1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước & con người Hà Lan qua từng trang viết

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi sniper_nguyen, 10/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIRL_ARS

    GIRL_ARS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ_1 trong những nguyên nhân chính làm cuợc đời VG chất đầy những bất hạnh
    tuy ngọn lửa hội họa bắt đầu bùng cháy trong VG,nhưng ông ko có khả năng thiết lập quan hệ với nhũng người chung quanh.Kee Vos ,cô gái đầu tiên VG đem lòng yêu mến đã ném vào ông lời khước từ tàn nhẫn"ko...ko bao giờ".khi ông,vì quá thất vọng ,định dọn đến sống chung với cô gái điếm Clasina ở Den Haag và cưới cô làm vợ thì gia đình đã định từ ông.
    sau 1 năm rưỡi VG phải từ bỏ ý định đó.khi người phụ nữ láng giềng 43 tuổi Margot Begemann đem lòng yêu mến VG(trẻ hơn bà ta tới 12 tuổi) thì cả gia đình bà này đẫ ngăn cấm đến nỗi bà ta đã uống thuốc độc tự tử và suýt chết.
    và dường như nỗi bất hạnh đó chưa đủ với VG,nên ông còn bị nhà thờ cơ đốc nghi ngờ là đã làm cho cô người mẫu mang bầu
    những người phụ nữ đã đi qua đời VG như thế..........
    Auswiedersehen..............

  2. GIRL_ARS

    GIRL_ARS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    cuối đời
    đến cuối đời sự bất hạnh cũng ko buông tha ông.sau khi tình nguyện điều trị tại nhà thương điên Xanh Mery,ông rời đến sống ở Auvers,1 làng quê nhỏ bé tràn ngập những cánh đồng lúa mạch ở fía Bắc Paris.đây là nơi trú ngụ thứ 22 và cũng là nơi trứ ngụ cuối cùng của người hoạ sĩ vĩ đại..
    tại đây ông gặp gỡ bác sĩ Gachet và đem lòng yêu mến cô con gái 21 tuổi của ông ta.Vốn là chuyên gia thần kinh nên Gachet biết rõ căn bệnh trầm uất lúc nào cũng sẵn sàng bùng phát trong VG.vì thế ông bác sĩ đẫ cấm VG quan hệ với con gái ông.giọt nước làm tràn ly! trưa ngày 27-7-1890,ông ra cánh đồng lúa mạch Auvers_nơi cung cấp cho ông nguồn cảm hứng vẽ nên những bức tranh phong cảnh tuyệt tác với phong cách pha trộn thể hiện mầu sắc gân guốc,bốc lửa để dùng súng bắn 1 phát vào người mình.
    sau đó VG vẫn tự lết về nhà và leo 17 bậc thang lên phòng.bác sĩ Gachet và bác sĩ Mazery đã được gọi đến nhưng cả 2 ko tiến hành 1 phương thức chạy chữa nào . sau đó bệnh tình VG quá nặng và ông qua đời trong vòng tay người em trai gần gũi nhất trong suốt cuộc đời.
    trong 69 ngày cuối cùng của đời mình,VG đã sáng tác 82 tác phẩm,trong đó có tuyệt tác "Bác sĩ Gachet",chân dung người đã ngăn cản cuộc tình duyên của ông và góp phần dẫn tới sự kết thúc của cuộc đời ông..số phận thật nghiệt ngã,vì năm 1990 bức tranh đã bán được với giá 82.5 triệu $ và cho đến nay vẫn là tác phẩm đắt giá nhất của mọi thời đại
    Auswiedersehen..............

  3. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    VINCENT VAN GOGH - MỘT CUỘC ĐỜI ĐẦY BẤT HẠNH
     
     
    Lúc sinh thời ông là một kẻ nghèo khổ tội nghiệp. Không ít người còn coi ông là một kẻ điên rồ. Rất ít người xung quanh Van Gogh chịu đựng được ông. Ông là người bẳn tính, hay cãi cọ, thích to tiếng và hay gây lộn với người khác. Quần áo ông mặc bao giờ cũng luôm thuộm ?obẩn như một tội lỗi?. Ông lười tắm rửa và lúc nào cũng sặc mùi rượu và thuốc tẩu rẻ tiền. Mọi nơi ông sống đều bị xáo trộn bừa bộn. Ông làm cho giới hội họa kinh hoàng vì phong cách vẽ lúc nào cũng như đang lên cơn sốt của ông. Ở Arles, một vùng miền Nam nước Pháp, trẻ con hát những bài hát chế nhạo ông và ném than theo ông. Theo van Gogh, người em yêu quý ông nhất cũng phải thốt lên: ?oTrong Vincent van Gogh có hai con người. Một người tuyệt vời, đầy tài năng và một kẻ ích kỷ, đầy khắc nghiệt.?
     
    Vậy mà chính con người luôn thất vọng, ?onhỏ bé, đáng thương? không được một trái tim phụ nữ nào thương yêu, con người mà ngay cả những người bạn ít ỏi cũng không muốn đến gần, con người mà lúc sinh thời không một ai muốn mua những bức tranh có các tông màu hoang sơ nhưng dữ dội với những cây trắc bá như đang thè lưỡi, những vầng trán như đang quay cuồng, những bầu trời ban đêm đầy ma thuật, con người luôn coi mọi người khác là uyên bác, chỉ trừ chính mình ra, lại được cả thế giới yêu quý hơn tất cả các danh họa khác trước và sau thời đại của ông. Sau khi qua đời, vinh quang của ông là vô hạn, tình yêu mọi người dành cho ông là vô bờ bến. Không có một họa sĩ nào được yêu quý, được nổi tiếng hơn ông. Van Gogh là một thiên tài, một huyền thoại, một thứ ?oma túy? cuốn hút mọi người. Mỗi một đứa trẻ đều biết đến tác phẩm ?oHoa hướng dương? của ông. ?oQuán cà phê đêm? và ?oChân dung tự họa? của Van Gogh có mặt khắp nơi dưới mọi hình thức. Tất cả các triển lãm trưng bày tác phẩm của ông đều phá mọi kỷ lục về số lượng khách tới xem. Tác phẩm của ông thường xuyên đạt được con số nhiều triệu đô la trong các cuộc bán đấu giá. Không có danh họa nào có tác phẩm đắt hơn, hay bị đánh cắp hơn, hay bị vẽ nhái hơn ông.
     
    Người hoạ sĩ đã tạo nên những bức tranh có tác dụng như bùng phát, như vượt ra ngoài mọi giới hạn đó đã không thể tiên lượng được vinh quang đến tột đỉnh, nhưng lại rất muộn mằn của ông. Vì hầu như không ai hiểu được tranh của ông, nên năm 1889 Van Gogh đã viết cho người em trai Theo của mình: ?oAnh tưởng tượng là các tác phẩm bất hạnh của mình được treo trong một lăng tẩm khổng lồ bằng đá cẩm thạch, đầy người đang chen lấn, xô đẩy. Đó là những con chiên của quỷ dữ.?
     
    Vậy mà trong tâm khảm, Van Gogh tự thúc giục mình phải vẽ sao cho bất cứ ai chỉ cần có một cặp mắt là có thể hiểu được tranh của ông. Ông mơ là nghệ thuật của ông sẽ được sao chép đi vào dân chúng ?onhư những bản nhạc bình dân đang thịnh hành?. Ông muốn vẽ những bức chân dung sao cho ?o100 năm sau vẫn còn lấp lánh người xem?. Ngay trong những ngày tăm tốI nhất, Van Gogh cũng đã nhìn thấy ánh sáng: ?oTôi không thể thay đổi được sự thật là tranh của tôi không bán được. Nhưng sẽ có ngày người ta nhận ra rằng giá trị những bức tranh đó cao hơn giá tiền tôi đã trả cho bột màu và cao hơn cả giá trị của chính cuộc đời khốn cùng của tôi.?
     
    Cuộc đời khốn khó đó đã bắt đầu cách đây 150 năm. Ngày 30 ?" 3 ?" 1853 tại Zunder, một làng quê vùng Brabant ở Hà Lan, bà Anna van Gogh, khi đó 34 tuổi và là vợ của một mục sư Tin lành đã sinh hạ một cậu con trai. Đứa trẻ được đặt tên là Vincent van Gogh. Hàng ngày cậu bé Vincent phải đi qua nghĩa trang của làng Zunder. Trong đó có một nấm mộ nhỏ với tấm bia đá khắc chính tên cậu: Vincent van Gogh ! Một năm trước ngày sinh cậu, ngày 30 ?" 2 ?" 1852, bà Anna cũng sinh hạ một cậu con trai. Nhưng đứa trẻ - Vincent van Gogh ?othật? ?" đã chết khi chào đời.  Như vậy cậu chỉ là một Vincent van Gogh ?othay thế?, một bản sao mà thôi.
     
    Van Gogh rất đau khổ khi bước vào tuổi 26 vẫn còn phải sống nhờ cha mẹ và người em trai, vì thế ông đã tâm sự với người em trai Theo: ?oAnh sẽ rất mừng, nếu em có thể tìm thấy một cái gì đó trong anh khác sự vô tích sự. Có kẻ vô tích sự vì lười biếng và tính cách yếu ớt. Nhưng cũng có người phải sống miễn cưỡng trở thành vô tích sự, vì người đó không muốn làm gì khi sống như bị nhốt trong một nhà tù và không nhận được những gì người đó cần để làm ra những thứ hữu ích. Anh có thể làm được gì đây ? Anh biết, trong anh có một cái gì đó. Nhưng cái gì mới được kia chứ ??
     
    Năm 1880, Van Gogh quyết định tự học để dấn thân vào con đường nghệ thuật. Ông học cách vẽ chân dung của Rembrandt, tiếp thu cái nhìn hiện thực của Ruisdael, hình tượng người nông dân chất phác của Millet và tập kỹ thuật mảng miếng của các họa sĩ trường phái ấn tượng như Toulouse-Lautrec, Bernard, Signac và Seurat. Dựa trên cái nền đó Van Gogh đã dần dần phát triển phong cách rất riêng của ông: pha trộn giữa những gì nhìn thấy được (hiện thực) với những gì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng (lãng mạn). Năm 1885, ?oNgười ăn khoai tây? - tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của ông - ra đời.
     
    Sau đó Van Gogh đến Paris và tại đây ông làm quen với những họa sĩ đương đại nổI tiếng khác như Toulouse-Lautrec, Gauguin, cha con Pissaro, Bernard, Seurat. Ông bắt đầu phóng túng trong cách dùng màu sắc như các họa sĩ theo trường phái chấm phá. Thi thoảng ông cũng bán được một vài bức chân dung của ông với giá vô cùng rẻ mạt. Vì thiếu tiền thuê ngườI mẫu nên Van Gogh tự lấy ông ra làm mẫu để vẽ tới 29 bức chân dung của chính ông. Do cũng không thành công tại đây nên Van Gogh phải quay về vùng Arles, nơi như ông nói, ?ocó nhiều màu sắc và mặt trời hơn?.
     
    Tại đây, Van Gogh vẽ như một ngọn đuốc đang bùng cháy, trong cơn say màu sắc và trong một sự hứng khởi kéo dài. Trong 63 tuần lễ ở Arles, ông đã sáng tác 350 tác phẩm các thể loại, từ những bức tranh hoàn chỉnh đến những phác hoạ.
     
    Tháng 12 ?" 1888 đánh dấu bước khủng hoảng lên đến đỉnh điểm trong cuộc đời đầy gập ghềnh, khốn khó, nhất là về tinh thần, của Van Gogh. Trong một cơn điên khùng, ông đã dùng dao cắt đứt vành tai trái của mình ?" như là một lời tuyên chiến với số phận, lời răn đe với cuộc đời. Khi lên cơn, ông ăn màu vẽ, uống dầu hỏa. Tuy nhiên giữa hai lần lên cơn, Van Gogh lại hoàn toàn tỉnh táo. Trong nhà thương điên, Van Gogh đã vẽ tiếp hơn 200 tác phẩm nữa.
     
    Tháng 5 ?" 1890 ông ra viện và đi Auvers, một làng quê nhỏ bé nằm ở phía Bắc Paris. Đây là chỗ ở thứ 22 và là chỗ ở cuối cùng trong cuộc đời họa sĩ vĩ đại này. Tại đây ông gặp bác sĩ Gachet và vẽ chân dung ông này vào tháng 6 ?" 1890. Đúng 100 năm sau, năm 1990, kiệt tác ?oChân dung bác sĩ Gachet? đã được bán với giá 82,5 triệu đô la và cho đến nay vẫn là tác phẩm hội họa đắt nhất mọi thời đại.
     
    Sau này người ta đưa ra giả thuyết là cũng chính tại đây đã nảy nở mối tình giữa Van Gogh với cô con gái 21 tuổI của bác sĩ Gachet và vì thế ông bác sĩ này đã cấm cửa Van Gogh. Trưa ngày 27 ?" 7 ?" 1890 Van Gogh đã ra ngoài cánh đồng Auvers và tự bắn một phát đạn vào người. Hai ngày sau, ngày 29 ?" 7 ?" 1890 ông qua đời. Có lẽ mốI tình bất thành với cô con gái bác sĩ Gachet ?" như những mối tình bất hạnh trước kia của ông ?" là nguyên nhân chính đẩy Van Gogh tới chỗ tự kết thúc cuộc đời mình ngay chính trong giai đoạn sáng tác cực kỳ sung sức của ông: trong 69 ngày cuối cùng của cuộc đời, Van Gogh đã sáng tác 82 tác phẩm ! Ông chết trong tay người em trai Theo. Đã có lần Van Gogh viết những dòng sau đây cho người em ông yêu quý nhất: ?oNhư đi tàu hỏa đến Tarascon hay Rouen, chúng ta chết để đến được các vì sao?.
     
     
  4. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP ​


    Vincent​

    Theo​
    Có một điều khá đặc biệt là trong suốt sự nghiệp hội họa của mình, Vincent chưa từng một lần vẽ về Theo - người em trai gắn bó với ông nhất.
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ............Có lẽ bởi trái tim nhân gian vô tình và hờ hững, nguòi đời chỉ biết tới vị tha và hối tiếc khi tấm thân nhỏ bé kia đã về với cát bụi, cũng có thể vì Vincent sinh ra ko phải để được yêu thương trìu mến mà để mang một sứ mệnh, và Người đã trao cho anh cái tính ích kỷ điên khùng cộc cằn như thế để khi hoàn thành xong sứ mệnh của mình, giống như một ngôi sao băng rớt xuống ko thương tích gì cho bầu trời "đêm đầy sao"..............

    Cơn lốc màu da cam
    http://www.ttvnnet.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225&whichpage=&ARCHIVE=
  6. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là bức Giấc ngủ trưa (Noon: Rest from Work / The Afternoon Siesta) của Van Gogh, vẽ tại Saint-Rémy vào tháng Giêng năm1890.
    Tác phẩm được vẽ bằng dầu trên vải bạt, kích thước 73 x 91 cm.
    Hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Orsay, Paris.
    Van Gogh đã lấy cảm hứng từ bức Noon: Rest vẽ từ năm 1866 của họa sĩ Pháp Jean-François Millet (1814 - 1875):
    Bức tranh này được vẽ bằng chì màu trên giấy.
    Hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston.

    Được PINOCCHIO. sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 18/07/2003
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tên ngườI gỗ pinno xấu xa kia, ta sẽ bẻ tay mi vặt đầu mi làm củI đun bếp vì đã làm bẽ mặt, lật tẩy ta?..hì hì thực ra thì em thấy bức tranh này trong quyển sách viết về lịch sử Hà Lan ko thấy đề năm sáng tác. Theo thiển ý của em thấy phong cách vẽ thì đã là sang trường phái ấn tượng (tuy chưa thoát ly lắm thựuc tế) nhưng chủ đề vẫn là đờI sống của ngườI nông dân nên em nghĩ chắc là bức vẽ này nằm đâu khoảng năm 1884-1885 tức là giai đoạn chuyển đổI phong cách của ông ý chứ ?..ai dè lạI vào tận năm cuốI đời?.xin lỗI vì đã xuyên tạc sự thật nhé?mà ko ngờ bác van Gogh nầy cũng ?ogian? lém định ?ođạo tranh? bắt chước các hoạ sydanh tiếng để kiếm chác?ai dè tay nghề có hạn vẽ chả giống gì cả ?huhu hi hi

    Cơn lốc màu da cam
    http://www.ttvnnet.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225&whichpage=&ARCHIVE=
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này được lấy từ nguồn http://www.svnl.net/dien_dan/viewtopic.php?t=1341&sid=7e984cd66b0b87f850e9e732a0f8187e
    Đèn đỏ treo cao

    Hà Lan có vẻ là n­ước tự do nhất châu Âu -và có thể là nhất thế giới- với hai chính sách "mở cửa" đáng ngại ngần: nhà nư­ớc cấp phép cho kinh doanh *** và ma tuý nhẹ. Khu Đèn Đỏ ở Amsterdam là trung tâm của mê cung *** - ma tuý này.
    Nằm kề nhà ga trung tâm về phía Đông, chạy dọc theo con kênh đào phố Oudezijds Voorburgwal và toả nhánh chi chít như­ xư­ơng cá sang các ngõ phố nhỏ hai bên, khu Đèn Đỏ có thể coi là kỳ quan độc đáo của Amsterdam. Đó là một khu phố cổ rất đẹp đư­ợc tách đôi bởi dòng kênh, hai bên là những ngôi nhà gạch nâu đỏ cổ kính, mặt tiền hẹp chừng 3-4 mét, cửa kính trong suốt bày lồ lộ các nàng Vệ nữ bên trong. Mỗi nàng chiếm cứ một ô kính nên còn đ­ược gọi là "gái tủ kính". Buổi tối, khoảng 8 - 9 giờ trở đi, khu Đèn Đỏ ở Amsterdam giống đêm hội hoa đăng với hàng nghìn ngọn đèn đỏ mờ ảo hắt ra từ những ô kính, soi bóng xuống dòng kênh. Ng­ười đi chen vai thích cánh, không chỉ khách mua dâm mà rất nhiều ngư­ời du lịch đến tham quan. Ngoạn mục nhất là những ngõ hẹp chỉ vừa một ng­ười đi, hai bên san sát ô kính, bên trái, bên phải, trên cao, d­ưới thấp đâu đâu cũng ngồn ngộn mông đùi ngực, con mắt bối rối không biết dừng ở đâu, đích thị là mê cung. Khách thoải mái dí mắt vào ngắm nghía, ngắm mới là lịch sự, không ngắm có thể sẽ bị các cô réo gọi, hoặc tệ hơn, mắng là đồ "đạo đức giả", phí của trời ! Khách khi ­ưng ý cô nào có thể đẩy cửa hỏi giá, mặc cả. Giá tính theo lần, thư­ờng xê dịch từ 30 - 75 USD. Thuận mua vừa bán, cô gái sẽ hé cửa mời khách vào, kéo rèm đỏ che ô kính, dấu hiệu hoa đã có chủ.
    Xen giữa các tủ kính là *** shop bày bán tất cả những gì liên quan tới *** mà bộ óc con ngư­ời có thể nghĩ ra, từ phim ảnh cho đến các loại thuốc, dụng cụ ********, hàng l­ưu niệm, đồ chơi.... phục vụ cả bốn phái. Vâng, bốn phái, kể cả lesbian (đồng tính nữ) và gay (đồng tính nam). Không phải ngẫu nhiên mà Amsterdam được xem là thiên đư­ờng cho ngư­ời đồng tính. Luật pháp Hà Lan thừa nhận hôn nhân đồng tính, đặc biệt có rất nhiều tổ chức, câu lạc bộ để những ngư­ời này hoạt động, kết bạn. Nổi tiếng nhất trong số các tụ điểm của giới đồng tính là "The It". Ông triệu phú, ngư­ời sáng lập ra "The It" đã chết vì nhiễm HIV. Mộ ông này chôn tại nghĩa trang Amstel thư­ờng đ­ược giới đồng tính đến đặt hoa để tư­ởng niệm ng­ười hùng "tử vì đạo".
    Đẩy *** lên tới mức kinh điển, giữa khu Đèn Đỏ là hai bảo tàng: "*** museum" và "Erotic museum" (Bảo tàng dâm). Ở đây khách có thể tìm hiểu từ những pho sách cổ x­ưa nhất về nghệ thuật ******** của Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp... cho đến hình ảnh khoả thân của nhiều nhân vật tiếng tăm nhất. Ngoài ra là những rạp chiếu phim con heo 24/24, những sàn trình diễn sẽ sống động quảng cáo giật gân giá xem bắt đầu từ 2 USD. Với số tiền ít ỏi này, khách chỉ đư­ợc ghé mắt qua ô kính nhìn vào sân khấu tròn nơi "diễn viên" biểu diễn màn khiêu dâm. Càng trả tiền nhiều thì càng đư­ợc vào sâu hơn và màn trình diễn cũng ly kỳ, dữ dội hơn.
    Hỗ trợ cho thị tr­ường ******* này là hàng loạt dịch vụ sẽ đ­ược quảng cáo công khai trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng. Trên ti vi thư­ờng xuất hiện cô gái phô thân hình bốc lửa, khép mắt cư­ời mê hoặc, giọng khàn "Call me.... 0906..." (Hãy gọi em, số 0906...). Có cả đ­ường dây nóng *** qua điện thoại. Một đêm cô đơn cần ng­ười thì thầm bên gối, bốc máy điện thoại là có ngay chàng nàng thả lời ong bư­ớm với giọng gợi dục điêu luyện. *** qua điện thoại có vẻ "vô trùng" nh­ưng không ít tốn kém, mỗi phút gọi giá tối thiểu là 0,75 USD.
    Có vẻ như­ với kỹ nghệ kinh doanh *** phát triển như­ vậy, dân Hà Lan ăn chơi, đồi truỵ quá? Chỉ cần dạo gót qua khu Đèn Đỏ, bạn sẽ thấy ngôn ngữ được sử dụng ở đây chủ yếu không phải là tiếng Hà Lan mà là tiếng Anh, Tàu, Nhật... Có lẽ 70% khách là ngư­ời nư­ớc ngoài, rồi đến dân các tỉnh đổ về Amsterdam nếm "của lạ" dân địa phư­ơng rất ít, mà phần nhiều đóng vai dẫn bạn bè, ngư­ời thân đến tham quan. Hình như­ cái gì công khai, ê hề quá đều mất đi sức lôi cuốn? Khu Đèn đỏ, với nhiều ngư­ời Hà Lan không ý nghĩa gì hơn là một hồ lô hút tiền khách du lịch. Với chính sách cho phép kinh doanh ***, nhà nư­ớc đã khôn khéo kiểm soát đ­ược hoạt động rất khó tiêu trừ này và thu về một nguồn lãi suất khổng lồ. Tất cả các nhà cho thuê, cửa hàng kinh doanh *** đều đư­ợc đư­a vào quy củ, phải đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an ninh, và tất nhiên đóng thuế lợi tức cao. Các cô gái mại dâm cũng bắt buộc phải đăng ký hành nghề, khám bệnh định kỳ và nộp thuế. Khi đã là một nghề đư­ợc pháp luật thừa nhận, kinh doanh sẽ mặc nhiên đặt mình dư­ới sự kiểm soát của nhà nư­ớc, do đó, quyền lợi của cả khách hàng lẫn ngư­ời hành nghề đều đư­ợc bảo vệ, tránh sự hoành hành của "xã hội đen". Tuyệt nhiên không có những quán bar, nhà hàng, trung tâm masage.... trá hình buôn ******* bất hợp pháp mà ở đó cả vệ sinh lẫn an ninh đều không có gì đảm bảo.
    Dù sao mặc lòng, khu Đèn Đỏ tồn tại giữa lòng Amsterdam nh­ư một vết thư­ơng nhạy cảm. Nhiều ngư­ời Amsterdam tuyên bố xấu hổ về nó và tránh đi qua đấy. Cảnh sát phải thư­ờng xuyên túc trực và du khách đư­ợc cảnh báo nghiêm khắc về nạn móc túi, trấn lột. Vài năm trư­ớc, ng­ười ta xây giữa khu này một ngôi chùa Trung Quốc, ngôi chùa duy nhất ở Amsterdam, đích thân nữ Hoàng Hà Lan đến khánh thành. Phật bà Quan Âm ngự giữa khu Đèn Đỏ, nghìn mắt nghìn tay có đủ để cứu vớt chúng sinh đang lặn ngụp trong vòng đoạ lạc? Ngôi chùa xây trị giá ngót 5 triệu USD nghe đồn lại là một phép rửa tiền của giới mafia buôn ngư­ời và ma tuý?!
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  9. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một bức ảnh Red light District được chụp từ xa
  10. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thêm một

Chia sẻ trang này