1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt lời mới cho bài hát cũ - Sân chơi của nhưng "nhạc sĩ" miệt vườn 7xHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi sad_movie, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đặt lời mới cho bài hát cũ - Sân chơi của nhưng "nhạc sĩ" miệt vườn 7xHN

    Để cho vui vẻ, các bác hãy post những bài hát mà các bác tự xuyên tạc nhé.Để khi nào đi đâu vui vui thì hát.Hát hoài những bài buồn chán lắm rồi.

    Nhớ là tự xuyên tạc. Nhưng đừng có mà bậy bạ. Em cũng không muốn topic của mình giống bãi rác.Nên có gì quá thì em sẽ gửi than phiền.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, sợ gì mod
    (Phỏng theo bài: Em ơi, Hà Nội Phố-Phú Quang)
    Em ơi, đừng sợ mod
    Có gì đâu, Tử đinh hương
    Có gì đâu, chàng Phương béo
    Không sợ khoá, chẳng sợ treo chút nào
    Em cứ sờ pam, chỉ miễn em cười
    Em cần chi, chỉ cần vui mà thôi
    Em cần chi, chỉ cần hơi quậy thôi
    Để đùa vui mà thôi
    7X thì cũng, lắm những người hay trêu đùa
    (mai post tiếp nhá)
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    TÌnh ca Nót Bét​
    (Phỏng theo bài Tình ca Tây Bắc)
    Kìa anh Nót bét đang đứng chơ vơ chỉ có một mình
    Anh đang cố tìm một nàng xinh xắn riêng của đời anh
    Ngày ngày anh Shít vẫn hay đi cùng như muốn dặn dò
    Anh khuyên chú mày đừng có âu lo sẽ mất tự do
    Thế rồi nàng Linhtinh đến
    Anh bị mất tự do
    Đâu còn lúc đong hàng
    Cứ luôn bị nàng chèn ép
    (Vẫn chưa xong, thế thôi, hôm nào post tiếp)
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều đó xảy ra.​
    (Phỏng theo bài : "Nếu điều đó xảy ra" của Ngọc Châu)
    Một ngày nào đó nếu mod Phương sẽ không còn
    Bàn tròn chẳng ai muốn lên
    Và rồi chàng Big tan biến như vào giấc mơ
    Chitto chỉ còn trong dĩ vãng
    Đinh Hương cũng lấy chồng
    Không tăm hơi - Thợ Lặn
    Quân Lang Thang cũng không còn, chiến đấu
    Sẽ không ai lên bàn xoay với anh chàng nữa
    Anh loveless cũng về vườn
    Ngungu cũng thôi đi Làng Canh với cái thằng Truonglao
    Anh Cây héo cũng chẳng còn, bế trái banh mỗi cuối tuần....
    (Vote sao cho em nhá)
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Những cặp uyên ương 7X​
    (Phỏng theo bài "Giọt sương trên mi mắt " của Thanh Tùng)
    Em ơi có biết, có một chàng là
    Yêu anh chàng ****, kết một cặp thật phê
    LinhTinh - Notbad, thích mầu hồng mầu xanh
    Quen nhau một tháng, đã thành cặp thật nhanh
    Chú Phú béo, với một dì gầy gầy
    Ông anh Basic, với chị chàng Vịt Ngan
    loveless với một nàng Bàn Tròn
    Đinh Hương - laptop chốn về miền đọt com
    Xinh xinh thím Vãi, với cậu chàng Phù Chân
    Ngu ngu cùng Trươnglao, giúp người chạy rạc thân
    La Trung với Lão X, kết thành đội cò bay
    Truyền nhân gian 7X, hát thật nhiều, mọi người cùng hay....

    (Vote sao cho em đê)
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng gây chiến trước đấy nhá!
    Xem anh đáp lễ cô đây!
    Tâm sự Thiếu Gạo Rang
    Oh oh oh Sad_________Movie
    Always makes me cry
    When she says I_______________love you
    I almost die.
    P/S: Chừa nhá! Đang muốn hiền ngoan mà chúng nó không cho!
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, em ngoan hiền thế này, xuyên tạc bài hát hay thế này, đâu có gây chiến gì với anh Phù Chẩn đâu. Mà cũng đâu có dám động đến lông chân em Vãi Già, còn khen em ấy xinh xinh là giề. Chả vote sao cho em lại còn ...Hay anh muốn anh ghép đôi với người khác, hoặc là ghép Vãi Già với người khác bảo em một câu mai em sáng tác bài khác theo yêu cầu.
    Với lại nếu có anh nào mà lại always cry vì mình thì cũng thật hạnh phúc anh ạ. Thế cho em hỏi đấy là tâm sự của anh Thiếu Gạo Giang hay của anh Phù Chẩn ạ? Em hỏi lại cho chắc để còn chuẩn bị tinh thần làm duyên làm dáng cái nèo.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Canhcaykho nè.Chẳng biết đặt tên là gì.
    (Theo bài "Dòng sông không trở lại" của Phú Quang)
    Có những người xưa không trở lại bao giờ.
    Có những người nay vật vờ đi vào chát chít
    Có những người lắm nick, spam để mod xoá bài
    Mạng là điểm dừng chân
    7X nhiều người qua
    Qua từng thời, biệt tách nhiều phe phái
    Không chung thời, nên tâm sự vênh nhau, để làm đau, hoài một bàn xoay....
    Đây cũng như chiếc ga
    Điểm dừng những chuyến tầu
    Có chuyến rời, có chuyến vừa đi tới
    Ga thấy bao nỗi vui, và lắm những nỗi buồn
    Những chuyến rời, chuyến vừa đi tới
    Kỷ niệm ơi
    Còn ở trong tim?

Chia sẻ trang này