1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt gạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, gần nhà mình có 1 ku nhà con một ,nhà giàu, thay người yêu như thay áo, toàn em xinh. Hô hô, con gái bây giờ đúng là
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cái số mình vẫn chẳng đâu vào đâu. Tưởng được yên thân thì lại vô số những vấn để khác nảy sinh.
    Sao mình chỉ mong cậu ấy trở lại càng sớm càng tốt. Ko có cậu ấy, mọi chuyện cứ rối tung rối mù. Đúng là mình lởm khởm thật. Chả đâu vào đâu..
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mình đã hứa là mình sẽ thay đổi. Mình đã hứa là sẽ không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế mà ko giữ nổi lời hứa. Đáng ghét, đáng ghét.
    Chán lắm cơ. Thất vọng vì mình lắm lắm.
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    tớ bỏ cả buổi trưa để tìm cái topic này... đến lúc tìm được thì đến giờ làm việc... đánh dấu phát để tối về còn viết tiếp. Ngày hôm nay là 21/06/07...
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong phòng ngủ hết rồi... còn mỗi mình mình ngồi đây... chẳng biết làm gì cả... Mình cũng muốn lăn ra ngủ, nhưng lòng thấy buồn quá...
    Làm ở cơ quan này hơn 1 tháng mà mình đã gây ra biết bao cơ sự... chả ra làm sao... Trong phòng mình mọi người cũng ko thân thiện, hay để ý xét nét nhau từng li từng tí một... mệt mỏi và stress cực độ...
    Ở đây mọi người sống rất khôn ngoan, ai cũng rất khôn khéo và biết giữ mồm miệng, chỉ có mình là trẻ con lóc chóc, cứ lộp bộp, nói năng lung tung...
    Quan hệ của mình với mọi người trong phòng ko được tốt lắm.... Có một thằng, mình chẳng nói chuyện với nó bao giờ mà nó cũng ghét mình, một vài lần bắt chuyện với nó, nó nhấm nhẳng quay đi chẳng thèm trả lời, ok, mình cũng ko thèm chơi với nó nữa. Mình có cảm giác mình đã vào ko đúng chỗ, nơi này dường như ko dành cho mình... Giờ mình cô đơn, hoang mang, và trống rỗng quá...
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời như bọt nước, chỉ có 2 điều như đá tảng: Tử tế trong hoạn nạn của người khác và Can đảm trong hoạn nạn của chính mình!!!!!

Chia sẻ trang này