1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @vanilla: quyển đó VH mượn của bạn, là sách photo. Còn một đống mấy quyển kiểu như "Vai trò của phụ nữ trong Islam", "Tại sao đạo Islam không cho phép tín đồ ăn thịt heo" "Những lễ nghi trong Islam" v.v tớ lấy từ Mosque về đọc. VH chỉ đọc cho hiểu thêm thôi, chứ hắn nói tớ Anh có bắt em phải trùm kín người quỳ lụp sụp vái 5 lần 1 ngày đâu mà lo
    Tớ có đi đến mosque với hắn được 2 hôm. Đến đó không phải để làm lễ mà là để ăn gà nướng (ở cái quán nhỏ nhỏ sau mosque, chủ quán là một bác Việt nam lai ấn nhưng nhìn giống malaysian hehe) .
    Hôm đầu tiên ăn uống phè phỡn, hôm thứ hai chắc hắn thấy tội lỗi quá nên ăn xong hắn cũng ghé qua sảnh đường. VH ngồi ngoài đợi nhưng cũng quan sát được một ít. Có một bể nước ở ngoài sân, hắn ra rửa tay rửa mặt (hình như vậy). Hôm đó anh chàng mặc quần jean áo ba lỗ sau khi rửa tay chân xong hắn xắn quần đi vào trong sảnh, trông rất điêu tàn Rồi quỳ lạy lạy gì đấy (híc chả hiểu lắm) xong đi ra mặt tươi roi rói Thế là xong. Lần duy nhất hắn đi làm lễ đấy ạ
    @vanilla: cái dầu castor oil lần trước VH đem về một đống nặng gần chết, bao nhiêu nường bên đó nhờ mua cuối cùng chỉ thấy một nửa đến lấy Mãi cuối cùng mới có một số bạn khác đến, làm tưởng ế hàng rồi. Mới đầu VH còn làm danh sách cho em VH ở nhà đưa dầu kí tên (vì đem đủ số lượng nên sợ có người khác lấy mất, các bạn đã đăng ký lại không có dầu) nhưng sau chả thấy ma nào nên tớ quăng luôn tờ giấy hehe.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cái này cũng tùy chàng vanilla ạ. Tiêu biểu có bạn Pokhara trong nhà mình, ông xã là con một hẳn hoi nhưng quyết tâm sang sống với bà xã
    Anh chàng của VH cũng vậy, là con trai duy nhất trong gia đình, hồi xưa bố hắn ép hắn lấy một cô, hắn không chịu là không chịu.Bây giờ thì bố mẹ hắn mất rồi, nhưng thật ra nhà nhiều chị lớn, VH biết các chị cũng không thích hắn lập gia đình với người nước ngoài đâu. Hắn là áp út, sau hắn còn một cô em gái hơn VH 2 tuổi, cô này không ưa tớ nói chuyện điện thoại với anh chàng xong là thôi chứ nhất quyết không chịu nói chuyện với VH. Có một hôm hắn nói luôn với cả nhà, "If you didnt understand this simple thing that I love her and I want to marry her then you would never see me again". Chị cả của hắn sau đó đòi nói chuyện với tớ (chị này nói giọng đặc british accent mới lạ) khuyên nhủ là các chị xem em như người trong nhà, em cố gắng cùng K quay về thăm nhà càng sớm càng tốt. Lâu nó không về nhà chị nhớ nó quá". Xong rồi chị khóc.
    Hắn trong gia đình có vẻ được chiều lắm, nhưng VH cũng không phải là người không biết điều à nha. Hắn chiều tớ, tớ cũng chiều hắn lắm chớ bộ
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    VH ơi, chuyện vui của ấy và anh của ấy càng nghe càng thích nhỉ. Anh ấy của VH coi bộ là người giản dị, phóng khoáng và cũng "hơi bị" tâm lý hen .
    Thiệt lòng thì Tàma ko muốn nói điều này...nhưng mừ ko nói ko được...đó là...VH ơi tiếp tục phát huy chương trình "kể chuyện em nghe" nữa đi nhé hì hì !!!!
    À mà hình như hơi lạc địa chỉ 1 chút, đây là topic Pakistan mà nhỉ??!!
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    @vanilla: cái dầu castor oil lần trước VH đem về một đống nặng gần chết, bao nhiêu nường bên đó nhờ mua cuối cùng chỉ thấy một nửa đến lấy Mãi cuối cùng mới có một số bạn khác đến, làm tưởng ế hàng rồi. Mới đầu VH còn làm danh sách cho em VH ở nhà đưa dầu kí tên (vì đem đủ số lượng nên sợ có người khác lấy mất, các bạn đã đăng ký lại không có dầu) nhưng sau chả thấy ma nào nên tớ quăng luôn tờ giấy hehe.
    [/quote]
    Dau castror tớ order mãi mà chẳng thấy hix hix tìm ở VN thì chả có gì cả, ko biết có tác dụng thật ko nhỉ
    Được vanillagirl1784 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 02/10/2007
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    VH đã được nói chuyện với mọi người bên nhà anh chàng là tốt lắm rồi đó , chứ mình thì chịu thui vì cả nhà hắn ko ai nói được tiếng anh ngọai trừ em rể , mà mình thì một chữ Hindi bẽ đôi cũng ko biết thì sao nói chuyện được.TRước đây khi gặp khó khăn rùi thì lúc đó mình muốn nói chuyện với mum of hắn lắm nhưng bó tay thui.
    Thấy bạn of VH nói chuyện như thế là thấy anh chàng thương ấy nhiều lắm đó, nghe vậy thấy vui trong lòng VH nhỉ.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn Linh nha. Thật ra trên đây VH chỉ kể chuyện vui, chứ chuyện buồn thì kể làm gì (nhỡ làm các bạn chưa gặp TY mất tinh thần thì chết). Nói chung "đau khổ" còn dài Nhưng yêu thương nhau thì cái gì cũng vượt qua thôi.
    À Linh, anh chàng của ấy về ấn độ rồi nhỉ? Bao giờ mới gặp lại nhau thế?
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    AH, anh chàng mới wa đây hồi tháng 7 rồi, trước khi VH về đây chừng hơn 10 ngày đó.Hắn nói sẽ cố gắng sang đây 1 lần nữa trong năm nay .Mới gạp đây mà đợi hắn 1,2 tháng nữa mà thấy lâu wá àh.
    Thế VH và anh chàng dự định khi nào lại gặp nhau ?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hai đứa tớ đang cố gắng nghỉ đông thì gặp lại nhau Linh ơi, còn lâu lắm lắm. VH đọc truyện Linh đưa link bên kia, hay nhỉ, hai đứa nghèo nghèo như nhau giống tớ và anh chàng ghê Mỗi tội nghèo thật chứ chả phải giám đốc đội lốt nhà quê hehe
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh cũng vậy đó chứ, nhưng đọc truyện thì cũng thấy vui vui chút vì tình cảm mình dành cho hắn là thật chứ cũng chẳng vì lí do giàu nghèo gì hết,mà cái này thì hắn hiểu rõ nhất, mặc dù nhà mình lúc đầu cũng không đồng ý vì sợ mình khổ (thà là wen VN , khi khổ còn có ba, có mẹ, bà con) mà hắn cũng lo lăm nhưng hai đứa đếu có việc làm thế nên mọi thứ tạm thời cũng ổn cả.
  10. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mosque ở HCM còn rộng rãi, chứ mosque ở HN thì bé tẹo ko hà, mà chẳng có sách vở gì cả. Muốn tìm hiểu một chút về đạo hồi cũng khó, toàn bằng tiếng anh, đọc đâu cả đầu
    Mà VH bây giờ đang sống ở đâu thế, BF nữa. Nhìn avarta đẹp ghê, ko biết có phải là VH ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này