1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nươc ta còn quá nghèo?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguyenVietHa, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenVietHa

    NguyenVietHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đất nươc ta còn quá nghèo?

    Tại sao ngưòi nước ngoài nghĩ đến Việt Nam là một nước quá nghèo và chiến tranh, trong khi đó người Việt Nam là những người cần cù chụi khó, thông minh?
    Mời các bạn tham gia vào chủ đề này.

    Viet Ha
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! sao không chuyển chủ đề này vào THẢO LUẬN,ở đây ngưòi at chỉ nói chuyện đình đám hội hè,đại khái như một nơi để họ chát với nhau.Rất mong hẹn bạn ở đó
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ,bạn nhầm rồi ,nhầm to rồi !!! thật "ban chả biết gì về điện " cả thật thiển cận ,thiển cận ...lạc hậu & lạc hậu (có lẽ vì thế mà nước ta vẫn còn nghèo chăng ?
    okie ,Bạn lại box ạ !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bạn sang thảo luận chat vui vẻ tiếp về những vấn đề TO nhớn
    Vĩnh biệt
    Lật ngược vấn đề :tại sao người Việt mình lại nghĩ rằng"Tại sao ngưòi nước ngoài nghĩ đến Việt Nam là một nước quá nghèo và chiến tranh..."
    hí hí ...em á ?
    orion
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ... một phần tại phần lớn dân VN luôn ôm một niềm tự hào "cần cù, chịu khó, thông minh" như đ/c đấy
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. NguyenVietHa

    NguyenVietHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đây là 7x thì tôi mới Post, nếu 8X, 9X thì thui. Chơi nhiều thì cũng phãi nghĩ đến những cái khác nữa chứ?, Chẵng nhẽ chỉ có mỗi chơi hay sao?
    Viet Ha
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thế ko chơi thì làm gì nhỉ???Vào 7X này thì cũng chỉ là mong vui vẻ thôi..!
    ...think of you,day and night...
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đã đọc ở đâu đó nói về khái niệm của "circle of influence" và "circle of concern" nhỉ?
    Tôi nghĩ rằng với tầm vóc của tôi thì nếu tôi có tham gia vào cuộc tranh luận hay không thì cũng không thể thay đổi được gì về tình hình Việt Nam, ngoài ra còn có thể dẫn tới rắc rối cho box cũng như cho mod. Vậy tôi sẽ tập trung sức lực nhiều hơn cho những việc tôi thực sự có thể thay đổi được.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hay đấy chứ, tôi nghĩ bạn nguyenvietha đưa ra vấn đề rất đúng chỗ, 7x chơi nhiều, chơi hoài, thêm vào đó lại tinh tướng.....chẳng hiểu làm được gì cho xã hội.
    Vấn đề ở chỗ là nhận thức của mỗi người ở tầm nào thôi.
    Q.
    ps: các em yêu đừng chửi anh nhé. Thay vì post bài lên đây thì các em ở nhà học nấu ăn, thêu thùa có phải tốt hơn không?
    Yêu các em nhiều quá...gớm chết....yeu nhất em HG
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Voicoi là chuẩn xác rồi còn gì, kekeke, còn làm được gì, có cách nào để liệt kê ra không, hay là em post cái CV lên đây anh QoR nhỉ

Chia sẻ trang này