1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Quảng Ninh - Người Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với những nghệ sĩ nổi tiếng vùng mỏ nhé
    Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ​
    Sinh ở Quảng Ninh Trước khi nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc anh là công nhân điện ở mỏ than Cọc 6. Ngay sau khi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, anh liền được nhận món quà đầy ý nghĩa của Tổng Cty Than VN: Một VCD mang tiêu đề: "Từ người thợ mỏ đến nghệ sĩ nhân dân" Anh là Quang Thọ.
    Anh có một sự tri ân đặc biệt với những đồng nghiệp "áo xanh" với đồng nghiệp một thuở lăn lội nơi những công trường làm giàu cho Tổ quốc với tư cách vừa là người thợ, vừa là giọng hát hay của phong trào văn nghệ quần chúng.
    Với ?oNhịp máy khoan" sáng tác của Trọng Bằng - chính là ca khúc đầu tiên tạo khúc ngoặt cuộc sống của người thợ điện Quang Thọ sang ngả rẽ khác: học tại Nhạc viện Hà Nội. Quang Thọ thường tâm sự: "Tôi chịu ơn vùng đất mỏ, không biết bao giờ mới đáp trả được hết nghĩa tình đó...". trước Quang Thọ, đã nhiều ca sĩ thể hiện xuất sắc những ca khúc đề tài công nghiệp, nhưng tiếp sau "nhịp nháy khoan" là "những ngôi sao ca đêm" (Phạm Tuyên), "Tôi là người thợ lò" (Hoàng Vân)...được anh biểu đạt nhiệt thành, đã khiến những ca khúc đó như thành sở hữu riêng của đôi ngũ thợ mỏ.
    Qua 35 năm ca hát bền bỉ, thuỷ chung với âm nhạc mang tính hàn lâm, Quang Thọ xứng đáng được sự mến mộ của giới nghề và khán giả. Giọng hát Quang Thọ bay bổng trữ tình qua "Sơn nữ ca " (Trần Hoàn), "Biệt ly" (Doãn Mẫn), 'Tình ca" (Hoàng Việt), "Lá đỏ" (Hoàng Hiệp - Nguyễn Đình Thi), "Tâm tình người thuỷ thủ? (Hoàng Vân)...và thật hào sảng với "Hướng về Hà Nội" (Hoàng Dương), ?oSông Lô" (Văn Cao), "Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam" (Chu Minh & Hoàng Trung Thông). Thành công của sự trải nghiệm nghê thuật đó đã được Quang Thọ truyền dẫn tại Nhạc viện HN trong tư cách Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc. Anh cũng nằm trong số hiếm các nghệ sĩ biểu diễn đã tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc.
    "Nhưng trong tâm khảm tôi, luôn dội nhớ những kỷ niệm về vùng đất mỏ Quảng Ninh - nơi tôi sinh ra và thành danh như hôm nay?" - Quang Thọ tâm sự như vậy và cũng là điều dễ hiểu, cho dù hiện sống tại Hà Nội, nhưng với những chuyến về cố hương biểu diễn, bao giờ trong anh cũng bồi hồi xao xuyến, chen lẫn nỗi âu lo lạ thường. Bởi thế anh được sự yêu mến chan chứa nghĩa tình của những người thợ, những nghệ sĩ và cả tầng lớp trẻ chúng ta..
    Hương Soái !
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với những nghệ sĩ nổi tiếng vùng mỏ nhé
    Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ​
    Sinh ở Quảng Ninh Trước khi nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc anh là công nhân điện ở mỏ than Cọc 6. Ngay sau khi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, anh liền được nhận món quà đầy ý nghĩa của Tổng Cty Than VN: Một VCD mang tiêu đề: "Từ người thợ mỏ đến nghệ sĩ nhân dân" Anh là Quang Thọ.
    Anh có một sự tri ân đặc biệt với những đồng nghiệp "áo xanh" với đồng nghiệp một thuở lăn lội nơi những công trường làm giàu cho Tổ quốc với tư cách vừa là người thợ, vừa là giọng hát hay của phong trào văn nghệ quần chúng.
    Với ?oNhịp máy khoan" sáng tác của Trọng Bằng - chính là ca khúc đầu tiên tạo khúc ngoặt cuộc sống của người thợ điện Quang Thọ sang ngả rẽ khác: học tại Nhạc viện Hà Nội. Quang Thọ thường tâm sự: "Tôi chịu ơn vùng đất mỏ, không biết bao giờ mới đáp trả được hết nghĩa tình đó...". trước Quang Thọ, đã nhiều ca sĩ thể hiện xuất sắc những ca khúc đề tài công nghiệp, nhưng tiếp sau "nhịp nháy khoan" là "những ngôi sao ca đêm" (Phạm Tuyên), "Tôi là người thợ lò" (Hoàng Vân)...được anh biểu đạt nhiệt thành, đã khiến những ca khúc đó như thành sở hữu riêng của đôi ngũ thợ mỏ.
    Qua 35 năm ca hát bền bỉ, thuỷ chung với âm nhạc mang tính hàn lâm, Quang Thọ xứng đáng được sự mến mộ của giới nghề và khán giả. Giọng hát Quang Thọ bay bổng trữ tình qua "Sơn nữ ca " (Trần Hoàn), "Biệt ly" (Doãn Mẫn), 'Tình ca" (Hoàng Việt), "Lá đỏ" (Hoàng Hiệp - Nguyễn Đình Thi), "Tâm tình người thuỷ thủ? (Hoàng Vân)...và thật hào sảng với "Hướng về Hà Nội" (Hoàng Dương), ?oSông Lô" (Văn Cao), "Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam" (Chu Minh & Hoàng Trung Thông). Thành công của sự trải nghiệm nghê thuật đó đã được Quang Thọ truyền dẫn tại Nhạc viện HN trong tư cách Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc. Anh cũng nằm trong số hiếm các nghệ sĩ biểu diễn đã tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc.
    "Nhưng trong tâm khảm tôi, luôn dội nhớ những kỷ niệm về vùng đất mỏ Quảng Ninh - nơi tôi sinh ra và thành danh như hôm nay?" - Quang Thọ tâm sự như vậy và cũng là điều dễ hiểu, cho dù hiện sống tại Hà Nội, nhưng với những chuyến về cố hương biểu diễn, bao giờ trong anh cũng bồi hồi xao xuyến, chen lẫn nỗi âu lo lạ thường. Bởi thế anh được sự yêu mến chan chứa nghĩa tình của những người thợ, những nghệ sĩ và cả tầng lớp trẻ chúng ta..
    Hương Soái !
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thì phê nổi chấy... khì khì ui hoá ra quê mình nó đẹp quá nhở? thế mà cứ bảo QN chẳng có gì đẹp cả? Đúng là đồ không có tinh thần dân tộc ( tớ đang mắng tớ đấy nhá ) Thui muộn rùi ngủ thui.. ngẫm nghĩ mai có bài mà góp vui chứ.Bi cả nhà..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thì phê nổi chấy... khì khì ui hoá ra quê mình nó đẹp quá nhở? thế mà cứ bảo QN chẳng có gì đẹp cả? Đúng là đồ không có tinh thần dân tộc ( tớ đang mắng tớ đấy nhá ) Thui muộn rùi ngủ thui.. ngẫm nghĩ mai có bài mà góp vui chứ.Bi cả nhà..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lễ công bố NZm Du lịch Hạ Long 2003 một đêm hoành tráng và đầy ấn tượng​
    Bước vào một năm mới Quý mùi đầy những hứa hẹn và thách thức mới, hoà trong không khí náo nức của cả nước cùng tiến vào một năm mới, Quảng Ninh ngày càng khẳng định mình là một điểm đến thú vị của cả nước và bạn bè quốc tế...
    Tối qua 09/02/2003 chúng ta đã tổ chức thành công buổi lễ công bố năm du lịch Hạ Long ấn tượng và hoành tráng. Năm ngọ qua đi, năm Mùi lại tới, qua một năm với nhiều thử thách cam go, chúng ta càng khẳng định Hạ Long nói riêng và Việt nam nói chung ngày càng phát triển một cách vững chắc, và trở thành "Điểm đến của thiên niên kỷ mới".
    Chúng ta đang đứng trước những vận hội lớn, chúng ta đang hội đủ cả 3 nhân tố, Thiên thời Địa lợi và Nhân hoà.
    tại sao lại Thiên thời, mặc kệ khủng bố khắp nơi trên thế giới, mặc kệ chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, và bành trướng của Mỹ, chúng ta vẫn ổn định về chính trị, ngày càng có vị thế cao hơn trên thế giới, khủng bố khắp nơi, mới thấy sự ổn định và an ninh của ta thực sự trở thành niềm tin tưởng của Du khách quốc tế và bạn bè thế giới. theo số liệu trên Site du lịch Hạ Long thì
    Trong những ngày Tết Nguyên Đán, từ 28/1 đến 05/02/2003, khách du lịch đến Quảng Ninh với số lượng lớn. Tổng số 47.943 lượt khách, trong đó có 20.119 lượt khách quốc tế (khách Trung Quốc chiếm 80 %). Đặc biệt Cảng Hòn Gai nhộn nhịp hơn trong những ngày tết với 8 chuyến tàu biển quốc tế đưa 7.303 lượt khách quốc tế đến tham quan Hạ Long. Trong 7 ngày tết số khách thZm Vịnh Hạ Long là 25.149 luợt người
    Báo hiệu một năm mới bội thu.
    Kinh tế xã hội của ta ngày càng được cải thiện, chúng ta đã vượt qua những thử thách khó khăn để đi nên, từng bước từng bước một vững chắc, và an toàn, trong khi nền thế giới đang khủng hoảng với rất nhiều vụ phá sản động trời thì chúng ta vẫn phát triển mạnh tăng trưởng đứng thứ 2 châu Á chỉ sau Trung QUốc. Ừ thì họ đang đi với tốc độ cả 100 km/h họ chậm lại hoặc không bốc nhanh được nữa, ta chỉ mới tốc độ 20-30 km/h bốc nên thì cũng vẫn chưa ăn thua, nhưng vẫn phải ghi nhận đó là một thành công lớn của Nhân dân cả nước, đời sống nhân dân ta tốt hơn, dân ta phải nói là giàu có và phát đạt hơn trong những năm gần đây, trong đó tỉnh Quảng Ninh ngày càng thay da đổi thịt, thành phố chúng ta đẹp đẽ hơn khang trang hơn, con người ta ngày càng có thái độ và nhân cách niềm nở hơn, vui tươi và hài hoà hơn, thái độ phục vụ và đón tiết các bạn bè thân thiện hơn bao giờ hết, Thành phố chúng ta đang hội đủ những chỉ tiêu để trở thành phố cấp II ngang tầm với các thành phố lớn khác trong cả nước
    Địa lợi ư : chúng ta thuộc vùng đất Đông bắc của tổ quốc, một trong những vùng đất qui tụ hồn thiêng dân tộc, chúng ta có Hạ Long di sản văn hoá thế giới, có Yên tử vùng đất thiêng, có một câu nói Tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại ý nó thế này : "Cả trăm năm tu hành, mà chưa một lần hành hương về Yên tử thì chưa thành quả tu được". Chúng ta có Bặch Đằng Giang với biết bao trang sử nẫy lừng ..
    Người dân nơi đây, cần cù chịu khó, anh dũng trong chiến đấu chống ngoại xâm, giỏi giang trong phát triển kinh tế, những ý tưởng táo bạo được thực hiện và thực hiện thành công, trong đó phải kể đến hiện tượng đảo Tuần Châu, Chợ Hạ Long mới và Siêu Thị Hạ Long.
    Đất trời đang vào xuân, con người đang náo nức hoà trong không khí đó chúng ta đã công bố một năm du lịch được tổ chức hoành tráng trên một sân khấu hướng ra biển, cả thành phố rực rỡ trong đèn, hoa, người dân nô nức như đi chảy hội. chẳng mấy khi mà Hạ Long lại tắc đường như ngày này, từ các cháu nhỏ, trai gái đến các cụ có tổi cùng xuống đường hướng về nơi tổ chức lễ hội, nét mặt ai cũng vui tươi hồ hởi hoà cùng niềm vui chung của toàn tỉnh. Mở đầu là màn múa Rồng, Lân dọc theo hai đoạn đường từ khách sạn Sài Gòn Hạ Long và từ khách sạn Bưu điện tiến về khu vực sân khấu chính tại Công viên Hoàng Gia, tiến về phía sân khấu với đủ đèn màu, ánh sáng kỹ thuật, cả sân khấu rực rỡ đèn hoa và những trái bóng lớn trên một qui mô rộng choáng gần hết phía bãi biển..
    Đặc sắc hơn là Đại Hoa ĐĂng với 265 chiếc thuyền rồng, thuyền buồm kết đèn làm sáng rực cả một vùng biển, hơn 10 chiếc tàu du lịch lớn cùng đồng loạt hú còi tiến vào sân khấu, bật đèn pha rọi vào sân khấu theo chỉ đạo tạo thành một màn diễn thật hoành tráng và đặc sắc....
    Màn diễn nghệ thuật với sự qui tụ của hàng trăm ca sĩ nghệ sĩ tiên tuổi, như Quang Thọ, Trung Đức, Thu Hiền, Trọng Tấn ..
    với những bài hát ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi con người và chào đón bạn bè quốc tế.
    Cùng với đó là bài hát SeaGame 2003 với nền nhạc POP cùng đón chào, hướng tới một năm thể thao rộn ràng sắp đến.
    Cuối cùng là màn trình diễn đốt pháo bông trên biển để chào đón NZm Du Lịch sẽ tạo nên một khung cảnh rực rỡ bởi hoa pháo, ánh đèn và ánh sáng lunh linh của vùng biển.
    Càng đi xa ta càng thấy nhớ về quê hương, nhưng khi về rồi mới thấy hết được sự giàu đẹp của Tỉnh nhà, càng thấy yêu quý hơn nơi ta đã sinh ra và lớn nên, chúc mừng năm mới, mừng một năm mới thắng lợi mới sẽ đến chúc cho Đất nước ngày càng phát triển đổi mới sanh vai với bạn bè quốc tế, chúc Quảng Ninh ngày càng được biết đến là một tỉnh giàu và đẹp, chúc mọi người vui, khoẻ hạnh phúc và yêu đời cùng chung vai xây dựng Quảng Ninh ĐẸP hơn.
    Hương Soái !
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/02/2003
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 10/02/2003
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lễ công bố NZm Du lịch Hạ Long 2003 một đêm hoành tráng và đầy ấn tượng​
    Bước vào một năm mới Quý mùi đầy những hứa hẹn và thách thức mới, hoà trong không khí náo nức của cả nước cùng tiến vào một năm mới, Quảng Ninh ngày càng khẳng định mình là một điểm đến thú vị của cả nước và bạn bè quốc tế...
    Tối qua 09/02/2003 chúng ta đã tổ chức thành công buổi lễ công bố năm du lịch Hạ Long ấn tượng và hoành tráng. Năm ngọ qua đi, năm Mùi lại tới, qua một năm với nhiều thử thách cam go, chúng ta càng khẳng định Hạ Long nói riêng và Việt nam nói chung ngày càng phát triển một cách vững chắc, và trở thành "Điểm đến của thiên niên kỷ mới".
    Chúng ta đang đứng trước những vận hội lớn, chúng ta đang hội đủ cả 3 nhân tố, Thiên thời Địa lợi và Nhân hoà.
    tại sao lại Thiên thời, mặc kệ khủng bố khắp nơi trên thế giới, mặc kệ chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, và bành trướng của Mỹ, chúng ta vẫn ổn định về chính trị, ngày càng có vị thế cao hơn trên thế giới, khủng bố khắp nơi, mới thấy sự ổn định và an ninh của ta thực sự trở thành niềm tin tưởng của Du khách quốc tế và bạn bè thế giới. theo số liệu trên Site du lịch Hạ Long thì
    Trong những ngày Tết Nguyên Đán, từ 28/1 đến 05/02/2003, khách du lịch đến Quảng Ninh với số lượng lớn. Tổng số 47.943 lượt khách, trong đó có 20.119 lượt khách quốc tế (khách Trung Quốc chiếm 80 %). Đặc biệt Cảng Hòn Gai nhộn nhịp hơn trong những ngày tết với 8 chuyến tàu biển quốc tế đưa 7.303 lượt khách quốc tế đến tham quan Hạ Long. Trong 7 ngày tết số khách thZm Vịnh Hạ Long là 25.149 luợt người
    Báo hiệu một năm mới bội thu.
    Kinh tế xã hội của ta ngày càng được cải thiện, chúng ta đã vượt qua những thử thách khó khăn để đi nên, từng bước từng bước một vững chắc, và an toàn, trong khi nền thế giới đang khủng hoảng với rất nhiều vụ phá sản động trời thì chúng ta vẫn phát triển mạnh tăng trưởng đứng thứ 2 châu Á chỉ sau Trung QUốc. Ừ thì họ đang đi với tốc độ cả 100 km/h họ chậm lại hoặc không bốc nhanh được nữa, ta chỉ mới tốc độ 20-30 km/h bốc nên thì cũng vẫn chưa ăn thua, nhưng vẫn phải ghi nhận đó là một thành công lớn của Nhân dân cả nước, đời sống nhân dân ta tốt hơn, dân ta phải nói là giàu có và phát đạt hơn trong những năm gần đây, trong đó tỉnh Quảng Ninh ngày càng thay da đổi thịt, thành phố chúng ta đẹp đẽ hơn khang trang hơn, con người ta ngày càng có thái độ và nhân cách niềm nở hơn, vui tươi và hài hoà hơn, thái độ phục vụ và đón tiết các bạn bè thân thiện hơn bao giờ hết, Thành phố chúng ta đang hội đủ những chỉ tiêu để trở thành phố cấp II ngang tầm với các thành phố lớn khác trong cả nước
    Địa lợi ư : chúng ta thuộc vùng đất Đông bắc của tổ quốc, một trong những vùng đất qui tụ hồn thiêng dân tộc, chúng ta có Hạ Long di sản văn hoá thế giới, có Yên tử vùng đất thiêng, có một câu nói Tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại ý nó thế này : "Cả trăm năm tu hành, mà chưa một lần hành hương về Yên tử thì chưa thành quả tu được". Chúng ta có Bặch Đằng Giang với biết bao trang sử nẫy lừng ..
    Người dân nơi đây, cần cù chịu khó, anh dũng trong chiến đấu chống ngoại xâm, giỏi giang trong phát triển kinh tế, những ý tưởng táo bạo được thực hiện và thực hiện thành công, trong đó phải kể đến hiện tượng đảo Tuần Châu, Chợ Hạ Long mới và Siêu Thị Hạ Long.
    Đất trời đang vào xuân, con người đang náo nức hoà trong không khí đó chúng ta đã công bố một năm du lịch được tổ chức hoành tráng trên một sân khấu hướng ra biển, cả thành phố rực rỡ trong đèn, hoa, người dân nô nức như đi chảy hội. chẳng mấy khi mà Hạ Long lại tắc đường như ngày này, từ các cháu nhỏ, trai gái đến các cụ có tổi cùng xuống đường hướng về nơi tổ chức lễ hội, nét mặt ai cũng vui tươi hồ hởi hoà cùng niềm vui chung của toàn tỉnh. Mở đầu là màn múa Rồng, Lân dọc theo hai đoạn đường từ khách sạn Sài Gòn Hạ Long và từ khách sạn Bưu điện tiến về khu vực sân khấu chính tại Công viên Hoàng Gia, tiến về phía sân khấu với đủ đèn màu, ánh sáng kỹ thuật, cả sân khấu rực rỡ đèn hoa và những trái bóng lớn trên một qui mô rộng choáng gần hết phía bãi biển..
    Đặc sắc hơn là Đại Hoa ĐĂng với 265 chiếc thuyền rồng, thuyền buồm kết đèn làm sáng rực cả một vùng biển, hơn 10 chiếc tàu du lịch lớn cùng đồng loạt hú còi tiến vào sân khấu, bật đèn pha rọi vào sân khấu theo chỉ đạo tạo thành một màn diễn thật hoành tráng và đặc sắc....
    Màn diễn nghệ thuật với sự qui tụ của hàng trăm ca sĩ nghệ sĩ tiên tuổi, như Quang Thọ, Trung Đức, Thu Hiền, Trọng Tấn ..
    với những bài hát ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi con người và chào đón bạn bè quốc tế.
    Cùng với đó là bài hát SeaGame 2003 với nền nhạc POP cùng đón chào, hướng tới một năm thể thao rộn ràng sắp đến.
    Cuối cùng là màn trình diễn đốt pháo bông trên biển để chào đón NZm Du Lịch sẽ tạo nên một khung cảnh rực rỡ bởi hoa pháo, ánh đèn và ánh sáng lunh linh của vùng biển.
    Càng đi xa ta càng thấy nhớ về quê hương, nhưng khi về rồi mới thấy hết được sự giàu đẹp của Tỉnh nhà, càng thấy yêu quý hơn nơi ta đã sinh ra và lớn nên, chúc mừng năm mới, mừng một năm mới thắng lợi mới sẽ đến chúc cho Đất nước ngày càng phát triển đổi mới sanh vai với bạn bè quốc tế, chúc Quảng Ninh ngày càng được biết đến là một tỉnh giàu và đẹp, chúc mọi người vui, khoẻ hạnh phúc và yêu đời cùng chung vai xây dựng Quảng Ninh ĐẸP hơn.
    Hương Soái !
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/02/2003
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 10/02/2003
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long đón bạn về trong cái mờ ảo của sương mù buổi hoàng hôn, không gian huyền ảo, xa xa từng đoàn thuyền, núi, biển, sóng nhấp nhô quyện vào nhau như một bức tranh tuyệt đẹp. Rảo bước trên con đường ven biển hồn như say như ngây trong cảnh sắc giao mùa
    "Hạ Long đẹp nhỉ ? " giọng con gái Nam sao mà ngọt ngào đến vậy.
    Ừ quê mình đấy !!!!
    Hương Soái !
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long đón bạn về trong cái mờ ảo của sương mù buổi hoàng hôn, không gian huyền ảo, xa xa từng đoàn thuyền, núi, biển, sóng nhấp nhô quyện vào nhau như một bức tranh tuyệt đẹp. Rảo bước trên con đường ven biển hồn như say như ngây trong cảnh sắc giao mùa
    "Hạ Long đẹp nhỉ ? " giọng con gái Nam sao mà ngọt ngào đến vậy.
    Ừ quê mình đấy !!!!
    Hương Soái !
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, sao tự nhiên cảm thấy ủ rũ thế này, ê ẩm cả người.. Chắc tại tối qua say quá.. thỉnh thoảng vài đứa bạn PHONE đến, đi nhâu đi, thế là bí tỉ nhiều khi quên cả đường về nhà, sáng thức dậy ở một căn nhà khác, đánh răng bằng cái bàn trải khác, nhiều luc mặc cả cái sip khác .. nhiều khi sáng thức dậy vù đến cơ quan, hét ầm, chửi tục vào cái máy tính tậm tịt...mở cửa xổ, nhìn ra vịnh, ơ kìa bình minh rồi, mặt trời lên kia, những vạt nắng như vầng hào quang, nhảy múa trên mặt biển, một ngày mới bắt đầu rồi.
    ... Tự dưng cảm thấy yêu đời quá, tự dung thấy thích ăn mặc chỉnh tề, thắt cái cavat mới.. mỉm cười một mình trong gương thấy mình thật trẻ thật handsome.
    Hương Soái !

Chia sẻ trang này