1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ góp ý thôi, chứ không có muốn giận gì cả. Mong ấy hiểu cho nhé.
    Hình như ấy chưa hiểu tình yêu là gì. Tớ xin lỗi vì đã nói ra điều này nhưng theo tớ cảm nhận là thế, xin lỗi ấy trước nhé nếu tớ nói không đúng.
    Yêu không phải là đam mê. Vì đam mê chỉ là nhất thời và sẽ nhanh chóng lụi tàn. Mỗi người có một cách định nghĩa tình yêu khác nhau, nhưng tớ nghĩ, nhìn chung, yêu là phải có thương trong đó, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, và hai người tuy hai mà một, tuy một mà hai, cứ như thể người ta là máu thịt của mình, người thân máu mủ của mình mà khi mất người đó, cứ như là mất đi người thân trong gia đình của mình vậy. Yêu không phải là mê muội. Những lời nói ngọt ngào chỉ có tác dụng khiến người ta mê muội ban đầu, đó chỉ là đam mê mà thôi. Những lời nói ấy không chóng thì chày cũng bị đối phương nhận ra và "tẩy chay". Đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi.
    Ấy đang hận đời, hận tình đó à? Và muốn trả thù đàn ông? Ấy không tin vào tình yêu? Cũng có thể, vì cú vấp ngã đau đớn ấy.
    Ấy ạ, ấy tưởng rằng ấy đang được lợi sau vụ lừa lọc mấy anh chàng Nam Á hay sao? Ấy tưởng ấy đã thực tập quen dần những lời nói ngọt? Có lẽ ấy sẽ được "lợi" theo ấy muốn, nhưng tớ dám chắc một điều, ấy cũng đang mê anh ta lắm rồi, nếu không nói là yêu.
    Ấy thử nghĩ đến một ngày anh ta phát hiện vụ lừa lọc của ấy và quay lưng lại với ấy chưa? Ngày ấy thật sự mất đi tình yêu của chính mình ấy. Tình yêu là cần sự chân thành. Nếu anh ấy yêu ấy thực lòng thì sao? Hãy cho anh ta một cơ hội. Hãy nói thẳng sự thật cho anh ta biết. Đừng đánh mất tình yêu của chính mình ấy ạ. Nó đang ở trước mặt bạn kia mà. Hãy biết trân trọng tình yêu.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mik ạ, có lẽ jani cũng bằng tuổi Mik nhỉ. Đều trưởng thành cả rồi. Càng lớn thì những cảm xúc rõ ràng hơn và sâu lắng hơn, chứ không mơ hồ như thời còn đi học nữa.
    Mik ạ, đừng cho người đàn ông ấy cơ hội nữa. Anh ta đang lừa gạt Mik đấy. Thật đấy. Jani chợt nghĩ, chắc là anh ta có vợ rồi quá. Nghi ngờ lắm. Mik đã kiểm chứng điều này chưa? Anh ta có thường online hay webcam hay reply tin nhắn, gọi điện thoại cho Mik vào những giờ cao điểm, chẳng hạn như buổi tối, hay những khoảng thời gian mà gia đình thường quây quần bên nhau chưa? Hoặc trong những ngày cuối tuần như chủ nhật, thứ 7 chẳng hạn. Đó thường là khỏang thời gian người chồng ở bên vợ và các con nhất đấy. Phải điều tra rõ ràng cái khoản này, Mik ạ. Yêu thì yêu nhưng phải đề phòng, cảnh giác ở cái khoản này, Mik ạ.
    Jani hy vọng là điều này không xảy ra.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Mik: Mik có nghe câu "Secret make a woman woman" chưa? Điều bí mật làm nên sự hấp dẫn nơi người phụ nữ. Dù là yêu, nhưng để người yêu luôn nhớ tới mình thì mình phải tạo một khoảng trống khiến người ta phải suy nghĩ và nhớ về mình. Dù mình có nhớ người ta cách mấy, mình cũng nên kiềm chế lòng mình lại và không được nói ra. Ái tình là con vật kì lạ, no thì chết, mà đói thì sống. Sao Mik không để anh ta theo đuổi Mik đi? Hãy để anh ta nghĩ rằng, anh cần em nhiều hơn em cần anh.
    Mình đừng tỏ ra cuồng nhiệt hay vồ vập anh ta quá Mik ạ. Vì dù cho người đàn ông là người của quốc gia nào thì luôn mang trong mình bản tính của người đàn ông là thích đi chinh phục phụ nữ. Tớ nói thật đấy.
    Đây không phải là mánh khóe gì đâu chị em nhà mình nhé. Mà là sự khéo léo trong tình yêu đấy. Đừng hiểu lầm jani nhé bà con. Tội nghiệp jani lắm. Nghệ thuật này chỉ áp dụng trong thời gian đang cưa cẩm nhau thôi. Chứ yêu nhau sâu đậm và gần gũi nhau quá rồi thì nhớ anh cứ việc nói anh ơi em nhớ anh nhiều lắm.
    Xin được đóng góp kinh nghiệm cá nhân qua mối tình đầu của tớ một ti tí. Góp vui thôi mà, mọi người đừng để ý làm gì nhé.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ặc ặc, cần gì điều tra vợ con cho nó nặng nợ thế hở giời, chỉ nghe qua mấy bài mik kể thì đủ hiểu anh này thế nào rồi. A lê hấp chấm dứt ngay đi chứ mik nhỉ. Hãy để cho những người xứng đáng có được cơ hội.
    Còn chuyện saiyyan, bọn chúng em người dưng nước lã cả, ai dám giận bác làm chi cho mệt người . Tớ cũng hiểu được phần nào ý tứ của saiyyan nhưng nói thật chứ câu chuyện của bác để pha vào đây thì nó hơi vô duyên.
    Mà jani bảo có khi anh chàng kia quay ngoắt thì bác saiyyan mới là người đau khổ, ấy ấy jani hơi nhầm Còn bác saiyan, để tìm hiểu xem các anh Nam á có gì hay khiến bọn tớ say đến thế mà bác đi vào chatroom ngoắng nguýt qua ngày, hết giả gái tây đến gái tàu rồi vào đây kể lể kết quả khảo sát của bác, bác làm em cũng hơi bị rùng mình
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ phải nói thẳng thêm vài câu nữa, bạn vẫn ảo tưởng về cái gọi là "TY chân thành" của mình. Nếu bạn mất từng ấy thời gian (trên dưới 1 năm rồi phải ko?) mà vẫn ko nhận ra được anh này là người như thế nào (trong khi tớ (và 1 số bạn khác) chỉ cần đọc sơ đã thấy), mà chính xác là bạn có thấy ko ổn nhưng lại gạt đi và chọn việc tiếp tục tự lừa mình, thì đấy ko phải là "yêu" đâu, và cũng chẳng phải vì bạn "yếu đuối", mà thực sự độ "mê mẩn" (hiểu chính xác là độ "không tỉnh") của bạn hơi lớn đấy.
    Tuổi đời nhiều lên ko đồng nghĩa với trưởng thành. Suy nghĩ về TY của bạn (và nhiều bạn khác) dường như vẫn mơ màng và ngây ngô và đầy lý thuyết như thuở còn đi học. Nói về "chân thành" thì rất dễ, thế "chân thành" là thế nào, bạn thậm chí còn chẳng nhìn ra người đã và đang ko "chân thành" với mình trong 1 thời gian dài, thế thì đấy có phải là đang "ngủ mơ" ko?! Nếu bạn biết rõ "chân thành" là thế nào tớ tin chắc bạn sẽ biết cái gì là "ko chân thành", còn lại nếu nó sờ sờ trước mặt mà bạn ko nhận ra thì bạn chỉ đang "mê mẩn" thôi, chứ chẳng đang "yêu chân thành" gì sất.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, đọc "
    Các bạn đã thử chưa ? Tại sao không nhỉ ? Chỉ như là cuộc điều tra thị trường nho nhỏ thôi mà. " của ấy mà sặc cười, bạn học về mar hả, hehe... ko cần học đi đôi với hành thế đâu. Đang điên tiên về nhìu chuyện nhưng thui, cho wa, vì câu joking của S.
    Tự nhớ đến topic TVTY của 1 ông, kêu giời sao SG, giờ nhiều les thế, mà toàn gái xinh, kết luận là trả thù kẻ đã quất ngựa truy phong. Đáng đời con trai gian ác.
    Ngọc giả là ngọc ko tì vết.
    Ngọc thật là ngọc nhin` có lỗi trong, mà vẫn sáng rạng rỡ. Có nỗi đau bạn phải bước qua, đó là cơ hội cho bạn hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hiếm có ai mạnh mẽ bản lĩnh đc nuông chiều trong nhung lụa cả.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có thể Jani quan tâm,
    Tại Pakistan, họ sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ thứ 2, nền giáo dục đào tạo same same với India. Vì Pakistan, Bangladesh vẫn thuộc India trước năm 1947. Sau năm 1947, sự tách ra, thành các QG độc lập, song India vẫn là anh cả, gây ảnh hưởng lớn đến nước lân cận. Do đó, Jani ko cần wá lo, môi trường sống ở Pak có sử dụng tiếng Anh ko nhé. song, một số bất ổn về chính trị của Pak thì vẫn còn, boom boom
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Cực lực phản đối bác Saiyyan đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Việc bác đã từng bị đối xử tệ không có nghĩa là bác có quyền đối xử tệ với người khác. Giả sử một ngày đẹp trời nọ, anh Nam Á mà bác đang trêu đùa kia nhận ra sự thật về bác và cũng mất lòng tin, trở nên tàn nhẫn, độc ác như bác đối với các cô gái khác thì thật là, mô Phật, tội nghiệt tội nghiệt.
    Thứ nữa, dù tớ không phải thánh thiện gì, nhưng tớ luôn cố gắng không làm điều gì để mình phải tự hổ thẹn với lương tâm của mình. Đang yên đang lành thế, tự dưng tớ học lấy thói dối trá, lừa lọc người khác để làm gì? Sau này anh kia đau khổ, rồi giả sử anh đó trả thù bằng cách làm một lô một lốc các cô gái khác đau khổ theo, thì bể khổ đã mênh mang càng mênh mang hơn, tớ bơi cho tới kiếp nào mới vào tới bờ? Nghiệp chướng nghiệp chướng.
    Bác bảo bác mất lòng tin vào tình yêu, nhưng từ ngày biết bọn tớ thì bác rất trân trọng tình cảm nồng nhiệt của bọn tớ. Bác chẳng mảy may tin vào tình yêu thêm được tẹo nào thì thôi, bác còn đang cố ý phá vỡ lòng tin ấy ở nhiều người khác. Bác muốn ai cũng như bác thì mới được sao? Nếu bác trân trọng tình cảm của bọn tớ thì bác cũng nên trân trọng tình cảm của những chàng trai kia. Nếu không ưng họ thì ít ra cũng để họ yên, đừng chọc ngoáy vào làm gì.
    Công nhận, đọc true story của bác Saiyyan xong, tớ cứ thấy lạnh hết cả người.
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Mình có vài lời chia sẻ với Saiyyan thế này :
    Biết là câu chuyện của Sai kể về Sai đang "khảo sát" thị trường "nho nhỏ" là chuyện thật của Sai 100%. Cũng biết là vì Sai "trân trọng" tình cảm chân thành của các bạn trong này nên dùng câu chuyện thật của mình để chia sẻ chung đặc biệt là trường hợp của Mik.
    Có thể hầu hết các bạn trong này đang có tình yê rất đẹp và rất chân thành, một số khác thì ko may mắn như vậy vì chưa gặp được người mình yêu, và cũng đang phải vượt qua khó khăn này , khó khăn kia. Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất mừng cho tất cà các bạn ở đây vì có kết quả tốt đẹp với mối tình họ đang vun đắp, cố gắng và chân thành hay không, thì nhất định cuối cùng họ cũng sẽ có được tình yêu xứng đáng. Vì cái họ không bao giờ mất là NIỀN TIN.
    Chỉ tiếc và tội nghiệp cho Sai, vì Sai sống mà ko tin vào chính mình và đi phá hoại niền tin của người khác.
    Sai dễ đam mê, dễ bị cuốn hút, nên cũng dễ dàng bị lợi dụng. Buồn và đáng thương cho Sai hơn là đang cố tự làm chai mòn cảm giác thích được yêu thương, được nghe nói ngọt ngào bằng cách đùa giỡn với nó.
    Ko cho mình niền tin và hi vọng, thì chẳng bao giờ Sai có được, thứ mà Sai đang "khao khát" chết đi được.
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @mik: chắc là em nhỏ tuổi hơn chị mik nhưng em nghĩ nếu em là chị em có thể sáng suốt hơn và nhanh chóng cho quyết định :alêhấp hắn ta. một tình yêu thật sự ko dựa trên chuyện ấy đâu , hắn muốn chị qua thái lan, sing..? right? để làm gì? making love? chị ơi, mở mắt to ra mà sáng suốt đi, hắn muốn gì ở chị chứ, em nghĩ khỏi phải bàn, 120% hắn đã có vợ và còn muốn trăng hoa hưởng thụ cảm giác mới mẻ ở chị, vì sao đối tượng hắn chọn là chị, em nghĩ chả có gì khó hiểu ngoài việc chị yếu đuối, nhẹ dạ, cả tin và yêu mù quáng, vì chỉ có người như vậy hắn miớ dụ đựơc thôi, trong em cũng có một phần giống chị, đã từng thấy mình yếu đuối và rất đa cảm, nhưng bây giờ lờn rồi, ko để mình ngốc mãi đựơc, đa cảm cũng là một khuyết điểm lớn mà em đã biết cách control rồi, đa cảm ko xấu , nó chỉ xấu khi có kể muốn lợi dụng mình thôi, thề thì để dành điều tốt này cho ngừơi thật sự xứng đáng với mình, để bản thân mình đươc happy hơn mình phải "cắt ngắn để dài" thôi, cắt ngắn là cắt bỏ khuyêt điểm và những chuyện bùn, ko đễ nó hủy hoại mình, để dài là nuôi dưỡng những gì làm cho mình tốt hơn, nêu chị quyềt định tin vào sự lừa dối của hắn còn hơn là yêu chính mình thì ... tất cả là ở chị thôi, ra quyết định đi, từ bỏ ma quỷ hay đày đọa bản thân mình, theo hắn chị được gì chứ? cứơi chị làm vợ thứ bao nhiêu nếu may mắn hắn ko chán bỏ chị àh? sau khi lấy hắn rồi chị sẽ ra sao? happy ko? hay ,,chết vật vờ nơi sứ người mà ba mẹ ko hay? mà nếu hắn muốn cuới chị thì đâu hẹn gặp chị nơi nào khác mà ko đến thưa gửi ba mẹ chị đàng hoàng, mà chưa gặp lại đưa ra đồi hỏi "make love" hắn trắng trợn vậy rồi, ai mà tin thì hắn biết rõ là ngốc, là nhẹ dạ, là có thể lừa và lợi dụng đựoc,...hắn chơi bài ngửa với chị rồi mà chị còn phải băn khoăn gì nữa chứ. vứt hắn ra khỏi cuộc đời chị đi, ko chát, ko nghe bất cứ gì từ hắn cả, rồi chị sẽ gặp ngừơi tốt thật sự yêu thương chị ,giải thoát cho chính mình đi chị. rồi chị mới có đủ tinh thần và sáng suốt hơn nhìn vào cuộc sống thật này.
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 04/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này