1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt gạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đặt gạch

    Muốn về lắm rồi, chán lắm rồi. Chán tất cả các thứ...Sao mình thấy kém cỏi, vô dụng và ...chán thế chứ...???
    Giời ạ, đồng tiền ra đi là chẳng bao giờ trở lại. Mà chẳng cứ gì tiền, bất cứ cái gì mất đi cũng đáng tiếc. Bạn bè cũng chỉ đến thế mà thôi

    Tạm thế đã
  2. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem
    Bạn bè xui phang đề về lô hay sao mà chán thế bạn?????????
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    suýt được bóc temp ^^ heno em bé...
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chán thì thôi đi về đi vậy! Chỉ sợ về rồi lại chán lại muốn đi!
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... Lời hẹn thề là những cơn mưa...( đừng hiểu lầm, ko dính gì đến yêu đương đâu nha)
    Đấy, cách đây 5 phút lại mất đi một cơ hội...Đáng lẽ mình đã có thể năn nỉ " Đi mà, giúp tớ đi mà. Tớ biết bạn yêu quý tớ mà...Đi nhé, giúp tớ nhé!" Nghĩ thế nhưng tay cứ type " Không sao đâu, nếu bạn thấy ko tiện thì thôi, tớ sẽ tự mang về" Hình như ông trời sinh ra mình với tính khí đơn giản, ko nhõng nhẽo, ko quen hành hạ tụi con trai... Nếu mình tiến thêm bước nữa, quyết liệt hơn nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ gật đầu "uh được rồi được rồi, tớ sẽ giúp bạn..." Cơ mà, từ hồi quen biết nhau, mình nhở vả cậu ấy nhiều quá rồi. Khái niệm nhiều của mình đôi khi là... 1 lần nhờ việc lớn gấp mấy lần nhờ việc nhỏ...Nhờ vả nhiều quá đâm ra tự nhiên đến ngại gặp cậu bạn này..vì, cứ gặp thể nào cũng phải nhờ vả, ko việc lớn thì việc bé.....Nói như tụi Tây : từ cái kim đến con voi...
    Chuyện hôm qua vu vơ, 1 cậu bạn khác bảo " Uh cứ lên mạng order một đôi giày đi, về VN tớ trả cho. Thế nhé , coi như quà Tết". 1 bà chị phán " Ối, nó tư bản, cứ order mạnh tay vào em, chơi hẳn đôi nào thật xịn ý}" 1 bạn khác nghe xong cũng nói " Tội gì hả mày? kiếm đôi nào hoành tráng". Cuối cùng mình lại chọn đôi vừa vừa, giá tầm tầm, còn nói dối bạn thấp hơn giá thật......Mình dại hay tính mình thế rồi...Không thay đổi được......
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 27/02/2007
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn đặt gạch "Trái tim" em
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đã 3h sáng rồi, kỳ cạch mãi cũng làm xong đống crap bọn nhóm gửi. Bọn điên đấy, cứ tinh vi, thật. Làm lại hết từ đầu thì mệt nhưng mình cũng chứng tỏ cho tụi nó thấy mình ko ngu như tụi nó.
    Tự nhiên thấy bồn chồn, cuối tuần có việc phải đến gặp 1 người.....Cũng lại đến rồi lại có chuyện thôi... Điên thật là điên.
    Nhớ EB một cách lạ lùng, nhớ....
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gởi 1 cục gạch !
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gởi 2 cục gạch...
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gởi 3 cục gạch! Hết !( Nhất quá tam !)

Chia sẻ trang này