1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    em nghĩ vậy là tốt đó em ơi, chị thì thấy đạo nào cũng như nhau, chị không phân biệt gì cả. Có niềm tin cũng là một cái tốt vì nó giúp con người hướng thiện. Nhưng chị thích mọi người nghĩ về bản chất tốt xấu của sự việc bằng chính bản thân họ hơn là bằng những điều răn dạy.
    Ví dụ như "Tôi không ăn cắp vì nó là việc ghê tởm và xấu hổ, ai cũng biết thế" chứ không phải "Ăn cắp là việc xấu hổ vì Chúa/ Allah/ ... dạy như thế". Chị không muốn người đời lấy những điều răn làm hệ quy chiếu cho những điều đúng sai.
    À, sách đó tiếng Việt em ơi.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hè về cho tớ mượn cuốn sách đó đi VH. Đặt chỗ VH trước rùi nhé. Nhớ đó nha.
    Jani cũng không theo đạo gì cả. Trong nhà ba mẹ chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên thôi. Dù nói vậy chứ trong lòng Jani vẫn tin vào Phật, thỉnh thoảng cũng có đi chùa. Dạo này ít đi lắm.
    Mà nếu jani và hắn có đến được với nhau, thế nào cũng phải theo đạo Hồi rồi. Chưa gì mà hắn đã bảo jani học câu "Thánh Allah là duy nhất và Mohammad là sứ giả duy nhất" (đại khái là vậy) và đọc trước khi đi ngủ, không được ăn thịt heo. hic.. Jani gật đầu vậy thôi chứ tớ đây có làm theo đâu. Vẫn ăn thịt heo tuốt tuồn tuột, có điều ăn ít hơn trước. Đợi hắn về VN đã rồi mới tính tiếp cái chuyện theo đạo Hồi này. Giờ cứ lo ăn chơi phè phỡn cái đã cho sướng tấm thân.
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Theo đạo Hồi khổ lắm chị ôi =)) Em thấy bà kon dân tình tuần 3 lần đi ê â cầu cầu khấn khấn cả ngày ... oải thấy ông nội :|
  4. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn
    Mình nghĩ rằng theo đạo nào cũng tốt cả miễn sao mình đừng sùng đạo lắm. Mình nghe nói rằng nếu theo đạo hồi thì một ngày phải khấn lễ năm lần, Oh trời nếu như theo đúng nghi lễ như vậy thì những người đi làm, đi hội họp công tác thì sao theo đúng nghi lễ được.
    Các bạn có người yêu là Pakistan hay ấn độ, có bạn nào đã nên duyên chưa vậy, đã gặp mặt nhau chưa hay chỉ online va gọi điện thoại thôi.
    Mình cũng hay vào diễn đàn vì chị mình cũng yêu anh Pakistan, nhưng tình yêu của họ khó hiểu quá, mối tình này cũng kéo dài hơn năm rồi mà chưa đi đến đâu cả, ngày nào họ cũng online nói chuyện và thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện rất là tình cảm lãng mạn, nhưng anh ấy cứ hẹn lần hoài chưa đến Việt nam và muốn chị mình đến Bankok hoặc Singapore, anh ấy còn nói se cưới nhau khi lần thứ hai gặp mặt, tại sao anh ấy cứ muốn cưới hoặc making love với chị mình, mình cũng hỏi chị rằng anh ấy có yêu chị không, chị mình bảo cũng không biết.
    Oh trời, yêu nhau kiểu như chị mình thấy mệt mỏi quá, tới không tới, lui cũng không lui. Chị không biết anh ấy yêu chị thật lòng hay chỉ muốn making love hay muốn định cư tại Việt Nam, tình yêu như thế là thế nào hả bạn, nếu chị mình không online hay không nhắn tin thì anh ấy gọi điện thoại lien tục, thấy cũng nhiệt tình lắm và luôn đòi chị mình cho xem webcam vi anh bảo rằng nhớ chị mình nhiều và cứ trách chị mình không hiểu cảm giác anh ấy
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Câu hỏi của Mik hình như sau ngần ấy thời gian vẫn quanh quẩn vậy thôi, tớ nghĩ ko ai trả lời được những thắc mắc của bạn và cũng ko ai dám đưa ra lời khuyên hay đảm bảo gì . Tớ định đưa ra một vài ý kiến nhưng thôi, chắc cũng ko ích gì
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mình đã trả lời câu hỏi này của mik rất nhiều lần, không hiểu mik không để ý hay là quên mất? TY mình cũng người gốc Pakistan, bọn mình cũng quen qua net và đã gặp mặt nhau, đến giờ tình cảm vẫn vậy, có khi còn hơn giai đoạn đầu quen nhau nữa.
    Không chỉ mình mà rất nhiều trường hợp quen qua mạng đã thành (qua tìm hiểu của mình khi lân la tại các nhà hàng Ấn ở sài gòn), các anh theo đạo Hindu hay đạo Hồi đủ cả. Đạo không quan trọng, chủ yếu đôi bên yêu nhau thật lòng và dũng cảm vượt qua thành kiến cũng như những khác biệt về văn hóa + tôn giáo thôi.
    Tớ có cảm giác đây không phải là chuyện của chị mik mà đúng là chuyện của mik. Nếu không phải thì cho tớ xin lỗi.
    Cuối cùng tớ kết luận là không những anh này có vấn đề, mà chị mik cũng có vấn đề nặng (nếu đúng đấy là chị mik), tớ có nói gì hơi phiền lòng thì ấy cũng bỏ qua cho tớ nhé
  7. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Miss thấy mik cũng quan tâm đến chị mình. Sao ko nói thẳng những suy nghĩ của mik cho chị biết. Tình yêu thì mọi ng 1 cảm nhận, không có công thức chung nhưng kết quả thì nhất định chỉ là 1 mà ai cũng đều mong đợi: cả 2 cùng đi đến hôn nhân. Nếu ng đó có khả năng bảo bọc cuộc sống cho chị của mik, chị của mik đủ bản lãnh vượt qua mọi khó khăn để cùng chung vai chung sức với anh ấy thì 1 bước gặp mặt ko có gì là quá khó. Chứ cứ chat chit , điện thoại vui thì vui đấy, nhưng chị mik cũng nên biết là phải chờ đến bao giờ. Cuộc sống thì cứ quay vù vù, không lẽ cứ bắt chị ấy đeo đuổi tình online mãi???
  8. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Mình cám ơn các bạn nhiều vì đã chia sẻ, nói thật với các bạn thì đây là chuyện tình của mình đó nhưng vi mắc cở nên nói vậy thôi, hihi....Bây giờ mình cũng chán lắm không muốn tiếp tục tình yêu này nữa vì lúc nào anh ấy cũng nói nhớ nói yêu nói thương mình nhưng chẳng có chia sẻ vui buồn công việc hay gia đình của anh ấy cho mình nghe cả, khi hỏi đến thì cứ OK and it '' s Ok, thế là mình thuộc lòng những lời như thế. Lúc nào cũng tràn trầy những lời nói lãng mạn và yêu thương và chị hẹn lần hẹn hoài không chịu đến Viện Nam, bảo là xin Visa không được, và mình có viết thư mời , sau đó nói anh ấy điền đầy đủ thông tin của anh ấy và gời trở lại mình để mình gởi phát chuyển nhanh đến Đại Sứ Quán nhưng anh ấy bảo vì chưa sắp xếp được thời gian nên chưa gởi khi nào muốn đến thì gởi, đôi lúc mình tự hỏi yêu cái nổi gí mà không biết gì vế người yêu ngoài những tấm hình. Nay mình muốn thôi không online nữa nhưng anh ấy cứ nói hãy xem hay là người chân thành trong tình yêu và ai là người bạn tốt, nếu tự nhiên mình mất liên lạc như thế thấy cũng kỳ quá, cho mình lời khuyên nhé các bạn.
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mik nhìn trong nhà mình đấy, có rất nhiều anh chàng đã đến VN gặp tình yêu của mình rồi đấy thôi, nếu bạn đã từng ghé wa nhà Ấn nhiều lần thì sẽ thấy rõ là dù gặp khó khăn trong thủ tục xin visa nhưng họ vẫn sắp xếp sang đây được mà, ko có lí do nào khác nữa đâu trừ vấn đề tiền bạc thì ko fải bàn đến.Mà như mình biết thì bạn của Mik như đã giới thiệu thì đã đi wa rất nhiếu nước, mà những thông tin để xin visa sang đây lại ko thể sắp xếp sao?
    Nói chung là cứ khất lần này đến lần khác như thế thì Mik nên suy nghĩ lại đi, mà mình cũng có fải là trẻ con đâu mà hắn cứ đưa ra những lí do đơn giản thế được.Mà chỉ suốt ngày gọi điện cho ấy thì cũng ko fải là một tín hiệu tốt nào đâu.
    Mọi người đã khuyên Mik hết rồi đó, theo đuổi một cuộc tình online mãi thì cũng ko tôt.Hãy tự tin và nói chuyện với hắn một cách rõ ràng đi, chẳng có gì fải ngại khi tự nhiên mình ko liên lạc ấy àh.Tình cảm của hắn có thật hay ko và lí do mà mình quyết định như vậy là bản thân hắ hiểu rõ nhất.Ko cần để ý đến làm gì cho mệt người!
    Mình chỉ có thể nói như vậy thôi, tuỳ ấy tìm ra cách giải quyết tốt cho bản thân mình là trên hết.
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đôi khi phải tạo ra những "cú hích" hoặc những tình huống dồn ép để hiểu được anh chàng có thật lòng hay ko. Take it or leave it, ko fải cứ dấm dứ mãi được bạn à. Tớ thấy rằng bạn đã trong giai đoạn mệt mỏi và hoài nghi rồi, đưa ra cho anh ta một cái deadline để hắn phải thực sự work on it, nếu ko thì thôi đi. Hắn "thừa" khôn ngoan để biết tại sao. Hơn nữa như SBC còn nhớ thì "bạn" còn hơn tuổi "tớ", tuổi thanh xuân của mình ko đợi được những điều mơ hồ ấy đâu, mà nhất là còn ko chắc mình và người ta có thực sự hiểu nhau và yêu nhau ko. Tớ nói vậy vì tớ cũng nghi ngờ tính chân thực của hắn về chuyện chần chừ xin visa, lấy lý do gặp khó khăn này nọ kéo dài ko tìm được hướng giải quyết, trong khi hắn "đã từng đi nhiều nước" và "làm việc công ty đa quốc gia thuộc tổ chức phi chính phủ"(?) Thà cứ nói rõ khó khăn của mình ra xem để cùng tìm cách giải quyết, kể cả là vấn đề tài chính, còn hơn là úp úp mở mở nói dối quanh co. Tớ cực kỳ khó chịu với điểm này.
    Dù sao thì tớ cũng mong sẽ cùng tìm cách giúp Mik hiểu rõ được vấn đề và xem xét xem nên xử trí thế nào. Chia sẻ cụ thể hơn với chúng tớ về chuyện của Mik nhé. Tớ cũng ko phải người luôn hiểu thấu và giải quyết mọi chuyện một cách hoàn hảo nhưng thực tâm cũng chỉ mong Mik được vui vẻ và hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này