1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    hồi xưa anh chàng cũng bảo nếu tớ sang pakistan thăm các chị hắn thì món đầu tiên các chị hắn dạy tớ sẽ là cái món carrot này (bên ấy gọi là gì quên mất tiêu rồi). Để khi nào VH hỏi thử hắn xem hắn có biết làm ko, nhưng chả biết bao giờ mới gặp đc hắn nữa hu hu hu
  2. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Nghe vanilla nói cứ như lai cho con có mắt đẹp là tiêu chí chọn chồng í nhỉ Mà công nhận nếu đấy là tớ, có đứa con cũng mong cho nó có đôi mắt giống bố nó hehhe.
    Nhớ póst ảnh lên nhé cô nương, hứa rồi đó Không mấy hôm sau lại thấy lút cút chạy đâu mất thì tớ tóm đấy
  3. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Ủa mà giờ VH mới thấy cái topic urgently cứu tớ với của vanilla thế cuối cùng ấy không mặc váy đen nữa mà chuyển sang saree đen à? Kinh nghiệm mặc saree như thế nào, suôn sẻ cả hay có gì đau thương không Mong xem hình quá hi hi hi
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma cũng thích nhất là đôi mắt đấy...nên hoàn toàn có "tư tưởng" giống VH (là mong con sau này có đôi mắt đẹp như bố í) ...mong ước hơi bị xa tí, nhưng mà có ai cấm mình ko được hy vọng đâu nhỉ!!! Mơ ước ko bị tính thuế mà
  5. vietnamdo

    vietnamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật vui quá, vậy là mình đã có thêm rất nhiều động lực nhờ những chia sẻ của tất cả các bạn.Cám ơn các bạn rất nhiều.Mình hiện tại cũng đang có 1 tình yêu online với 1 anh chàng Pakis hơn 3 năm rùi.Cũng có nhiều dự định gặp nhau,nhưng vì mình thấy ko tự tin nên đã bỏ qua mất 1 cơ hội gặp anh ấy trong thang 7 vừa rồi.Và hiện tại A ấy đang trên giường bệnh ở Islambad.Mình biết A ấy ốm qua 1 người bạn cua Anh ấy, Anh ấy đã ko muốn mình biết vì sợ mình lo lắng,mình đã rất lo lắng và khóc cũng nhiều.Nhiều lúc tự trách bản thân vô cùng.Vì mình đã không đủ kiên nhẫn và tin vào tình yêu của minh đã xây đắp bao nhiêu năm nay.
    Và hiện giờ mình rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong sự góp ý chân tình của các bạn.Rất cảm ơn các bạn !
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn có cần tớ kiểm tra anh kia ốm thật hay không không (Đấy là đang nói trường hợp nếu bạn có gì nghi ngờ) tớ kiểm tra cho. TY tớ đầy người quen ở Pakístan đây
    Chúc bạn có một tình yêu thật sự. Tin tưởng nhau nhưng cũng cần tỉnh táo bạn nhé.
  7. vietnamdo

    vietnamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    THANKS NHA! CÓ LẼ HỔNG CẦN KIỂM TRA ĐÂU.MINH CŨNG MỚI GOI ĐIỆN THOẠI CHO CHÀNG, NGHE CHÀNG HO LÀ XÓT HẾT CẢ RUỘT.THẤY NÓI MAI SẼ RA VIỆN. HÍC HÍC NHỚ CHÀNG QUÁ.. CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU....
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy thì tốt rồi, chàng ra viện thì vui quá đi chứ
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhưng cho VH hỏi thật vietnamdo nhé, trong 3 năm trời quen TY, vietnamdo có số điện thoại nhà của anh ấy không? Nếu có thì tại sao ấy không gọi điện thẳng đến đó hỏi thăm, sao lại phải tốn nhiều nước mắt và lo nghĩ như thế?
    VH đoán là anh ấy đã không lên mạng trong một thời gian rất dài mà không liên lạc với bạn. Nếu đúng thế thì thật vô lý, nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì không bao giờ làm bạn phải lo lắng, khổ sở chỉ vì cái bệnh tật chi chi gì đó đâu bạn à. Một cuộc điện thoại, một tin nhắn sms đâu có gì là khó, đâu có mất nhiều tiền? Nếu có bệnh và sợ vietnamdo lo, thì cũng có thể nhắn là anh đang bận, phải đi công tác được cơ mà?
    Còn cái chuyện được biết qua một người bạn của anh ấy, nghe cũng không lọt tai chút nào. Hôm nay vietnamdo nói là gọi điện cho TY, chắc là ấy gọi qua mobile nhỉ? Nếu anh ta có mobile mà đợi cho bạn gái phải lo lắng khổ sở hết chịu nổi phải gọi trước cho mình thì cũng là chuyện kì. Cái nữa, theo VH biết thì bệnh viện ở Pakístan không cho hơi tí là nhập viện (trừ private hospital), phải là bệnh gì ghê gớm lắm thì mới được nằm viện đó vietnamdo ơi. Ấy nói nghe TY ho dữ lắm, VH thắc mắc không hiểu anh này bị bệnh gì mà phải nằm viện? Vì cảm cúm, ho hen? Chắc chắn là không được nằm viện rồi. Vì... ung thư chăng (híc xin lỗi ấy nha, tớ chỉ ví dụ thôi)? Ung thư thì việc quái gì mà phải ho nhỉ. Cái này làm tớ liên tưởng đến phim Việt Nam, bệnh gì thì bệnh dù là sỏi thận xơ gan gì gì đi nữa thì cứ phải ho mấy tiếng cho bạn xem đài biết là có bệnh cái đã
    VH nói như vậy không phải để dọa ấy. Nhưng tớ nói thật nhé, nếu ấy thật sự yêu anh chàng thì hãy cứ kiểm tra trước đi cho chắc, vì VH thấy có dấu hiệu "đang nghi" rồi đó.
    Tớ nghĩ anh chàng này chả bệnh hoạn ốm o gì đâu. Giả vờ thôi. Có hai khả năng. Một là anh ta thật sự yêu ấy, và muốn thử lòng. Nhưng nghe chừng thử lòng kiểu này có vẻ ác quá, ai lại để người yêu khóc vì lo bao giờ. Còn khả năng thứ hai, đó là hắn không nghiêm túc, các anh trên mạng kiểu này hơi bị nhiều. Cứ làm cho người ta lo lắng, xốn xao, lâu lâu xuất hiện vài ngày, nói năng ngọt xớt, xong rồi lại đi đâu biệt tăm biệt tích với lý do này lý do kia. Tớ trước khi gặp TY cũng chat với một đống các ông tướng Nam Á tứ SriLanka cho đến Pakistan nên cũng nhiều kinh nghiệm vụ này lắm. Riết rồi hiểu tâm lý mấy anh South Asian luôn.
    Nếu VH là bạn, VH sẽ gọi điện đến nhà anh ấy hỏi thăm. Gặp người trong gia đình thì bảo, cháu là bạn anh Y, mấy hôm trước anh ấy bệnh, cháu lo quá nên gọi hỏi thăm. Thử xem hắn có bệnh hoạn gì không. Thử đi ấy, không mất gì đâu. Nếu anh ta thật lòng với bạn thì hay quá rồi, nhưng nếu rơi vào trường hợp kia thì cũng là tốt cho mình, đừng để phí tình cảm và thời gian của mình vào những người không đáng hưởng nó.
    VH nghe bạn nói là đã khóc, đã đau khổ rất nhiều mà thương bạn quá. Trước đây VH cũng đã có tình cảm với một người bạn Ấn độ, 4 năm liền, nhưng sau đó mới nhận ra thời gian không có nghĩa lý gì cả nếu tình cảm người ta dành cho mình là giả dối.
  10. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho VietHuong nè. Nhưng mà không biết làm cách nào để vote. Bạn vừa tỉnh táo, vừa nồng nàn và rất sâu sắc. Nhất định bạn phải hạnh phúc đó nhé.
    Định gửi kèm hình ảnh một show diễn tại Pakistan để các bạn thấy các bà các cô ở đó hâm mộ người trong mộng dữ chừng nào. Vậy mà không tải được.
    Các bạn à, tình cảm hay tình yêu, dù ở đâu, dù bao lâu cũng luôn mong manh lắm. Mình phải biết tự giữ gìn cho mình để không bị tổn thương. Vì tổn thương vì tình là vết thương sâu và lâu lành lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này