1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất chẳng hoá nổi tâm hồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...nhưng bộ luật của những con người ngoài đời
    ôm lấy mạng như đứa trẻ ôm cây cổ thụ...
    nguồn: http://www.ttvnol.com/thica/568655/trang-25.ttvn
    to spam or not to spam
    to spam or not to spam​
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chả biết thế nào, xem ảnh chị Cún bên Làm quen thấy xinh xắn dễ thương lắm
    Mà cứ gái xinh là mình thích rồi
    Gái xinh mà uống được rượu nữa thì càng khoái.
    Cũng may sông Mịch La nó ở bên Tầu, chứ ở bên này thì lắm chuyện lắm.
    Chị Cún bận tâm gì mấy chuyện lặt vặt ấy, đi ép tóc đón xuân hay lượn lờ shoping còn thích hơn.
    Ngày tết con gái là thế đó, hí hí
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Sông Mịch La là sông Khuất Nguyên tự vẫn hay là sông Tây Thi giặt đồ?
    Câu này là xỏ em Cún đây. Tớ nhìn thấy em Cún cũng chỉ bình thường thôi. Bạn xỏ xiên em ấy hay sao vậy. Nói gì thì nói, tính cách của em Cún hơi tuyệt vời đấy
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Khuất Nguyên (nước Sở), vì can ngăn vua Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La mà tự vẫn. Hôm ấy đúng là mùng 5 tháng 5.
    Tra cứu được cái này, và bác GT25 ạ ! HÀng nhà Em Cún mắc lắm, toàn đòi em 150k không thèm khuyến mãi nước với khăn thôi .

Chia sẻ trang này