1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất nước và con người Pakistan

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mik, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi , lại tiếp câu chuyện của chị mình với anh người yêu Pakistan
    Nay thì mình không dám tra hỏi chị nhiều đâu vì chị đang buồn lắm và cứ ngồi thẩn thờ ra đó. chị nói rằng anh ấy yêu cầu chị mình chọn một trong hai: hoặc là "all night" với anh ấy, hoặc là ''marry" với anh ấy khi lần đầu tiên anh ấy đến Việt Nam vào vài ngày tới đây tức là tháng 1/2008, chị mình nói với anh ấy là sẽ không chọn một trong hai điều trên vì nếu cả hai yêu nhau thì cần gặp mặt nhau cho mối qaun hệ tốt hơn rồi từ từ sẽ tiến tới hôn nhân có hai gia đình đồng ý. anh ấy nói sẽ đến một lần và nếu chị mình không làm điều đó thì anh ấy không đến nữa và rồi lặng im khong online cả tuần nay, trước đây ngày nào cũng nói, nếu anh ấy bận thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho chị mình, nhưng nay chi mình nhắn rất nhiều tin mà anh ấy không trả lời, chị hỏi mình như thế là sao, mình khuyên chị nên thôi đi nhưng tội nhgiệp chị quá, khuyên chị thế nào , các bạn giúp mình với
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ô hô thằng cha này bây giờ đã lộ mặt, khỏi phải điều tra điều dầu gì nữa, còn cần bọn tớ khuyên bảo gì hả mik ơi, bảo chị của đằng ấy tỉnh lại (đừng có mê muội nữa í mà) đá phát cho hắn chạy te còi đi Người thế mà yêu đương cái nỗi gì Kinh tởm
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bạn milk ơi, chị bạn còn suy nghĩ và chừng chừ gì nữa mà ko cắt đứt với hắn đi, dù là hắn có vấn đề gì đi nữa thì người như vậy ko mang lại hạnh phúc cho chị bạn và đây cũng ko phải là truelove(mặc dù chị bạn có cảm giác rất yêu hắn nếu ko chẳng phải khổ sở vậy) , ngừơi tốt thật sự ko hành động và cư xử như hắn. nếu hắn yêu chị bạn thật sự ko ép buộc chị bạn như vậy, hắn chỉ muốn chiếm đoạt chị bạn, còn chiếm vì sự ích kỉ hay chiếm hữu trong tình yêu hay ý đồ gì khác ,,,,ai mà biết đươc, dù là vì ích kỉ và sự chiếm hữu trong tình yêu cũng ko phải là yêu đích thực, nó ko bền vững , lấy nguoi như hắn chị bạn sẽ khổ sở và ko có tự do, theo mình cảm thấy vậy, tốt nhất cứ quyết tâm cắt đứt , nếu hắn tốt và yêu chị bạn thật sự thì sẽ ko cư xử theo lối vậy, đừng lo là chị bạn hiểu lầm hắn, vàng thật ko sợ lửa, tình yêu thật ko sợ mất. chị bạn hãy dũng cảm chấp nhận sự thật về hắn,bạn động viên chị bạn nhiều lên, nói nhiều vào cho chị ấy tỉnh đi. để chị ấy có thề nhìn và chấp nhận sự thật. chúc hai chị em milk hạnh phúc và vui vẻ.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @mik: nếu yêu nhau thật lòng thì phải trân trọng và giữ gìn cho nhau, chứ ko ai lại như thế cả, nhất là với người phương Đông như Ấn, VN (ngay cả phương Tây họ cũng trân trọng điều đó, tuy mức độ có khác đôi chút, ấy có xem báo thấy cầu thủ Kaka ko? anh ấy và vợ quen nhau 4 năm mà ko hề có chuyện all night before marriage đấy).
    Túm lại yêu 1 người thì sẽ nghĩ cho người đó trước, chứ ko ai lại chỉ nghĩ cho bản thân mình như hắn ta. Như hắn ta thì ko còn gì để nói, rõ ràng là lợi dụng 100%. Mà lợi dụng thì có hàng trăm kiểu lợi dụng, do đó bạn nên khuyên chị của bạn hãy lý trí lên mà nhìn rõ sự thật đang rành rành ra trước mắt kìa, đừng có nghe 1 lời ngụy biện hay lập luận hay lý do lý trấu gì của hắn nữa, hắn thừa biết chị bạn là 1 người yếu lòng nên mới nói những câu ngụy biện cho yêu cầu không thể chấp nhận được như thế.
    Hãy cố ở bên cạnh giúp đỡ chị của bạn trong lúc này nhé. Mong cho chị ấy sớm tìm được tình yêu thật sự
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @mik: Như những gì mọi người đã khuyên ấy nói chuyện với chị bạn về anh chàng này thì mình cũng có đồng wan điểm như vậy . Ko ai có thể sure là nói chuyện bao lâu như thế là có thể hiểu được tính chất of một con người đâu ấy àh.Anh chàng đó đòi hỏi như thế là wá đáng rồi.Đó chỉ là sự ích kỉ và ko tin tưởng vào tình yêu of chị bạn rồi.Vả lại như anh chàng ấy nói thì anh chàng có thể tìm bất kì người con gái nào ở nước mà anh ta tới thế thì điều kiện đi lại như thế ko lẽ ko gặp nhau được nhiều để vun đắp cho tình yêu of hai người sao?
    Nếu anh chàng đã làm như vậy thì chị of bạn cũng nên im lặng như cách àm anh ta đã làm vì ko thể đưa cho mình một lựa chọn một cách ép buộc như thế, fải cho anh ta biết giá trị và lòng tự trọng of mình nữa chứ.
    Mình chỉ có thể khuyên ấy giúp chị of ấy hiểu ra vấn đề of anh chàng này thôi.Đừng để tình cảm lấn áp lí trí of mình vì những người như thế.Ko đáng chút nào!
    Hãy khuyên chị bạn suy nghĩ thật kĩ và qd thật đúng đắn, đừng để tình cảm thật of mình đặt vào những người như thế!
  6. buiphina

    buiphina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thấy bạn tâm sự chuyện của chị gái mà mình đây thấy " xót xa đưa ...."
    dẫu biết rõ người ta không tốt , người ta thế này người ta thế kia .......rồi người ta không thật lòng v.v.v..........nhưng khi yêu rồi thì đâu còn thấy gì nữa thế nên mới gọi là " mù quáng " yêu thật lòng mà .....đau khổ lắm ấy ơi..............người ở ngoài sáng suốt vừa khuyên bảo , vừa chửi rũa nhưng yêu là chấp nhận hết à.....chỉ cần cái Anh chàng " lựu đạn ấy " liên lạc lại là Chị của bạn " tha thứ ".. liền cho mà xem rồi lại khổ hơn , buồn hơn .......
    mình có kế hoạch như dzậy nè mình nói ra cho hội nhà Ấn mình nghe xem có "duyệt "được không nhé :
    1/mong cho "Anh đó " đừng gọi lại nữa ..vì sợ chị bạn "xiêu " lòng ."thời gian là thuốc tiên sẽ chữa lành mọi vết thương " nhưng cách này không được chủ động lắm
    2/nhắc với Chị của bạn : khi nào sis nhớ anh ấy thì nhớ lại những việc Ảnh làm cho Chị đau khổ ...thì sẽ bớt nhớ hơn (chứ nhớ thì vẫn cứ nhớ nhưng ít bi nhiêu thì hay bấy nhiêu)
    3/cách tốt nhất để quên người yêu là tìm cách yêu một người khác (có nghĩa là cho người khác cơ hội tiếp cận) cách này hơi thực dụng
    4/bạn chủ động tìm giúp chị mình một Anh nam Á khác "té đâu thì đứng lên ở đấy "
    hehheeheh các chị thấy ý kiên của em thế nào ?????
    àh mà chuyện tình yêu này là của bạn hay củ chị bạn đấy ?????!!!!! heheheh
    còn chị Việthuong nóng tính lắm đó nha nóng như lửa ấy ...cứ bình tĩnh mình có cả " một hội nhà ấn đây mà
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mik à, tớ cũng ko hiểu rõ nội tình thế nào nhưng phải nói rằng nếu chị ấy ko biết nói một tiếng "KHÔNG" và cứng rắn lên thì chẳng những khổ bây giờ mà cả quãng đời phía trước cũng rất khổ, cho dù là với anh chàng hiện tại còn đang ở nơi xa xăm hay với bất kỳ ai sắp tới (nếu có). Cũng là người đang yêu tớ hiểu tâm trạng của chị bạn, chuyện yêu nhau thì đôi khi chỉ có hai người với nhau mới hiểu, thậm chí cả những chuyện tế nhị nữa, nhưng như cái kiểu mà anh chàng kia đang "đòi hỏi" và "bày tỏ" một cách thô thiển như vậy rồi biến mất tăm thì thực sự anh ta thật chẳng ra gì. Cắt đứt cái ung nhọt ấy đi khi còn chưa quá muộn, tình cảm cũng chưa đến mức quá sâu nặng như chị tưởng tượng đâu.
    Bọn tớ có thể thấy bất bình và lo lắng thay cho chị Mik, nhưng cũng chỉ có thể "chém gió" ở đây thế này thôi, cái chính là ở chị Mik thôi, chẳng ai sống thay mình được cả. Nếu có thể Mik để chị bạn đọc những lời feedback của bọn mình trong này hoặc để chị bạn nói chuyện với bọn mình thì tốt hơn.
  8. mik

    mik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Mik cám ơn các bạn nhiều vì đã cho chị mik lời khuyên
    Mik cũng không dám nói với chị là Mik vào diễn đàn và sợ chị la Mik, chị chị tâm sự mỗi Mik thôi, Ba Mẹ Mik cũng không biết chuyện tình cảm của chị
    Bạn ơi Mik nghĩ chị vẫn yêu anh ấy nhiều, và không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì và có yêu chị mình không, anh ấy làm vậy là thế nào, sau bao nhiêu ngày không online anh ấy nói rằng anh ấy đang điều khiển trái tim của mình và xem lại tình yêu của chị, chị vẫn lặng thinh không online, và anh lại tiếp tục tìm, bạn ơi mình thấy chị mình sao khổ thế kia
  9. TheZodiac87

    TheZodiac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em sợ pakistan wá...chiến tranh kinh khủng
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hix, mới thi xong, mệt rũ cả người
    Suốt hôm nay giở báo đài nào ra cũng thấy bàn chuyện cái chết của Benazir Bhutto, thậm chí truyền hình trực tiếp cả tang lễ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này