1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt câu hỏi cho tương lai của mình . Help , help !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhimcon2009, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đặt câu hỏi cho tương lai của mình . Help , help !

    Mọi người thử cho em lời khuyên dành cho 1 bà mẹ trẻ ko bằng cấp , nghề nghiệp , nhà cửa , gia đình , người thân và tài sản là 1 bé gái 3 tháng tuổi, Lúc đó làm công việc gì thì phù hợp nhất để vừa chăm con vừa có thể kiếm tiền nuôi sống 2 mẹ con ? Em nghĩ đau đầu rồi nên quyết định lập topic biết đâu có gợi ý hay .
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trông trẻ...
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rõ hơn về hoàn cảnh bạn đi. Sao lại không có gia đình người thân được chứ? Thế bố đứa bé đâu? Có rất nhiều việc làm nhưng còn con nhỏ thì cũng khó. Nếu có gia đình thì còn có nhiều hướng giải quyết. Ơ... mình xin lỗi, tự dưng vào nói linh tinh. Các anh chị lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm vào giúp bạn ý cái.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ em là e góp ý chân thành đêý nhớ...h bác đã mất công trông bé thì trông thêm 1-2 bé nữa đi vì h rất nhiều bà mẹ bận việc cần ng trông trẻ (bên tung của nó gọi là vú em đó)...chứ với đứa bé trên tay bác đi làm ở đâu đc hơn nữa để nó đi cùng thì khổ thân nó quá...
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hỏi linh tinh
    @chủ topic:
    Giờ có 2 cách:
    1) Bỏ đứa bé cho trại trẻ mồ côi, coi như không có nó và lo cho tương lai của bạn, bạn còn trẻ, đứa bé sẽ là gánh nặng cho tương lai
    2) Chấp nhận hi sinh tương lai để nuôi nó, có gắng kiếm một công việc có thể vừa trông con, vừa làm. Khó đấy và lương sẽ thấp nhưng nếu bạn cố gắng bạn sẽ tìm được
    Lời cuối cùng là dù ban. chọn con đường nào hãy cố lên bạn nhé
    @cha của đứa bé: có nhiều người khao khát một mái ấm gia đình, một người vợ và đứa con kháu khỉnh, vậy mà có người lại không muốn nó (cái này là suy nghĩ chủ quan của tớ), sau này bạn sẽ hối hận thôi
  6. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh hiện tại là đang có bầu 7 tháng , vẫn đang nhận được sự chu cấp của bạn trai nhưng ko thể lâu dài được vì bản thân bạn trai tớ ko mong đợi đứa con này . Suốt từ hồi thai hơn 1 tháng tới khi thai 3 tháng thì anh ý luôn động viên tớ phải bỏ đi nhưng tớ ko nghe . Do áp lực anh ta tạo ra tớ bị stress nặng cộng với hồi đó cố kiếm tiền nên bị mấy lần doạ xảy thai . Chính xác từ hồi thai gần 3 tháng thì tớ đã sống bằng tiền của anh ý . Cuộc sống rất ức chế về tinh thần vì những cách đối xử của anh ý với tớ , nhưng vì ko có tài chính nên tớ nhịn . Được cái gần 1 tháng trở lại đây thì tử tế hơn rất nhiều . Có điều cả tớ và anh ta đều thừa nhận chúng tớ chỉ vì đứa con mà lấy nhau thì chưa chắc con đã hạnh phúc . Tớ thì tin chắc như vậy , tớ sợ cái cảnh sau này tớ phải ôm con giơ lưng ra đỡ những cái gậy mà anh ta vụt vào người tớ khi lên cơn . Và anh ta cũng nói bây h có đi đk thì sau này tớ phải chấp nhận việc li dị con sẽ do anh ta nuôi . Và anh ta sẽ đem con tớ về quê , hàng tháng gửi về chút tiền cho người quen nuôi .
    Còn gia đình tớ thì mọi người đừng hỏi , trên đời này tớ mới thấy trên phim chứ chưa thấy ruột thịt nào mà đối xử với nhau như thế đâu ạ . Ko phải từ bây h , mà từ ngày xưa .
    Tớ với bạn trai yêu nhau 6 năm trong đó có 3 năm sống chung .
    Tạm thời hoàn cảnh đang là như vậy . Mong mọi người đóng góp ý kiến .
  7. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Trong diễn đàn có một nhóm chuyên lô, đề, hãy bảo các bác ấy chuyển số cho, nghe đâu phần trăm cũng khá cao, chắc đủ cho 2 mẹ con sống không đến nỗi.
  8. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [
    @chủ topic:
    Giờ có 2 cách:
    1) Bỏ đứa bé cho trại trẻ mồ côi, coi như không có nó và lo cho tương lai của bạn, bạn còn trẻ, đứa bé sẽ là gánh nặng cho tương lai
    Tớ ko bỏ đứa bé vì tớ rất cần tới bé . Gia đình tớ đã chẳng ra gì nên tớ mới càng thèm khát tình càm thân yêu của người thân . Và bé hiện tại là người thân duy nhất của tớ . Đừng ai nhắc tới việc tớ cho bé vào trại trẻ mồ côi .
    2) Chấp nhận hi sinh tương lai để nuôi nó, có gắng kiếm một công việc có thể vừa trông con, vừa làm. Khó đấy và lương sẽ thấp nhưng nếu bạn cố gắng bạn sẽ tìm được.

    Tớ chấp nhận hết và muốn có 1 định hướng đúng đắn và tốt nhất nên mới vào đây tham khảo mọi người .
    Lời cuối cùng là dù ban. chọn con đường nào hãy cố lên bạn nhé
    Cám ơn bạn nhiều
    @cha của đứa bé: có nhiều người khao khát một mái ấm gia đình, một người vợ và đứa con kháu khỉnh, vậy mà có người lại không muốn nó (cái này là suy nghĩ chủ quan của tớ), sau này bạn sẽ hối hận thôi
    [/quote]
    Tớ ko trách mà htại bạn trai tớ vẫn là người thân thiết bên cạnh đối xử tốt nhất với tớ . Ít ra anh ta chu cấp cho tớ , thời gian đầu bị gia đình đối xử tồi tệ tớ đã được anh ta bên cạnh động viên giúp đỡ nhiều .
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bỏ con cho anh ta lo, bạn còn trẻ lo cho tương lai mình đi bạn, hơi thực dụng một chút nhưng đúng, đàn ông có con hay li dị họ vẫn cưới vợ ngon lành. Bạn là phụ nữ nếu đèo bòng đứa con thì khó có thể có gia đình hạnh phúc về sau, cũng tội đứa bé nhưng vậy tốt hơn
  10. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [Bỏ con cho anh ta lo, bạn còn trẻ lo cho tương lai mình đi bạn, hơi thực dụng một chút nhưng đúng, đàn ông có con hay li dị họ vẫn cưới vợ ngon lành. Bạn là phụ nữ nếu đèo bòng đứa con thì khó có thể có gia đình hạnh phúc về sau, cũng tội đứa bé nhưng vậy tốt hơn
    [/quote]
    Ko thể , vì bé là động lực sống của tớ đấy . Hồi thai hơn 1 tháng gia đình tớ có 1 việc rất tồi tệ xảy ra , tớ lúc đó chỉ muốn chết , đã bế tắc đến mức muốn tự tử nhưng sau đó do đang có bâù nên ko dám .
    Gia đình tớ luôn làm tớ mệt mỏi tuột độ , nhưng dù thế nào tớ cũng ko can đảm mặc kệ hay coi như mình ko có gia đình đó chính vì thế 7 năm rồi tớ luôn sống đồng hành với suy nghĩ , mệt mỏi và chán nản .

Chia sẻ trang này