1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất chẳng hoá nổi tâm hồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    gieo thứ mình tưởng là tâm hồn, ngồi chờ dài cổ cũng làm quái gì mọc lên tâm hồn nổi.
    Có khi xung quanh mình là tâm hồn, nhưng mình lại thấy khác với thứ "tưởng là tâm hồn" nên rốt cuộc cũng thế thôi, chả thấy gì hơn. Và cho rằng thiên hạ dek ai có tâm hồn. Không rõ AQ có vui mừng không khi phép thắng lợi tinh thần của mình cũng còn đất sống khoẻ thế nhỉ?
    Thiết tưởng một người có tâm, chưa cần nói đến chữ tâm hồn cho nó to, cũng không quá cay cú ăn thua đến thế. Những kiểu bôi xanh bôi vàng, những trò cưỡng từ đoạt lý kiểu này sao mà sơ đẳng và rẻ tiền, lại quá rỗi hơi.
    Trồng một cái cây, và ra công chăm sóc nó, đến một lúc nào đó lại chẳng ra hoa kết quả. lại chẳng toả bóng 1 vùng? Hà cớ gì phải nhổ cái cây mình trồng lên khi nó còn non, thậm chí khi chỉ là hạt mầm chỉ vì cho rằng đã trồng nó ở một chỗ không xứng đáng. Thay vì mang hạt mầm ấy đi trồng chỗ khác, lại còn quay về mảnh vườn cỏ dại cũ lớn tiếng chê bai. Cuối cùng, là xét mình trước khi trách người, mình cũng có hơn gì người, cũng có thêm được" cây tâm hồn" nào cho mảnh vườn đâu, thôi ta dứt áo cho rồi chứ xả rác thêm làm gì.
    Nếu cái tâm đủ lớn, thì cứ như Lỗ Tấn từng nói cứ thế mà làm.:Thế gian làm quái gì có đường, đi mãi thì thành đường thôi.
    Nhặt cỏ vườn văn một lúc chẳng có ích hơn múa gậy vườn hoang tranh hơi với thiên hạ ư? Thấy bạn cũng rảnh lắm, căn cứ vào số bài post trên này, mà lại toàn chẳng đâu vào đâu, và chẳng đi đến đâu cả. Để thời gian ấy làm việc khác, hoặc đi gieo trồng hạt giống tâm hồn và chăm sóc nó , để đất hoá tâm hồn có lẽ hay hơn đấy.
    Ăn cắp câu của ai đấy đại ý rằng thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối suốt đời. Phá đi cái cũ phải đi đôi với ý thức xây dựng cái mới chứ he he he. Để thời gian rỗi của bạn mà "trải nghiệm" và "cầu thị" rồi viết ra cái gì hay ho, ít ra cũng là trả ơn cho Văn Học vì đã cho bạn một tâm hồn, hơn là ngồi lê trên Net chửi đổng như mấy mụ hàng tôm hàng cá. Hay bạn đang thí nghiệm một Chi Pheo new version (2005) đấy?
    Kể cũng lạ, dek thấy bậc vĩ nhân nào chửi đổng dù họ nỗ lực cả đời đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại, dù cái nhân loại ấy đôi khi ko coi họ ra gì, hoặc quay lưng lại với họ thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Trong khi đó những AQ và Chí Phèo nhan nhản ra đấy vẫn ra rả mỗi ngày dưới mọi vỏ bọc, dưới mọi hình thức vẫn chẳng thay đổi được chút nào thực tế bull****, có chăng là làm cho nó ồn ào hơn một chút.
    Sến vãi linh hồn~!
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có ý kiến gì về vụ "gieo mầm tâm hồn" của CúnDC, nhưng chú/cô này đúng ở điểm box Văn Học ngày càng loạn. Bàn bạc để đi đến một cái gì đó tốt đẹp hơn thì trước tiên các bên phải tiến về phía nhau một chút và dần đi đến những điểm thống nhất. Thế nên tớ đề nghị:
    1. Box Văn Học phải có một nội quy thành văn bản. Các box khác đều có nội quy, hôm nay bỗng dưng phát hiện ra box Văn Học không có cái này (phải chăng mod box Văn Học đề cao tinh thần tự giác của các thành viên?).
    2. Spam đúng là một cái thú, nhất là spam móc mỉa trích dẫn chỗ sơ hở của người khác, tớ cũng có cái thú đó. Nhưng tớ đề nghị các thành viên nên kiềm chế "cái thú" (con?) của mình. Hạn chế nhé, tớ chẳng bảo phải cấm tiệt. Vừa vừa thì còn vui, nhiều quá chẳng khác gì "phân của con lửng".
    3. Nếu thấy không kiềm chế được "cái thú" của mình thì chấp nhận bị lock, đừng có thán oán. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Mod cứ việc chiếu theo nội quy của box mà xử lý, việc đó tớ thấy chẳng có gì phải áy náy, và cũng chẳng mất nhiều thời gian.
    4. Lập một topic "chợ trời", ai thích spam thì vào đó mà spam, link dẫn tới topic này để sẵn trong bảng nội quy (mà tớ nghĩ cái này cũng bằng thừa, nhưng phải có để luật không có kẽ hở). Topic này chả bao giờ tuột qua trang 3 của box đâu.
  3. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Con cún hâm này cứ tru tréo sùi bọt mép mãi thế nhỉ,bao nhiêu guốc cao gót ghè vào mõm rồi mà vẫn chưa biết tởn,ở topic cá tính nó còn xưng bà với tôi nữa chứ, thôi tôi cũng rut guốc của tôi ra ghè cho nó phát nữa cho nó xoè mỏ luôn, cứ bị xoè mỏ mãi khéo mồm nó thành ống nhổ mất thôi
  4. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trưóc tìm vào VH để thư giãn, yên ổn . Giờ chỗ này cũng náo loạn. Cundc là cái thể loại bệnh gì thế nhỉ? Vỗ ngực thay trống à.... Hoang tưởng !!! Nên đổi nick thành "chuyên gia gây án"...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Người thổi kèn túi: Tôi rất vui vì ở đây còn có người có tinh thần xây dựng như bạn! Lúc đầu tôi cũng muốn góp ý kiểu như bạn, nhưng thể nào cũng có đứa bảo tôi là đang bắt mọi người PHẢI thế nọ PHẢI thế kia, nên là chỉ viết theo kiểu than thở. Cảm ơn bạn một lần nữa!
    Ừ, chị làm hỏng cái sự thư giãn hẹn mọn của bọn bay, hả chổi còn rế rách? Hoá ra là cũng ủng hộ cái kiểu thư giãn của con mion là lấy người khác ra bôi bác làm vui cho mình à?
    Chán quá, chị cũng bó tay rồi. Cái thú vui thư giãn hèn mọn, hèn hạ kiểu như thế thì cứ giữ lấy nhé! Chị không còn hơi sức dạy bảo chổi cùn rế rách nữa!
    Thuốc đắng giã tật! Đáng tiếc là thay vì tỉnh ra, chúng nó lại quay sang thù mình. Đúng là làm phúc phải tội rồi. Mình cũng phải tự nhận là mình ngu! Ừ, Cún ngu! Nên dây vào bọn bẩn tính!
    Thế mới biết cái bản tính con người đã bẩn rồi thì không làm cách nào cho sáng lên được.
    Người ta cao trọng thì chỉ mong lúc sai có người tát cho tỉnh lại, nhưng bọn bẩn tính thì lại giãy nảy lên lúc bị nói trúng tim đen.
    Thôi thì tự an ủi rằng Cún ngu những Cún biết lên tiếng nói điều trái phải chứ chả bao giờ gây sự với ai kiểu bẩn thỉu. Thấy cứ buồn cười có kẻ chả biết mình là ai lại đòi đuổi Cún đi. VH này của nhà mày à? Bà thích thì bà đi, bà muốn thì bà ở. Bà đi đi về về đều có chào có hỏi, đấy là phép lịch sự.
    Thuốc đắng giã tật! Kiểu này con cái chổi cùn rế rách về cãi cha mẹ xơi xơi!
    Cún ngu, Cún lắm mồm, nhưng Cún không bao giờ chơi bẩn!
    Dù sao khi về VH học này cũng vẫn hít thở thoi thóp được. Dẫu có vài bãi phân thì cũng chỉ cần bịt mũi rồi tránh ra vậy. Bọn cầm xẻng thì lại lười, mà bọn chăm chỉ lại đếch có xẻng. Thôi cũng đành!
    Thi thoảng lượn lờ luuyện gõ 10 ngón cũng là cái thú. Bọn tiểu nhân chơi bẩn thì nhìn thấy mình chỉ có điên ruột lên mà tòi ra cái sự tiểu nhân bẩn thỉu của chúng nó thôi. Kệ đời, cứ ba hoa bốc phết kiểu hâm hâm thì có chết ai đâu. Chẳng ăn nói bẩn thỉu mất dạy là tự hài lòng với bản thân rồi.
    Khà khà... lẳng lặng mà nghe nó thư giãn với nhau... thỉnh thoảng hắt cho phát thuốc đắng, tật không giã thì càng nặng thêm. Thế cũng tốt. Bản chất chúng nó bộc lộ ra cho đời biết đường mà đối đãi.
    Rồi sẽ có ngày chúng nó đọc lại những lời rách rưới bẩn thỉu của chúng nó ở đây, và rồi ân hận, xấu hổ. Hoặc rằng chúng nó tìm được cái vung úp vào cũng như chúng nó thì chúng nó cũng chả xấu hổ đâu. Nhưng cái chính là chúng nó cứ thế thì các cái vung cũng biết đường mà chọn. Rồi cái vung của chúng nó xứng đáng với chúng nó lắm: một loài tiểu nhân rách rưới.
    Thôi, ngồi dạy khôn mãi thế này chúng nó cũng không tỉnh ra được. Té đi làm chén café mừng xuân mới cho đã đời.
    Mảnh đất lắm người nhiều ma... ơi... rồi thì... lẳng lặng mà nghe tiểu nhân rách rưới thư giãn với nhau. Chừng nào VH còn thứ rác bẩn như vậy, thì còn phải xem qua để biết đường mà bịt mũi chứ.
    Mảnh đất lắm người nhiều ma...
    Mới mua được cái khẩu trang y tế tốt phết.
    Lúc nào về thăm VH thì lấy khẩu trang bịt tạm vậy. Còn phải về xem anh Teq- Vua Bãi Rác - làm ăn sinh sống ra sao chứ.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các mod nên dành ít thời gian nghiên cứu cách làm việc của Liên đòan bóng đá Việt Nam các bác ạ. Ở đấy cứ ông này chỉ sang ông kia, ông kia chỉ sang ông kia nữa,... cứ thế cho đến khi chỉ vào không trung hòa cả làng là xong. Chứ thế nào mà em cứ bị lôi ra quy kết trách nhiệm mãi thế nhờ.
    Chính ra em bắt đầu cảm thấy đau đầu với trò làm mod này kể từ khi có sự tham gia tích cực của mấy bạn gái đầy cá tính mà ai cũng biết là ai đấy. Để yên các bạn cãi nhau thì không ổn. Mà động vào bài các bạn thì bị các bạn đấu tố.
    Bọn giai ở đây chửi nhau cũng nhiều, mà em chẳng mệt gì. Chửi lắm em xóa bài. Chẳng ai lôi em ra đấu tố. Kiểu mày xóa bài tao thì kệ ******* lần sau có hứng tao lại chửi tiếp cho mày xóa. Như thế dễ chịu các bác nhỉ.
    Em nghe lời bác Kèn túi, xem thế nào lập cái nội quy rồi cứ thế làm khỏi trình bày.

    Được tchekhova sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 30/12/2005
  7. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thôi sếp cứ lập cái nội quy đi ạ, rồi em sẽ theo đó mà làm ạ. Em sắp thi rồi ạ, khi nào thi xong em sẽ làm việc ạ. Còn nếu làm việc không hiệu quả sếp cứ thẳng tay sa thải ạ. Chỉ sợ các bác admin cũng ngại chẳng buồn sa thải em, chứ em đã định đệ đơn xin nghỉ việc rồi ạ .
    P/S : Em định trích bài của sếp mà lại nhầm nút sửa bài, em đã sửa lại cho nó về như cũ rồi ạ.
  8. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tao mà có lúc phải xấu hổ về những gì mình đã viết á Cún? mẹ, Chúa trời mặc quần đùi. hã hã
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đến giờ vẫn thắc mắc không biết chị Cún dê cụ là ai nữa. Nhưng đọc lại cái topic này thấy các anh chị hơi quá lời với chị ấy. Chị Cún có nói nhều cũng là vì tình cảm với cái box Văn này mờ. Hị hị...
    Em vote sao cho chị Cún *****
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn Cún Theo Chiều Gió trúng gió hay sao ấy?

Chia sẻ trang này