1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạp xe lượn phố. Rủ rê các bác thứ 7 này đi chụp hoa phượng áo dài trắng và xe đạp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đi xe đạp nó cũng tóm hử bác???? Ngày xưa em đi, chả gặp thằng nào cả. Lại còn đi bộ, tụ tập nữa chớ..... [:D]
    Hị hị nếu đi đêm, có qua Quảng Bá ngắm ít hoa không các bác??? (nhà em đang định rủ nhau lang thang chợ đêm đây, nếu đi thì em không đi nữa )

    Cơ mà, nếu đi đêm thì nên đi vào tối T7, hôm sau còn ngủ đc. Nếu chốt lịch tối T6 thì nên chọn giờ thích hợp để đảm bảo sk hôm sau còn đi cày (ơ....chắc mỗi mình em đi làm T7 ~X)
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em thề em hứa em đảm bảo là sẽ ko thông báo gì trong ngày nhạy cảm ấy :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên mất vụ chợ hoa. Đã bảo là đi theo cảm hứng mà. Thích đi đâu thì đi.
    À mà quên mất mình được nghỉ thứ 7 :P.

    Nếu nhiều người đi làm thứ 7 thì ta có thể chuyển sang tối thứ 7 nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chung đạp xe vào giờ muộn như tầm 11h đêm trở đi thì cũng thú vị thật đấy. Nhưng để định kỳ như vậy thì rất khó vì mọi người sau đó sẽ mệt vì ảnh hưởng đến giờ giấc ngủ. Nếu đi như vậy chắc chắn sẽ ko duy trì thường xuyên được. Thỉnh thoảng thì còn được.
  3. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0


    Thôi có gì để thứ 6 rồi bàn bạc tiếp chị ạ :-bd
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [:D]
  5. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nhóm eMông bọn mình cũng thỉnh thoảng có các tour Hà Nội đêm, đạp loanh quanh phố cổ một lúc rồi ra Mỹ Đình rượu mực và cuối cùng thì về bến Hàn bến Nhật đón bình minh. Đi qua đêm như thế thì nên đi vào thứ 7 để chủ nhật còn có thời gian ngủ bù, ko thì hôm sau oải lắm lắm (trường hợp mình đồng da sắt như anh Đ đi lúc nào cũng được thì ko nói).

    Giờ mình vào SG rồi, có khi cũng phải lập topic rủ rê hội xe đạp trong này làm mấy chuyến SG by night cho vui :D
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [r2)] [r2)] [r2)] [r2)]
  7. Hannibal2020

    Hannibal2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Iem cũng xin một chân tham gia, em có con xe bò hàng ngày đạp đi làm vừa giảm eo vừa tiết kiệm xăng xe.

    Bác chủ thớt cho contact đi nhỉ
  8. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tham gia nhé , tối thứ 5 bọn em cũng đạp 1 vòng Hồ tây bắt đầu từ nhà Hát lớn, tầm 25km thôi. 20h nhé, ai join đc thì tham gia, contact với em 01222 chín một 8888 :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/s : Tuyển thành viên CN này đạp đi Chùa Hương luôn, Join cùng nhà Trekking đi = xe máy nên yêu cầu xe tốt đạp khoẻ 1 chút ạ :D
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Số em: Không chín 88 hai 7 hai 5 chín 1 :-c

    Tình hình là vẫn tiếp tục rủ rê ợ
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :) , e có thể mượn xe để đi cùng mọi ng dc, cũng lâu e ko đi dạo bằng xe đạp, nhưng chị ơi cho e chỗ nào gần gần nhà e chút hoặc đi sớm sớm chút chút ( nhà e 10h khóa của mà 11h mới đi thì e tập xác định là hôm đso ngủ gầm cầu luôn ).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xe tốt thì e ko có nhưng có đạp khỏe , thôi chị có xe khỏe thì ch với e xế ôm nhau nhé . :)) e chỉ yêu cầu là khi e xế chị thì chị ôm nhiệt tình vào kẻo mắc công e quay lại tìm chị :), 30km/h là tốc độ chậm nhất e đi xe đạp cách đây 2 năm , :)

Chia sẻ trang này