1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt gạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    *** Con nhà giàu *** mất tiền mà cũng đau xót đến thế này, bảo sao mình con nhà nghèo mất nhiều tiền lại không quá đau xót
    Cũng đúng là "Bạn bè cũng chỉ đến thế mà thôi".
    Cũng đúng là đang định nhờ đứa bạn nó xách cho 1 món hàng về, nhưng vấn đề đầu tiên vẫn chưa giải quyết được.
    Chả nhẽ cũng giống mình Không thể, mà cũng là có thể, thực sự là quá căng thẳng
    Mà "Đặt gạch" mang ý nghĩa gì thế hở các bác
  2. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cũng quăng một cục gạch vào, dù chưa biết để làm gì.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nghĩa là bạn có tâm sự nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ đặt viên gạch đã Đặt rồi thì cảm xúc sẽ ko bị "trôi"
    Tớ cũng đặt 1 viên nữa, viết sau
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch là 1từ xuất hiện trong thời bao cấp.Nó có nghĩa là giữ chỗ.Khi phải xếp hàng từ sáng sớm để lấy nước,đong gao,mua dầu v.v
    Tóm lại là nên đặt viên gạch chứ ko phải viên sỏi dưới da đầu
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu câu cuối của bạn này lắm. Nhưng sự thật là nên đặt gạch để cảm xúc ko trôi....Nhiều khi muốn viết mà lại thôi, để mọi việc qua đi...
    -----------------------------
    Mình có 1 cậu bạn, 2 đứa hơn kém nhau chừng vài tháng, nhưng số người yêu cậu ý có cỡ gần bằng tuổi cậu ta. Đôi lần ngồi buôn dưa với nhau, mình nói đùa đùa " bạn ơi, bạn lớn rồi đấy, yêu đương nghiêm chỉnh tí đê. Toàn các em xinh thì xinh thật mà chã quá, đa số rỗng toếch, nhạt toẹt. Yêu thì chán, lấy thì buồn. Đánh nhau tùm lùm chả đâu vào đâu.Chọn em nào có trí tuệ tâm hồn tí. Xấu 1 tẹo cũng chết ai, bây giờ làm gì có gái xấu nhỉ? Chỉ có gái không có tiền làm đẹp thôi Bạn tư bản thế kia...." Cậu bạn mình cười cười, gật gù rồi bảo " kể ra có những em mình cặp chưa đến 3 tuần, tưởng ngon nhưng hoá ra hâm. Có lẽ phải thay đổi thôi. Nhưng từ từ nhé"
    Nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, mình cứ mồm chứ O mắt chữ A nghe cậu ý luyên thuyên về gái. Cuối câu chuyện bao giờ mình cũng kết luận " Tớ pó tay rồi bạn ạ. Sao số bạn toàn gặp các em dở hơi". Về sau này, ngoài nhiệm vụ tư vấn mình còn nhiệm vụ gọi điện thoại cho bạn khi bạn hẹn hò em mới. 45 phút kể từ khi 2 người chạm mặt, mình sẽ fone đến. Nếu em gái khả quan thì bạn sẽ tiếp tục, còn chán quá...bạn sẽ viện cớ có điện thoại để chuồn....
    Đôi khi nghĩ giá mình là con trai mình cũng thích có nhiều bạn gái như cậu ấy. Tha hồ lựa chọn, chẳng phải quan tâm. Có điều, cậu ấy chả nói yêu em nào mà cũng chẳng nói thích em nào. Uh nhỉ? Làm sao người ta có thể nói yêu với hàng tá cô gái cũng lúc? Cho dù tại các thời điểm khác nhau thì passion vẫn ko thể nguyên vẹn.
    Tụi bạn mình chửi "cái thằng lăng nhăng" nhưng ít nhất mình thấy cậu ta không yêu nhiều em (2 trở lên) cùng một thời điểm. Đôi khi chỉ là bộc phát nói "người yêu tớ" chứ thật ra gọi là "bồ hoặc tệ hơn "gái " nghe sẽ hợp lý. Và..thường thì những người như cậu ta khi gặp được ai đó mình thật sự yêu thương, quý trọng thì chắc chắn sẽ trở thành con người rất chung thuỷ....
  6. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ xin 1 viên ghach nào.
    Hôm nay chán đời quá, đã học cật lực đến như thế, mà điểm kém gần nhất lớp. K thể tin vào mình dc. Exepect ít nhất dc 8/10. Thế mà...
    Đuối quá rồi, chán đời k muốn học nữa...Trời ơi sao lại bất công thế này. Mất hết niềm tin, tự tin vào bản thân.
    Ghét bà giáo.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Buồn ghê gớm... Không có lời nào tả được...
    Đầu tiên là M. hẹn đến đón mình nhưng không đến. Mình cứ chờ mãi.....Đến lúc gần giờ mình nghĩ chắc M. đến muộn chút thôi. Cứ đinh ninh M. sẽ gọi điện vì hôm đó đã đưa số cho M. rồi...Thế là...
    Đành đứng lên tự đi. Đến lúc xuống xe bus chắc rơi cái Xpress bus ở đâu đó...Lúc đi từ bank ra, tìm mãi trong túi áo, túi quần, túi xách, ví mà không thấy. Ngơ ngác một lúc rồi tự nhủ "đành đi bộ về vậy". Cái pass có $30, đi trong 3 tháng khắp thành phố. Sắp hết học kỳ này rồi...chả lẽ đi mua pass mới.?...Ngẩn ngơ...Lết về đến nhà còn ngồi bần thần... Chả hiểu vì cái gì...?
    Mang đồ nghề chuẩn bị làm bài tập ra xem, lật qua lật lại. Chờ L. tới làm cùng. Dọn sẵn một lô kẹo, chocolates, nước ngọt ra chờ L. Thế mà...L. gọi điện bảo không đến nữa..."Tớ sẽ gửi UPS cho bạn". Đầu mình rỗng toếch, miệng đáp như cái máy " Ừ, thế cũng được. Thế nào tiện cho bạn thì làm...." . Lại cố níu " Không đến giúp tớ làm bài này à? " . L bảo " Nhờ thằng khác cũng được mà..." . Uh thì thật tớ ra nhờ đứa nào chẳng được...có điều có L. đến chơi thì tớ sẽ vui hơn...Lâu lắm chẳng gặp ai thân thân để nói chuyện...
    Tối, sắp đồ nghề sang nhà A. Cứ đi thôi mà chẳng biết đi làm gì. A. đang buôn điện thoại, còn K. đang nấu ăn. Có 2 thằng bạn của K. ở đó. Mình chạy ra hỏi mày sẽ giúp tao làm bài này chứ? Chúng nó gật đầu....K. đưa cho mình cốc sữa "drink it , girl. You look kinda sick". Mình " I do. Thanks" ....
    Cuối cùng sau hơn 1 tiếng cũng xong...Đi về nhà... Trời mưa rả rích....Căn nhà rộng hoác..2 con cùng nhà đi đâu rồi...
    Tự nhiên thầy muốn về VN kinh khủng....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 03/03/2007
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có lẽ tôi phải cần đến cả đống gạch để đặt. Cảm xúc muốn nói ra nhiều quá, mỗi ngày một tăng dần. Mong sao ai đó đến lấy hết cái chỗ gạch trong đầu tôi rồi đem đi xây cái gì thì xây.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đôi khi phải kìm cảm xúc xuống, nhẹ nhàng giải quyết từng việc thì mọi chuyện sẽ tự nó trở lại quỹ đạo
    Hôm nay giải quyết được 2 việc:
    - Bảo hiểm
    - Nhà
    ------------------------------------
    Buổi tối đi Wal-Mart với T., mình rụt rè hỏi có thể cho mình ở tạm 3 ngày ở nhà T. sau khi mình ra khỏi dorm không. T. gật đầu luôn, còn bảo ở đó rồi đi chơi cùng gia đình...
    Lần đầu tiên gặp T. mình ko thể đoán được bao tuổi. Mình chỉ nhớ lúc đó cả 2 đều nhìn nhau e dè. Cả hai đều nghĩ đứa kia ko nói được tiếng Việt (hoặc ko thích nói tiếng Việt). Mãi sau gần 1 tháng ở trong dorm, con nhỏ người Đài Loan buột miệng hỏi (in english) "sao chúng mày ko nói tiếng Việt với nhau?" Mình bảo "tao ko chắc nhỏ kia biết tiếng Việt, mà tao nghĩ tao cũng ko hiểu tiếng Việt nó nói". T. trả lời con nhỏ kia " Tao sợ nó ko thích nói tiếng Việt"...
    Trên đường về nhà T. hỏi
    - Ở Hà Nội người ta giàu lắm phải không?
    - Sao hỏi kỳ vậy? Chưa ra chơi Hà Nội bao giờ à?
    - Chưa. Mỗi lần về SG nghe mọi người bảo ở HN xe ô tô này kia, nghe sợ luôn!!!
    Mình cười cười : - Cũng bình thường thôi......
    Ừ, cũng bình thường . Định nói thêm, khói bụi xe cộ lộn xộn chả kém Sài Gòn..xong lại thôi.
    Công nhận nếu ko nhớ nhà, nhớ bố mẹ, mình sẽ chẳng nhớ gì hết.Món ăn ư ? đau bụng ko biết bao lần. Phố xá ? ngột ngạt , càng ngày càng ô nhiễm. Ko kiếm đâu ra được khoảng xanh. Con người? Đôi khi chỉ là sự thất vọng tràn trề....
    Cũng bình thường thôi....
    ..............
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 08/03/2007
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày thật buồn cười.
    Tình cờ đọc được tâm sự của đứa bạn về lời chia tay (hay tỏ tình) của anh bạn "Mình muốn chia tay với P. vì mình yêu P. mà ko thể tiến thêm được nữa. Tốt nhất chúng mình nên chấm dứt ở đây"
    Ngồi cười cười vì cách nói thật cute...Ngẫm lại, đã là tình yêu thì ai cũng thế thôi... Bạn yêu thế nào, tớ cũng yêu như vậy...
    Mình dạo này ngủ nhiều để quên đi những lo lắng vớ vẩn, ko tên ko tuổi...
    Lúc nào trong giấc mơ cũng có cậu ấy.....
    Mình hứa với cậu ấy nhiều điều mà chẳng thực hiện được bao nhiêu...
    Ko hiểu mình nghĩ đến cậu ấy vì sao nữa?
    Nếu nói là thích kiểu bạn gái thích bạn trai cũng đúng mà ko cũng đúng....
    Ngồi đợi bạn ở thư viện cũng nhớ cậu ấy....
    Ngồi đợi xe bus.... cũng nhớ (thường xuyên là đằng khác...)
    Nấu ăn, đi siêu thị cũng thỉnh thoảng nhớ.....
    Trong giấc mơ nhớ, tỉnh dậy lại nhớ....
    Nhớ cả lúc A. chạy ra bảo "hey, you have a call ". Chộp lấy cái điện thoại, lắng nghe từng câu từng chữ...
    Hình như cậu ấy biết mình nhớ ......
    Cậu ấy biết mình nghĩ gì...cậu ấy biết..hoặc cậu ấy cho đó là điều hiển nhiên ....vì cậu ấy là thế cơ mà.....
    Cô bạn mình có lần chợt bảo ''oh, bạn thích cậu ấy phải ko?"
    Mình bảo " Ko đâu, à mà ko biết nữa. Tớ chỉ nhớ thôi...."
    Ừ, chỉ nhớ thôi...
    Cậu ấy xa xôi lắm.....Chỉ nhớ được thôi...
    Không biết bao giờ còn gặp lại đây....
    Cuộc sống của mình khác, của cậu ấy khác......
    Chỉ được nhớ thôi....và chỉ nên nhớ thôi...Đừng làm gì nữa.....

Chia sẻ trang này