1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chị của ấy có gửi giấy mời sang Vn cho anh ta chưa? Rồi phải đặt mua vé thì ng ta mới xét cho visa được. Phải nói được là đến Vn với mục đích gì? Sẽ ở chỗ nào và làm những gì trong thời gian đó. Chứ đừng có đi ngang hỏi 1 câu xin visa thì ng ta ko cho đâu. Nếu nghiêm túc muốn sang vn thì miss nghĩ chẳng có gì mà phía vn ta từ chối (vì ấy nói anh đó đã đi nhiều nước khác mà).
    Còn chị của ấy muốn biết ng ta có thật lòng hay ko thì hẹn gặp anh ta tại THái vậy, mỗi ng đi nửa đường. từ Vn sang Thái cũng rất dễ dàng. COi như là du lịch. Nếu ng ta còn từ chối thì thôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
    Được missakana sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 05/02/2008
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ có hỏi một người bạn ở Pakistan cũng định đến Việt Nam cuối tháng 2 này. Anh ấy bảo đúng là làm Visa đến Việt Nam cũng có khó khăn và cũng đang gặp một chút vấn đề( anh ấy đang làm visa business) : a long process, verifications, also advance residence confirmations etc. Nhưng anh ấy bảo là làm visa du lịch chắc dễ hơn và đang thử. Khi nào có thông tin chắc chắn thì tớ sẽ thông tin sau.
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    em sẽ chuyển tiếp về qua Bangkok, định hóng hớt ngó nghiêng 1tí, 1 bath Thai'' khoảng = ? VND ạ. Có ai transit ở đó, ra ngoài chơi rồi, thì đi đâu gần gần sân bay mà hay ko ạ, chùa chiền j đó, còn mua sắm thêm đồ ở Thái hàng duty free có rẻ hơn ko nhỉ, hihi.
  4. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hình như = 300-400 VND phải hun ta? lâu quá miss quin mất òi,nhưng mừ giá sinh hoạt rất rẻ, ngang bằng ở Tp ta thui hà
    Được missakana sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 10/02/2008
  5. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các chi có cảm thấy rằng mình nên chấm dứt 1 mối quan hệ mà mình đã cảm thấy wá mệt mỏi, nặng nề, suy nghĩ hằng ngày mà vẫn không bik cái thứ tình cảm của mình là cái gì ko?
    những người mà đã không hiểu mình thì chẳng bao jờ mình có 1 mối quan hệ tốt đẹp dc phải không các chị, mặc dù mún chấm dứt chuyện ấy, dù bik mình đau nhiều, dù bik mình khó có thể mà quên dc, dù đó nó chỉ là một mối quan hệ qua mạng đối với nhiều người chẳng là cái gì hết nhưg đối vớ mình là đầy nhửng suy nghĩ làm mình tổn thọ,nhớ nhung, dù mình còn yêu nhiều nhiều lắm nhưng nếu thấy nó là tốt khi chấm dứt thì có nên làm không chị nhỉ?Mong các chị cho e lời khuyên nhé, đang bùn mà nghe cái bài hàt First love này nó còn bùn não ruột thêm nữa.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ồ, chuyện j thế, nếu, cảm thấy wá mệt mỏi, thì tự giải thoát cho mình đi.
    Còn chuyện chỉ mới qua mạng, hihì, thì càng stop càng nhanh càng tốt, vì biết đâu đấy, đủ dũng khí vượt thời gian có ngày nhìn mặt nhau thực sự ngoài đời thì sao. Lúc đó, bao nhiêu kì vọng, chỉ vì 1 hành động nhỏ, vd: ngoái mũi trước mặt chẳng hạn, tan tành mây khói ngay lập tức, chẳng phải chờ đợi, hi sinh gian khổ một cách ngớ ngẩn à.
    Mạng dẫu sao chỉ là ảo, ngoài đời thật mới quan trọng.
    Ko có vết thương nào ko lành lại đc, chỉ có bạn mới là người cho nó có cơ hội lành lại mà thôi.
    Hihì,
    Cảm ơn chị mis...nhé
  7. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị nhiều e cũng nghĩ jống như chị vậy đó nhưng mà hơi khó, chắc e phải cố thui chứ sao jờ chị nhỉ, Nhiều khi mình cứ chạy theo 1 cái tình cảm vớ vẩn như vậy ấy, giống như là một cái gì đó nó xa vời wá, xa ơi là xa khó nắm bắt được đôi khi lại bỏ wa những niềm vui khác xung quanh mình vì cái chuyện cỏn con ấy thì không xứng đáng chút nào nhỉ.

    No one can deserve for ur tears cuz if theyre deserve it, they will never make u cry
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Úi sunny khuyên thế hóa ra nhà bọn mình toàn nghịch dại à tại các đôi các cặp nhà mình đa số toàn quen qua mạng mà. Cái chính là nghiêm túc mà đến với nhau thôi, còn chuyện "bị sốc" khi gặp nhau như vẫn thường nghe nói chắc chỉ xảy ra với những cặp quá quan trọng các kiểu hình thức bề ngoài mà quên đi những tình cảm thật sự, những yêu thương trìu mến dành cho nhau.
    Còn vilonely chị khuyên là em còn nhỏ thì cứ cố gắng học đi đã em ạ vì em còn trẻ, hãy cứ để tuổi trẻ của em được hồn nhiên chứ đừng dính vội mấy chuyện yêu đương nhức đầu lắm em. Chị không biết các em bây giờ thế nào có lẽ các em được tiếp xúc nhiều với sách báo truyền thông nên khôn và sớm lớn hơn thế hệ 7x, 8x. Nhưng cứ so với chị hồi bằng tuổi em thì lúc ấy chị khờ lắm (cho đến giờ cũng không dám nói mình khôn), chị vào tuổi ấy vẫn chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa của tình yêu, chỉ đơn giản là những xáo động thôi nhưng rất hay ngộ nhận. Chị khônng có ý nói một mối quan hệ qua mạng là xấu, vì nó chỉ là một phương tiện để tìm hiểu nhau và nó không có lỗi, có cái hai người trong cuộc thật sự yêu thương nhau hay chỉ là bờn giỡn qua ngày? Nhiều người không hiểu nổi sao có thể yêu qua mạng được, cái mặt còn chả trông thấy nói gì đến động lòng chứ đừng nhắc đến từ yêu. Nhưng chị không đồng ý. Đa số các cặp nhà mình toàn phải đợi một thời gian dài mới được gặp mặt nhau. Chắc em còn nhớ truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng có anh Lãm và chị Nguyệt, họ yêu nhau và chung thủy đợi chờ nhau chỉ qua những cánh thư mang hy vọng. Sẽ có người cho rằng do hoàn cảnh đặc biệt đã tạo ra những con người phi thưòng như vậy, còn bây giờ thì làm gì có chuyện ấy. Thật ra xã hội trở nên vật chất quá mức nên con người cũng thành tính toán theo. Những cặp yêu nhau xa xôi, cách trở, thậm chí chưa gặp mặt nhưng vẫn hết lòng vì nhau, chính khoảng cách ấy bản thân nó đã tạo nên hoàn cảnh mà những ai bám trụ là những người phải nỗ lực hơn ai hết. Cái quan trọng em phải xác định đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ. Nếu đúng là em yêu anh ta, thì anh ta có nghiêm túc với em? Chị nghĩ rằng tuổi em chưa đủ lớn để nhìn rõ bộ mặt thật của một con người nhất là người đó em chỉ biết qua chiếc màn hình. Chị thì có thể hiểu được đâu là người thật lòng, nhưng để hiểu được điều đó chính chị cũng đã vấp ngã để từ đó rút ra được nhiều bài học. Nhưng em con trẻ, nếu bị người ta lừa dối, tất nhiên em chẳng biết họ là ai (qua mạng mà) nhưng vết thương tinh thần thì khó mà lành trong một hai ngày em ạ, nó sẽ để lại nhiều trăn trở trong độ tuổi không đáng để có những nỗi đau ấy.
    Chúc em măm mới học tốt và vui vẻ yêu đời nha.
    @sunny: chắc missakana nhớ lộn rồi, tớ nhớ 1$ đổi được khoảng 30 baht Thái đó. Còn vụ giấy tờ thủ tục check in check out thì tớ chả biết, phhải hỏi misakana thôi.
  9. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Viethuong men, anh chàng của Việt Hương đã đến Việt Nam mấy lần rồi, và thủ tục xin visa thế nào bạn giúp mình với. Người yêu của chị mình đã cố gắng nhưng không thế có Visa, anh ấy muốn chị mình tìm cách giúp anh ấy xin được Visa, Giúp mình sớm nhé
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    1$ = 30 bath Thái vậy 1 bath= 528.5 VND à
    vhuong a`, ấy quen em vilonely à, hihi..cứ như em ý thuộc 9x ý
    Thực ra, thì tớ bị ăn dưa bở rồi, hắn bằng tuổi, siêu kinh khủng, là member cực kì thân của diễn đàn, khâm phục hắn lắm ý, có vụ j tớ cũng kể, và bạn ý bênh tớ . Bạn ấy giống 1 cuốn từ điển sống, tớ có thể hỏi về rất nhiều thứ, từ học tập, đến kinh nghiệm làm việc, sự tự lập, và khả năng quản lí job của bạn ấy làm tớ quyết định thay vì 2 đứa chỉ chat chit, sang đưa đón, ăn uống... Khì khì...cãi nhau nhiều lắm ấy ạ, từ từ vỡ mộng hơn Từ Hải. keke....đấy mới chỉ là quý thôi đấy nhé, chưa có nhớ nhung, sầu muộn, bi luỵ như em vilonely kể nhé. Nếu bị ngã sâu như em ý, chắc tớ chết mất ngáp luôn.
    Còn chat xa cách với chú Ấn, thì các nàng tưởng tượng thế này nhé. Đợt chưa có net ở nhà, phải ra quán, nên tự nhiên thân thiết với thằng trông quán, nó khoe chat đc với nhiều em VN lắm, khen girl VN là hot girl, mặt nó cực kì khoái trá, tưng tưng, còn tớ thì lạnh hết cả sống lưng, ối giời ơi, cái thằng vừa béo, vừa đen, vừa lùn...
    Yêu ngoài đời kéo về gia đình xem mặt, còn biết ng tốt, ng xấu tính thế nào, còn yêu kiểu tù mù, xa lắc lơ, yêu chỉ để vớ vẩn Love u, love me... và ôm mộng hão huyền anh iu mình, sẽ đến với mình, quá là xa vời, ko dứt ra đc, hẫng hụt và tự kill mình thôi.
    Tớ cũng thích câu truyện Mảnh trăng cuối rừng, romantic kinh khủng, cơ mà cũng may, chàng trai cô gái này đều đẹp trai, xinh gai'', ngộ nhỡ tác giả bảo họ chỉ có cái tâm, còn mặt em rỗ, mặt chàng có nhiều vết xước chai sạn như " Chiếc lược ngà" thì sao nhỉ? Liệu họ có yêu nhau nữa ko, hay là sợ wá, té luôn.
    Chẳng ai lừa mình đc cả, chỉ có mình tự lừa mình thui.... hehe....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này