1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Chiện của VH nghe dễ thương thiệt ^-^...Mà sis và anh chàng đó bi h đang ở VN huh?? ^-^[:Đ]zô box này nghe sis kể chiện tình iu mà m thấy hấp dẫn ghia lun ^-^....
  2. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi cho mình ý kiến với, chuyện của chị mình yêu anh người Pakistan đó, anh ấy sắp đến Việt Nam lần đầu tiên và muốn cưới chị mình ngay, mình nghe chị kể mà lo lắng vô cùng, họ yêu nhau online đã được hơn 6 tháng nay, ngày nào họ cũng nói chuyện, gửi thư từ, hình ảnh qua lại, nghe chị ấy diễn tả thì anh ấy yêu chị lắm và muốn chị mình đồng ý tất cả, ngay cả việc qua đêm với anh ấy khi anh đến Việt nam, vì anh không muốn mất chị mình. Riêng mình nghĩ thì tình yêu này nó không thể mãi mãi và nghi ngờ người nước ngoài khi họ đòi qua đêm như thế, có lẽ họ cũng sẽ qua đêm với nhiều cô gái khác và căn bệnh xã hội sẽ không tránh được, mình phải khuyên chị mình thế nào đây các bạn, mình lo lắng sợ sẽ xấu hổ cho gia đình mình khi anh ấy ra đi không trở lại và chị mình sẽ ôm con đỏ hay phải mắc bệnh xã hội, xin cho mình lời khuyên với, nhưng chị mình kể àăng anh này người có trình độ và anh không phải là người như vậy, anh nói có thật không, làm sao tin được. Giúp mình với các bạn
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Mik, mình hiểu tâm trang of bạn khi lo lắng cho chị of bạn,mình cũng có bạn trai là người nước ngoài(mặc dù ko fải al2 người Pakítan).Có thề là anh ấy yêu chị bạn này và muốn kết hôn nhưng wen nhau mấy nhiêu lâu mà đã đề nghị đến vấn đề sẽ wa đêm khi anh ấy sang VN thì tốt hơn ấy nên bảo chị thận trọng hơn về điều này dù chị of ấy có yêu anh ấy nhiều đến đâu đi nữa cũng fải suy nghĩ lại vì với suy nghĩ là sợ sau khi về nước thì chị bạn này sẽ wên mất anh ấy thì ko fải là lí do thoả đáng đâu(theo mình nghĩ thì chỉ là sự ích kỉ khiến anh chàng nói như thế đó chứ).Nếu yêu nhau thật sự thì anh chàng sẽ đợi được thôi và đồng thời cũng fải tin tưởng vào TY of chị ấy chứ, đúng ko bạn ?
    Theo mình suy nghĩ là như vậy vì tụi mình wen nhau cũng gần 4 năm rùi mà anh ấy cũng thường wa đây, một năm 3,4 lần nhưng chúng mình nói nhiều về vấn đề đó và chưa bao giờ anh ấy đòi hỏi chuyện đó ở mình cả vì cả hai bên đếu hiểu rõ văn hoá của hai bên mà,và dù tụi mình cũng gặp khá nhiều khó khăn nhưng tụi mình không dám nghĩ đến chuyện "ăn cơm trước kẻng cả" ấy àh.Thế nên bạn có thể nói chuyện với chị ấy rằng đừng wá dễ dàng đồng ý, TY thật sự thì họ có thể đợi nhau cả đời ấy chứ.
    Hi vọng chị ò ấy sẽ có thể tự tin hơn nói chuyện với anh chàng về vấn đề này.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe bạn nói mình sợ quá, người đàng hoàng không ai đòi hỏi chuyện đó trước khi cưới cả, nhất là nó đi ngược lại với truyền thống của chính đất nước họ. Đạo Hồi càng không cho phép chuyện đó.
    Nhưng chị của bạn cũng đâu phải trẻ con? Bạn khuyên chị bạn thận trọng đi là hơn. Gặp thì cứ gặp chứ, phải một thằng vô liêm sỉ dù thằng ấy che giấu đến mức nào cũng biết ngay
  5. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    NGhe bạn kể cũng sợ thật, mà sao chưa chi anh chàng kia đã đòi ngủ qua đêm với chị gái bạn rồi, lạ thật đấy
    Tốt nhất là nói với chị của bạn là ko nên làm như thế, cho dù anh kia có yêu chị bạn đến đâu đi chăng nữa....mình cũng phải nhất quyết
    Bạn nên nói với chị bạn vào diễn đàn này,,,nghe mọi người nói có lẽ chị bạn sẽ nghe lời người khác hơn đấy
    Always say : " NO" in these cases
  6. cunsimin

    cunsimin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh nói thật em khuyên chị là tránh xa cái bọn Đạo Hồi ấy ra
    Đạo Hồi lớn thật đấy, ta cần tôn trọng, nhưng có những điều người Việt ta ko thể biết tới :) rat phuc tap va, nhat la dinh vao ton giao
    Anh Khuyên chân thành là chị em chỉnh lại tư tưởng làm quen với một anh VN nào nhà giàu tốt tính già một tí còn hơn là vướng vào anh PAK này
    Tư tưởng đó là ko tốt, anh một lần nữa khuyên là thôi chuyện lằng nhằng với người Đạo Hồi đi.
  7. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    O cái bạn nì, người đạo hồi thì sao nào....nếu mà yêu nhau thi lấy cũng được chứ sao. Mà đạo hồi thì cũng tuỳ từng người chứ....dân Việt mình cứ nghe thấy đạo hồi là nghĩ ngay đến khủng bố ném bom nên sợ hêt
    Thật ra họ cũng rât rất nice
    Các anh đạo hồi khối anh còn tốt hơn gấp vạn lần các anh Việt Nam đấy... Cái khoản ko rượu chè nhậu nhẹt sau giơ` làm là các anh việt nam phải chạy thua mới kịp rồi nhá + thêm việc gái gú nữa, có anh Việt nào đảm bảo là ko " gái gú" sau khi có vợ ko.....---> cái này các anh nên vác sách học các anh Trung ĐÔng nhá
    Nhưng các anh Việt được cái ko kibo như các anh đạo hồi nói riêng và các anh trung đông nói chung
  8. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Bạn cusmin gì nói thế làm người ta sợ chạy mất dép
    Thế giới thường hay nghĩ xấu về Hồi giáo cũng là "nhờ" cái media của phương Tây. Nếu bạn tiếp xúc với họ rồi mong bạn thay đổi suy nghĩ. Có những người Hồi giáo cực đoan, chém giết khủng bố, nhưng đó chỉ là một số nhỏ, không có nghĩa người Hồi giáo nào cũng như vậy.
    Chỉ có một cái hình như người đạo Hồi lúc nào cũng ca bài ca "Mohammad is the last prophet" híc híc
    @vanilla: hắn nhà VH không có ki bo đâu à nha hehehehe nói trước, mất công sau này khỏi đính chính hehehe Bạn của vanilla với anh pakistan đến đâu rồi? Bao giờ cưới báo VH một tiếng nha, để VH nhiều chuyện với hắn. Hắn khoái khoản này lắm
  9. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi
    Mình suy nghĩ hoài câu chuyện của chị mình, hay là anh ấy đòi vậy để xem phản ứng của chị mình và tìm hiểu xem chị mình có trong trắng hay không. Nhiều lần chị mình đã nói không với anh ấy và chia tay nhưng mỗi lần vậy anh ấy lại tìm cách khác gợi chuyện và tiếp tục chơi cho đến bây giờ, anh ấy còn muốn biết passwỏd Id của chị mình và chị ấy cũng cho, mình không thể hiểu nổi mối quan hệ này.
  10. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Đòi password thì bình thường thôi, nhưng cái vụ "đòi hỏi" kia đúng là không hiểu được Nếu chị bạn đã nói không mà hắn còn gợi chuyện thì thằng cha này có vấn đề thật rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này