1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Jani...Tớ, Sunny là con gái, ko phải con trai. hờ hờ, đau tim mất.
    Chuyện tình cảm nhà mình, happy nhờ, có kẹo bánh j nhớ alo cho tớ ăn với nhé, tháng 7 chắc tớ về đc đến HN rồi.
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Híc, híc, chị cũng đang đồng cảnh ngộ với em nè. Không biết ai lớn hơn ai nhưng có người sung "em," thì mình cứ hồn nhiên xưng "chị" nhỉ! Hôm nay là ngày Valentin, cũng là ngày sn của hắn, mặc dù đường ai nấy đi gần 1 tháng rồi nhưng ít nhất cũng nên đối xử với nhau là bạn bè, chị đã nhắn tin chúc mừng happybỉthday cho hắn, hắn chỉ reply lại " thanks", vậy là ổn rồi. Cũng từng nửa đêm giật mình bật khóc, người khô khóc và tim như chùng xuống, ăn uống như nhai rơm, mất cảm giác ngon miệng luôn, hì hì, nhưng giờ thì bình tâm rồi, có lẽ tình cảm của mình dành cho TY ko quá sâu sắc, theo 1 khía cạnh khác, mừng là đã sáng suốt dừng lại.
    Dù rất buồn nhưng nhờ tình cảm bạn bè và gia đình nên chuyện kai cũng vơi dần, ví dụ trưa nay ba chị tặng cho chị 1 hợp socôla, hì hì,. ..lòng vui lắm.
    Thôi em cố gắng học tập chăm chỉ, rủ bạn bè đi hát hò hoặc ăn uống gì đó cho khuây khoả. Nếu bố mẹ biết con cái đau lòng thế này, họ càng đau lòng hơn ấy chứ!
    Khi nào buồn, lại vào đây chia sẻ e nhé!
  3. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những lời khuyên của chị, e cũng đang cố gắng vượt qua đây vì nó ảnh hưởng tới việc học của e wá, có thể đây sẽ là 1 cơ hội tốt để cho e chú tâm vào việc học hơn chị nhỉ, e cũng mới là dân 9x thui hà, chắc nhỏ nhất trong nhà, vậy là e út...hahaha, tự nhiên giờ có wé trời chị lun!hì
    buồn thì buồn nhiều lắm nhất là vào ngày Valentine này, dù là nếu có bình thường thì cũng chỉ có 1 cú đuện thoại thôi, kệ chụ nhỉ? cứ coi cài zụ này như là 1 trải nghiệm mới mẻ của mình, giúp mình suy nghĩ đứng đắn hơn và mở ra cho mình những cánh cửa khác, có thể nó sẽ là buồn hơn như thế này nữa nhưng dù sao thì vậy cs mới có ý nghĩa ha chị
    với lại e thấy mình cũng không nên buồn wá, e thì cố gắng duy trì mối quan hệ này trong khi người e yêu thì lại muốn từ bỏ nó, e thấy những nổ lực của mình không dc dền đáp xứng đáng chút nào cả vì vậy nên thôi, có những cái dù mình có cố gắng cũng ko dc
    thôu chúc các chị có 1 Valentine ấm áp nhé!
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @vilonely: chị vào đọc chuyện của em mấy ngày trước rồi nhưng lúc đó đang stress vì công việc với lại chuyện tình củm cũng đang gặp vấn đề nên chưa viết gì để khuyên em cả.Nhưng hôm nay thì mọi người làm việc xong sớm với lại cũng chẳng đi chơi nên vào nhà thăm chút đây.
    Chị cũng ko biết khuyên em gì hơn là hãy cố gắng bình tâm như chị loveindia khuyên e và tập trung vào việc học,đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện ko vui nữa mà lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có được nha e.
    Uống vài cốc bia để lấy lại tinh thần nha ..
    @loveindia: nếu hắn đã như thế thì U qd dc như thế là ổn rồi.Cố gắng lên U , khi nào vào lại đây alo nha, tụi mình đi ăn chơi một bữa nào, tâm sự chút í mà.
    Thế là U cũng được tặng wà trong ngày này mà.L thì cứ nghĩ là hắn sẽ wên đó U nhưng cũng may là hắn nhớ , miss call L online chúc mừng rồi lại quay về nhà liền.Thế thì xem như cũng ko đến nỗi nào , lo ăn chơi ở quê nhà mà ko nhớ đến ngày này thì....
    Nói thì nói vậy but vẫn nửa vui nửa buồn vì ko có hắn ở đây.
    Cuối cùng là CHÚC MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ MỘT NGÀY TÌNH YÊU THẬT HẠNH PHÚC nhé!
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Em ah, hãy mạnh mẽ lên nào. Chị nghĩ em còn nhỏ nên có thể tình cảm giữa em và người ấy chưa hẳn là tình yêu đâu, chỉ có thể là những rung động đầu đời thôi. Vì vậy em đừng buồn nhiều nữa nha. Tình yêu là phải bắt nguồn từ hai phía và phải có hai người cùng nhau xây dựng nó. Yêu đơn phương cũng là yêu nhưng chị nghĩ không nên trói buộc mình vào một tình yêu vô vọng. Theo kinh nghiệm của chị, mỗi khi bị thất tình thì đừng bao giờ ở một mình vì như thế sẽ càng suy nghĩ về người ta nhiều hơn và sẽ càng buồn hơn mà thôi.
    Em đừng bi quan nữa, hãy lạc quan lên nào. Hãy suy nghĩ đơn giản như chuyện đôi giày đẹp ấy. Anh ta đã làm em đau và tổn thương đúng không nào? Vậy thì hãy mạnh dạn dứt bỏ anh ta đi. Anh ta không hợp với em, và bây giờ chân em đang đau vì đã mang nhầm một đôi giày không đúng size. Nếu em không muốn làm chân em đau và sưng phồng lên nữa thì phải vứt bỏ đôi giày đó đi. Chị không muốn ví anh ta như một đôi giày nhưng mà nếu mình suy nghĩ đơn giản thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi em sẽ gặp "đôi giày" thật đẹp và hợp với mình trong tương lai em ạ. Không phải chỉ có một mình anh ta là đàn ông trên thế giới này. Có rất nhiều đàn ông tốt lắm em. Chỉ có điều em chưa gặp thôi. Hãy lạc quan lên nào!
    Mỗi khi chị buồn, muốn khóc và thấy mình yếu mềm, chị thường tự nhủ với mình một câu thần chú là "Mình là một cô gái mạnh mẽ. Mình là một cô gái mạnh mẽ. Mình là một người lạc quan". Và chị đã tự gắng gượng mà vượt qua. Suy nghĩ của con người rất quan trọng. Nếu em nghĩ mình là người yếu đuối, em sẽ yếu đuối. Nhưng nếu em nghĩ mình là người mạnh mẽ, em sẽ mạnh mẽ thôi. Vì vậy, mỗi khi nhớ về anh ta, em hãy nghĩ đến chuyện đôi giày mà chị nhắc tới và đọc to câu thần chú "Mình là một cô gái mạnh mẽ và lạc quan", em nhé!
    Có gì buồn cứ tâm sự với mấy chị trong hội nhà mình với nha. Chúc em thành công!
  6. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Be strong nào em ui....Chiện nào qua được thì cho qua đi em...Em còn trẻ muh ..cố gắng học hành nhé em..hãy sống khỏe và vui vẻ như tuổi của em vậy ...9x mừ .....tình iu tuổi teen là vậy đó...chị cũng từng trải qua như vậy rùi....cách giải quyết tốt nhất là đi choi với bạn bè nhìu vào hay học thêm cái gì đó.......Có gì thì cứ vô đây mà share nha em....các sis trg đây ai cũng tốt hết á..hết lòng lắng nghe em á
  7. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    giờ thì phần nào e đã lấy lại tinh thần và mạnh mẽ hơn nữa, chuyện nhỏ ấy mà phải không các chị, đúng là phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều nữa, học kì 2 tới rồi mà cứ nghĩ vẩn vơ cũng không phải là cách tốt nhất, nếu e làm thật nhiều việc, làm nhiều bài tập thì e sẽ không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa vì vậy e sẽ cố, thừa cơ hội tăng lượng kiền thức lun.hihihi
    cám ơn các chị rất nhiều vì đã động viên e, thật sự là cách suy nghĩ ảnh hưởng tới mình rất nhiều
    chúc các sis nhà mình thuận lợi và vui vẻ trong tình cảm của mình, có khó khăn thì cũng mai chóng wa để tươi vui trở lại nhé
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mình rất quý và trân trọng những tình cảm trong sáng và chân thành của tuổi học trò, theo tớ tình cảm ấy tuy rồi sẽ chóng qua đi nhưng nó góp phần khá quan trọng tới định hướng về tình yêu và cuộc sống sau này. Tớ có một thói quen (mặc dù dạo này ko mấy khi còn có thời gian và tâm trí để làm nữa) là viết nhật ký, có khi buồn hoặc ấm ức việc gì, tớ ngồi viết cả chục trang, xong rồi gấp lại, cất đi, có khi chỉ cần vớ được tờ giấy, buồn cái gì, suy nghĩ thế nào tớ cứ thế viết ra, cảm xúc như bị kìm nén tuôn trào ra cùng với những dòng chữ, viết xong đem đốt đi. Nhiều khi mình có những tâm sự khó nói với bạn thân, hoặc nghĩ rằng mình có nói cũng chỉ làm nặng lòng nó thêm, hoặc đơn giản là chẳng có nó ở đấy ngay để nghe mình, tớ vẫn thường viết, viết để rồi đốt đi và thấy lòng nhẹ đi nhiều. Đấy cũng có thể là cách mà em gái ở trên có thể áp dụng nếu em giống chị, khi buồn không thích tìm đến những chỗ ồn ào.
    Chắc giờ em cũng đã thấy nhẹ lòng hơn rồi, sẽ mau qua thôi, chúc em luôn vui vẻ và học thật giỏi nhé, giá mà chị được trẻ lại mấy tuổi để được bằng em nhỉ, ôi cái tuổi nó đuổi cái xuân, già mất rồi Giờ thì chị mà ngồi viết rồi đốt đi thì chắc đốt cả ngày mất, hehe
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hí, vậy là hồi xưa của chị giống ngày nay của e rùi, e cũng có viết nhật kí, ngày nào cũng viết hết trơn, viết nhật kí giúp e rất nhiều nhưng e chưa bao giờ viết rồi lại đốt đi cả, có những lúc thấy tâm trạng bực mình và nặng nề wá thì e cũng vớ đại tờ giấy nào đó để ghi lại những bức xúc của mình nhưng thường thường cái tờ giấy đó lại là cái quyển vở nháp của e nên nó cũng giống như cái quyển nhật kí thứ 2 vậy, chị cũng nên viết nhật kí lại chị ơi mặc dù viết nó hơi bị mỏi tay! ặ***
  10. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chắc em đang học 11 hay 12 á...em đang học trường gì thế ?? .......Công nhận em cũng siêng năng ghê..viết nhật kí hằng ngày ...viết nhật kí có thể xả stress được nhưng mỏi tay lém và mệt nữa nên sis chưa bao h viết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này