1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất chẳng hoá nổi tâm hồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    @ngoainhi & pikatzhu: Những gì tôi viết không dành cho loại người như các cậu đâu. CÁc cậu không có đủ tư cách để tôi dành cho những dòng như thế. Vậy thì hãy câm miệng lại! Tôi biết các cậu đã ghét tôi ở những chỗ khác (mà tôi cho rằng các cậu ghen tị vì không được như tôi!). Vì thế không cần phải theo đuôi tôi vào tất cả các box để nói vài câu mà ai cũng nói được, ở đâu cũng nói được mà... vô ích.
    Nói một lần cuối: Những kẻ như ngoainhi và pikatzhu nên nhìn lại tư cách của mình trước khi tham gia vào câu chuyện này. Tôi sẽ không thêm một ý kiến nào nữa cho loại người như vậy. Cảm ơn!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Tôi mừng vì anh Teq trả lời topic sớm thế này. Thực lòng hơi ngạc nhiên, bởi tôi đã quá quen với điệp khúc "dạo này bận nên ít online".
    Câu màu xanh, chính là động cơ khíên tôi làm topic này. Tôi biết là những người từng gắn bó với VH vẫn thường xuyên ngó nghiêng "vườn xưa". Tôi biết thế, và tôi làm topic này bởi vì tôi băn khoăn: tại sao họ chỉ ngó nghiêng mà không làm gì cả? Hẳn anh đọc thấy trong bài đầu topic có nói về những bóng ma thỉnh thoảng hiện về với những phát ngôn không ai nhớ lâu được.
    Những đoạn màu đỏ, tôi không đồng ý với anh Teq. Tôi không hàm ý đòi hỏi sự có mặt thường xuyên theo kiểu "ngày ngày theo dõi" như anh Teq nghĩ. Như đoạn màu xanh đã thể hiện, tôi muốn nói rằng: thà đừng có mặt, nhưng có mặt mà chẳng làm gì rồi buông vài câu chẳng ra đâu vào đâu thì là vấn đề rồi. Ngày xưa tôi vẫn quý những người như rosebaby, hoangvan09 hay anh Teq và cả sự phá đám của daysleepr, nhưng vàng về sau tôi càng thấy mình phí thời gian để tìm đọc những bài mới post của các vị đó. Đấy là sự xuống cấp! Hay sự vô trách nhiệm! Thà rằng đừng có mặt, chứ có mặt mà lại thể hiện sự đi xuống thì quá vô trách nhiệm với những gì mình đã làm tốt trước đây.
    Anh Teq nói về một "cái chợ" online nói chung để cho thấy không chỉ VH gặp phải tình trạng đáng thất vọng này. Tôi không đồng ý. Anh có nói: Mạng từ lâu đã không còn lớp áo quyến rũ kỳ ảo như khi nó mới ra đời. Mạng từ lâu đã không còn là nơi để người ta thể hiện cá nhân mình một cách hồn nhiên với những gì ẩn sâu trong lòng. Tôi cho rằng anh đã nhầm. Ngày ngày các phương tiện truyền thông đề có tin tức về sự phát triển của thế giới online. Yahoo, hay Google là những tên tuổi lớn về mạng internet ngày ngày nghiên cứu ra các tiện ích phục vụ các mối quan hệ online. Ngay cả Game online vốn từng bị đánh giá là trò tiêu khiển thông thường thì giờ đây cũng đã trở thành vấn đề được đem raẫem xét nghiêm tức trước các bộ ban ngành quản lý Văn Hoá và rồi là cả chính phủ cũng bàn thảo nghiêm túc. Vậy thì không thể nói rằng mạng đang bị mất đi "chất lượng màu mỡ" của nó được.
    Anh Teq lại nói đến những "lớp trước lớp sau", tôi càng không đồng ý. Những người mới đến tại sao họ khác những người cũ? Vì họ không còn nhận thấy lập trường của người cũ, phong cách của người cũ. Họ không cần phải tìm cách để thích ứng với một môi trường không có chất riêng gì cả, và họ cứ thế hồn nhiên đem những gì thiếu chọn lọc vào làm cho VH tạp nham lên. Tại sao xã hội vẫn phải bàn đến "hội nhập"? Chúng ta muốn hội nhập thì chúng ta phải sửa mình cho phù hợp với xu thế chung đấy thôi. Còn ở VH này, những người mới đến VH không còn tìm thấy được xu hướng của văn học là sao nữa, và họ tự nhào nặn VH theo xu hướng của họ (dù tốt dù xấu).
    Đó là hậu quả do sự vô trách nhiệm của những người gắn bó với VH từ trước.
    Anh Teq cho rằng "thành viên cũ thì cũng khác chính mình ngày xưa". Anh nói đúng. Nhưng đó không thể là một lý lẽ xác đáng để lý giải cho sự vô trách nhiệm mà tôi nói tới. Chúng ta mỗi ngày mỗi khác đi, nhưng vì thế mà chúng ta cũng đối xử khác đi với mảnh đất của mình hay sao? Ở đời ảo, ở VH này, người ta tự cho rằng mình khác chính mình xưa cũ nên mình cũng đối xử với VH khác đi. Vậy ngoài đời thật thì sao? Họ sẽ đối xử với gia đình, với quê hương xứ sở của mình khác đi? Phải! Khác đi! Nhưng khác đi như thế nào mới là vấn đề. Nếu như khác đi mà VH ngày càng mới mẻ, ngày càng đẹp hơn, thì đấy là cái "khác đi" đáng tôn trọng. Còn bây giờ? Chúng ta đang nói đến cái "khác đi" tiêu cực. Tôi thấy VH khác đi - khác theo chiều đi xuống.
    Cuối cùng, xin nói về lời biện hộ của Teq.
    Ngay cả tớ cũng càng ngày càng ít thời gian để vào đây. Có vào cũng lại giải quyết than phiền rồi xóa xoá sửa sửa, chẳng còn thời gian mà viết bài xây dựng box.
    Tại sao các anh - những người gắn bó lâu với VH- lại không xác định cho mình một nội quy, một phương hướng chung cho sự hoạt động của VH? Bây giờ, các anh phải đi theo những thành viên mới với cách ứng xử mới để giải quyết, đấy chính là do sự vô trách nhiệm của các anh, của các thành viên cũ, mà tôi đã phân tích ở trên. Ở đâu cũng vậy, người nào cũng cần tìm cách thích ứng với môi trường mới nếu như không múôn bị đào thải. Những than phiền mà các anh phải giải quyết xuất phát từ đâu? Các anh không cần biết, các anh chỉ nghĩ rằng có than phiền thì giải quyết thôi chứ không cần biết cách để hạn chế chúng. Thế rồi cảm thấy mệt mỏi chán chường vì cứ phải đi quét rác như thế. Nếu vườn nhà anh giống bãi rác thì người ta mới dám quăng rác bữa bãi vào. Đơn giản thế thôi!
    Tôi đã từng quang rác vào VH? Không hề! Những vụ lùm xùm khi xưa là do có kẻ vứt rác vào VH và tôi mắng mỏ chúng. Tôi không chửi kiểu mất dạy, tôi cũng không nói gì ngoài văn học. Nhưng tôi to tiếng. Đơn giản là như thế. Và khi tôi cảm thấy ở đây người ta không thể phân biệt đâu là lớn tiếng phản ứng với rác rưởi và đâu là chửi bậy tục tĩu vô cớ, thì tôi không còn cảm thấy cái chất thực sự của những người VH nữa rồi.
    Vậy thôi, tôi định không "đao to búa lớn" nữa, nhưng anh Teq đã trả lời rất nghiêm túc và chân thành nên tôi rất muốn tiếp chuyện anh. Những gì tôi nói là những điều đã "để bụng" từ lâu lắm rồi, cảm ơn cho tôi một dịp nói ra được!
    Hãy cứ coi lời tôi như lời của một đứa hâm hâm đi. Vì đằng nào VH giờ đây chẳng còn mấy người đủ tư cách trao đổi về tình hình box và biết cách đối xử như anh Teq.
    Xã hội nào cũng có những kẻ bậy bạ phá hoại, nhưng điều quan trọng là tất cả những ai thực sự tôn trọng cuộc sống của mình trong xã hội đó. Tôi đã tôn trọng cuộc sống của tôi ở VH nên tôi đã ra đi, cho đến ngày có thể về nói ra những điều mình suy nghĩ bấy lâu.
    Dù là một sân chơi thì cũng phải là một sân chơi lành mạnh đẹp đẽ. Điều đáng quý là "chơi mà học", là một sân chơi có ích cho xã hội chứ không chỉ là một chỗ tiêu khiển lăng nhăng. Nếu chỉ biết đến tiêu khiển cho đã cái lúc stress, thì đó là hèn mọn. Và sẽ còn stress nhiều, sẽ lại tiếp tục tiêu khiển một cách hèn mọn. Còn nếu biết thư giãn theo cách không chỉ là để giải toả căng thẳng mà còn giúp cho minh mẫn hơn, sảng khoái hơn, thì đó mới là con người xứng đáng được coi VĂN HỌC là SÂN CHƠI.
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    ku Cund vào đây tẩy thân làm dáng đó ư? Đáng yêu thế?
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời trả lời Cún thế này,
    Có lẽ tớ nói không thoát ý về quan niệm mạng mẽo của mình, khiến các bạn chưa hiểu ý. Tôi không nói rằng mạng kém chất lượng hay đi xuống. Chính sự phát triển nhanh chóng của nó đã khiến cho nó trở nên quen thuộc, dễ dàng, đơn giản là một môi trường thông tin. Càng ngày môi trường thông tin này càng đem lại nhiều lợi ích và ảnh hưỏng nhiều tới cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đời sống các forum thì ta có thể nhận thấy sự thay đổi thái độ của người dùng mạng.
    Tôi nhớ khi xưa mới biết đến mạng, tất cả mọi người đều mới biết đến mạng, thái độ khi ấy khác với thái độ bây giờ. Khi ấy nó là một phương thức giao tiếp mới lạ, cho phép người ta có cảm giác được ẩn mình sau nick để thể hiện mình, hoặc thể hiện mình chân thực như những gì mình có nhưng với một cảm giác rất khác ngoài đời.
    Nói thì dài và có lẽ là không cần thiết lắm, nó thuộc về quan điểm thôi. Cún không cần phân tích cho tôi nghe mạng là thế nào, bởi lẽ tôi thuộc thành phần dùng nó nhiều và thường xuyên hơn đa số các bạn ở đây, cả trong cuộc sống và công việc.
    ***
    Về thái độ xây dựng box VH
    Cún phải hiểu rằng không nên kỳ vọng vào sự tâm huyết hay xây dựng box hay thế này thế khác một cách thực sự nghiêm túc. Chúng ta còn có công việc ngòai kia, còn có học hành, bạn bè, gia đình, giai gái,... Một lúc nào đó ta có thể dồn nhiều thời gian cho mạng và chăm chút nó. Nhưng không thể kéo dài. Bây giờ giả sử Cún đi làm ở một nơi rất bận rộn và hơn nữa lại lập gia đình và sinh con. Lúc ấy dù Cún có tâm huyết mấy thì cũng không thể dành nhiều thời gian mà xây dựng mạng được, và lại làm thế thì hâm thật đấy.
    Vì vậy, nếu là người quản trị, bạn chỉ có thể tâm huyết một thời gian mà thôi. Nếu là thành viên, thì hơi khác. Ý của CÚn rất đúng khi nói rằng nếu viết tử tế thì hẵng lên, không tử tế thì thôi. Thế nhưng còn một khía cạnh khác nữa. Chẳng lẽ không viết nghiêm chỉnh tâm huyết tình cảm thì không có quyền lên mạng không có quyền vào đây hay sao? Khi mà chúng ta có bạn bè ở đây, khi mà một hai câu đùa vui có thể làm chúng ta thấy thỏai mái.
    Về vai trò của người quản lý:
    Quản lý ở đâu cũng vậy, phải có công cụ và quyền hạn có ảnh hưởng tới lợi ích chung của tổ chức. Ở diễn đàn chúng ta có quyền xóa sửa khóa. Tuy nhiên đó chỉ là một trong các điều kiện. Điều kiện vô cùng cần thiết mà Cún không nghĩ tới, đó là mục tiêu lợi ích chung của tổ chức. Nếu tất cả các thành viên đều có mục tiêu là box VH phải hay phải đẹp thì vấn đề quản lý trở nên đơn giản thậm chí khỏi cần quản lý. Nhưng như hiện nay thì không phải thế, rất nhiều người vào đây chỉ để chửi bới trêu chọc giải trí thế thôi. KHóa nick này có nick khác. Hơn nữa các nick ở đây phần đông có quan hệ lằng nhằng tại các box khác, ân oán tại các box khác cũng có thể lôi về đây. (trường hợp này là của Cún đấy). Không ai sợ bị xóa bài, không ai ngại bị treo nick...
    Trong điều kiện như vậy , yêu cầu người quản lý phải sát sao phải quản lý thật chặt là một yêu cầu hợp lý. Tuy nhiên ai sẽ là người có thời gian làm việc này? Giả sử bây giờ tớ làm thật chặt, rồi những người bị khóa bị xóa nhiều mỗi người mười nick nhao vào đây phản đối, thì lấy đâu ra thời gian để tớ giải quyết và box lại còn nhiều rác hơn. Vì thế, làm gì cũng phải vừa phải với điều kiện mà mình có thôi. Nếu như tất cả các mod hiện có đều chăm chỉ mỗi người một phần việc thì có lẽ sẽ khá hơn. Thỉnh thoảng tớ cũng phê bình cho vui vậy thôi chứ làm sao yêu cầu các bạn ấy như thế được, bản thân tớ cũng chẳng thế được.
    ***
    Giờ tớ phải đi về nên không thể nói kỹ hơn. Giải pháp khiến cho box VH đẹp đẽ hơn, chỉ có một và chỉ một, là các bạn thành viên phải chú ý viết bài tốt hơn. Chúng ta chỉ cần có khoảng mười nick viết bài nghiêm túc và hay, chúng ta sẽ tạo được không khí đẹp cho box. Có không khí do mười nick ấy tạo ra là đủ để những bạn chỉ muốn chửi bới cho vui sẽ cảm thấy lạc lõng.
    Hiện nay các bạn viết nghiêm túc đều cảm thấy lạc lõng. Viết bài nghiêm túc cảm thấy rất phí và thương bài viết của mình.
    ***
    Tóm lại Cún lưu ý hộ tớ rằng diễn đàn của chúng ta là một nơi có tính mở rất cao. Ai cũng có quyền nói. Người quản lý chỉ có công cụ hạn chế và tầm ảnh hưởng cũng rất hạn chế. Tình trạng box như thế nào là tổng hòa của mỗi một thành viên mỗi một bài post.
    Đừng yêu cầu những thành viên quản trị phải có hướng đi phải xây đắp phải thế nọ thế kia. Cún hãy nhìn vào những đóng góp của Cún ở đây và những phản đối cãi cọ mà Cún gặp phải. Cún hãy giải quyết những vấn đề đó trước đi. Khi ai cũng tránh cãi cọ vớ vẩn vô lối, ai cũng muốn viết bài cống hiến, thì ngon quá rồi còn gì nói nữa.
  5. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cún hâm tua đi tua lại hơi nhiều lần cái đoạn " hèn mọn và vô trách nhiệm" đấy, cẩn thận tụi nó vả vào mồm bây giờ
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    Vàng vàng 1: Chị lớn hơn em.
    Vàng vàng 2: Chị không nói nên không câm miệng được. Đánh bằng tay mà . Nhưng em có muốn không cho chị đánh máy thì cũng chẳng được. hị hị
    Vàng vàng 3: [thành thật]Chị hỏng có theo đuôi[/thành thật] Tính chị ham dzui, ở đâu đông đông là coi à. Tại chị chịu khó dạo nhiều box á. Mà chị cũng rất yêu văn học nữa á, nhất là Cuốn theo chiều gió. Vậy nên chương trình "Cuốn theo chiều gió" của em ở box này lần trước chị theo dõi kỹ lắm à.
    Vàng vàng 4: trở lại bài viết cũ, em có bao giờ nghĩ tại sao ở đâu người ta cũng nói những điều như vậy về em? Cho dù ở đây là ảo, con người thật qua các bài viết cũng là thứ chẳng bao giờ che dấu được. Nhất là lúc người ta đang hăng tiết (vịt)
    Vàng vàng 5: hị hị, chị là "thành viên rất tích cực" (chẳng biết Mod nào set cho) nên chắc chắn có tư cách post bài ở TTVN này. Xét về qui định TTVN, tư cách post bài của chị thậm chí hơn em ấy chứ. Chị có bị treo bao giờ đâu. Có làm Mod rồi phải xuống bao giờ đâu.
    Không vàng vàng nữa, túm lại, tối nay, vào đây, chị lại thấy trò này giống mấy trò cũ có em tham gia. (Nghĩa là em lại thành trò tiêu khiển cho thiên hạ rồi đó ) hị hị, cũng dzui.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 28/12/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ông anh thân mến ạ, tôi sẽ không bàn luận thêm nữa vì tôi đã nói hết ý của tôi rồi.
    Lưu ý với ông anh rằng: những bài viết trên của tôi không bắt ai "phải" thế này thế kia (tất nhiên là trừ bọn rẻ tiền bị tôi bắt câm miệng). Tôi chỉ nói lên những băn khoăn, những cảm nghĩ của mình. Ai đọc và hiểu và ngẫm ra điều gì cho bản thân thì tốt thôi.
    Còn ông anh thì khăng khăng: CÚN PHẢI HIỂU RẰNG...
    Thế thì cuộc nói chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu nữa. Tôi dừng việc ý kiến ý kò với anh Teq ở đây.
    Nói nốt một lần nữa: Tôi chẳng nói ai PHẢI thế này thế kia, tôi chỉ nói lên băn khoăn và cảm nghĩ của tôi mà thôi. hật đáng buồn cười khi người khác lại bảo tôi là Phải thế kia thế nọ.
    Thôi anh Teq ở lại làm đầy tớ của dân VH nhé! Ở lại vui vầy với những mion, những cho-ghe, những đứa lếu láo chỉ được cái vung vãi vài câu làm rẻ rúng VH. Tôi về box Làm Quen đây, ở đó dù thế nào cũng không bao giờ dung túng những kẻ làm hỏng môi trường chung như thế này. Chỉ cần mọi người gắn bó với box đừng có im thin thít mà hãy chịu khó cùng lên tiếng thì những loại rác rưởi đâu thể tồn tại lâu.
    Chúc vui vẻ và may mắn!
  9. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi, tự nhiên thấy nhớ câu "làm ơn thú nhận bạn đang chửi đổng hoặc lên mặt dạy đời"
    Thú vị
  10. slayer_it3

    slayer_it3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tiễn khách !
    Những con người ở đây khác với những con người trong làm quen .Biết dăm ba cái gọi là văn học với biết sắp xếp từ ngữ nói nghe có vẻ rẻ rúm thiên hạ , chả có nghĩa lí gì cả . Thôi khỏi quay lại tranh luận nhé , lượn đi cho nhanh

Chia sẻ trang này