dốc nhà em nghiêng có 45 độ, dài có 2km dậy mà em đạp xe hàng ngày đi học trong 6 năm lieền mà vẫn hụt hơi đấy bác ạ.
    đấy là dốc nhà em, chứ đoạn từ Madagui trở đi, đường luôn có xu hướng dốc. Đạp tốn rất nhiều sức, chưa kể càng lên cao, không khí càng loãng, thở khó hơn nên càng mất sức hơn nữa. cho dù xe bác có gắn lip để nhẹ bớt thì đường xa thế vẩn chịu không nổi. mà đi mấy ngày đầu, đường bằng nhưng đã thấm mệt rồi, tới những ngày cuối, lịa phải leo dốc, lúc ấy mới cần sức khoẻ nhiều đây.
    đấy là các khó khăn mà em thấy về mặt sức khoẻ, còn chuyện ăn uống , ngủ nghỉ thì dọc đương 2không thiếu đâu, bác yên 10 cái tâm.
    nhớ chuẩn bị dụng cụ sửa xe đầy dủ, một lọ nhớt để tra vào sên cho xe nhẹ bớt, chừng 5 cái ruột xe (không biết thế này có đủ không???) chứ đường này mà bể bánh thì thay luôn cho rồi, vá tạm mà đi tiếp với đường dài thì cũng chả mấy yên tâm.
    Hay bác cứ đi ô tô lên Đà Lạt, gửi kèm cái xe đạp rồi xổ dốc về SG. Em thật đấy
  8. chinhdanh

    chinhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Còn các đèo nhỏ khác cũng đáng để cho bạn thử sức chinh phục lắm: đèo Chuối, đèo Phú Hiệp, dốc Lang Hanh.
    Khi lên đèo bạn cứ chuyển líp lớn (có dĩa nhỏ nữa càng tốt) và thong thả đạp. Lên được đỉnh mà ko phải xuống dắt bộ lần nào cảm giác giống như người đi câu dính được cá bự vậy
  9. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!
    Nothing is impossible!!!
    Làm vại cho máu nào.
  10. Hehe, tớ cũng có ý định lập một topic thế này để kêu gọi mọi người! Nhưng chưa kịp thì đã có người lập dùm rồi.
    Tớ thấy có mấy vấn đê? câ?n ba?n:
    Tớ thấy mùa này mà đi Đà Lạt thì ko ổn tí nào, nhất là lại đi bằng xe đạp nữa chứ. Ở Đà Lạt mùa này đang mưa nên đi xe đạp và leo đèo cũng như leo LangBiang là rất khó và thật sự nguy hiểm. Nên thời điểm tốt nhất để thực hiện ý định này nên là sau tháng 3.
    Đường đèo Đà Lạt (Bảo Lộc và Frenn) dốc, nhỏ không có tầm nhìn lắm, xe oto qua lại rất đông (nhất là mấy xe 16 chỗ 49, chạy như đang xiếc ấy).
    Leo đi?nh LangBiang cao nhất: câ?n có một ngươ?i hướng dâfn tốt va? am hiê?u vê? Đa? Lạt (tớ đaf hẹn chú ấy có dịp sef leo cu?ng chú ấy đi hái Lan )
    Tớ thi? thích nhất la? thực hiện doạn đươ?ng tư? Phan Rang đi Đa? Lạt qua đẹo ngoạn mục (đoạn đươ?ng na?y khoa?ng 200Km)
    Cuối cu?ng chúc các bạn tha?nh công va? hy vọng có dịp sef hợp tác.

Chia sẻ trang này