1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Miss cũng có 1 ng bạn, tính cách quan niệm về cuộc sống rất giống saiyyan. Đúng là đời là 1 cuộc vui.....Bạn ấy là ng rất cởi mở, thích nói chuyện với các bạn gái, quan hệ xã hội rộng.. cũng là ng giới thiệu Miss vào diễn đàn này. Bạn ấy ko tin lắm vào chuyện tình cảm dù là ng khá hài hước, khi nói chuyện với các bạn nữ thì mật ngọt chết cả ruồi, lúc nào cũng luôn cố gắng làm vui lòng các chị em. Miss ko tin là bạn ấy muốn đùa giỡn tình cảm, trong thâm tâm con ng, ai cũng muốn có đôi có cặp, có bạn có bè, nhưng có thể vì 1 lí do nào đấy, họ chưa đủ niềm tin. Hay chính xác hơn là họ chưa gặp 1 ng thật sự thích hợp với họ.
    Miss tin tình yêu chân thật sẽ làm nên điều kì diệu, sẽ khiến 2 con ng kết hợp với nhau trên nền tảng 1 niềm tin vững chắc.
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vào forum thấy sôi nổi chuyện của bạn Mik và saiyyan. Chuyện của Mik thì mình chẳng có gì để nói thêm nữa nhưng còn chuyện của Saiyyan mình muốn nói thêm vài lời. Hôm bữa đọc một bài của Saiy ( cách đây không lâu ở forum nhà Ấn) mình đã rất có cảm tình với bạn ấy. Hôm nay mình thấy hơi thất vọng.
    Mình không thích thái độ và kiểu sống như vậy của saiy. Mình hiểu vì sao Saiy trở nên như vậy nhưng nếu Saiy chọn cách này để sống thì Saiy đang làm hỏng cả cuộc đời mình nữa đấy.
    Mình cho là Saiy cũng là người tốt, ở một khía cạnh nào đó. Bạn làm như vậy vì ám ảnh về sự lừa dối đó quá lớn, dẫn đến lệch lạc về tư tưởng. Mình hi vọng bạn sẽ sớm gặp được một người tốt , cảm hoá được bạn và bạn sẽ sống tích cực hơn.
  3. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà nhé,
    Đúng là xôm tụ chuyện của Mik và S thật.
    S chẳng thù óan giận hờn gì ai cả. Thế giới của S và xung quanh S rất hòa bình. Dù thành hay bại, thật hay giả thì S cũng đã trải qua những quãng thời gian ngọt ngào và phải cảm ơn người đã mang lại cho mình những khỏang khắc quý giá đó. Bây giờ bọn tớ vẫn là bạn tốt của nhau, chỉ có điều là người ta biết tỏng đằng ấy rồi nhé, thôi đừng ba hoa xích tốc nữa hehhe. Cứ nghĩ là tớ chẳng thiếu ấy được, hóa ra cả hai cùng sống nhăn nhở và cùng nhe nhởn.
    Còn những anh chàng kia, S chẳng bao giờ để bị shock cả đâu. Các chàng cũng tận hưởng thời gian ngọt như mía, coi như là kỷ niệm đẹp và giấc mơ đẹp đi. Đâu phải cái gì cũng thành và cái gì cũng thật đâu. Miễn nó đẹp là được rồi. Cả cuộc đời giật mình nhìn lại còn như giấc mơ nữa là, đôi khi là ác mộng đôi khi là những giấc mơ tuyệt vời hehhe.
    Vậy nhé, good luck to all of you.
  4. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi những ngày này đối với ình thật là buồn, mình đã nói thẳng với anh ấy rồi, như là yêu nhau phải chia sẻ mọi thứ vui cũng như buồn, nhưng anh ấy không chia se vời mình điều gì cả, và nói rằng sẽ nói rất nhiều về mọi thứ với mình khi gặp mặt thực tế. Anh ấy lấy lý do là hai đứa đã online hơn một năm rồi mà mình nói anh ấy không yêu mình, nói rằng đây là món quà của mình tặng anh ấy, thế là anh ấy chúc mình luôn sống vui vẽ và bye bye, mình nhắn nhiều tin lại cho anh ấy, nhưng anh ấy cũng không trả lời, thế là kết thúc một "cuộc tình online" , mình cũng không nuối tiếc gì nhiều nhưng cảm thấy buồn buồn vì tình cảm mình đã đặt không đúng chỗ và mỗi ngày mình không còn thói quen online nữa.
  5. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy bạn mik ơi, grasy nghĩ bây giờ mik nên quên " cuộc tình online " này đi, mình biết nói thì dễ đấy làm mới khó cho dù chỉ là tình online nhưng ít nhiều nó cũng tác động đến tâm lý và cũng không phải dễ dàng để quên, nhưng bạn mik đã làm rất đúng, cả nhà ấn luôn bên bạn. Hãy buông tay cho tình yêu ở lại, mĩm cười để bắt đầu lại từ đầu
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mik nhắn tin cho hắn làm chi nữa vậy? Như vậy là rơi vào cái bẫy của anh ta rồi đó. Đã goodbye là goodbye luôn chứ mik, đừng để anh ta giở bài cao thượng, nhử tới nhử lui mà nhắn tin lại cho anh ta nhé. Chúc mik vững tâm và kiên quyết dứt bỏ anh chàng này.
  7. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi mình buồn lắm và cũng không biết tính sao nữa, do trước đây cả hai đều có rất nhiều hình ảnh qua lại và anh ấy cũng biết công ty mình làm, biết bạn cùng công ty mình nữa, anh ấy nói rằng một năm qua những cuộc trò chuyện của hai đứa anh đều lưu giữ trên PC, vi vậy mình cố gắng dịu dàng với anh ấy khi anh không còn đáp lại mình để không muốn anh ấy post hình mình lung tung ngại lắm.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thôi chết, có hình gì nhạy cảm không thế hở giời
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé bạn, dám làm dám chịu thôi (dù bạn chưa có làm chuyện gì sai ghê gớm). Nếu giờ bạn chấp nhận để anh ta blackmail bạn như vậy thì bạn chỉ có đi vào ngõ cụt thôi. Bảo thẳng với anh ta là: anh dám thì anh cứ post! Bạn đổi sđt và cắt đứt liên lạc với anh ta đi. Còn chuyện sợ anh ta tìm đến nhà á, không có đâu. Thời còn tán tỉnh nhau doạ đòi cưới mà anh ta còn chẳng thèm nữa là giờ đã tình đoạn nghĩa tuyệt. Nếu anh ta dám post nó thật, thì đó là cơ hội mở mắt cho bạn rõ nhất bản chất con người này. Tớ càng đọc càng thấy bạn đi vào vòng luẩn quẩn. Đàn bà nặng tình là đàn bà khổ. Không muốn mình phải khổ thì (rất nhiều khi) (đành) phải làm người khác khổ thôi. Nhưng tớ tin rằng người đàn ông đó, theo lời bạn kể thì chỉ có yêu chót môi đầu lưỡi thôi, không hơi đâu mà khổ vì bạn đâu. Có bạn khổ vì anh ta thì có. Anh ta sẽ chỉ phẩy tay, thôi thế là sổng mất một con mồi - đối tượng giải trí hàng ngày, rồi đi kiếm đối tượng mới, thế thôi . Life goes on! Còn bạn sẽ nằm vật vã khóc lóc nghĩ mình đã làm điều gì thất đức lắm.
    Đàn ông khác đàn bà ở chỗ, họ không luỵ tình. Họ luôn luôn cực kì tỉnh táo. Kể cả khi anh ta có khóc lóc vật vã thì cũng đừng có tin, diễn cả đấy. Tớ không bảo rằng không có những anh chàng yêu thật sự. Họ yêu chứ, nhưng yêu là phải trân trong người mình yêu, chia tay là bạn, chứ không có cái kiểu kề dao vào cổ nhau "có yêu không thì bảo" với lại "cô không yêu tui tui tự tự cho coi" hay là "dám chia tay với tui là tui post hình cô lên mạng abc xyz gì gì đó". Bullsh*t hết. Nếu là tớ, tớ không có thời gian cho mấy cái đó. Tớ không có khuyên bạn gì hết, bạn tự quyết định thôi, nhưng bạn mà còn yếu đuối cứ bám vào anh ta như thế, tớ chắc chắn 100% là bạn khổ. Mà bạn khổ mình bạn chịu chứ anh ta tốn thêm ít nước bọt chứ có mất gì đâu
  10. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    To Mik,
    Nếu còn buồn khổ và nghĩ rằng anh cu kia buồn vì mình thì online tiếp đi bạn, vào các chat room ấy, khối anh Nam Á, Ấn độ Pakistan, Nepal....chân thành chân thật các lọai chân thò ra cả lọat, chẳng có gì để buồn cả .
    Bởi vậy nên S mới trưng bày cái bản mặt và các câu chuyện nhảm nhí của mình trên diễn đàn này. Đầu tiên mình cũng tưởng nọ tưởng kia, cuối cùng sau một hồi điều nghiên tìm chân thành thì tự dưng kết quả nó ra hàng đống chân giò như vậy đấy chứ, mình đâu có muốn zdậy đâu . Không tin các bạn thử mà xem ( đề nghị khiếm nhã thế này các bạn lại phật ý cho mà coi, sợ wá )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này