1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạt Ma Dịch Cân Kinh

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi QuynhNguyen, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Đạt Ma Dịch cân kinh là phương pháp luyện khí công của Thiếu Lâm. Vì Bồ Đề Đạt Ma trong khi thuyết giảng Phật pháp thấy các đệ tử tỏ vẻ mỏI mệt nên ngài đã truyền lạI Dịch cân kinh và Tẩy tủy kinh.
    Đạt Ma dịch cân kinh có 12 thức. Nếu bằng hữu QuynhNguyen muốn thì tôi có thể ghi chi tiết diễn biến từng thức ra. ở đây tôi chỉ xin ghi lạI tên của 12 thế:
    1. Vi Đà hiến chữ thế
    2. Hòanh đam giáng ma chử thế
    3. Chưởng thác thiên môn thế
    4. Trích tinh hóan đẩu thế
    5. Đảo duệ cửu ngưu vĩ thức
    6. Xuất trảo lượng xí thế
    7. Cửu quỉ bát mã đao thế
    8. Tam bàn lạc địa thế
    9. Thanh Long thám trảo thế
    10. Ngã hổ phốc thực thế
    11. Đả cung kích cổ thế.
    12. Điệu vĩ dao đầu thế
    Ở đây xin mạn đàm một chút. TuổI trẻ thường không thích luyện khí công, nộI công vì nó đòi hỏI sự kiên trì rất cao. Thường thì ngườI ta chỉ thích luyện đấm đá, bay nhảy đẹp mắt. Quyền quyết có câu:???Luyện quyền không luyện công, về già cũng như không???. Do đó những ngườI học võ Teakwondo, Karatedo, Pencak Silat là những môn võ thể thao thì khi về già là hết hơi sức rồI, làm sao mà chiến đấu được. Để rồI khi về già lạI đi học Thái Cực quyền. Các môn võ cổ truyền của Việt Nam và Trung Quốc đều có luyện khí công dưỡng lão ích thọ. Mà khí công thì tuổI trẻ lạI chán, đó là một cái vòng lẩn quẩn. Thật đáng tiếc lắm thay!!!
    Xin quảng cáo cho môn phái của tôi một chút. Các bạn ở tp.HCM có thể đang ký theo học Thiếu Lâm NộI Gia Quyền của lão võ sư Trần Tiến ở sân vận động quân khu 7 hay Bảo tàng không quân (đường Thăng Long). Ở đây các bạn sẽ được học đầy đủ về binh khí, nộI công, khí công, khinh công, ngạnh công. Đặc biệt là Thái Dương thần công. Đây là môn công phu nhìn mặt trờI để luyện công bí truyền của Thiếu Lâm. Theo sự so sánh của tôi thì Dịch cân kinh và môn này cũng ngang ngửa.
    Theo tôi nhận xét thì bản Dịch Cân kinh của QuynhNguyen và tôi có sự khác biệt. Bản của tôi bằng tiếng Trung Quốc. Dịch cân kinh đã có rất nhiều dị bản và môn phái nào cũng nói mình là chân truyền. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tập cái nào chuyên cần cũng có ích lợi cả.
    TGNN
  2. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ lạ, Dịch Cân Kinh mà hầu hết sách vở nói đến đều là 12 bài luyện công, nhưng vào thư viện Phật học thì Dịch Cân Kinh lại là bài vẫy tay . Bản thân 12 bài luyện công này mỗi sách nói mỗi khác, và sách này thì lên án sách kia là sai, không đúng chân truyền...
    Có điều thế này :
    - Bài vẫy tay rất tốt cho sức khoẻ, chữa bệnh tốt. Nhưng lại không đả động gì đến việc chủ ý điều động Khí và Kình, đặc biệt là việc dùng cương Kình vốn là bản chất của Thiếu Lâm.
    - 12 bài luyện công thì mỗi sách nói mỗi khác, chuyên luyện về chủ ý điều động Khí và Kình. Nhưng lại quá nguy hiểm cho người tập nếu không có thầy. Ai luyện 12 bài vận công này theo sách vở mà không có thầy thì chắc chắn có di chứng. Chẳng lẽ Đạt Ma sư tổ lại nghiên cứu ra những bài luyện nguy hiểm như thế ?
    Vậy thì giữa bài vẫy tay và 12 phép vận công, đâu là Dịch Cân Kinh do Đạt Ma sáng tạo + truyền dạy ?
    Thượng Thiên Hạ Địa
    Duy Ngã Độc Tôn
  3. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ lạ, Dịch Cân Kinh mà hầu hết sách vở nói đến đều là 12 bài luyện công, nhưng vào thư viện Phật học thì Dịch Cân Kinh lại là bài vẫy tay . Bản thân 12 bài luyện công này mỗi sách nói mỗi khác, và sách này thì lên án sách kia là sai, không đúng chân truyền...
    Có điều thế này :
    - Bài vẫy tay rất tốt cho sức khoẻ, chữa bệnh tốt. Nhưng lại không đả động gì đến việc chủ ý điều động Khí và Kình, đặc biệt là việc dùng cương Kình vốn là bản chất của Thiếu Lâm.
    - 12 bài luyện công thì mỗi sách nói mỗi khác, chuyên luyện về chủ ý điều động Khí và Kình. Nhưng lại quá nguy hiểm cho người tập nếu không có thầy. Ai luyện 12 bài vận công này theo sách vở mà không có thầy thì chắc chắn có di chứng. Chẳng lẽ Đạt Ma sư tổ lại nghiên cứu ra những bài luyện nguy hiểm như thế ?
    Vậy thì giữa bài vẫy tay và 12 phép vận công, đâu là Dịch Cân Kinh do Đạt Ma sáng tạo + truyền dạy ?
    Thượng Thiên Hạ Địa
    Duy Ngã Độc Tôn
  4. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,đây cũng chính là một điều mà tôi cũng thắc mắc lâu nay rồi,bài vẫy tay hiện nay tôi đang tập hàng ngày bây giờ tôi mới nghe nói tên là Dịch cân Kinh,vậy còn Dịch cân Kinh 12 thức hiện người khác đang tập thì sao,các bác nào biết xin cho ý kiến.
  5. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,đây cũng chính là một điều mà tôi cũng thắc mắc lâu nay rồi,bài vẫy tay hiện nay tôi đang tập hàng ngày bây giờ tôi mới nghe nói tên là Dịch cân Kinh,vậy còn Dịch cân Kinh 12 thức hiện người khác đang tập thì sao,các bác nào biết xin cho ý kiến.
  6. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Bản Đạt Ma Dịch Cân Kinh 12 thức tôi có được là của Thiếu Lâm nam phái. Hiện nay đang được Hội Y học cổ truyền tp.HCM giảng dạy.
    Như tôi đã nói ở trên thì việc các môn phái cùng nhận là chính tông Thiếu Lâm Tự cũng là chuyện thường tình. Vì có như vậy thì mới thu hút người học. Do đó bây giờ thì khó có thể nói cái nào là chân, cái nào là thực. Tuy nhiên tôi nghĩ môn nào cũng có ích cả.
    TGNN
  7. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Bản Đạt Ma Dịch Cân Kinh 12 thức tôi có được là của Thiếu Lâm nam phái. Hiện nay đang được Hội Y học cổ truyền tp.HCM giảng dạy.
    Như tôi đã nói ở trên thì việc các môn phái cùng nhận là chính tông Thiếu Lâm Tự cũng là chuyện thường tình. Vì có như vậy thì mới thu hút người học. Do đó bây giờ thì khó có thể nói cái nào là chân, cái nào là thực. Tuy nhiên tôi nghĩ môn nào cũng có ích cả.
    TGNN
  8. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gui toi bac QuynhNguyen
    truoc kia toi cung co nghe noi ve Dich can kinh nhung gio moi duoc biet ro hon ve no
    toi cung dang bi benh khop vay Dich can kinh co the chua duoc khong va neu chua duoc bac co the cho toi mot ban Dich can kinh duoc ko va bac co the cho toi biet dia chi de toi toi hoc hoi duoc ko
    huy
  9. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gui toi bac QuynhNguyen
    truoc kia toi cung co nghe noi ve Dich can kinh nhung gio moi duoc biet ro hon ve no
    toi cung dang bi benh khop vay Dich can kinh co the chua duoc khong va neu chua duoc bac co the cho toi mot ban Dich can kinh duoc ko va bac co the cho toi biet dia chi de toi toi hoc hoi duoc ko
    huy
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trước mình tập ở một nơi rất bé, hì hì, và nó không phải là nơi luyện tập chuyên về võ thuật.
    Nếu khi nào bạn rảnh, bạn xuống Trung tâm Hỗ Trợ và Dạy nghề cho Người khiếm thị trẻ Hà Nội (PDM) cạnh trường danh cho người khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu ở 33 Phố Lạc Trung (hị hị, phía sau Trà Hoa Viên Ý). Vào đó hỏi thầy Dũng. Sau đó thì đơn giản lắm.
    Hị hị, nhân tiên nói ngoài một chút, cái TT đó không phải là một nơi chuyên đào tạo võ thuật (hị hị, nên các bác sẽ không bao giờ thấy tên của nó ở đâu cả hoặc sẽ chẳng bao giờ thấy nó tuyển sinh cả), nhưng những người thầy ở đó họ đến TT và giúp cho những người khiếm thị luyện tập (không có tý phí nào đâu nhá). Và thầy Dũng là người tôi đã học khí công với thầy, trong đó có cả Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Hị hị, và nữa, thầy Dũng là một trong những hậu duệ của môn phái Vũ Gia Thân Pháp của Võ sư Vũ Bá Quý lập ra (hì hì, môn nay bọn tui thường gọi là Tam Chiêu, hao hao giống Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long). Hị hị, đến đấy rùi, nếu bác nào thích thì tham gia. Rất thoải mái. Và nữa, nếu có thời gian nhiều hơn, các bác dành một chút thời gian để giúp cho những người khiếm thị ở đó sinh hoạt và luyện tập.
    Chúc bạn mạnh khoẻ và luôn vui....
    I was born to take care of you....

Chia sẻ trang này