1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đát Kỷ là con người như thế nào? Mong các cao thủ chỉ giáo!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lemontree, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đát Kỉ ( có bản gọi là Đắc Kỉ ...như bản dịch mà tôi đã từng được đọc chẳng hạn ) là một trong tứ đại mĩ nhân Trung Hoa thời Trung Cổ, dĩ nhiên là nàng rất đẹp rồi nhưng tôi không cho rằng nàng là người con gái tốt, nếu bạn từng đọc những đoạn miêu tả cảnh Đắc Kỉ quyến rũ vua Trụ rồi hành hạ các vị quan trong triều dã man và tàn nhẫn tới mức độ nào thì bạn sẽ cảm thấy ghê lắm.....eo ui...ghê lắm đó....tiếng mỡ người cháy xèo xèo trên cột sắt, tiếng người la thét trong vạc dầu.....đó là những người thẳng thắn khuyên vua Trụ nên quan tâm đến việc triều chính nhiều hơn, những người nhìn thấy rõ âm mưu của Đắc Kĩ.....nhà tớ có nhiều truyện hay lắm đó, của cả Viêtnam lẫn các nước trên thế giới này nên bác nào muốn mượn ( hay thuê chẳng hạn...he...he....) thì viết thư cho iem nhá.....he...he...
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn góp thêm một í kiến nữa đó là, trong con mắt của tớ chỉ có nàng Điêu Thuyền và Tây Thi là đẹp cả người lẫn nết thôi ( 2 trong 4 tứ đại mĩ nhân của Trung Hoa đó mừ )
    ( bi giờ mới thấy bõ công mẹ bắt học và đọc nhiều nhá...he...he... )
  3. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ủa, em tưởng người đẹp thứ 4 là Chiêu Quân chớ?
    Em muon thanh Rocker
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, bác Thu xem quyển gì mà lại có mỡ xèo xèo với cả vạc dầu nghe thích quá, bác nói tên sách cho em được không vì em được biết sách viết về nhà Thương đâu có nhiều...
    Em muon thanh Rocker
  5. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì Điêu Thuyền chả đẹp ng` đẹp nết gì đâu.Em nhờ thì Điêu Thuyền đã quyến rũ cả Lã Bố và bố Lã Bố nữa.Nói chung là chả tốt lành gì.
    Còn Đát kỉ.Bác nói Đát Kỉ nà,trong phim trong lịch sử?

    [​IMG]
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhà Thanh binh hùng tướng mạnh ?
    Chậc chậc , binh mã nước Hậu Kim không quá 20 vạn , quân Minh thì có hơn 1 triệu . Chẳng 60 năm , đánh cái ăn luôn chắc ? Dù sao nhà Minh sụp đổ đúng là do nhiều nguyên nhân thật . Đáng tiếc là Trương Cư Chính chết sớm quá .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 30/05/2002 01:23
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì..., cái đó là Điêu Thuyền vâng lệnh cha nuôi Vương Doãn thi hành kế liên hoàn đó bạn. Nếu kô có kế đó thì làm sao Đổng Trác và Lã Bố trở mặt được? Nhà Hán làm sao tiêu diệt được tên loạn thần tặc tử tàn bạo dã man họ Đổng đó? Nực cười nhất là cơ nghiệp nhà Hán 400 năm phải nhờ 1 cô gái chân yếu tay mềm đánh đổi sự trong trắng để cứu vãn.
    Si l'amour existe encore
  8. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xét cho đúng thì ta không thể đưa Điêu Thuyền hay Tây Thi vào cùng danh sách với bọn Đát Kỷ được. Có những người con gái đã dám hy sinh cả tình yêu và sự trong trắng của mình cho đất nước thì ta phải nhìn họ bằng đôi mắt khác.
    Cũng không thể trách mấy cô cung nữ được sủng ái mà gây ra cảnh đất nước lầm than. Họ cũng có tội nhưng trước tiên phải trách những tên hôn quân đã không làm chủ được bản thân. Nếu trên đời không có những kẻ ham mê tửu sắc thì lũ yêu ma đâu có đất mà dụng võ được. Cuộc đời thì lại luôn có Nếu....và Nhưng.... Thế nên mới có những trang lịch sử dài đến thế.
    Nhân chuyện bàn về "Tứ đại Mỹ nhân Trung Hoa", bác nào ủng hộ xin mời sang topic mới để tranh luận cho nó khỏi lạc đề!

    lemontree
    [/size=4
    Được sửa chữa bởi - lemontree vào 30/05/2002 12:50
  9. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì em muốn nói là cả một nước đánh mãi không đổ thì làm sao một người đàn bà nhỏ nhoi có thể mất nước được.
    Thực ra nhà Minh lúc đấy cũng rệu rã lắm rồi, sau trận thua ở Kiến Châu, lại phải đi dẹp nông dân làm loạn, đánh nhau với quân Nhật ở Triều Tiên... thì binh lực cũng chỉ ngang ngửa với nước Đại Thanh nhưng mà họ dựa vào phòng tuyến của mấy ông Viên Sùng Hoán với lại Ngô Tam Quế. Phạm Văn Trình cũng đã nói: "Nhà Minh như cây đại thụ 200 năm tuổi, dù quân ta mạnh hơn nhưng cũng chỉ có thể chặt dần từng nhát chứ không thể đốn đổ ngay được".
    to bác Kiều Phong: Cuộc đời nhiều khi trái khoáy thế bác nhỉ, về Điêu Thuyền thì em cũng không rõ lắm nhưng mà đến những người xung quanh mình bây giờ nhiều khi còn không biết họ tốt hay xấu nữa là những người xa xưa, em thì chỉ thích đọc truyện để xem họ cách miêu tả của họ về thời cuộc, về con người, để biết thêm, mà càng viết khác nhau càng hay, càng phong phú hấp dẫn.
    Em muon thanh Rocker
  10. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác Anh Thư nói Đắc Kỉ của nhà Trụ, chứ không có Đắc Kỉ nào của nhà Thương nhá...lộn xộn wá...he...he...

Chia sẻ trang này