1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạt Ma Dịch Cân Kinh

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi QuynhNguyen, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bq_minh à , Mình chỉ nghe qua bạn nói về cụ Năm Cầu Gia ..... chưa biết là có giỏi thực hay không , nhưng thấy kiểu nhận môn sinh như vậy ..... mình tin chắc là cụ Năm Cầu Gia đó về mặt Võ học cũng chỉ ở mức bình thường . Về Thiếu Lâm á , rất nhiều bậc võ sư tiền bối ở Việt Nam am hiểu ..... mà những tiền bối đó từ bắc chí nam rất nhiều người có lòng hâm mộ Võ học đều đã từng được biết danh tính . Còn cụ Năm Cầu Gia thì đến nay mình mới được bạn nói cho ..... nên mới được biết vậy , bạn à !
  2. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vienanh học được món "cách không bắt mạch" của Tôn Hành Giả à. Nghe một người kể về người mà chính người kể chưa gặp bao giờ, lại biết ngay là không giỏi võ, tài thật. Bái phục...bái phục.
  3. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cái mà mình nghe nói về dịch cân kinh đứng vẫy tay cũng là dịch cân kinh nhưng hình như đấy là thức đầu tiên trong 72 thức dịch cân kinh.Còn cái 12 thức cũng là dịch cân kinh,không thể hiểu nổi bây giờ còn thấy 12 thức dich cân kinh mà TGNN nói khác hẳn với 12 thức mà mình biết không thể hiểu nổi
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    pu xóa bài vì có trùng lặp do ko xem kỹ !
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 27/02/2006
  5. sgbiz

    sgbiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có nói tới thày Phước có dáng người "gầy quắt" cũng đúng thôi. anh em tụi tôi thường bảo nhau là phải tập cho được "gầy quắt" giống thày thì mới đạt. vì bên tụi tôi tập gân, xương, khớp mà.
    Tuy gầy nhưng thân thể thày rất dẻo dai, nhanh nhẹn. thày đã 68 tuổi mà tóc còn đen nhánh, răng vẫn tốt, mắt vẫn sáng không cần đeo kính (thày vẫn soạn bài giảng, tham khảo tài liệu và đọc báo hàng ngày). thày có nói là nhờ tập môn Hồng Gia Việt Nam mà suốt ba mươi mấy năm qua thày chưa phải nhập viện hay dùng thuốc thang gì hết. nếu bạn có dịp ghé thì thầy sẽ cho bạn thưởng thức môn "súc cốt công" : khi thày đã duỗi hết tay ra rồi, bạn đứng cách xa thêm 5 tấc (50 cm) nữa, lúc đó bạn vẫn bị đánh trúng trong khi thày không nghiêng người hay dịch chuyển gì cả.
    Được sự cho phép của thầy chưởng môn, võ đường thày Phước hiện đang hướng dẫn thì hơi nghiêng về Y (chữa bệnh, tập cho thân thể khoẻ mạnh) hơn. Tên võ đường là Hồng Gia Việt Nam - Y Võ Đường. Những anh em nào chuyên cần thì thày mới "điểm" các thế võ.
    Thực ra thì võ thuật với y học (nói theo nghĩa khoẻ mạnh, không chấn thương hoặc bệnh tật) thì cũng là 1 thôi. vì luyện võ mà bị trật khớp, bong gân, đau bao tử, đau tim . . . thì lúc đó còn đấu với ai nữa.
    Với các bạn đã tập Hồng Gia Việt Nam, các bạn có biết rằng mỗi động tác các bạn tập đều là 1 động tác để chữa bệnh cho chính mình, ở một bộ phận cơ thể nào đó.
    Tôi may mắn được thày Phước chỉ bảo cho đôi điều về cách chưa bệnh này. Thày đã từng hướng dẫn chữa khỏi các bệnh gai cột sống, thoái hoá khớp, tiểu đường, pakison, cao huyết áp, bệnh tim mạch, bại liệt, còn các bệnh đau bao tử, đau lưng nhức mỏi thì chịu khó tập vài ngày là hết. Riêng bệnh bại liệt thì người hướng dẫn phải làm cho người bệnh cho tới khi người bệnh tự cử động được, chứ còn các bệnh khác thì người bệnh đều phải tự làm. Quan trọng là sự kiên nhẫn của người bệnh. cũng cần nói thêm là thày Phước hoàn toàn không dùng thuốc uống hay tiêm gì mà chỉ tập động tác cho cơ thể tự chữa cho mình, khai mở năng lực bị bỏ quên của người bệnh. Nói thêm nữa là thày chưa bao giờ phải chữa cho ai mà quá 1 năm cả ( tất nhiên là phải theo sự hướng dẫn của thày và phải tập mỗi ngày) thường thường là 3 tháng, lâu hơn thì 6 - 7 tháng.
    Tôi nói ở đây các bạn có thể cho là nói xạo, nhưng điều nay đã được kiểm chứng qua thực tế. không phải là thày Phước chữa bệnh khỏi cho 2 -3 người mà mỗi loại bệnh kể trên, thày đã chữa ít nhất là 20 - 30 người.
    có 1 điều thày dạy trước khi tụi tôi học cách chữa bệnh của thày là tuyệt đối không được đòi hỏi tiền bạc ở người bệnh.
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Treo thằng điên này lên !
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo! Tui kêu Công an rồi.
    Chúc các bạn và gia đình một ngày vui!
    Hí hí! Nhiễm của bác Zim.
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Gọi 113 cho nó nhanh đê !
  9. thevictory

    thevictory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang tập một môn được tạm gọi là "Dịch Cân Kinh" vì tôi cung không biết phải gọi là thế nào ( Trong lần chữa bệnh tôi được bác sỹ châm cứu chỉ dạy và nói là dịch cân kinh), nhưng sau khi tôi đọc bài của mọi người và tham khảo một số sách thì thấy phương pháp tôi đang tập dường như là một biến cách. Theo tôi nghĩ thực khó mà có thể kiểm chứng được phương pháp của mỗi người.
    Mọi người đưa ra ý kiến của mình chủ yếu là ca ngợi phương pháp, có đưa ra cách học nhưng không nói kỹ ra là cách thở phải như thế nào, và quan trọng nhất là di chứng mà nó để lại ra sao nếu tập không đúng cách (tôi hiện đang có dấu hiệu của thoát vị bẹn do tập không đúng cách, đúng hơn là giữ hơi thở không đúng cách).
    Có ai biết thông tin chi tiết hơn về cách tâp và người hướng dẫn tin cậy được thì chỉ cho tôi được không.
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bác VIÊNANH!
    Tôi là người mới vào Box võ thuật này. Tôi rất thích box này vì tôi đọc được nhiều điều rất thú vị và bổ ích. Tôi rất cám ơn các admin và những người có tâm huyết đã lập ra một nơi để mà anh em xa gần có thể trao đổi những suy nghĩ cũng như hiểu biết của mình, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tôi biết bác là người rất có tâm huyết với Box võ thuật này, như lờii bác tự giới thiệu. Tôi cũng đoán chắc bác có một trình độ võ công thực sự tương đối cao. Nhưng xin lỗi bác nếu như những lời nói thẳng của tôi làm bác ko vừa lòng. Ấy là cái cách nói với các thành viên khác trong diễn đàn của bác. Tôi đồng ý là có thể bác có những lí do riêng của mình để phê phán những thành viên ko tuân theo nội quy của diễn đàn, đăng lại các bài khác... nhưng tôi không đồng ý với cái cách bác gọi người khác là "thằng điên" như vậy. Cái cách nói chuyện "Treo thằng điên này lên !" chỉ mang lại cho người ta thấy bác rất trịch thượng, coi thuờng người khác. Theo tôi, nếu bác thấy họ phạm luật, bác có thể thông báo cho họ biết, kèm theo các hình phạt thích đáng như khoá nick, huỷ tài khoản.... Tôi đã đọc Box này lâu rồi, và tôi cũng đã tham gia cả diễn đàn của trang VIETKIEM nữa, nhưng tôi không còn muốn tham gia diễn đàn bên ấy vì cái cách nói chuyện trich thuợng của họ, những oldbie tự xưng là công thần khai quốc!. Tôi hi vọng rằng tôi ko phải một lần nữa từ bỏ một trang web hay như thế này chỉ vì cái cách nói chuyện trịch thượng của một oldbie như vậy. Tôi chỉ muốn góp ý với bác như vậy thôi chứ không có ý xúc phạm bác.
    Chào bác, chúc bác luôn vui!

Chia sẻ trang này