1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ thấy người Ấn dù sao cũng ko " khắt khe" như người Pakis. Vì cạnh nhà tớ cũng có một ông người ấn, cũng ăn uống bét nhè, lấy vợ Việt mừ...nên chắc gia đình vợ ăn gì...thì ăn thế
    CÒn anh chàng pakis của bạn tớ chắc là người sùng đạo...nhưng mà dám lấy người ngoại đạo chắc tình yêu của họ cũng phải mãnh liệt lăm
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vanilla ở đâu mà quen nhiều người nam á thế
    Với cả, bạn của vanilla quen anh Paki kia như thế nào cho VH tò mò chút được không vậy? 3 năm rồi, lâu nhỉ. Tớ hoàn toàn thông cảm được với những khó khăn mà bạn của vailla gặp phải. Ngoài những vất vả chung mà các đôi "anh nước này chị nước kia" thường gặp còn có trở ngại lớn là gia đình đôi bên khó chấp nhận tôn giáo của nhau nữa. Nếu hắn của VH không theo đạo Hồi mà thay vào đó là người HIndu hay christian thì chắc chắn là nhà tớ ít "hành" hai đứa hơn nhiều
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    N nhớ có lần đi xem phim, nhân vật trong phim có nói 1 câu về tình yêu. N nhớ đại khái là "tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, quốc tịch, màu da, tôn giáo...". Khi N nói câu đó, nhỏ bạn N cứ cãi là ko có chữ "tôn giáo" trong đó. N thì cứ khăng khăng là có. Sau này coi lại mới thấy đúng là họ nói rất nhiều nhưng ko có "tôn giáo" trong câu đó
    Nhưng theo ý kiến cá nhân của N thì một khi 2 người đã dành cho nhau ty thật sự thì chuyện tôn giáo không thể chia rẽ họ được, chắc chắn họ sẽ tìm được cách để dung hòa cả 2
  4. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn a, chị mình và anh người yêu Pakistan ấy yêu nhau online đã được hơn 6 tháng rồi, ngày nào họ cũng online và anh ấy thường xuyên gọi điện thoại cho chị mình, nay anh ấy muốn đến Việt nam gặp chị gái mình và gia đình mình. Mình thì phản đối mối tình này và lo lắng nhiều lắm, tương lai chị mình sẽ đi về đâu. Anh ấy có yêu chị mình thật lòng không hay chỉ là những lời nói ngọt ngào những dự định tương lai ảo tưởng. Chị mình nói anh ấy làm cho một công ty đa quốc gia - tổ chức phi chính phủ nên liên tục đi các nước, vậy tương lai của họ như thế nào sau khi lấy nhau, mình nghe mọi người nói rằng đàn ông thì thường không chung thủy với vợ, tôi và gia đình tôi vô cùng lo lắng anh ấy sẽ không thể giữ được tình cảm chung thủy với chị gái tôi sau khi cưới nhau và những căn bệnh xã hội là nỗi lo lắng nhất đối với gia đình chúng tôi. Các bạn ơi đàn ông pakistan họ họ lang nhang tình cảm với nhiều cô gái không, xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lại ca bài ca: đâu cũng có người này người kia. Tớ cũng là một người từng nằm trong hoàn cảnh của chị Mik (thật ra vẫn đang nằm ) chỉ nhắc Mik một câu, hạnh phúc của ai thì để người ấy quyết định, biết rằng đã là chị em máu mủ thì ai chẳng lo lắng quan tâm đến người kia, nhưng cũng hãy thông cảm cho chị của ấy và tạo điều kiện cho chị gặp anh kia một cách ngay thẳng đàng hoàng. Không chỉ riêng chị Mik mà ngay cả gia đình cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về anh ta.
    càng cấm người ta càng ăn vụng . Đôi trẻ yêu nhau, đã thật thà xin phép ra mắt bố mẹ mà lại bị ngăn cản thì coi như hết "đường thẳng" phải đi "đường vòng", họ tìm cách gặp lén nhau sau lưng gia đình bạn, bạn tính sao đây? Hay bạn đợi đến lúc chị mình khăn gói sang pakistan lúc đó mới hoảng lên nghĩ lại
    Các anh Nam á, anh nào vớ vẩn thì hót múa hay lắm nhưng động đến "thực hành" thì chạy mất dép Nhưng anh nào đã đàng hoàng, có tình yêu thật sự thì họ tuyệt vời hơn đàn ông việt nam rất nhiều (không phải chê mấy anh nước mình đâu nhé). VH không dám nói trước, dù sao cũng mong bạn thay vì phản đối chị thì hãy cùng chị thuyết phục gia đình cho chị được gặp TY.
    Đừng làm khó chị mà tội chị lắm ấy à.
  6. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    HÌ, TỚ Ở HN, NHƯNG CHẢ HIỂU SAO LẠI BIẾT NHIỀU NGƯỜI NAM Á THẾ, CHẮC LÀ CÓ DUYÊN! ( THẬT RA KHU ĐẤY LÀ KHU DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MÀ)
    BẠN TỚ QUEN CUNG TÌNH CỜ THÔI, 2 NGƯỜI Ở CÙNG KHU VỰC, GẶP NHAU KHI ĐI TẬP THỂ DỤC, BẠN TỚ LÀM QUEN TRƯỚC VÌ MUỐN THỰC HÀNH TIẾNG ANH ( GIỐNG Y HỆT TRONG" BỨC THƯ TÌNH THỨ 2"... THẤY BẢO NÓI CHUYỆN RẤT HỢP!
    tƠ CŨNG ĐỒNG Ý VỚI VH , VẤN ĐỀ TÔN GIÁO LÀ KHÓ KHĂN NHẤT, KO CHỈ BỐ MẸ CỦA BẠN TỚ KO ĐỒNG Ý, MÀ CẢ BỐ MẸ ANH PAKIS KIA ( XIN NÓI THÊM LÀ CẢ GĐ ANH NÀY HIỆN SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI VN) CŨNG KO THÍCH LẮM. VÌ GĐ NÀY NGHE VẺ SÙNG ĐẠO LẮM
    CHO TỚ HỎI VH MỘT SỐ CÂU NHẾ,
    1.NẾU KẾT HÔN? ẤY CÓ PHẢI CHUYỂN SANG ĐẠO HỒI KO?
    2. ẤY ĐÃ NGHĨ ĐẾN VIỆC MÌNH PHẢI LÀM NHỮNG GÌ KHI LÀ MỘT PHỤ NỮ ĐẠO HỒI KO?
    3. ẤY HIỂU VỀ ĐẠO HỒI CHỨ: CHẲNG HẠN NHƯ PHONG TỤC, ĐỜI SỐNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY... ( TỚ MÀ NÓI RA MỘT SỖ VẤN ĐỀ...CHẮC VH CŨNG CHƯA BIẾT ĐÂU)
  7. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    GIA ĐÌNH BẠN MIK CỨ TỪ TỪ, ĐỪNG VỘI, CỨ ĐỂ CHO ANH BẠN KIA SANG VN XEM THẾ NÀO CHỨ?
    CÓ PHẢI SANG LÀ CƯỚI NGAY ĐƯỢC ĐÂU MÀ LO
    +++TÌNH YÊU KO PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, NHƯNG THÁNH ALLAD ĐÃ DẠY. NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC GẢ CHỔNG KHI CÓ ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN
    1. CỦA CẢI + ĐỊA VỊ ( TỨC LÀ HỌC THỨC ĐẤY Ạ)
    2. SẮC ĐẸP ( NỘI TÂM)
    3. TÔN GIÁO ( XIN ĐÍNH CHÍNH THÊM NẾU MUỐN LẤY CÁC ANH ZAI ĐẠO HỒI THÍ PHẢI CONVERT SANG ĐẠO HỒI VÌ CÁC ANH ẤY CHỈ ĐƯỢC LẤY people of the book thôi )
    +++ CÒN VỀ VIỆC" CHUNG THUỶ": TỚ NGHĨ CŨNG TUỲ TỪNG NGƯỜI ( Ở ĐÂU MÀ CHẢ THẾ), NHƯNG THEO theo luật thì con trai đạo hồi được phép lấy 4 vợ đây
    Lấy vợ khác khi có các điều sau:
    + Được sự đồng ý của vợ cả
    + Vợ cả ko có khă năng sinh đẻ
    + Chỉ được lấy người goá chồng + chồng chết hoặc những người phụ nữ có số phận ko được may mắn, vì theo họ , họ tin rằng đó là cách để giúp đỡ người khác
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi, theo luật Hồi giáo đúng là cho phép lấy 4 vợ nhưng phải có một đống điều kiện mới được lấy bà 2, 3, 4 Với lại Vanilla đừng dọa bạn í nhé, VH tiếp xúc với nhiều người hồi giáo có gia đình rồi, chưa thấy ai có đến vợ thứ 2 cả
    Vanilla à, hắn của tớ tuy là theo đạo (vì nhà theo đạo nên sinh ra hắn cũng theo đạo chứ biết sao giờ ) nhưng anh chàng không quan trọng chuyện đạo đâu. Hắn từng nói với vh, đạo sinh ra để con người hướng thiện, không đạo nào dạy con người ta làm điều ác cả, vậy thì đạo nào có thể chia rẽ... đôi ta
    Để trả lời mấy câu của vanilla (toàn câu khó không à ) VH xin trả lời câu đầu tiên Hắn nói trước với tớ rồi, lấy anh em thích theo đạo thì theo, không thì thôi. Anh chả bắt buộc, có tình yêu là hôn nhân có nền tảng hạnh phúc Vậy là khỏi trả lời câu 2 Còn câu 3 khó quá ha, nói thật tớ chả biết mấy về đạo hồi, có đọc Hồi giáo đại cương (của trường ĐHKHXH&NV thì phải) hiểu sơ sơ thôi chứ ngoài ra không biết gì hơn Mà tớ thấy anh chàng xuề xòa chuyện này lắm Chả thấy cầu nguyện gì bao giờ, tháng ramadan hắn vẫn ăn ầm ầm chứ có fasting gì đâu Mới đầu tuyên bố, ramadan này anh sẽ nhịn ăn, chỉ ăn sau sunset. Heh, hôm nọ mới gọi điện cho hắn hỏi, anh đang ở đâu thế, hắn bảo anh đang trong bếp nấu Keema (món bò xay khoái khẩu của hắn) Tớ buồn cười quá hỏi hắn sao anh quyết tâm fasting ghê lắm cơ mà Hắn nói ừ thì mới đầu định thế, nhưng nghĩ lại cả đời anh chưa nhịn ăn bao giờ, bây giờ mà có nhịn thì cũng vô nghĩa, thôi lỡ ăn thì ăn luôn đi hehehehe
    Mà hắn cũng buồn cười lắm nhé. Nhớ có hôm tớ đi nhà hát với hắn mặc saree. Hôm đấy trễ giờ nên VH khua vội một đôi giày, hắn nói ấy ấy, sao em mặc đồ trắng mà đi đôi giày này, em phải đi đôi màu trắng mà hôm qua anh mua ấy. Bố tớ nghe thế cũng gật gù, cười tủm tỉm (cái này hắn kể lại cho tớ nghe). Đi xem hát về qua diamond plaza tự nhiên hắn nghĩ ra cái gì đấy, hỏi, Jaan (hắn gọi tớ thế), do you like one Sisado lipstick? (HỪ, Shiseido của người ta) Chưa kịp nghĩ gì thì hắn kéo tớ vào bắt tớ thử hết son này đến son kia. Mà trời ơi tớ có bao giờ trang điểm đâu, cuối cùng tớ bảo thôi anh ạ, son này đắt tiền mà em dùng không quen, bọn mình lấy tiền này đi ăn kem. Mặt hắn hôm đó cứ tiu nghỉu Sau này hỏi sao anh lại biết Sisado Hắn bảo thì nghe người ta nói có mỹ phẩm nổi tiếng lắm tên là Sisado, còn nhấn mạnh măt toát lên vẻ rất hiểu biết You know, It is the most famous cosmetic brand nên anh muốn em dùng. Ặc
  9. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    VH thích thật đấy + nghĩ cũng thoáng nữa. Chắc tại anh bạn Pakis kia sống với gia đình nên bắt buộc phải theo bố mẹ!
    Nói chung mỗi người một hoàn cảnh, nhiều lúc nghĩ cũng tội nó....Yêu nhau nhưng ko biết có đủ dũng cảm để vượt qua ko
    To VN:1. Cho tớ hỏi mua cái quyển Hồi giáo đại cương ở đâu thể
    2. Thấy VN, bên box làm đẹp hồi trước có castror oil, cho tớ hỏi bây giờ ấy còn nữa ko ^ ^
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của VH và chàng ở VN vui vậy mà giờ mới kể nha
    Kể nữa đi nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này