1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi. Mình đã biết đến hội nhà mình rất lâu rồi nhưng mà chưa có dịp ra mắt. Đợi giờ sang năm mới rồi ra mắt luôn. hihi. Cho mình tham gia với nhé.
    Mình cũng đang quen 1 anh Pakistan, cũng được mấy tháng rùi. Mình và anh í chưa gặp nhau, anh nói là tháng 4 này ảnh sẽ sắp xếp công việc để qua gặp mình. Cũng như các chị em nhà mình, lúc chưa gặp nhau, ai cũng có tâm trạng lo lắng và nhiều ngổn ngang vì không biết người kia có thật lòng với mình hay không. Nhưng mình nghĩ không chỉ có tụi mình lo như vay đâu, các anh í cũng có tâm trạng như bọn mình vậy, vì ai mà muốn đặt tình cảm vào những cô gái ở xa mình mấy chục ngàn cây số như thế.
    Mình đọc bài của sunny rồi. Và cũng đọc của VH luôn rồi. Mình đồng ý ý kiến của VH. Phải nói 1 điều là, trước đây, lúc mình còn học năm 1 ấy, mình cũng đã kết bạn qua mạng (người việt nam thôi), cũng từng hẹn gặp nhau và rồi...vỡ mộng! Và mình đã hứa là chả thèm đặt tình cảm vào những mối quan hệ trên mạng như thế nữa. Nhưng giờ đây, ngồi ngẫm nghĩ lại, mình thấy hồi trước mình quá bồng bột, có hiểu tình yêu là cái mô tê gì đâu và đã ngộ nhận nhiều thứ. Hồi đó còn nhỏ, chưa va chạm thực tế, trong mắt mình cái gì cũng một màu hồng nên khi thích ai đó, mình đã cố gắng thêu dệt chuyện tình của mình thật đẹp như một câu chuyện cổ tích và xây dựng hình ảnh người mình quý mến như một chàng hoàng tử, và mình cũng cố tạo hình ảnh của mình trong mắt người kia cũng thật đẹp và đáng yêu như một nàng công chúa. Để rồi gặp... và vỡ mộng!
    Bây giờ lớn rồi. Đã từng trải qua một mối tình rồi. Đã biết thế nào là tình yêu rồi. Cho nên mình nghĩ, quen qua mạng không phải là xấu, không phải là không đáng tin. Quan trọng là người ta có thật lòng với mình hay không, và quan trọng hơn nữa, là chính bản thân mình có thành ý và nghiêm túc với người ta hay không, hay cũng chỉ quen người ta để đùa giỡn. Và mình nghĩ, nếu đã thật lòng với nhau, thì không có gì phải che giấu những cái xấu về nhau, như ngoại hình chẳng hạn. Có sao để vậy, chứ không phải thấy mình xấu, sợ người ta chê rồi lấy con mouse cà cà cà cho láng cho mịn cho đẹp. Như thế vô tình bạn đã trở thành một người không thật lòng rồi.
    Ông bà mình có câu "nồi nào úp vung nấy". Tình yêu không phải là một sự chọn lựa, và mình nghĩ dường như tất cả đều có một sự sắp đặt sẵn. Và mình tin vào duyên số. Hãy suy nghĩ đơn giản như chuyện bạn mang một đôi giày mới, và chúng làm chân bạn đau thì bạn còn mang nữa không? Bạn không mang chúng nữa vì chúng không hợp với bạn. Có thể nói hầu hết chị em nhà mình đều rất dũng cảm và hơi bị "liều mạng" (mình cũng vậy), nhưng mình tin vào sự lựa chọn của mình. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, vậy thôi. Mình không sợ đôi chân mình sẽ bị đau, sẽ bị tổn thương. Mình sẽ thật dũng cảm để đón nhận tình yêu này. Chỉ cần sống thật lòng với người ta, và thật lòng với chính bản thân mình. Nếu người ta không phải là một chàng trai tốt hay không thật lòng, sớm hay muộn cũng sẽ sớm nhận ra thôi. Và mình đang rất dũng cảm để chờ đợi điều đó. Mình không sợ đâu. Vấp ngã rồi sẽ đứng lên và có thêm 1 bài học (như VH đã từng có cảm giác đó vậy đó).
    Nhiều người cho rằng, nuôi tình yêu qua mạng bộ không sợ sau này gặp rồi sẽ sụp đổ sau? Lúc đó tha hồ mà tiếc. Có gì đâu mà tiếc nhỉ? Mình đang còn rất trẻ, mà đã là tuổi trẻ thì ngán cái gì? Cứ coi như đó là một kỉ niệm đẹp, một trang sách đẹp và cũng đầy nỗi buồn, hạnh phúc của "cuốn sách đời mình". Cuộc đời mà lúc nào cũng bình lặng thì có hay ho gì không? Có gì đáng nhớ đâu? Cho nên, dù tương lai khi gặp nhau, có đau khổ hay hạnh phúc, mình vẫn tự tin và đón nhận nó. Không việc gì phải sợ cả.
    Hình như mình nói hơi bị nhiều. Bài ra mắt mà nói nhiều quá, mong hội nhà mình thông cảm nha.
    Chúc chị em hội nhà mình năm mới vui vẻ và hạnh phúc với TY của mình nhé. Luôn luôn ủng hộ nhà mình. ze ze ze...
    @ VH: Thanks VH nhiều lắm. VH đã giúp V thấy tự tin hơn nhiều rùi. Năm mới chúc VH và Kamran luôn hạnh phúc nha.
  2. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Viet Huong oi, có phải người nước ngoài khi nói chuyện qua đệin thoại thì luôn kiss vào cái điện thoại không, đối với bạn bè đều làm vậy cả hay chỉ những người bạn đặc biệt thôi, nhìn webcam anh bạn của chị mình view cho chị xem, anh ấy liên tục kiss cái điện thoại và nói đang nói chuyện với bạn, vậy người ấy có phải là người yêu của anh ta hay chi là bạn bè thôi, oh tròii oi mình thật ngac nhiên khi thấy cảnh này, còn gì ở họ khác với người dân Việt nam mình nữa không, bạn có thể share với.
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Theo như tớ biết thì dù là người Việt Nam hay người nước ngoài thì hành động đó cũng chỉ dành cho người đặc biệt thôi. Còn nếu dành cho bạn bè thì anh ta cũng là người "đặc biệt"
    Chàng nhà tớ còn shy hơn cả tớ cơ. Lần đầu nói chuyện với tớ nghe giọng hắn cũng run ko kém tớ Còn vụ kiss điện thoại thì đến giờ hắn vẫn chưa dám làm
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hi. Mình đã biết đến hội nhà mình rất lâu rồi nhưng mà chưa có dịp ra mắt. Đợi giờ sang năm mới rồi ra mắt luôn. hihi. Cho mình tham gia với nhé.
    Mình cũng đang quen 1 anh Pakistan, cũng được mấy tháng rùi. Mình và anh í chưa gặp nhau, anh nói là tháng 4 này ảnh sẽ sắp xếp công việc để qua gặp mình. Cũng như các chị em nhà mình, lúc chưa gặp nhau, ai cũng có tâm trạng lo lắng và nhiều ngổn ngang vì không biết người kia có thật lòng với mình hay không. Nhưng mình nghĩ không chỉ có tụi mình lo như vay đâu, các anh í cũng có tâm trạng như bọn mình vậy, vì ai mà muốn đặt tình cảm vào những cô gái ở xa mình mấy chục ngàn cây số như thế.
    Mình đọc bài của sunny rồi. Và cũng đọc của VH luôn rồi. Mình đồng ý ý kiến của VH. Phải nói 1 điều là, trước đây, lúc mình còn học năm 1 ấy, mình cũng đã kết bạn qua mạng (người việt nam thôi), cũng từng hẹn gặp nhau và rồi...vỡ mộng! Và mình đã hứa là chả thèm đặt tình cảm vào những mối quan hệ trên mạng như thế nữa. Nhưng giờ đây, ngồi ngẫm nghĩ lại, mình thấy hồi trước mình quá bồng bột, có hiểu tình yêu là cái mô tê gì đâu và đã ngộ nhận nhiều thứ. Hồi đó còn nhỏ, chưa va chạm thực tế, trong mắt mình cái gì cũng một màu hồng nên khi thích ai đó, mình đã cố gắng thêu dệt chuyện tình của mình thật đẹp như một câu chuyện cổ tích và xây dựng hình ảnh người mình quý mến như một chàng hoàng tử, và mình cũng cố tạo hình ảnh của mình trong mắt người kia cũng thật đẹp và đáng yêu như một nàng công chúa. Để rồi gặp... và vỡ mộng!
    Bây giờ lớn rồi. Đã từng trải qua một mối tình rồi. Đã biết thế nào là tình yêu rồi. Cho nên mình nghĩ, quen qua mạng không phải là xấu, không phải là không đáng tin. Quan trọng là người ta có thật lòng với mình hay không, và quan trọng hơn nữa, là chính bản thân mình có thành ý và nghiêm túc với người ta hay không, hay cũng chỉ quen người ta để đùa giỡn. Và mình nghĩ, nếu đã thật lòng với nhau, thì không có gì phải che giấu những cái xấu về nhau, như ngoại hình chẳng hạn. Có sao để vậy, chứ không phải thấy mình xấu, sợ người ta chê rồi lấy con mouse cà cà cà cho láng cho mịn cho đẹp. Như thế vô tình bạn đã trở thành một người không thật lòng rồi.
    Ông bà mình có câu "nồi nào úp vung nấy". Tình yêu không phải là một sự chọn lựa, và mình nghĩ dường như tất cả đều có một sự sắp đặt sẵn. Và mình tin vào duyên số. Hãy suy nghĩ đơn giản như chuyện bạn mang một đôi giày mới, và chúng làm chân bạn đau thì bạn còn mang nữa không? Bạn không mang chúng nữa vì chúng không hợp với bạn. Có thể nói hầu hết chị em nhà mình đều rất dũng cảm và hơi bị "liều mạng" (mình cũng vậy), nhưng mình tin vào sự lựa chọn của mình. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, vậy thôi. Mình không sợ đôi chân mình sẽ bị đau, sẽ bị tổn thương. Mình sẽ thật dũng cảm để đón nhận tình yêu này. Chỉ cần sống thật lòng với người ta, và thật lòng với chính bản thân mình. Nếu người ta không phải là một chàng trai tốt hay không thật lòng, sớm hay muộn cũng sẽ sớm nhận ra thôi. Và mình đang rất dũng cảm để chờ đợi điều đó. Mình không sợ đâu. Vấp ngã rồi sẽ đứng lên và có thêm 1 bài học (như VH đã từng có cảm giác đó vậy đó).
    Nhiều người cho rằng, nuôi tình yêu qua mạng bộ không sợ sau này gặp rồi sẽ sụp đổ sau? Lúc đó tha hồ mà tiếc. Có gì đâu mà tiếc nhỉ? Mình đang còn rất trẻ, mà đã là tuổi trẻ thì ngán cái gì? Cứ coi như đó là một kỉ niệm đẹp, một trang sách đẹp và cũng đầy nỗi buồn, hạnh phúc của "cuốn sách đời mình". Cuộc đời mà lúc nào cũng bình lặng thì có hay ho gì không? Có gì đáng nhớ đâu? Cho nên, dù tương lai khi gặp nhau, có đau khổ hay hạnh phúc, mình vẫn tự tin và đón nhận nó. Không việc gì phải sợ cả.
    Hình như mình nói hơi bị nhiều. Bài ra mắt mà nói nhiều quá, mong hội nhà mình thông cảm nha.
    Chúc chị em hội nhà mình năm mới vui vẻ và hạnh phúc với TY của mình nhé. Luôn luôn ủng hộ nhà mình. ze ze ze...
    @ VH: Thanks VH nhiều lắm. VH đã giúp V thấy tự tin hơn nhiều rùi. Năm mới chúc VH và Kamran luôn hạnh phúc nha.
    [/quote]
    Chúc mừng bạn jani ra nhập nhà mình Kể chuyện của bạn đi, tớ nghĩ mọi người đều muốn biết lắm lắm
    @ jani & @ VH các ấy viết hết phần của tớ rồi. Không biết nói gì hơn chúc nhà mình năm mới hạnh phúc, sớm lên xe bông (bao gồm cả tớ nữa )
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài này của bạn, vì nó rất giống ý mình, "thời gian sẽ trả lời tất cả"...tâm đắc nhất là câu này ^^
    Tết nhất Tàma đi chơi mút chỉ giờ về nhà đọc bài muốn xỉu luôn ^^.
    Chúc mọi người 1 năm mới thật thành công nhé!!!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @mik: VH thấy anh bạn của chị mik kì lắm rồi đó. Người Pakístan cũng nền nếp truyền thống như người Việt Nam vậy, có khi còn khuôn phép hơn nữa, vậy mà anh ta bảo là "hôn bạn" tớ không tin nổi. Bạn gì? Bạn trai thì không phải rồi, có phải gay đâu mà hôn với hít. Bạn gái mà đi hôn vậy chắc có vấn đề nặng, có phải Mỹ đâu mà hôn như tây thế
    @janiloveyou: Tớ có một số điểm đồng ý với ấy, nhưng cũng có một số điểm tớ nghĩ không giống ấy lắm. Tất nhiên phải tự tin vào chính tình yêu mình lựa chọn, nhưng vẫn phải rất tỉnh táo xem anh chàng đấy có thực sự là người nghiêm túc và đáng tin không. Không sợ bước chân vào tình yêu, nhưng là không sợ để đấu tranh cho một tình yêu xứng đáng, chứ không phải là mình còn trẻ đời còn dài nên không phải sợ gì cả cứ làm liều, được thì được không được thì thôi. Thời gian, nhất là tuổi trẻ rất quý giá đừng để phí nó mà hãy dành nó cho người đáng được hưởng.
    Jani nói cuộc đời bình lặng liệu có thú vị gì, ấy nói rất đúng, nhưng không ai làm cho cuộc đời mình thăng trầm cho nó có mắm có muối bằng cách chuốc rủi ro về mình cả. Ấy bảo "dù có đau khổ hay hạnh phúc thì hãy tự tin để đón nhận nó", nhưng điều đó e hơi khó nếu cái đau khổ ấy nói đến là một vết thương sâu và dài. Vết thương thân thể còn có thể chữa trong ngày một ngày hai, nhưng vết thương lòng thì khó lành lắm. VH đã gặp nhiều trường hợp các bạn quen qua mạng rồi bị lừa, cuối cùng hóa ra anh chàng kia có người yêu, có vợ, hay chỉ đơn giản anh chàng đó tán tỉnh cho vui suốt mấy năm rồi đùng phát đi lấy cô khác... Phải mất một thời gian dài những bạn này mới tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống.
    VH không muốn làm chùn bước ai cả vì khi các bạn vui VH cũng vui lây (cũng như khi tớ vui thì cũng muốn có người cùng chia sẻ) nhưng hãy rất sáng suốt khi nhận lời yêu một người. Đừng để lời nói ngàn vàng của mình thành "lời nói gió bay" đối với người kia.
    Chưa gặp mặt nhau thì chưa thể tin tưởng một cách hoàn toàn khi những lời yêu đương chỉ được nói qua mạng, dù những lời nói ấy có chân thực và làm hai người gắn bó đến mấy. Vì vậy một lời khuyên duy nhất là nếu đã có tình cảm thật với nhau, hãy tạo điều kiện cho cả hai được gặp mặt càng sớm càng tốt. Đến lúc này "đau khổ và hạnh phúc" mà jani nói sẽ trở thành một phần của tình yêu, nó làm người ta gắn chặt và hiểu nhau hơn chứ không còn là thứ đau khổ kiểu bong bóng xà phòng nữa. Có thể sau hai hay ba năm gặp mặt nhau sau khi đã tìm hiểu qua mạng (phải thông cảm nếu anh chàng kia còn đang đi học và không có khả năng tài chính), nhưng đừng để nó kéo dài 4, 5 năm, tình cảm dễ bị xói mòn, chưa kể nguy cơ của một quan hệ không chắc chắn.
    Có hai kiểu tình yêu đổ vỡ thường diễn ra:
    Một là hai bên có tình cảm với nhau, khi nghĩ về nhau tim đập thình thình, nhớ nhau thì khóc, gặp nhau thì cười, nhưng cả hai đều không yêu đủ mạnh để đấu tranh, chàng thì bố mẹ bắt lấy vợ, hoặc không có tiền đi gặp mặt nàng, nàng thì bố mẹ không thích người nước ngoài, a b c d gì đấy. Cái này đúng là tình yêu trên mây luôn, cuối cùng cũng bằng hòa.
    Hai là chả có tình cảm gì cả, nhưng miệng lưỡi các anh Ấn dẻo lắm, nói cứ như thật, cứ tưởng chàng ta yêu như điên như dại. Hóa ra hắn ta lừa tình. Cái này thì khỏi bình luận, nó đâu có gọi là tình yêu?
    Vì vậy mong các bạn nhà mình luôn tỉnh táo để có được một hạnh phúc lâu bền
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trời, đọc bài VH đúng là xúc động nghẹn ngào. Tớ rất thích cách sống và cách suy nghĩ của VH, rất tỉnh táo nhưng vẫn đầy đam mê. Phải nói Kamran là một người rất may mắn, nhưng nếu VH đã có thể yêu và lựa chọn Kamran thì tớ chắc chắn Kamran cũng phải là một con người có tâm hồn đẹp, suy ra VH cũng là người may mắn
    Tớ để ý thấy là Sunny và bác Ceme cùng có những hoài nghi nhất định về chuyện này thì đều đang du học ở Ấn, nghĩa là đang sống và tiếp xúc với người Ấn hàng ngày hàng giờ. Trong khi đó, đa số những cặp quen nhau qua mạng như bọn mình thì đều biết rất ít về cuộc sống đời thường tại Ấn. Tớ cho rằng Sunny và bác Ceme cũng có cái lý của họ, vì những điều mắt thấy tai nghe có lẽ đã khiến họ cảnh giác cao độ, khiến cho lòng hoài nghi của họ lớn hơn lòng tin của họ đối với người Ấn, trong khi chúng ta thì nhiều tin tưởng hơn, nhiều mơ mộng hơn. Trong số những cặp quen nhau qua mạng, không phải cặp nào cũng thành. Đúng là cũng có những trường hợp chị em chúng ta bị đối xử tệ bạc và bỏ rơi một cách phũ phàng. Những cặp thành công thì đều là những cặp may mắn cả, cho dù chính những người trong cuộc đã góp phần không nhỏ tạo nên sự may mắn cho chính họ. VH và Mít đều đã từng tiếp xúc với nhiều người Ấn, nhất là VH, nên cũng biết người Ấn nói ngọt, nhưng không phải anh nào cũng thật lòng. Tớ cũng đã từng nói chuyện với rất nhiều anh Ấn, tớ biết, nhiều anh chuối cả buồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có người thật lòng trong số những người đó (dân Ấn đông quá mà ). Cho nên đúc kết lại thì như VH nói, người trong cuộc có đủ tỉnh táo và chín chắn để nhìn nhận người kia và nhìn nhận tình cảm của bản thân không (điều kiện cần là người trong cuộc có thật lòng hay không thì tớ không nói đến làm gì rồi).
    Điều khác nhau chủ yếu giữa các mối quan hệ qua mạng hay ngoài đời là ở chỗ đôi bên có được gặp mặt nhau thường xuyên hay không, có được mắt thấy tai nghe những hành động và lời nói của đối phương trong các tình huống cụ thể hay không, vậy thôi (chứ bảo quen nhau ngoài đời còn có người này người kia đánh giá thẩm định hộ thì cũng không phải là điều hay - nói cho cùng cuộc sống gia đình sau này là cuộc sống của mình chứ có phải của chú bác cô dì mình đâu). Vì không được chứng kiến những lời nói hành động cụ thể của đối phương, nên quen nhau qua mạng thì mình càng phải tỉnh táo và chín chắn mười phần so với quen nhau ngoài đời để tránh cho bản thân những nỗi đau không đáng. Còn thì ngoài đời hay trên mạng đều vậy cả, muốn tình cảm của mình đơm hoa kết trái thì hai bên đều phải chung tay xây dựng nó, chứ trên đời này chẳng có cái gì "tự sinh ra tự lớn lên" cả.
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @mik: Anh bạn của chị Mik chắc chắn là có vấn đề nặng rồi, kể cả là Tây là Mỹ cũng chẳng ai hôn bạn gái chùn chụt như thế, nhất là qua điện thoại. Không gặp mặt nhau lâu ngày thì có thể họ còn vòng tay ôm nhẹ và hôn phớt lên má, chứ nói chuyện điện thoại, nhất là trước mặt người khác (chẳng ai xa lạ, chính là NY mình), mà hôn chùn chụt thế, tớ thấy ... bệnh quá.
    Nói thật bấy lâu nay tớ đọc những điều Mik nói về anh chàng này, tớ đều thấy anh này có vấn đề nghiêm trọng, và chị Mik nên tránh xa anh ta đi thì tốt hơn. Nhưng mọi người trong nhà đã nói nhiều rồi, tớ cũng không muốn lặp lại nữa. Mik thương chị thì nên cố gắng khuyên bảo chị, chứ tớ thấy cơ hội chị ấy có với anh này, chắc chưa đến 1 phần vạn.
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @milk: anh chàng của chị bạn milk mình thấy 99.9% là gạt chị bạn rồi,(0.1% là hắn đang nói chuyện với mẹ hắn, mà con trai pak chắc ko kiss mama dữ dội qua điện thoại đâu nhỉ, sao chị bạn ko hỏi hắn ngay lúc đó, nếu ko phải là mama cua hắn thì 100% là tên lừa tình rồi) mà lại còn chẳng xem chị bạn ra kí lô nào mới dám kiss qua điện thoại với ngừơi khác như vậy, nghe mà ko tin nổi là hắn thật lòng muốn gặp chị bạn, hồi đó lúc mình mới chat với nguoi pak , mới đầu love một chàng rất cute, chàng nói là i m alone in this world vì cà nhà mất hết sau một trận động đất, nghe mà thương quá, quen được gần 2 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa thôi mà chàng qua rồi(vì cà nhà mất hết , nên chàng qua malaysia học IT nên việc đi lại cũng dể dàng), mà mình phát hiện ra hắn có thái dộ như anh ấy của chị bạn áh, lúc đó mình rất ngỡ ngàng, thất vọng , khóc vì rat đau lòng như điều quan trọng là giữ sáng suốt để chấp nhận là "mình bị lừa dối" , ko biết hắn có thích mình thật hay ko ? hay là thích như thế nào,có lẽ là người đa tình lãng mạn gặp ai dễ thương cũng thích..... nhưng hắn làm thế là mình thấy hắn ko phải là người đàn ông nghiêm túc trong tình cảm. thà một lần dũng cảm châp nhận sự thật còn hơn làm "con thiêu thân", milk có muốn chị của bạn làm con thiêu thân ko?
  10. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì e và ấy đã chia tay rồi....bùn ghê mấy chị ah nhưng e sẽ cố gắng vượt qua nhưng sao mà tâm trí nó không có được ổn định, tối hum wa e cố gắng không khóc nhưng vẫn phải khóc, cố nén lại mà vẫn chảy nước mắt, tới giờ ngồi đây gõ gõ mấy dòng này mà tâm trạng e buồn vô kể, e vẫn còn iu người ấy lắm nhưng mà chẳng hiểu sao vì lòng tự trọng của cả 2 đứa wá lớn mà lại dẫn đến chia tay thế này, lại gần đến ngày Valentine nữa chứ, giờ có ai chọc cho e cười chắc cũng không thể cười được, người nó cứ nặng trĩu ấy gặp hum nay phải đi học nữa chứ, chừng nào thì mới bình thường lại hả mấy chị, e chán cái cảnh này wá rùi, vừa mệt lại vừa nặng nặng trong nguời, tưởng chừng như nước mắt có thể chảy ra bất chứ lúc nào ấy...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này