1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chào jani
    BOx Ấn toàn Heroes cả, trừ mình. keke...
    Life is so short, cưng ạ. Ko phải cứ để thời gian trải nghiệm rồi mình tự rút ra đâu, nhất là tình cảm, có thể trẻ tuổi thích trải nghiệm, cũng đúng, nhưng đến khi mắt bạn xưng húp, xưng húp và đỏ chon chót như quả nhót thì bạn sẽ ko thích cái trải nghiệm đó nữa.
    Girl nhà mình yêu ai, Pakistan hay India,other... tớ ủng hộ hết mỗi tội, gặp thật rồi yêu, sẽ tuyệt vời hơn. Có thực mới vực đc đạo.
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ cùng em, cố lên em gái. Em nghe nhac, hát hò một chút, mệt sẽ ngủ ngon => rồi sẽ nhận ra mình có thể làm đc những điều ng khác ko thể. 9x ạ. Em còn trẻ, coi như đó là ng bạn, đã cùng ôn tiếng Anh với mình, vui, buồn, tức giận, các cung bậc khác nhau trong tình cảm cả 2 cùng trao đổi với nhau... Chỉ vậy thôi.
    Valungtung có nhiều quà đẹp lắm, kẹo sôcla cũng ngon nữa, ko ai tặng mình, chị sẽ tha vài cái về ngắm và ăn bù. Sao em ko thử nhỉ, có thể em sẽ phá lên cười khi nhìn gói bọc socola so funny thì sao.
    Rủ ai đó, đi mua kẹo về gặm với em cho vui nhé. Valungtung tự nhiên đặc biệt hơn các năm sau, và em sẽ yêu quý ng ban thân của mình hon.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Jani hiểu ý của VH. Hình như VH hiểu lầm ý của jani rồi. Ý của jani không phải là thấy mình còn trẻ rồi yêu theo kiểu liều mạng và không sợ chuốc lấy thương đau như vậy đâu. Mình cũng như mọi người, chẳng ai thích tự chuốc lấy rủi ro cho mình cả. Và không ai lãng phí tuổi xuân của mình cho một tình yêu không nghiêm túc hay một thứ tình cảm lừa dối.
    Ý của mình là như thế này. Mình nói mình tin vào sự lựa chọn trong tình yêu của mình và sẵn sàng đón nhận đau khổ hay hạnh phúc ở phía trước cho tình yêu mình đã chọn. Nghĩa là, tình yêu đó phải là một tình yêu đích thực và xứng đáng. Trước khi quyết định nhận lời yêu của một ai đó thì phải thật sáng suốt và tìm hiểu xem người ta là người như thế nào, có nghiêm túc với mình hay không và có ý định lâu dài, đồng thời, có thể tiến tới hôn nhân hay không. Mình nghĩ bây giờ chúng mình đều đã trưởng thành, đã đến tuổi phải nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi, chứ không phải yêu là chỉ để yêu chơi thôi. Đối với chuyện tình yêu qua mạng, thật khó để mà tìm hiểu người ta là người như thế nào, có thật lòng hay không hay chỉ đùa giỡn với mình. Chính vì vậy, mình mới nói là tụi mình đừng quá vội vàng, cứ tìm hiểu từ từ. Quá trình yêu nhau là một quá trình dài tìm hiểu nhau, nếu thấy hợp nhau thì có thể tiến tới hôn nhân. Không chỉ có tình yêu trên mạng mà tình yêu ngoài đời thực cũng vậy. Và khi mình đã gặp tình yêu đích thực của mình rồi thì mình có thể sẵn sàng hy sinh và đón nhận hạnh phúc hay đau khổ, những thử thách ở phía trước. Các bạn đừng hiểu lầm ý của mình nhé. Chỉ hy sinh vì tình yêu khi đó là một tình yêu đích thực, nghiêm túc; chứ không phải lãng phí tuổi trẻ cho một tình yêu giả dối. Bởi tuổi trẻ rất đáng quý, và đừng để nó trôi qua một cách thờ ơ để rồi sau này phải hối tiếc.
    Cuộc đời bình lặng sẽ không có gì là thú vị, và ý của jani là sẵn sàng đón nhận thử thách ở phía trước, đón nhận hạnh phúc và đau khổ cho những gì mình quý trọng, cho những gì mình cho là đúng, là nghiêm túc (và những đau khổ mà jani đang nói tới chính là những thử thách cho tình yêu đích thực của mình, không phải là đau khổ kiểu bọt bóng xà phòng); chứ không phải làm cho cuộc đời mình sôi động lên hay thêm mắm thêm muối bằng cách tự chuốc lấy thương đau cho những tình cảm phù phiếm, ảo mộng. Ý của jani là như thế. Mong các bạn đừng hiểu lầm nhé.
    Mình nghĩ đối với tình yêu qua mạng, phải xác định từ đầu anh ta có ý định nghiêm túc với mình hay không, có muốn tiến tới hôn nhân với mình hay không. Và thời gian sẽ trả lời điều đó. Nếu chưa gặp mặt nhau, chúng ta phải thật lý trí, thật sáng suốt, đừng để bị lừa dối rồi sau này hối hận. "Tình yêu xuất phát từ con tim, nhưng phải có lý trí soi đường". Tụi mình là con gái, mà con gái thì nhan sắc luôn ganh tị với tuổi tác. Yêu bằng tất cả con tim, nhưng không có nghĩa là yêu một cách mù quáng, đặt hết tất cả cuộc đời mình vào một niềm tin tình yêu qua màn hình vi tính, qua sms hay email. Không chỉ có những anh chàng Nam Á mới dẻo miệng đâu, những anh chàng Việt mình cũng vậy. Vì vậy, phải thật lý trí để xác định xem đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối chót lưỡi đầu môi.
    Mình và anh ấy mới quen nhau vài tháng thôi. Mình không phải là một cô gái dễ dãi trong chuyện tình cảm. Tụi mình đều rất nghiêm túc trong tình cảm, mình có thể cảm nhận được điều đó. Yêu không phải vì tiền bạc, vì *** hay vì sắc đẹp. Yêu chỉ là yêu thôi. Trong mối quan hệ giữa mình và anh ấy, mình đã đặt ra nhiều câu hỏi. Và mình nghĩ có hai câu hỏi quan trọng nhất, đó là anh ấy xác định khi nào đến gặp mình và anh ấy đã có vợ hay chưa. Mình nghĩ nếu đã quen nhau qua mạng thì cần phải tìm hiểu kĩ hơn về nhau. Anh ấy cũng hiểu rõ điều này và đã giải đáp tất cả những thắc mắc của mình, chẳng hạn như địa chỉ va số điện thoại công ty, v.v..., và ngay cả số chứng minh nhân dân nữa để mình có thể check nếu thấy nghi ngờ. Tháng 4/2008 này ảnh sẽ tới saigon gặp mình. Và mình hy vọng rằng đây là một lời hứa thật sự chứ không phải là lời nói suông. Nếu anh ta viện cớ này kia (những lý do không chính đáng) hay bắt đầu có ý lảng tránh là mình sẽ hiểu ngay con người này là người như thế nào rồi. Nếu như vậy thì chấm dứt càng sớm càng tốt, không nên lãng phí thời gian và tuổi xuân của mình cho những thứ tình cảm giả dối. Nếu anh ấy yêu mình thật lòng, mình có thể chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ giã cả gia đình, quê hương, đất nước để đi theo anh ấy.
    Yêu là phải chứng tỏ bằng hành động. Yêu không phải là qua những lời nói ngọt ngào gió bay. Hãy hành động đi, hãy chứng tỏ là anh yêu em đi chứ đừng nói rằng "anh rất yêu em".... rồi thôi!
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi anh. Hình như anh chưa đọc kĩ bài của em. Em đồng ý với anh "Life is so short". Nhưng em không đồng ý ở chỗ anh đang nghĩ rằng em xem tình yêu qua mạng chỉ là một thứ tình cảm để "trải nghiệm". Em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Yêu là yêu, đơn giản vậy thôi. Còn chuyện em nói em không sợ đau khổ ở phía trước có nghĩa là một khi em đã đặt tình cảm của em một cách nghiêm túc vào tình yêu này thì em sẽ không sợ những đau khổ, những thử thách mà nó sẽ gây ra, bởi em tin vào sự lựa chọn sáng suốt của mình.
    Đúng là người trẻ thích trải nghiệm, thích có cơ hội để chứng tỏ mình, nhưng là trong những lĩnh vực khác, chứ không phải trong tình yêu!
    Em không phải là một người dễ tin, dễ bị dụ, dễ bị lường gạt. Em không bao giờ tin vào những lời nói ngọt ngào. Em chỉ tin vào hành động mà thôi. Em không phải là một cô gái dễ dãi, chính vì vậy, nguoi mà em đặt tình cảm vào đó cũng phải là một người đàng hoàng, nghiêm túc. Và em cũng có cách của riêng mình để nhận ra anh ta có thật lòng với mình hay không.
    Em không phải là một cô gái yếu đuối. Nếu một ngày em nhận ra anh ta là một người dối trá, em sẽ không khóc đâu anh ạ. Không có chuyện mắt em sẽ sưng húp như quả nhót, rồi hối tiếc đâu. Em sẽ không khóc, mà sẽ cười thẳng vào mặt kẻ đã gây ra nỗi buồn cho em. Tại sao phải phí nước mắt cho một kẻ không chân thành với mình nhỉ? Anh ta không xứng đáng để được hưởng những giọt nước mắt ấy.
    Giot nước mắt của em sẽ chỉ dành cho những người xứng đáng, nghiêm túc và biết trân trọng tình yêu mà thôi.
    Dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở em và cả hội nhà mình. Em nghĩ bọn em rất mạnh mẽ và rất sáng suốt để lựa chọn cho mình một tình yêu đích thực. Chúc anh và hội nhà mình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Jani
    Nói thiệt là Tàma...ko biết nói gì nữa đây , vì những gì Jani nói sao mà đúng ý Tàma quá ah .
    Tự dưng muốn nói lời cám ơn bạn Jani ghê đó. Thanksss nha
    Có thể mỗi người đều có 1 suy nghĩ và quan niệm khác nhau cho tình yêu của mình. Đó là quyền tự do của mỗi người (nó cũng giống như con mắt thẩm mỹ của mỗi người vậy), vì vậy Tàma nghĩ mình cứ thoải mái nêu lên quan điểm của mình, và đừng nên áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Còn tất cả những góp ý tế nhị mang tính xây dựng thì hoan nghênh
    Chuyện tình yêu gắn với hôn nhân, mà hôn nhân gắn với cuộc đời của mỗi người (chả vì thế mà ng ta gọi đó là CHUYỆN LỚN sao ^^ ), do đó một khi đã suy nghĩ và xác định đó là ty xứng đáng cho mình theo đuổi thì hãy tự tin, dũng cảm và chịu trách nhiệm với nó nhé các bạn. Tàma chúc mọi người sẽ đạt được hạnh phúc trong real love của các bạn đã chọn!!
    Chúc Jani gặp anh í sẽ "thành công tốt đẹp"
    Jani ở SG thì bữa nào hội mình offline họp mặt ăn tân niên đi mọi người ơi!!!!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chúc jani sớm gặp mặt TY để nhà mình có thêm một tin vui
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Thanks sweet rose của Tama nha. Tama cũng ở saigon ah? Hội nhà mình có ai ở saigon nữa không nhỉ? Bữa nào rãnh đi chơi một bữa đi. hí hí.
    Mà Tama và người í đã gặp nhau chưa vậy? Hai bạn quen nhau lâu chưa? Kể jani nghe với.
    @ VH: Thanks VH nha. Thời gian trôi cũng nhanh quá đi. Mới đây mà sắp tới tháng 4 rùi. Mấy bữa giờ jani hồi hộp và lo lắng quá chừng. Không biết gặp nhau sẽ như thế nào đây. Mới nghĩ tới mà thấy tim đập thình thịch và mắc cỡ rùi í. hí hí hí hí...Anh í nói là không cần phải ra sân bay đón đâu. Ảnh sẽ làm cho jani bất ngờ nên sẽ không báo cho jani biết ngày nào đến (chơi gì mà kì cục quá, chắc phải hội ý lại). Anh í muốn gặp nhau ở nơi nào peaceful and purely í nên jani không biết chỗ nào hết, đành nói đại là... công viên (mà là công viên Tao Đàn nữa chớ, vì gần chỗ jani nhất). Sao thấy kì kì quá! VH và nhà mình ơi, giúp jani với. Biết gặp chỗ nào bi giờ? Gặp xong rồi đi đâu đây trời? Biết đưa anh í tới đâu ăn đây? Anh í cũng đạo Hồi nữa. Phải chi ảnh là người Việt thì hay biết mấy. Thiệt tình là jani không biết tính sao. VH và mọi người giúp jani với nhé. Thanks nhiều nhiều nhiều nha.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    sau khi đón hắn tại sân bay hắn chở tớ về phòng trọ thu dọn đồ đạc rồi hai đứa tung tăng ra chợ bến thành. Ăn uống no căng bụng rồi dạo dạo ra mấy hàng bán quần áo quanh chợ, ngắm chơi rồi về nhà gặp phụ huynh.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời mà ngại lắm, lúc đó tớ run run thế nào, chả nhớ từ sân bay về quận 1 sao nữa, cứ chạy đại, chạy ra đường CMT8 mà không biết đi ngược hay đi xuôi, đi hoài không thấy tới quận 3, phải nhảy xuống hỏi anh cảnh sát. Mà buồn cười, hắn thì lơ ngơ đèn đỏ dừng quá vạch cứ bị mấy anh cảnh sát ở đó húyt còi, may không bị phạt, híc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này