1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mik ạ, từ thời jani và TY mới bắt đầu quen nhau thì câu chuyện đầu tiên tớ biết về nhà mình là Mik đó. Từ đó mới lòi ra thêm cái Hội nhà Ấn ở xóm trên. Mà Mik cũng lên xóm trên đó cho vui đi. Không chỉ có India không đâu, có cả pakistan, nepal.... đủ cả. TY nhà jani cũng là người pakistan như Mik nè.
    Chuyện của Mik rắc rối quá. Mọi người đã nói hết ý của jani rùi. Theo jani thì phải hỏi anh ta dứt khoát đi. Jani còn nhớ hồi trước, lúc mới quen TY, thì Mik kể Mik đã quen anh ta được 6 tháng rùi. Bây giờ jani đã quen TY gần 6 tháng, như vậy là Mik đã quen hắn được 1 năm chứ không ít. Hồi trước, Mik nói hắn ta sẽ qua VN gặp Mik vào tháng 1-2008. Vậy mà bi giờ là tháng 4 rùi. Nếu trục trặc về vấn đề tiền bạc thì không nói gì, đằng này sao tớ thấy nguyên nhân anh ta đưa ra hơi kì kì.
    Cho anh ta lên đường đi Mik ơi. Yêu thế này bực bội quá. Jani cũng tự nhủ với bản thân rùi. Sẽ chỉ chờ anh ta đến hết năm 2008 này thôi. Jani mà là con trai, jani sẽ để dành tiền để có thể qua đất nước khác gặp nguời mình yêu rùi. Tớ ghét yêu cái kiểu này lắm. Đàn ông con trai gì kì cục. Tháng 9 này mà TY nhà tớ không qua gặp tớ là...BÙM BÙM CHÉO CHÉO... BẰNG...PHỤP... RẦM! Biến luôn!
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49

    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 02/04/2008
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì kì cả. Bạn mik cứ thích giữ "hình ảnh đẹp", anh chàng này bắt thóp bạn ở cái chỗ muốn giữ "hình ảnh đẹp" đó nên mới câu kéo bằng cách "xem ai là người chân thành trong TY, ai là ng bạn tốt". Tớ phải nói thẳng bạn tuy nói chán nhưng vẫn còn đang thích tự huyễn hoặc mình, nên khuyên bạn cũng chẳng có ích gì, trừ khi chính bạn thực sự thấy phát ngấy, lúc ấy chẳng cần ai khuyên bạn cũng tự động chạy mất dép. Trên mạng có hàng tá anh như thế này, hay bạn chịu khó chat thêm với nhiều anh để thúc đẩy nhanh tiến trình "chán" vậy
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ô dìa, tomochut nói đúng ý quá, định có mấy lời thật lòng như thế với mik nhưng sợ làm mích lòng mik, bây giờ là việc mik tự quyết cả thôi. Tớ cũng rất hiểu cái cảm giác "bỏ thì thương, vương thì tội", lòng thì quyết tâm không online nhưng cứ thấy nhớ nhớ nhung nhung là lại bụp enter, sign in. Dũng cảm lên mik ạ, từ mấy ngày đầu đọc chuyện của mik là tớ đã biết anh chàng này thuộc loại gì rồi.
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Sad but true
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp Saiyyan nà,
    Câu chuyện số 4 hay số 5 gì đó của Saiyyan ( wên thứ tự rồi ) nay gặp vấn đề rồi. Các bạn, nhất là Mik thử xem giúp được gì cho Saiyyan nhé :
    Anh chàng là người Bắc Ấn, không phải Pakistan đâu. Đang làm kế tóan tài chính gì đó cho một Cty nào đó ở New Delhi, lang thang gặp Saiyyan trên mạng khỏang hơn 1 năm rưỡi trước đây.
    Chat chit một thời gian dài, bây giờ đang muốn gặp Saiyyan lắm đây. Vì Saiyyan khai là người Tàu, sống ở Singapore, thế là anh chàng đã làm xong hộ chiếu và visa vào Sing rồi. Nhưng mà làm gì có tớ ở đó, he he he. Mà tớ cũng chẳng phải là tớ, làm sao gặp. Nhưng mà thú thật anh chàng nice quá, mà những feelings mình có từ anh chàng cũng sweet quá, vậy là mình chẳng muốn cắt bỏ quan hệ. Thế là mình cứ hẹn lần hẹn lữa, bữa thì em phải đi chỗ này, bữa thì em phải đi chỗ kia ( mà mình ở những chỗ đó thật, vì có ở Sing đâu), điện thọai, nhắn tin đàng hòang. Anh ta vẫn tiếp tục niềm tin và chờ khi nào mình rảnh sẽ sang gặp và tiến tới xa hơn.
    Khất lần mãi, cuối cùng mình chơi trò đòi sang New Delhi để hõan binh, vì như thế mình mới dành được thế chủ động, còn nếu không, khi nào anh ta thích, nhắm nhắm tưởng mình ở Sing, chàng bắt máy bay, 5 giờ sau có mặt thì tội nghiệp quá, đi chơi một mình ở đó thôi, he he he.
    Nhưng mà sang New Delhi cũng không được vì Saiyyan là Saiyyan, còn cái cô mà anh ta khóai thì lại không phải là Saiyyan, tiến thêm nữa rắc rối quá. Vậy là lý do to hơn lý trấu, em thế nọ, em thế kia, tháng 2 rồi tháng 4 rồi tháng 7, mãi chẳng tới nơi. Chàng cứ chờ dài cổ.
    Nhưng mà ngừng trò chuyện với chàng thì buồn lắm, biết làm gì vào những lúc trống trải. Vậy là vẫn khí thế : ước gì anh ở đây, em muốn gỡ tuyết trên tóc anh. Ước gì anh bên em, mình uống cappucino cùng nhau nhé hehhe. Rồi anh ơi, anh phải take care nhé, anh nhớ thêm rau và trái cây nhé, anh ngủ đi, ơi à à ơi he he hé hé, goodnite, gud morning gud búa xua, một ngày nhắn tin tới lui, chat chat liên tục, mà hầu như hàng ngày như thế cả năm nay rồi.
    Chắc là chàng đang bắt đầu có những suy nghĩ về mình như Mik nghĩ về anh chàng kia, như các bạn đang nghĩ về anh chàng kia của Mik.
    Mình đồng ý, that is sad but true, he is the same like me. We are just playing. Its not a real love, we may like someone, but we dont love them. Thats why we cant come and see them.
    Im very sorry, but my story is true.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là jani không thích câu chuyện của sayyann (hổng biết viết có đúng không). Thậm chí thấy feel angry nữa (xin lỗi nhé vì jani rất nóng tính và thẳng tính). Vì ấy chỉ xem tình yêu như một trò chơi, một trò đùa. Thật tội nghiệp anh chàng kia. Anh ta có lỗi gì để phải hứng chịu như thế chứ? Lỗi vì đã yêu say đắm một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt ư?
    Nhưng mà cho jani nói nhé. Ấy tưởng rằng ấy không yêu anh ta ư? Tớ không tin. Nếu đến một ngày anh ta phát hiện ra sự thật và leave you thì tớ chắc rằng ấy ít nhiều gì cũng cảm thấy đau khổ và hối tiếc. Tớ tin vậy đấy. Mà hiện giờ ấy cũng có dứt bỏ anh ta được đâu?
    Ấy đem câu chuyện của mình ra để khuyên Mik hay để cười nhạo Mik? Đồng ý là anh chàng mà Mik đang yêu bất ổn hoặc giả sử anh ta just playing với Mik thôi nhưng mà jani nghĩ ấy cũng cần phải xem xét lại về tình cảm của mình. Jani không có quyền gì để yêu cầu ấy phải chấm dứt trò đùa với anh ta, nhưng khách quan mà nói, tớ lên án những trò đùa trên tình cảm của người khác như vậy. Đùa giỡn với tình yêu là con dao hai lưỡi đấy ấy ạ. Tớ chắc rằng bạn cũng đang yêu anh ta, vắng anh ta là không chịu được. Chỉ có điều không dám thừa nhận tình cảm ấy mà thôi. Chỉ vì ban đầu lỡ nói sạo rồi nên trót phóng lao thì phải theo lao.
    Vài lời góp ý.
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Bó tay với bác saiyyan, có thể nhìn từ góc độ nào đó rằng bác đang muốn chỉ ra cho Mik hiểu vấn đề bằng cách make up a very long story mà mình là nhân vật chính, nếu đúng thì cái đó thôi thì còn hiểu được. Còn nếu bác đang kể câu chuyện thật của mình lên đây để "chứng tở một điều gì đó" thì xin lỗi bác, bác ko cần thiết phải giơ mặt mình lên đây làm gì, chỉ tổ để mọi người chê bôi thôi.
    Mọi người trong diễn đàn này đều là những người sống chân thành, tuy trông yếu đuối nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Mọi người vào đây để cùng chia sẻ, khích lệ lẫn nhau và khuyên nhủ nhau với thái độ tích cực. SBC cũng đã từng ủng hộ, vote * này nọ cho bác và một số anh chị khác khi cảm thấy có ý đóng góp tích cực. SBC ko phản đối những góp ý thẳng thắn, thậm chí đôi khi hơi gay gắt nhưng rất dị ứng và bất bình với thái độ giễu cợt, coi người khác thấp kém còn mình ta cao siêu hiểu thấu đời. Hy vọng đây ko fải là ý định của bác khi tham gia diễn đàn mà chỉ là vì cách viết của bác làm SBC hiểu chệch đi.
    Hy vọng bác sẽ tiếp tục tham gia diễn đàn với những đóng góp mang tính xây dựng và cách tiếp cận phù hợp.
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, các bạn giận rồi.
    Giữa muôn ngàn âm thanh của cuộc sống này, có tiếng ngọt ngào có tiếng chua chát có tiếng này tiếng kia. Nghe bằng 1 tai chưa bao giờ nguy hiểm hơn.
    Vì những lý do cá nhân, S không tin vào tình yêu nhiều lắm đâu. Cho đến khi vào diễn đàn này, chứng kiến những trái tim thuần khhiết, nồng hậu của các bạn. S vô cùng trân trọng những tình cảm của các bạn dành cho các chàng trai Nam Á. Vì vậy mới lặn lội vào các chat room để xem các chàng này có gì mà hấp dẫn và may mắn đến như thế.
    S là XX. Tự nhận thấy yếu điểm lớn nhất của mình là thích nghe những lời ngọt ngào, thích được săn sóc, thích được XY quan tâm dào dạt, nhớ thương ngào ngạt, thậm chí ghen tuông, thậm chí độc tài chút chút.
    Trước đây không biết mình yếu những chỗ đó đâu. Cho đến khi vấp phải một chàng ( in reality nhé, không phải online đâu) y chang vậy. Chàng này làm cho mình cảm thấy như kiếm được một tình yêu thực sự, không thể yêu ai được nếu không phải là chàng, tất cả các vì sao trăng gì đó đều lu mờ trước anh, em sẵn lòng đánh đổi nhềiu thứ lắm để có anh.
    Rồi mọi chuyện qua đi, S chợt hỏi, có thực là tình yêu không hay chỉ là đam mê. Nếu anh ta không nồng nhiệt đến thế thì mình có nhào vào anh ta không ? Nếu anh ta không yêu mình nữa, thì vì hạnh phúc của anh ta mình có lọai bỏ được những giận dữ óan trách của mình không ? Nếu từ bỏ anh ta sẽ mang lại bình yên cho anh ta thì mình có từ bỏ không ? v.v và v.v.
    Trên thực tế chàng này cũng chẳng thực lòng với mình. Vậy thì tại sao lại có thể ngọt ngào, nồng nhiệt đầy say mê đến như vậy? trong khi dù mình mê anh ta chết luôn, nói một chữ nhớ, một chữ yêu cũng ngập ngừng, thương ngập lòng mà chẵng dám tỏ cùng ai.
    Vậy là tự phát hiện mình mê ngọt rồi, mình mê người ta vì cứ nghĩ là người ta mê mình, cho đến khi cứ thế là mê mẩn, chẳng cần biết người ta có còn mê mình nữa không he he he.
    Vậy là nghĩ rằng mình thử giống người ta xem sao. Vậy là thử, giống y chang các chàng, chàng nào tán mình thế nào thì mình áp dụng công nghệ tán chàng khác y chang như vậy.
    Các bạn đã thử chưa ? Tại sao không nhỉ ? Chỉ như là cuộc điều tra thị trường nho nhỏ thôi mà.
    Nhưng mà cái lợi là mình sẽ phần nào được tập luyện quen nghe những lời ngọt ngào, những hành vi nồng nhiệt, để không còn bị ảnh hưởng nhiều vì chúng nữa.
    S chẳng diểu cợt ai, chẳng muốn ai tức giận buồn lòng ở đây. S luôn đánh giá rất cao tình cảm trong sáng của các bạn. Và thót lòng lo các bạn bị tổn thương, mất lòng tin. Chỉ muốn góp vào một tiếng đắng giữa muôn ngàn tiếng ngọt ngào xung quanh các bạn. Vì những gì S trải nghiệm là sự thực 100%. Câu chuyện S kể ở trên cũng là sự thực 100%.
    Đừng vội nghĩ là mình yêu ai hay ai đó yêu mình các bạn nhé. Tình yêu là ngọc đó, rạn vỡ một lần mang vết suốt đời.
  10. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi mình cám ơn các bạn thật nhiều nhé với những lời góp ý chân thành cả vui vẽ cũng như buồn đau nhưng mình nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng đã trưởng thành va tuổi đời từ 22 - 24 trở lên cả, vì thế nói rằng mê muội như tuổi 16-20 thì chắc là không, co thể chỉ là yếu đuối một chút vì chúng ta là phụ nữ mà, ma đã là phụ nữ thì ai cũng thích làm đẹp cả, ai cũng thích được nuông chiều....nhưng không có nghĩa là tin tưởng tất cả những lời đường mật của các chàng trai chuyên tán gái để rồi như con thiêu thân và có kết thúc đau buồn mà chúng ta đây tất cả đèu muốn tìm cho mình một tình yêu chân thật với người yêu chân thành chứ không phải đang tìm kiếm sự giải trí tìm nguồn vui bằng cách giả dối yêu. Mình quan niệm rằng chúng ta hãy sống chân thành với chính mình để rồi mình cũng sẽ gặp sự chân thành của người khác, để sau này nghĩ lại mình cũng chưa làm tổn thương ai. Nếu không may mắn ta gặp một người không tốt với ta mình tự nhu rằng rồi họ sẽ người khác trả lại như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này