1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc không biết hồi đó ai thù ghét tớ mà "có lòng" dễ sợ, vote cho tớ cả chục sao mà toàn là 1 sao thôi thì cứ để nó vậy đi saiiyan ơi, sao trăng làm gì
  2. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Viethuong ơi bạn có biết thành phố Karachi không, và mình muốn tìm hiểu về công ty mà anh bạn người Pakistan của chị mình làm là công ty Bảo hiểm Đa Quốc gia thuộc tổ chức phi chính phủ, bởi vì mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy view webcam cho chị mình xem, phòng làm việc rất đơn sơ là vách gỗ phía sau lưng, nhưng anh ấy lại nói là cơ quan của anh ấy và ngày nào cũng với phong cảnh đó. Mình thấy chị mình rất khổ sở vì tình yêu và sự ngờ vực, mình cũng không biết khuyên chị ấy thế nào: yêu thật lòng à, cũng không thể được vì biết đâu anh ấy cũng chưa thật lòng với chị mình, nếu sau này anh ấy không đến với chị mình thì chị ấy đau khổ và tuyệt vọng, chưa kể là ở bên nước Pakistan anh ta có vợ hay mắc phải tật xấu bệnh hoạn gì không.; không yêu: cũng không thể được vì anh này rất nhiệt tình, cứ online mỗi ngày , nhắn tin và gọi điện thoại liên tục với những lời lẽ rất lãng mạn...làm thế nào để biết anh ta yêu chị mình thật lòng. Thử bằng cách nào, các bạn bày chị mình với
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Để tớ hỏi chàng nhà tớ rồi chỉ cách "thử" cho bạn nhé. Thường theo kinh nghiệm của tớ thì những anh vớ vẩn thường không nhiệt tình đến thế (chú thích: trong thời gian dài). Nhưng vẫn nghĩ đến lời bạn nói anh chàng này đòi hỏi (ba chấm) đối với chị của bạn, mình cũng chẳng hiểu là thế nào nữa. Người đàng hoàng thì không vậy.
    Chưa kể đạo Hồi cũng có dạng này dạng kia, một dạng là như TY tớ, không gay gắt nhưng rất chú ý gìn giữ các giá trị truyền thống ví dụ, Say NO to xxx before marriage cái gì cần bảo tồn thì chàng rất nghiêm chỉnh, nhưng cái gì bảo thủ thiếu tiến bộ thì chàng sẵn sàng xóa bỏ vô điều kiện Còn một dạng thường hay gặp hơn (dạng này hình như các nước Trung đông rất phổ biến thì phải ) là vô cùng cực đoan đối với những thứ chả cần thiết, nhưng lại botay.com với những thứ ngược lại. Vì dụ, họ có thể sẵn sàng ném đá ầm ầm, sỉ vả những cô gái họ cho là "vô lối", sẵn sàng lầm rầm đọc Qran một ngày 5 lần... hứa nọ hứa kia... trong khi cứ thấy con gái là họ từ ra vẻ xớn xác galăng đến làm những hành động bỉ ổi, nói thẳng ra là vô cùng không tôn trọng phụ nữ.
    Người đạo Hồi ai mà hiền thì rất hiền nhé bạn, như bác Mohammed đến từ Yemen ở chỗ tớ, hiền như Bụt luôn. Chỉ sợ chị bạn gặp phải loại cha căng chú kiết nào đó nhưng tớ đã nói rồi, nếu anh chàng này muốn đến Việt Nam muốn gặp thì cứ gặp, sợ gì, sắp xếp cho anh ta ở một phòng trong nhà của bạn, không ít thì nhiều cũng biết rõ hơn về con người anh ta bạn ạ. Chẳng gì thì bố mẹ gia đình bạn ở đấy cơ mà.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mik ơi, vậy đi nhé, nếu có thể được thì bạn dò hỏi chị của bạn Tên, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, số đt văn phòng, Yahoo ID.... v.v nói chung mọi thông tin liên lạc của anh ta mà bạn có thể, rồi PM cho mình. Anh chàng nhà mình sẽ có cách dò la xem anh chàng này background thế nào, có thật là yêu chị bạn hay không. Gì chứ chuyện này TY tớ "siêu" lắm, có nghề điệp viên từ bé rồi
  5. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ thấy nghi ngờ quá. Nếu không ngại thì bạn có thể cho biết tên công ty anh bạn kia đang làm việc được không? Tớ thấy rất kỳ cục khi nói là công ty bảo hiểm đa quốc gia thuộc tổ chức phi chính phủ.
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, các bạn dễ tin vậy sao. Các bạn thử tạo một nick name mới rồi sign in vào các room có nhiều người Nam Á như Hindu, Islam gì gì đó đi, các bạn sẽ kiếm được khối các anh Nam Á để kết bạn đấy.
    Làm ơn nói với chị của bạn gì đó là không có tổ chức bảo hiểm phi chính phủ nào đâu. Đó có thể chỉ là cái quán cafe internet hoặc lớp học máy tính nào đó thôi. Hãy thận trọng nhé. Tốt nhất là nói với chị của bạn kiếm một nick name mới rồi thử mà xem, có vô khối những anh chàng như vậy đấy. Có cần mình chia sẻ kinh nghiệm không ? Đừng nhọc lòng và tổn thương vì nhưng anh chàng đó. Bởi vậy nên mình mới pot lọat bài của mình đấy. Tất nhiên mình cũng xin lọai trừ một số trường hợp đặc biệt của các bạn ở dây. Nhưng mà các bạn dễ thương và đẹp như vậy, lại ngọt ngào như vậy, thì có họa điên các anh chàng mới từ chối.
    Các anh chàng này hơn hẳn XY Việt NAm ở đọan ngọt ngào đấy. Mình không nói là nói ngọt đâu, ngọt ngào cả trong ứng xử và hành vi nữa. Cẩn trọng nhé. Mật ngọt chết nhiều thứ lắm, không chỉ có ruồi không đâu.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cái này thì phải đồng ý với bạn, có cái gì đó rất ko bình thường, thiếu trung thực tô vẽ bản thân mà ko biết đường. Sao toàn thấy điểm xấu ko thôi thế nhỉ Tìm hiểu chân tướng rõ ràng một lần cho xong đi Mik ạ.
  8. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thân mến, lại nói tiếp về câu chuyện của chị mình. Chị mình kể rằng anh ấy muốn chị mình lựa chọn một trong hai đề nghị trước khi anh ấy sang Việt Nam
    1/All night với anh ấy lần đầu tiên khi anh ấy đến hoặc
    2/cưới ngay lần đầu tiên
    Anh ấy lập luận là nếu không như thế thì không thể giự được nhau
    Sau khi anh ấy đến Viêt Nam để gặp mặt chị mình và gia đình thì lần gặp thừ hai anh ấy đề nghị chị mình đền Singapore hoặc Thái lan
    Anh ấy nói Kế hoạch trong tương lai: sẽ sống với chị mình 3 tháng, sau đó anh ấy trở lại với công việc, từ từ anh ấy sẽ sắp xếp và làm kinh doanh tại Việt nam
    Anh ấy muốn chị mình nhận tiền của anh ấy
    Nhưng chị mình không đồng ý với các đề nghị của anh ấy vì
    Theo chị muốn cưới nhau thì phải có gia đình hai bên biết đến và phải tổ chức tiệc cưới đàng hoàng. Cũng không thể qua đêm với anh ấy khi chưa phải là vợ chồng, và không thể nhận tiền vì anh ấy và chị mình chưa là gì của nhau
    Tuy chị mình phản ứng thẳng như thế nhưng anh ấy cứ tiếp tục online nói chuyện mỗi ngày, vậy là như thế nào hả các bạn, hay anh ấy muốn thử xem chị mình là người như thế nào
    Anh ấy còn nói nếu như chị mình nghĩ anh ta là người đàn ông xấu thì chị mình có thể xa anh mãi mãi, anh ấyi nói nếu anh ấy muốn lợi dụng qua đêm với chị mình thì trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ đâu cần chi phải nói chuyện với chị mình gần năm nay và anh ta đi nhiều nơi trên thế giới nếu anh ta thích làm điều đó và trả tiền thì có rất nhiều phụ nữ để làm điều đó và họ rất xinh đẹp, nhưng anh ta không thuộc dạng người đó và anh ta cần một người yêu tốt và một gia đình với những đứa con
    Mình không biết khuyên chị mình thế nào nữa, mong các bạn chia sẻ
  9. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1

    Mik ơi, vậy đi nhé, nếu có thể được thì bạn dò hỏi chị của bạn Tên, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, số đt văn phòng, Yahoo ID.... v.v nói chung mọi thông tin liên lạc của anh ta mà bạn có thể, rồi PM cho mình. Anh chàng nhà mình sẽ có cách dò la xem anh chàng này background thế nào, có thật là yêu chị bạn hay không. Gì chứ chuyện này TY tớ "siêu" lắm, có nghề điệp viên từ bé rồi
    Viethuong oi làm thế nào mình có thể kiểm tra số điện thoại gọi đến giống như ở Việt Nam, vì khi anh ấy gọi vào thì hiện lên "số riêng" hoặc " không có số"
    Giúp mình với nhé, vì mình thương chị mình và cũng giận chị nhiều lắm, Ở Việt nam đàn ông con trai quá trời mà không yêu, yêu chi ở xa tít mù chẳng biết người ta là ai, biết đâu họ lại mang trong người con Virus HIV thì tàn cuộc dời luôn chứ hạnh phúc nổi gì
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời chả nhẽ chị của mik không có số của anh này? Tên anh này là gì? Ít nhất cái Yahoo ID mik cũng tra ra được chứ? Mik cứ tìm hiểu cho tớ một cách nào đó để liên lạc, dù qua chat cũng đc, bọn tớ giúp cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này