1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cho chị săn ni 5* ..cái này nhan nhản ngoài đường rồi .. zdai Ấn dẻo mỏ lắm :)) Zai Việt mình còn chạy xa mới bằng cái khoản nói mồm của các bác í =))
  2. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Miss sang Thái lâu lắm nên chẳng nhớ được nhiều , đến tỉ giá mà giờ cũng khác òi, nếu sunny muốn đi chơi thì book tour cho tiện (trường hợp ko có bạn ở Thái). Đến nơi check out 1 phát là lên taxi liền. Đi chợ mua đồ rẻ lắm lắm. Ăn uống cũng thoải mái (nhưng ghét cái là giá ghi ko bao gồm tax, đến lúc trả tiền thì hụt túi). Khách sạn rẻ, sạch sẽ.
    Trai Ấn đúng là dẻo mồm dẻo miệng, nhưng quen lâu rồi tự bản thân ng trong cuộc sẽ nhận biết đó là sweet talk hay thật lòng.. Con gái thì ai cũng thích "yêu bằng lỗ tai" cả. Trách là trách trai Việt trọng sĩ diện ko thèm bày tỏ thôi. Tình yêu ngàn dặm chưa thể nói là ko bền,ko tương lai, cái chính là ng trong cuộc có đủ điều kiện để xây dựng 1 tương lai chưa?
    Khi quen nhau thì những tình cảm xuyên lục địa thường gặp nhiều thử thách hơn là kiểu "nhà nàng ở cạnh nhà tôi". Nhưng khi tính chuyện chung thân thì cả 2 nên xem xét cách sống như thế nào cho phù hợp đôi đàng, đến lúc đó mà xung đột thì..ghét vẫn phải nhìn mặt nhau đấy thôi.
    Trên diễn đàn này ngoại trừ vài thành viên 9X thì hầu như các thành viên còn lại đều ko còn quá NHỎ để nghĩ đến chuyện LỚN là lập gia đình. Chúc các sis luôn tự tin sáng suốt đi đến quyết định quan trọng trong cuộc đời hen
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ mỗi người đều có những thước đo và định nghĩa TY cho riêng mình. Nhiều cặp quen qua mạng đã quá kì vọng và tự vẽ vời ra những thứ không thật để mà thất vọng. Không có gì là ảo tưởng cả nếu mình biết giữ mọi thứ trong chừng mực, yêu hết lòng nhưng là yêu con người thực của phía đối phương chứ không phải cái hình bóng nào đó mình tự nghĩ ra. Tất nhiên đòi hỏi cả hai tỉnh táo đánh giá đối phương từ đầu và tìm hiểu lẫn nhau trên cơ sở chân thực trước tiên là với chính bản thân mình, nếu tự đánh bóng (gửi hình xử lý photoshop đẹp như thiên thần, ăn nói ẻo dẹo lấy lòng người kia, tự giới thiệu em là người mẫu có giá, anh là giám đốc tập đoàn chi mô răng rứa v.v) thì hỡi ơi đấy là họ đã tự chuốc lấy họa vào thân rồi vì họ đã bắt đầu một mối quan hệ từ những lời nói dối. Nhân nào quả ấy, tớ đang nói trong phạm vi mạng, liệu anh chàng to đen lùn bẩn người Ấn kia có gặp được một cô gái tốt? Và đối với những cô gái chỉ biết phô diễn kia thì gặp phải anh chàng Ấn ấy cũng là xứng đáng lắm. Người muốn tìm một tình bạn thật sự chắc không dây dưa vào loại ấy bao giờ.
    Muốn tiến xa thì chắc chắn phải đem người yêu về ra mắt bố mẹ chứ, nhưng sunny nói hơi ngược đó, vì cái chính là từ bản thân hai người yêu nhau trước đã, họ có tự vượt qua được những trở ngại ngay chính tình yêu xa cách ấy đem lại hay không? họ có vượt qua được những định kiến tầm thường về các loại vỏ bao bên ngoài hay không? rồi hãy tính đến những chuyện khác. Bố mẹ rất quan trọng nhưng cũng chỉ là yếu tố thứ yếu để thẩm định thêm thôi, chứ tình yêu (nếu nó thực sự là tình yêu chứ không phải một thứ gì khác) bản thân nó không bị chi phối bởi một "gia đình" nào cả. Thế nên tớ mới nhiều lần nói rằng tất cả những kẻ vịn cớ ba mẹ anh thế này, thằng em anh thế kia, anh phải đi học xa em, không chăm sóc em được, anh không muốn để em phí tuổi xuân chờ đợi anh blah blah thôi mình chia tay nhau nhé, .... tất cả đều là ngụy biện mà thôi.
    Bản thân tớ và anh chàng cũng không phải là cặp đôi lý tưởng gì nhưng so với nhiều người thì chúng tớ vẫn có quyền tự hào lắm. Tớ không đẹp (đến nỗi đôi khi thiếu tự tin), nói chuyện không có duyên, gầy như con cá mắm anh chàng học không cao, không giàu có, không có một tương lai gọi là "ổn định", lại theo đạo Hồi. Nhưng từ trước khi chưa gặp mặt nhau, chúng tớ đã biết chắc buổi gặp mặt sẽ diễn ra như thế nào, và kết quả là nó mỹ mãn hơn cả những gì bọn tớ nghĩ tới. Bây giờ tớ tự cho mình là người rất rất hạnh phúc, và tớ tin rằng anh chàng cũng thế, mặc dù trong tay hai đứa chưa có gì nhiều. Chúng tớ yêu thương nhau và chúng tớ cùng nghiêm túc đặt mục tiêu phấn đấu cho những thứ cả hai đứa chưa đạt được. Cả hai đã trải qua rất nhiều thử thách (như mọi cặp khác trong nhà mình từng gặp phải thôi, không những "quen qua net" mà lại còn "quen người nước ngoài" điều này chắc sunny cũng hiểu được một phần) nhưng còn quá nhiều thử thách vẫn còn chờ trước mắt mà cả hai cùng phải bắt tay nhau vượt qua. Không có sức mạnh không có niềm tin thì mối quan hệ nào cũng mong manh và dễ vỡ sunny ạ chứ không chỉ riêng những mối tình qua mạng.
    Tớ nhớ mẹ tớ tặng cho một cuốn sách trong bộ Tủ sách tâm hồn, đại khái là một ông tiến sĩ tâm lý học gì đó ở Mỹ viết về tình yêu- hôn nhân. Trước đấy bố mẹ tớ nói ra nhiều thứ, nào bất đồng ngôn ngữ, văn hóa sẽ ra sao? chênh lệch trình độ, sau này chênh lệch thu nhập sẽ ra sao? khác biệt tôn giáo sẽ như thế nào? và bố mẹ tớ đã dẫn dụ ra không biết bao nhiêu hậu quả mà những điều liệt kê trên mang lại. Chắc tớ không còn khờ dại đến mức không tự đặt ra những câu hỏi ấy trước khi bước chân vào một mối quan hệ mà tớ xác định là lâu dài. Người lớn tuổi luôn có những kinh nghiệm và hướng đi riêng của họ, hơn nữa bố mẹ nào cũng rất yêu con gái nên mới lo lắng như vậy. Nhưng chắc bố mẹ tớ quên mất một câu nói trong quyển sách ấy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phụ thuộc vào tôn giáo, thu nhập, học vấn... mà phụ thuộc vào lòng cảm thông, sự chia sẻ và thấu hiểu mà đôi bên dành cho nhau. Điều đó không mới nhưng cũng không bao giờ là cũ, con người ta ngày càng trở nên vật chất đến mức những điều đau khổ do chính họ gây ra cũng bị đổ lỗi cho hoàn cảnh.
    Vài lời vậy thôi, chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc.
    @mik: chàng nhà tớ không phải là quốc tịch Pakistan. Tớ nghĩ cái anh bạn của chị mik chắc lấy cớ rồi, không có lý do gì passport có đóng dấu visa cả chục nước mà sứ quán Việt Nam lại đi từ chối cấp visa cả, việt nam chứ có phải USA đâu
  4. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Viet Huong oi, Mik cũng đang tìm hiểu xem anh ấy nói có thật không nữa, trườc nhất là xem tình cảm của anh ấy có thật lòng hay không, với những gì anh ấy nói, và chờ thời gian xem anh có đến được không, anh ấy nói chị mình nên đến Thái hoặc Sing hay Campuchia, anh ấy có thế lấy Visa đến nhưng nước này dễ dàng nhưng gia đình mình không cho chị mình đi một mình như vậy, anh ấy còn hứa sẽ chăm lo cho chị mình chu đáo và không một điều gì xấu cả, mình thật sự mệt mỏi với mối quan hệ của chị mình nhưng thương chị quá
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, nếu anh ấy chịu đến nước thứ 3 thì ấy hoặc chị cũng nên thu xếp mà gặp đi, chứ day dưa hoài chán lắm, con gái có bao lâu tuổi xuân đâu? còn phải lo đi lấy chồng nữa...ko chờ mãi được.
    Vấn đề visa thì chỉ có ng đi xin mới hiểu mình cần làm gì, những lời khuyên bên ngoài thường chỉ có tính tham khảo, ko áp dụng chung được. Có thể anh ấy chưa có kế hoạch travel cụ thể nên phía Vn từ chối cấp. Các loại visa đi làm đến nước khác là do công ty xin thôi, chứ bản thân ng mang passport nhiều khi ko lo gì. Cấp visa cho 1 đoàn thể doanh nghiệp vẫn khác với visa cho 1 cá nhân.
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đợt trc em cũng vù vào Thái chơi nguyên 1 ngày cho bõ ..12 tiếng cũng đc nhưng chị cẩn thận ko tắc đường, ko quay lại sân bay kịp thì vỡ mồm ... Nếu đc thì nên vào Thái tầm 1 ngày.
    Taxi từ sân bay vào trung tâm thành phố khoảng 400bath + 70bath tiền phí cầu đường.
    Khách sạn, nhà nghỉ nên thuê ở khu Sukhumvit, em thấy Soi 3 là đẹp, gần chợ, ít ....**** (khu nào nhiều **** bị mời gọi rồi khách khứa ra vào nhiều, khó chịu lắm). Mua sắm thì cứ ra chợ mà chọn, mặc cả khoảng 60-70% giá họ đưa ra là ổn ... Ko biết bao h chị sang Thái nhỉ :)
    Mà chị fix là vào Thái 1 ngày hay chỉ 12 tiếng ạ ?
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thanks Ceme nhé, chị chưa book ve'', nên chưa rõ khớp h bay ntn. Song thông thường, chuyến bay Bangkok từ chỗ chị đi lúc 11h sáng, nên đến nơi khoảng 4,5 h chiều. Tầm đó, chạy vào trung tâm 6h có bị tắc đường ko nữa.
    Đêm Thái sầm uất lắm, hôm bay chuyển tiếp ở Bangkok, 2a.m nhìn qua cánh cửa thấy phía dưới đèn điện sáng choang, lấp lánh, như mạng nhện đc đính các hạt sương đủ mầu, đẹp kinh khủng.
    Ceme.Lần trước, em ở 1 ngày tại Thái, tối tầm 11h còn chỗ nào hay ho, híhí,... tử tế, shopping j đó như ở Soi3 mở ko, vì chị có nghe Thái cũng có chợ đêm sầm uất hơn chợ đêm Đồng Xuân ở nhà nhiều.
  8. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thái tầm 6-7 giờ là xe chạy như nêm luôn, đừng có mà dại dột ra đường giờ đó nhé. Chợ đêm vui, chợ MBK cũng vui, thích nhất là mí cái cinema ở Thái, toàn phim mới như các nước châu Âu í.
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Hương tâm lí, thích thật. hèn chi, con gái rất tình cảm, và dễ thương nữa.
    Đọc bài của bạn, cảm động nghẹn ngào, tình yêu của bạn rat'' ngọt ngào kể cả cách bạn biết, và đương đầu với nó. . Người yêu nhau phải biết chứng minh,chăm sóc, nuôi dưỡng cây tình yêu của mình luôn xanh tươi, hạnh phúc. Tớ rất thích
    Song, có nhiều khi, con gái hay ảo vọng, đứng núi này trông núi nọ, họ thường mơ mộng cái xa xăm hơn là gần ngay trước mắt. Mình chỉ mong, mọi người yêu cuộc sống hiện tại, nếu có cơ hội yêu anh/ nàng nào đó ngoài đời thì hãy đón nhận nó dù nhỏ nhất, vì mạng thực ra ko thể hiện đc hết 1 con ng.,
    Bạn rất hợp với chàng, 2 người có duyên với nhau lắm đấy.
    Còn Hương bảo tớ làm ngược, hehe, ko ngược đâu nàng, phải quý lắm lắm tớ mới rủ qua nhà chơi, tất nhiên vô tình hay giả vờ vô tình thì phụ huynh gặp, tớ muốn biết ng ta cư xử với ng lớn ntn , quan trọng lắm, vì quý lắm rồi mà lại. Ng lớn, và mẹ tớ, hihi... nhìn ng chuẩn lắm, siêu thế ko biết, tớ rất hâm mộ. . Tớ trông kiểu baby trẻ con, nên dễ bị ăn dưa bở lắm. Thôi, có kiêng có lành, hehe...đường thênh thang em đi, em ko thích chui bụi rậm
  10. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @ VH: chị ah, nhiều khi e cũng thấy rằng mình nên chấm dứt lắm vì khi e tâm sự với chị Tà Ma chị ấy cũng nói e nên suy nghĩ kĩ, đôi khi đó....tình cảm tới đâu có phân biệt tuổi tác gì đâu, có lẽ tụi e bị ảnh hưởng những bộ phim lãng mạng và ngọt ngào, nói về chuyện tình của những bạn trẻ học dường như phim "thơ ngây, những người bạn thân,định mệnh..."(nhiều lém) hay là truyện tranh Nhật bản toàn nói về chuyện tình của học sinh như( Nhánh cỏ hoang,.........) cho nên tụi 9x bọn em cũng bị nhiễm nên yêu sớm nhưng e bik 1 điều rằng e thích hắn hok có phải là do 1 lúc nhất thời, chuộng ngoại hay là vì mã bề ngoài, có thể là trí óc của mấy đứa 9x bọn em chưa đủ chín chắn để mà nhận bik dc chính xác những gì đang xảy ra nhưng tụi e cũng cố gắng hết sức để mà dung hoà được việc học và chuyện tình cảm mặc dù đôi khi nó không được như ý tụi em muốn nhưng vẫn cố gắng hết sức, đôi khi e muốn dứt bỏ thứ tình cảm này để chú tâm vô học nhưng khó lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này