1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @saiyan: chị S chơi lửa lâu vậy rồi mà chưa phỏng tay bao giờ àh? cái này sao thấy giống điếc ko sợ súng hay cùi ko sợ lở quá, thật tình gớm ghiếp khi nghe chị kể chuyện chị lừa dối anh chàng kia như thế một cách dụi dàng vô tư nhưng mình là thiến sứ và rất thông minh, sis có giọng điệu của một nhà văn, sis có phải là một phóng viên ko?
    chị ko gặp anh ta là vì chị lỡ nói với anh ta là chị là người hoa hay là vì chị sợ anh ta ko còn yêu chị sau khi gặp chị vì chị ko chắc vào tình yêu của hai người. vì chị sợ anh ta quá nice còn chị có thể sẽ mất anh ấy vì chị ko đủ tự tin và ko biết là chị hiểu được rõ chính mình, tình cảm và cảm xúc của mình ko.
    mỗi người khac nhau, có lẽ là sis S có tính cách đặc biệt, giống flirty man, như sis nói sis thích đi tán tỉnh và được tán tình, vì sis thích nghe những lời ngọt ngào, em cũng thích nghe những lời ngọt ngào lắm, nhưng cảm thấy nó ko có ý nghĩa gì từ một ngừơi xa lạ hặoc giả dối hoặc từ một ngừơi có thể họ ko lừa dối mình nhưng ko phải là sự lựa chọn tuyệt vời từ trái tim mình, có lẽ đây là trò chơi mà sis chơi chưa chán chường, nhưng mà ai cũng thật sự hạnh phúc khi yêu va được yêu chân thành cả, ko biết sis có ngoại lệ ko?
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép ko có ý kiến gì về bài của bạn saiyan, nhưng 1 số bạn nói về việc "phá hoại niềm tin của người khác" thì tớ thấy hơi... funny. Nếu có bạn nào đọc bài người khác mà thấy "lòng tin" của mình bị lay động thì "lòng tin" ấy hơi bị có vấn đề đó. Nghĩa là trong tiềm thức bạn đó cũng ko tin chắc lắm vào việc mình đang làm. "Niềm tin" mà dễ bị "phá hoại" thế thì xem ra nó hơi bị hời hợt, nói một cách khác nó là 1 thứ gì khác nhân danh "niềm tin". Còn nếu bạn biết rõ mình đang làm gì và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó thì chả có gì có thể động chạm được đến bạn cả.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tomo hiểu sai về câu "phá hoại niềm tin của người khác"
    Đó là niềm tin vào tình yêu chân thành, nếu cứ trêu đùa người khác bằng cách tán tỉnh vớ vẩn như vậy thì có phải làm người ta bị tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu cho người đến sau ko? Sai là nạn nhân ví dụ điển hình rồi còn gì.
    Đọc thế mà hiểu sai ah?
  4. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trong diễn đàn này thật tuyệt vời.
    S chẳng giận dữ chẳng trả thù gì ai đâu. S chỉ làm cái mà các chàng thường làm thôi. Tại sao các chàng làm được mà mình lại không làm được hehhe. Cuộc đời này, tình yêu này vẫn đẹp lắm lắm, S chỉ chưa tin là có người yêu mình thật sự thôi, công nhận chết thèm chết khát thật hehhe.
    S trân trọng và khuyến khích tình cảm trong sáng của các bạn, niềm tin của các bạn, mong muốn các bạn may mắn trong mối tình của mình.
    Tuy nhiên cũng chỉ mong các bạn hết sức tỉnh táo. Mấy ông nhậu nhẹt đó, xỉn quắc cần câu mà vẩn nghĩ mình đang tỉnh, xỉn đâu mà xỉn, ai mà nói ta xỉn xem, đánh cho một trận bây giờ hehhe. Xỉn à, uống rượu mà không xỉn thì uống làm gì, nhưng mà đây còn lâu mới xỉn nhé hehhe, rồi chân nam đá chân chiêu, té cái đùng hehhe.
    Còn việc của S là sẽ tiếp tục rong chơi, hò hẹn, chat chit, có chuyện gì vui thì kể cho làng nước nghe. Các bạn cử thử xông vào thế giới các chàng xem, các chàng cũng yêu đấy, cũng chết vì tình khối ra đấy, nhưng mà các chàng cũng rong ruổi như vậy. Các bạn không thích làm thì S làm. Ai mà biết là các chàng Nam Á của S buồn vui xui xẻo ra sao hay các chàng cũng rong chơi nhảm nhí với cả lọat nikname và hàng dài list các em xinh tươi ở đâu đấy. S chứng kiến rồi nhé, cả chục trường hợp ấy chứ, có vợ con đàng hòang mà cũng rong chơi vui vẻ rộn ràng lắm.
    Cuộc đời là một cuộc vui mà. Các cụ dạy, 70 tuổi chưa què không khoe là lành hehhe. Quán triệt tinh thần các cụ, sống và enjoy nhưng mà chẳng dám khoe lành với ai, chẳng vội kết luận rằng đó là duy nhất và chân thành nhất, chẳng vội ơ rê ca tớ tìm ra đằng ấy rồi, đằng ấy chết với tớ, chỉ một đằng ấy thôi đấy nhé, đàng ấy chỉ một tớ thôi nhé hehhe. Hứa dễ lắm, nhưng mà sống, trải nghiệm và xử lý tình huống phát sinh mới là cuộc đời thật. Vậy thì cứ sống, yêu, tin và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu hehhe. Không chấp nhận tình huống xấu là cực đoan đấy.
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Oh, tớ hiểu sai ý bạn thật, sorry sorry
    Nhưng về cơ bản ý tớ vẫn vậy thôi. Niềm tin mà dễ bị phá hoại thế thì đấy chả phải... niềm tin. Nên các bạn cũng đừng quá lo ng khác sẽ mất... niềm tin vì bị bạn saiyan "lừa tình" :-p Tâm lý chung thì chẳng ai thích bị lừa, nhưng thực tế là "lừa người thì khó, lừa mình thì dễ".
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hừm, cái thói ai sao ta vậy, bình thường tớ đã ghét rồi, giờ lại có người cái tốt ko học đi học cái xấu, biết sai nhưng vẫn cứ làm, tự hạ mình xuống cho bằng những loại người kia. Thế thôi tớ cũng chả nói làm gì nữa cho mệt. Các anh Ấn anh nào khôn thì tự lo lấy phần hồn cho mình, cũng như bạn Mik đây vậy.
    @ tomochut: Viheart đã giải thích cái đoạn ''phá hoại niềm tin'' ấy rồi nên thôi tớ cũng ko giải thích nữa. Còn về chuyện niềm tin thực sự thì ko dễ vỡ thì tớ thấy cũng tùy người tùy hoàn cảnh thôi. Chẳng có cái gì trên đời này là tuyệt đối cả. Nhân tiện, ko biết tomochut đã đọc truyện ''Tăng Sâm Giết Người'' trong cuốn Cổ Học Tinh Hoa chưa nhỉ?
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Saiyyan đã khen chúng mình "tuyệt vời", mình ko dám nhận là mình tuyệt vời đâu, ty của mình cũng thế, cũng ko phải là 1 thứ gì quá cao siêu, tuyệt vời tuyệt mỹ như S vẫn hay ca tụng đâu. Tàma nghĩ chỉ cần 2 đứa mình cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng vào nhau cùng vun đắp cho ty thế là đủ, còn nó có tuyệt vời hay không thì có lẽ câu trả lời chỉ có được khi chúng ta sống hết cuộc đời này thôi.
    Tàma đã theo dõi những bài tranh luận, bày tỏ ý kiến của mọi người mấy bữa nay rồi, nhưng ko muốn lên tiếng vì cảm thấy cuộc tranh luận có lẽ chẳng đi đến đâu cả.
    Thứ nhất về việc của bạn Mik, ngay từ ngày xưa, lúc mới đọc những bài đầu tiên của bạn, Tàma đã có cảm giác đó là chuyện của chính bạn rồi, nhưng ko tiện hỏi, chỉ góp ý thôi. Nhưng wa 1 thời gian cũng kha khá lâu như vậy cùng với bao nhiêu lời khuyên (từ nhẹ nhàng đến rất thẳng thắn) mà bạn dường như vẫn dậm chân tại chỗ (có lẽ do bạn chẳng muốn bước đi dứt khoát). Rõ ràng trong lòng Mik đã nghi ngờ anh ta rồi, bạn cũng hiểu được những yêu cầu của anh ta là có vấn đề, thế sao lại còn chưa quyết định dứt khoát đi, mà còn cứ dùng dằng mãi???? Câu trả lời là ở trong chính bạn, bạn luyến tiếc cái gì ở anh ta? Phải chăng mặc dù bạn nghi ngờ đó, nhưng chính bạn lại ko đủ dũng khí xa rời anh ta? Nói đúng hơn là bạn sợ phải đối mặt với cảm giác "thiếu" anh ta bởi vì việc nói chuyện với anh ta... đã trở thành "thói quen" trong bạn rồi???
    Do đó, một khi bạn vẫn như thế thì dù có ai khuyên bảo thế nào cũng chẳng ích gì, vì có ai quyết định thay cho bạn được đâu!!! Tụi mình nói cũng hết nước hết cái rồi mà có xi nhê gì đâu, chẳng lẽ phải có người đến dắt tay bạn ra thì mới được sao??? Mà cũng chưa chắc được, vì đó là mê cung bạn tự tạo ra thì chỉ có bạn mới có thể tự thoát ra thôi.
    Đó là 1 lý đo mà Tàma nói cuộc tranh luận sẽ ko đi đến đâu được bởi vì chính tác giả của nó chưa muốn viết lời kết.
    Thứ 2 là chuyện của Saiyyan. Tuy ko muốn nói nhiều nhưng chính bài của Saiyyan khiến Tàma phải nhiều chiện đây.
    Nhìn chung thì có thể thấy có 2 trường phái ở đây, 1 là trường phái của Saiyyan (và hình như chỉ có mình S là thanh viên) và trường phái thứ 2 là đa số các thành viên khác. Mỗi người đều có cái lý của riêng mình và ai cũng đang ra sức bảo vệ cho chính kiến của mình. Nhưng nói qua nói lại 1 hồi thì đây cũng chỉ là 1 diễn đàn, các bạn có tranh luận đến đâu cũng chẳng thể giải quyết triệt để vấn đề hay là có thể khiến cho tư tưởng ngược lại của người ta bị "đo ván" được, bởi vì chúng ta đâu có nói chuyện trực tiếp được với nhau, chúng ta cũng ko phải là Phật nên cũng chẳng thể giác ngộ cho ai được, chỉ có tự ngưòi đó nhìn nhận ra vấn đề thôi, và quan trọng hơn, đây là 1 thứ thuộc phạm trù tình cảm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có 1 quy ước chung cho tình cảm con người cả.
    Nói như vậy ko có nghĩa là Tàma phản đối việc các bạn bày tỏ ý kiến đâu nha, đừng hiểu lầm. Đây là forum mà :) Đó chỉ là lý do mà bữa giờ Tàma chỉ im lặng đọc thôi :)
    Nhưng giờ Tàma lại vô nhiều chiện như vầy là vì muốn nói đôi lời với tư cách cá nhân sau khi đọc xong bài trên đây của Saiyyan.
    Saiyyan nói" cuộc đời là 1 cuộc vui" do đó ta cứ enjoy..v.v... , Tàma ko nghĩ cuộc đời là 1 cuộc chơi kiểu đó. Cuộc đời có đầy đủ đắng cay, vui buốn, hạnh phúc, khổ sở...Có khổ đau mới cảm nhận được giá trị của hạnh phúc. Như vậy làm sao cuộc đời là 1 cuộc vui như S nói được, làm sao có thể nói nó chỉ như 1 cuộc vui để mà enjoy theo kiểu yêu cuồng sống vội, hay kiểu "thử hết đi cho biết" hoặc là kiểu "nghiên cứu thị trường" như bạn nói được??!! Cuộc đời là 1 hành trình ko có điểm dừng. Ngay cả khi bạn mất đi thì cuộc đời của bạn có thể vẫn tiếp tục sống trong lòng những người yêu thương bạn, nói cách khác đối với họ, bạn vẫn đang sống.
    Saiyyan nói ấy chẳng trả thù ai. Theo Tàma nghĩ thực ra là ấy ko biết ấy đang trả thù ai thì đúng hơn vì giờ đây cái sự trả thù của ấy (lúc ban đầu) đã trở thành 1 thói quen rồi. Nếu ấy ko trả thù ty sau khi bị ng kia lừa dối thì việc gì ấy phải sử dụng đúng y chang các chiêu của người ta để làm gì?? Vì tò mò muốn biết thế giới các chàng à?? Hay vì hiếu thắng??? Có lẽ tất cả đều ko phải, vì nếu phải thì chắc ấy cũng đã thấy chán sau khi lừa được khối chàng rồi chứ nhỉ?!! Đằng này ko, ấy vẫn đang tiếp tục nạp thêm danh sách cho phong phú !! Giờ đây cái ý trả thù đó chắc cũng ko còn như ban đầu nữa mà nó đã thành 1 trò chơi của S rồi, 1 trò chơi nguy hiểm và tàn nhẫn.
    S nói các bạn ko thích làm thì S làm. Ừ thì S cứ làm, chẳng ai cấm được. Nhưng Tàma quan niệm sống thế này, những gì mình ko muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người khác như thế. Nếu có bị lừa dối thì hãy cố mà đứng dậy, học lấy bài học đau thương đó để mà tỉnh hơn trước những lời ngon ngọt, chứ ko phải để thay người đó đi giăng bẫy những người khác.
    S bảo S chưa tìm được ai có thể yêu S thật lòng và S cũng đang thèm chết đi được. Nếu S tiếp tục trò chơi nghiên cứu thị trường này thì cả đời S cũng ko tìm được ty đó đâu vì bạn có tin là có ty chân thành ko vụ lợi đâu. Và liệu đến 1 ngày đẹp trời nào đó S gặp được ng đó đi nữa thì liệu ng ta sẽ nghĩ gì khi biết S đã hứng thú với trò chơi này đến thế nào! Có thể S sẽ nghĩ là nếu ng đó thật sự là 1 nửa sinh ra dành cho bạn thì ng đó sẽ chấp nhận mọi thứ của bạn. Nhưng dù có chấp nhận kiểu gì đi nữa thì cũng sẽ có gì đó khiến ng ta phải suy nghĩ. Yêu ko chỉ có con tim mà còn cả lý trí.
    Đó là chưa nói đến việc "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Sống hết cả đời cũng ko dám nói là mình thông tỏ mọi thứ. Bạn nghĩ là bạn có nhiều kinh nghiệm, cao tay trong trò chơi của bạn thì có ngày chính bạn sẽ bị rơi vào 1 trò chơi của ai đó ghê gớm hơn, khi đó ...
    S nói hãy sống, tin, yêu và đề phòng mọi tình huống xấu. Tàma đồng ý là mình phải biết đề phòng những chuyện xấu, nhưng sống mà cứ phải trong tư thế đề phòng thế thì có sống vui vẻ thoải mái nổi ko?? Đã gọi là cuộc sống thì phải có những bất ngờ, những điều ko lường trước. DĨ nhiên mình ko thể sống buông thả và cả tin vào tất tần tật các thứ nhưng đôi lúc trong cuộc sống, mình cũng nên "thả lỏng" 1 chút, đừng có lúc nào cũng soi ng khác bằng kính hiển vi và nhìn người ta bằng lăng kính ngờ vực.
    Điều cuối cùng tàma muốn nói ở đây là mong cho tất cả chúng ta (cả Saiyyan , cả Mik) sẽ sớm tìm được hạnh phúc và ty thật sự của mình và nếu đã yêu bằng cả con tim và lý trí của mình thì sẽ ko ai có thể làm lung lay niềm tin của mình cả. Như bạn tomochut có nói đó, nếu niềm tin mà bị lung lay bởi những lời tác động của người khác thì đó ko còn là niềm tin nữa.
    Dĩ nhiên Tàma mong rằng chúng ta đã yêu bằng cả con tim và lý trí thì niềm tin đó sẽ ko là niềm tin mù quáng.
  8. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã khuyên nhủ và động viên mình. Đúng như bạn nói vậy, mình cũng nghi nghờ anh ta nhiều lắm nhưng mình luôn nghĩ tốt về anh ta, nghĩ rằng quen nhau trên mạng nên anh ta nói đến "all night '' lần đầu tiên gặp mặt như vậy để xem mình có phải là ******* không, và anh ta chịu khó nói chuyện với mình hơn cả năm nay ngày nào cũng thế, thường xuyên gọi điện thoại nói năm ba câu vì mình không nghe được nhiều nên chủ yếu là online, mỗi khi online mình cũng chán ngấy cái cảnh anh ta cứ chờ mình nói, và mỗi khi hỏi về công việc đời sống của anh ta thì anh ấy cứ "ok and it''s ok". Mình cũng nói với anh ấy là nếu không thích nói chuyện với nhau nữa thì cả hai giữ lại tình bạn tốt, nhưng cuối cùng anh ấy lại nhắn tin cho mình và trách không hiểu cảm giác của anh ta, đúng là mình yếu đuối và tiếp tục quay lại, nghĩ rằng khi anh đi công tác không có thời gian chat thì cũng gởi email và nhiều hình ảnh cho mình, chắc là anh ấy cũng có ý định quen và kết hôn chứ không đùa giỡn, anh ta còn có ý định sẽ ởn định ở Vn sau vài năm. thế là mình cũng vừa tin vừa nghi nghờ và cứ thế mà tiếp tục online mỗi ngày, gởi hình và cuối tuần thì on webcam, tối đến trước khi đi ngũ và trong khi ngũ thì nhận được tin nhắn của anh ấy. Hôm nay mình cũng nói anh ấy hãy giữ lại tình cảm đẹp của cả hai và đừng tiếp tục nữa nhưng rối anh ấy lại nhắn tin tiếp, mình cũng chả hiểu anh ta là loại người như thế nào nhỉ, có thể đây là một trò giải trí của anh ấy hay sao
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Thực ra tớ không định góp ý gì thêm với Mix, vì tớ thấy những gì cần nói các bạn đã nói rồi. Và tớ nghĩ Mix cũng đã có câu trả lời cho mình. Chỉ có điều bạn vẫn chưa dứt khoát quyết định thôi. Cũng là con gái nên tớ rất hiểu cảm giác của ấy. Từ bỏ một người mà mình đã từng dành rất nhiều tình cảm không dễ chút nào, dù rằng người đó lừa dối minh. Nhưng tớ mong Mix sớm đưa ra quyết định dứt khoát. Thời gian không chờ ai cả, Lãng phí tình cảm của mình cho một người như vậy có đáng không. Can đảm lên Mix nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này