1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Quảng Ninh - Người Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những địa danh trên đảo Cô tô
    Thiên nhiên ưu đãi cho huyện đảo côtô một thiên nhiên đẹp đẽ, một huyện đảo những có đủ các loại địa hình, từ rừng thông lấy gỗ, từ biển với sóng bạc đầu và phi lao dọc bờ biển, từ những thung lũng xanh màu cây, vàng rộm màu lúa, đến những hồ, những vịnh nhỏ nuôi hải sản? Đến Cô tô, bạn nên đến những địa điểm sau:
    Tượng đài Bác Hồ:
    Từ bến tàu, con đường trải nhựa phẳng phiu không một vết ổ gà đưa ta đến trung tâm huyện đảo (khoảng 10km). Ngay đầu trung tâm là khu vực có tượng đài Hồ Chủ tịch đứng uy nghi hướng ra phía biển. Đây là một công trình đầu tiên được Bác Hồ cho phép nhân dân ta tạc tượng. Tượng bằng đá thạch cao màu trắng (tôi quên mất không lấy số liệu), phía sau là khu vực đền thờ, xung quanh trồng cau và hoa đại rất đẹp, sạch sẽ, đặc biệt không có cảnh các bà các cô mở nhạc tập arobic xập xình như ở các công viên, tượng đài ở Hà Nội?
    Cây đèn biển Cô tô.
    Đi ngược lại quãng đường từ bến tàu vào trung tâm, cách khu vực tượng đài Bác Hồ chừng 3km trong đó có 1 đoạn đường rừng, lên đỉnh cao nhất của đảo Cô tô lớn là cây đèn biển Cô tô. Cây đèn soi sáng cho các tàu đánh cá đêm xác định vị trí mình trên biển, trên đỉnh có cả hệ thống tạo năng lượng từ ánh sáng mặt trời, máy đo gió, phía dưới chân cây đèn biển là một đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ canh giữ ngọn hải đăng, khu vực sinh hoạt và chơi thể thao rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng.
    Từ trên đỉnh ngọn đèn biển nhìn ra xung quanh thật đẹp. Cô tô như viên ngọc xanh, xanh biển, xanh trời, xanh cây cỏ. Nắng làm cho màu xanh trên đảo như ngời hơn, mướt hơn, tươi mới hơn. Biển dịu êm phẳng lặng, các hòn đảo nằm rải rác, những thung lũng chia thành những ô ruộng như bức tranh có đầy đủ hình khối sắc màu. Sự đẹp đẽ của thiên nhiên, sự bình thản của con người khiến bạn thấy thanh thản lắm trong lòng mình, như đang ở nhà bên mẹ, an tâm không có gì lo sợ.
    Những bãi biển đẹp trên đảo:
    Đi cùng thày giáo huyện đảo của tôi trên con ngựa sắt, qua một vùng đầy cỏ may và xương rồng, qua những đồng lúa vàng và những cây nhãn sai trĩu, đoạn cuối của cung đường dài nhất huyện đảo, đó là bãi biển đẹp nhất đảo Cô tô lớn.
    Cát trắng mịn màng, sóng lớn, rộng thênh thang và vắng vẻ. Ai đã từng ra Móng Cái sẽ thấy một phần Trà Cổ ở đây. Tuy nhiên bãi biển rất sạch sẽ, bằng phẳng. Khi đó chỉ có một chị đào con Ngao trên bờ cát, bóng dáng nhỏ bé với chiếc nón lá, chị và chúng tôi chỉ là những cử động nhỏ trước thiên nhiên, nơi và sóng và gió chiếm ưu thế chứ không phải là con người.
    Cầu cảng trên đảo Cô tô
    Có hai bến cảng vào đảo Cô tô, cầu cảng là con đường thứ 2 vào trong đảo gần hơn rất nhiều so với bến cảng lúc chúng tôi mới đến. Cầu cảng về đêm tuyệt đẹp, gió ***g lộng, bầu trời trong đầy sao, những con thuyền câu mực lấp lánh ánh đèn. Những người yêu nhau thường ra đây tâm sự, ngồi bên nhau chỉ cần những ánh sao và tiếng sóng nói hộ nỗi lòng, còn thì bóng tối khiến chẳng ai nhận ra ai. Người dân trên đảo thường mang chăn chiếu ra cầu cảng ngủ, tránh cái nóng bức của ban đêm không điện, để buổi sớm hôm sau, khi những người khách cùng nhau đi chuyến tàu vào đất liền, thì họ cũng lục đục ôm chăn chiếu trở về nhà.
    Đêm đảo bình yên quá!
    Đảo Thanh Lân
    Nhờ bạn tôi làm kế toán ở trường Cấp 3 huyện đảo, nên chúng tôi được theo bạn sang đảo Thanh Lân, xã đảo cách Cô tô lớn 20 phút bằng thuyền máy. Lần đi này bạn tôi cùng thủ quỹ mang tiền sang cho các em ở đảo đang học cấp 3 trên Cô tô lớn. Chúng tôi đã có cả ngày đáng nhớ ở xã đảo thanh bình này.
    Xã đảo Thanh Lân có diện tích bằng diện tích đảo Côtô nhưng dân số ít hơn và sống cũng thưa thớt hơn. Cây cối trên đảo xanh tốt, đặc biệt có rất nhiều giếng nước ngọt, được biết dân ở đây không bao giờ thiếu nước ngọt, chỉ vào mùa khô các giếng có ít nước hơn một chút. Nhân dân chủ yếu đánh bắt hải sản và buôn bán nông cụ, máy móc. Ngay từ bến đã thấy gần trăm con thuyền cỡ vừa và nhỏ, đậu san sát, những ***g bắt mực, bắt ngao sò? Phía biển, một chiến sĩ trẻ khoác balo bước đi sải dài nhanh nhẹn, một bộ quân phục màu xanh khỏe khoắn trở thành ấn tượng khó quên trong tôi, Đồn 10 phía cuối đảo đã trở thành một mốc đến.
    Tượng đài Hồ Chủ tịch
    [​IMG]
    Cây đèn biển
    [​IMG]
    Hệ thống năng lượng mặt trời trên nóc ngọn hải đăng
    [​IMG]
    Màu xanh trên đảo nhìn từ ngọn hải đăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Hàng phi lao đứng trên bờ cát..."
    [​IMG]
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Người Côtô
    Nắng, gió và sóng Cô tô đã tạo ra tính cách chung của người Côtô, một vẻ gì đó rất nghệ sĩ. Gương mặt họ sạm lại một màu nắng gió, màu nâu của mắt, của tóc, của những nụ cười hiền hậu còn vất vả thậm chí còn đắng cay. Dân cư ít, nên ai cũng biết nhau, đi đâu họ cũng chào nhau, chào cả khách lạ như tôi lần đầu lên đảo. Ở đây, mỗi người dân là một chúa đảo, tính cách phóng khoáng, niềm nở, rộng lượng. Ở họ tôi luôn thấy cái nét duyên dáng chân thật mà dân thị thành ít có. Họ ăn vận giản dị nhưng không hề quê mùa. Họ giao tiếp cởi mở, chân thành, mà đặc biệt tôi ít thấy ai nói tục chửi bậy ngay cả trong đám đông ngồi uống bia và xem bóng đá.
    Cái may mắn trong lần ra đảo này là chúng tôi liên hệ được rất nhiều bạn bè ở đảo, trong đó phần lớn họ là người Hạ Long đến công tác trong các cơ quan hành chính sự nghiệp trên đảo. Người là công an, người là giáo viên, người làm trong Ngân hàng nông nghiệp, người hoạt động phong trào ? Trong đó có 3 chàng trai cùng nhau rước về 3 cô gái cùng một khu phố ở Vân Đồn làm vợ. Họ đều còn rất trẻ, chưa đến 30, ai cũng hóm hỉnh tốt bụng và hiếu khách. Những câu chuyện của họ đầy ý nghĩa, câu chuyện làm kinh tế, chuyện gia đình, chuyện thời sự? những câu chuyện ai cũng có thể nghe và bàn luận, vì vậy mà người nghe lúc nào cũng thấy mình là một phần của câu chuyện, có trách nhiệm đóng góp cho nhóm mình.
    Phụ nữ và trẻ em trên đảo Cô tô hiền và nhân hậu. Cái nét đẹp của người vùng biển ở những đôi mắt biết cười, ở sự nhanh nhẹn chu đáo bếp núc. Họ không biết dùng những lời khách sáo có cánh, họ chỉ cười và ân cần tiếp đón bằng những bữa ăn đậm đà hương vị biển. Chúng tôi như những người thân từ xa về, được mẹ, được chị, được em nấu cho những món ngon, uống một cốc nước khoáng lạnh, được quạt mát bằng những chiếc quạt nan, được nằm ngả lưng trên những chiếc võng dưới giàn chanh leo hoặc phía dưới nhà ngang sát bên bờ biển. Người phụ nữ duyên dáng với những câu chuyện thân mật, giản dị, không quá vồ vập. Trẻ con thì hồn nhiên đáng yêu, đôi mắt trong veo, tiếng cười như tiếng pha lê trong trẻo. Cuộc sống còn vất vả nhiều, nghỉ hè các em cũng phải lao vào kiếm tiền phụ giúp gia đình, em đi chèo đò trở khách, em đi chợ bán hàng, em phụ trách cả một đàn bò, em vất vả bên ruộng vườn mùa gặt? nhưng những buổi chiều, tôi vẫn thấy những gia đình nhỏ có trẻ em cùng nhau đi tắm biển, những em trai nhanh nhẹn bên trái bóng, không bao giờ tiết kiệm những nụ cười thân thiện trên môi!
    Và chàng giáo viên ?ochúa đảo về công nghệ thông tin? trên đảo Côtô của tôi với khuôn mặt tin cậy và sự hiền lành. 25 tuổi, Thế có một lòng tin tưởng và tình yêu cuộc sống trên đảo hơn ai hết. Thế say sưa nói về đảo, về những gì là tinh túy của Côtô, về những dự định sắp tới sẽ làm cho tương lai của mình trên đảo. Tôi được xem những bức ảnh của các nhóm thanh niên từ đất liền ra thăm đảo, trong đó có cả những nhóm của ttvnol mà Thế và nhóm bạn của tôi đứng ra tổ chức giao lưu, tham quan cho họ. Dù còn khó khăn, nhưng Thế và các bạn cũng là những người quyên góp đồ dùng, sách vở cho các em học sinh của một huyện nghèo tỉnh Nghệ An? Thử tưởng tượng, một huyện đảo có tiếng là nghèo của Quảng Ninh lại là nơi ủng hộ vật chất cho một nơi xa của miền Trung, chúng ta, những người có thể coi là tạm đủ về vật chất hơn họ, có động lòng suy nghĩ gì chăng?
    Em bé làm nghề chèo đò chở khách
    [​IMG]
    Những người lái xe ôm trên đảo Cô tô
    [​IMG]
    Em bé chăn bò bên một vạt cỏ may đầy nắng
    [​IMG]
    Các chiến sỹ trong giờ thể thao dưới chân ngọn hải đăng
    [​IMG]
    Và...chàng trai "chúa đảo" của tôi!
    [​IMG]
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Gần 40 tỷ USD đợi vào Việt Nam
    Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 48 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xúc tiến vào Việt Nam với nguồn vốn lên tới 39,8 tỷ USD.
    Theo đó, nguồn vốn tập trung đổ vào các dự án công nghệ cao, nhiệt điện, bất động sản và luyện thép. Lĩnh vực công nghệ cao thu hút nguồn vốn 5 tỷ USD từ tập đoàn Foxconn (Đài Loan) nhằm xây dựng các khu công nghệ điện tử tại nhiều tỉnh trên cả nước. Tập đoàn Pacific Land Limited của Anh cũng đang xúc tiến đầu tư 1 tỷ USD vào Khu công nghệ cao Sài Đồng A (Hà Nội).
    Trong số các dự án, bất động sản và du lịch chiếm một tỷ lệ lớn, với số vốn trên 16 tỷ USD, tương đương 40,2% tổng vốn đang xúc tiến. Tập đoàn ủy thác Trustee Suisse (Thụy Sĩ) liên doanh với Vinaconex sẽ thực hiện dự án "Hòn ngọc châu Á" gồm trung tâm tài chính, khách sạn và khu phức hợp đô thị tại Phú Quốc với số vốn 2,7 tỷ USD.
    Tập đoàn Kumho Asiana của Hàn Quốc cũng dự định đầu tư Trung tâm văn hóa - thương mại Giảng Võ và Triển lãm Mỹ Đình trị giá 2,5 tỷ USD. Hai công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2010.
    Các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đến các nhà máy nhiệt điện với 6 dự án có tổng vốn 8,5 tỷ USD. Tập đoàn Sumitomo của Nhật dự kiến đầu tư nhà máy công suất 2.640 MW tỉnh Khánh Hòa với số vốn 3,8 tỷ USD. Trong khi đó, liên doanh giữa Tập đoàn AES (Mỹ) và tập đoàn than, khoáng sản Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy điện trị giá 1,463 tỷ USD, công suất 1.200 MW tại Quảng Ninh.
    Đáng chú ý trong các dự án xúc tiến gần đây là sự tham gia của các các doanh nghiệp Trung Quốc với 5 công trình lớn, chủ yếu trong lĩnh vực nhiệt điện và địa ốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ************* ***************** tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp hai bên đã ký biên bản ghi nhớ cho 5 dự án này.
    Trong đó, Tổng Công ty An Phú và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và đối tác là Tập đoàn Chiêu Thương và Ngân hàng Khai Phát của Trung Quốc sẽ xây dựng khu đô thị mới An Phú Hưng tại TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, với số vốn 1 tỷ USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp nước này cũng rót 650 triệu USD vào dự án nhà máy nhiệt điện tại TP HCM, Khu thương mại cao cấp và dự án đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái, mỗi dự án trị giá 400 triệu USD.
    N.C.
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Khi nào phải về QN đi Móng Cái một lần, lâu lắm rồi không ra đấy, 10 năm rồi, đâu có ít. Chắc bây giờ đã khác lắm.
  5. dawnriver

    dawnriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô, Let''s join http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/949755.ttvn
  6. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bình Liêu đã có trang web riêng,mong muốn mọi người con của đất BL tham gia để quê hương ngày càng được mở mang tầm nhìn mới
    binhlieu.com

Chia sẻ trang này