1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạp xe Tây Côn Lĩnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hannibal2020, 28/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hannibal2020

    Hannibal2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là em đang định đi vào 2/9 này, nên có một vài chuyện muốn hỏi ạ

    1 là không biết bác nào có nhã hứng join không?
    2 là đường đi nên đi thế nào ạ? Em nghe bảo có Tây Côn Lĩnh 1 và 2, chưa rõ ra sao. Đi đường nào thì hay hơn, và lên tới độ cao bao nhiêu thế các bác. Em nghe đồn là đỉnh TCL cũng cao lắm
    3 là em cũng đọc các bài đi trước, bảo là mấy đồn biên phòng ở đó lằng nhằng lắm, các bác cho em thông tin với, lên đấy mà dây dưa với mấy chú biên phòng thì cũng hơi oải
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tây Côn Lĩnh thì chỉ có vác xe chứ đạp cái nỗi gì [r24)]
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Wow... Tuyệt! Lâu lắm mới thấy có bạn có ý tưởng táo bạo thế. Mod @Cuong1102 đi xe đạp vượt TCL rồi vào hỗ trợ bạn này đi.
  4. Hannibal2020

    Hannibal2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Đường đi khó thế cơ hả các bác, mà em nghe bảo là mấy đồn biên phòng rắc rối lắm là sao? Em đi các nơi khác thấy các chú biên phòng tốt bụng nhiệt tình lắm mà
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đồn Biên phòng Thàng Tín, cũng hơi khó khăn 1 tý nhưng có khai báo và xuất trình đủ CMT thì vẫn OK

    [​IMG]


    Đồn Biên phòng Lao Chải, các anh nhiệt tình thì thôi rồi, bọn mình dừng chân ở đây buổi trưa và có nhờ bếp các anh ý để nấu nướng

    [​IMG]


    Còn có các Đồn nào nữa không thì mình ko rõ nhưng bọn mình chỉ đi qua 2 Đồn trên và đều vào trình báo cả

    Nhớ Tây Côn Lĩnh quá [r24)]

    [​IMG]
  6. Hannibal2020

    Hannibal2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Em nghe bảo từ Bốt Đen đi về Hoàng Su Phì qua cái đồn gì phức tạp lắmm không biết có đúng không
  7. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Từ Bốt Đen mà đi về HSP thì qua đồn Thàng Tín mà kích đã nêu ở trên, k có j khó khăn cả đâu bạn ạ...có điều gần biên giới nên ng dân cảnh giác cao độ vs những thành phần nhìn như ngáo lắm =))
  8. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đạp xe á, dễ hơn đi xe máy nhé, phê hơn nữa...Ước gì mình được trở lại đấy = Xe đạp chiến...^^ Đạp đi bạn dễ đi mà ^^
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì,
    1. Mua bảo hiểm du lịch.
    2. Lập danh sách thành viên, mang các thông tin: Tên tuổi, CMT, nghề nghiệp, nơi công tác, HKTT ...
    3. Tới các đồn BP thì xuất trình danh sách đó ra sẽ chẳng ai làm khó mình cả.
    4. Đặc biệt cần tìm hiểu có khu ATK hay không, chú ý yếu tố nước ngoài (khi đi vào các khu ATK này) Nếu bạn đi xe đạp nhiều rồi thì biết người dân các tỉnh quan niệm đi xe đạp xa chỉ có Tây, do đó họ khá cảnh giác mà
    5. Đặc thù đi xe đạp khác xe máy. Dốc dếch là cả vấn đề. Bạn đã đi nhiều chuyến xa và đối diện với dốc nhiều chưa ?
  10. Hannibal2020

    Hannibal2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Bảo hiểm du lịch là cái gì hả bác, em chưa nghe bao giờ

Chia sẻ trang này