1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Quảng Ninh - Người Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 02/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, sao tự nhiên cảm thấy ủ rũ thế này, ê ẩm cả người.. Chắc tại tối qua say quá.. thỉnh thoảng vài đứa bạn PHONE đến, đi nhâu đi, thế là bí tỉ nhiều khi quên cả đường về nhà, sáng thức dậy ở một căn nhà khác, đánh răng bằng cái bàn trải khác, nhiều luc mặc cả cái sip khác .. nhiều khi sáng thức dậy vù đến cơ quan, hét ầm, chửi tục vào cái máy tính tậm tịt...mở cửa xổ, nhìn ra vịnh, ơ kìa bình minh rồi, mặt trời lên kia, những vạt nắng như vầng hào quang, nhảy múa trên mặt biển, một ngày mới bắt đầu rồi.
    ... Tự dưng cảm thấy yêu đời quá, tự dung thấy thích ăn mặc chỉnh tề, thắt cái cavat mới.. mỉm cười một mình trong gương thấy mình thật trẻ thật handsome.
    Hương Soái !
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ghê k thể tả được , bê tha quá đấy bác ạ.
    nhưng bù lại cũng bít iu quê hương là được rùi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ghê k thể tả được , bê tha quá đấy bác ạ.
    nhưng bù lại cũng bít iu quê hương là được rùi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi đã từng muốn thay đổi cả thế giới này muốn làm một cái gì đó thật to tát vĩ đại, Tôi muốn thế giới này đẹp hơn tốt hơn, mọi người sống hoà bình, bình đẳng và nhân ái... và Tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn, thế là tôi thử thay đổi đất nước mình. Khi hiểu rằng không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương Tôi gia đình Tôi, Tôi muốn thay đổi nó làm nó tốt hơn nên và rồi Tôi cũng thấy rằng mình vẫn chưa làm được gì cả...!!!!!
    ...Và đến hôm này thì Tôi thấy rằng có lẽ phải thay đổi, làm thay đổi từ chính bản thân Tôi, Tôi sẽ cố gắng nâng cấp mình, lên đời (tăng level) của mình hi vọng sự thay đổi nhỏ bé của Tôi sẽ làm thay đổi một phần nào đó gia đình Tôi, quê hương Tôi, Tổ quốc của tôi và biết đâu đấy thế giới sẽ nhắc đến tên Tôi như một một người đã làm thay đổi nó .
    Time for change
    Hương Soái !
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi đã từng muốn thay đổi cả thế giới này muốn làm một cái gì đó thật to tát vĩ đại, Tôi muốn thế giới này đẹp hơn tốt hơn, mọi người sống hoà bình, bình đẳng và nhân ái... và Tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn, thế là tôi thử thay đổi đất nước mình. Khi hiểu rằng không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương Tôi gia đình Tôi, Tôi muốn thay đổi nó làm nó tốt hơn nên và rồi Tôi cũng thấy rằng mình vẫn chưa làm được gì cả...!!!!!
    ...Và đến hôm này thì Tôi thấy rằng có lẽ phải thay đổi, làm thay đổi từ chính bản thân Tôi, Tôi sẽ cố gắng nâng cấp mình, lên đời (tăng level) của mình hi vọng sự thay đổi nhỏ bé của Tôi sẽ làm thay đổi một phần nào đó gia đình Tôi, quê hương Tôi, Tổ quốc của tôi và biết đâu đấy thế giới sẽ nhắc đến tên Tôi như một một người đã làm thay đổi nó .
    Time for change
    Hương Soái !
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trời đang giữa tiết xuân, hoa đào nở cùng muôn ngàn chồi non lộc biếc. Những buổi sớm trời thường hay lất phất mưa và sáng 22- 2 cũng vậy.. dưới làn mưa xuân lất phất, hơn 1000 trai tráng đất mỏ đã lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vùng mỏ yêu thương trong những gọt nước mắt chia tay của các bà mẹ, trong niềm hân hoan tự hào của những người cha và bao ánh mắt tin cậy của bạn bè...
    Hương Soái !
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trời đang giữa tiết xuân, hoa đào nở cùng muôn ngàn chồi non lộc biếc. Những buổi sớm trời thường hay lất phất mưa và sáng 22- 2 cũng vậy.. dưới làn mưa xuân lất phất, hơn 1000 trai tráng đất mỏ đã lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vùng mỏ yêu thương trong những gọt nước mắt chia tay của các bà mẹ, trong niềm hân hoan tự hào của những người cha và bao ánh mắt tin cậy của bạn bè...
    Hương Soái !
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vòng hoa trắng...hắn chết rồi, cha mẹ hắn xót, bạn bè hắn xót, trên trên cả nỗi đau, là hận, là giận dữ - hắn chết vì matuý....
    lại một vòng hoa trắng.
    Hương Soái !
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vòng hoa trắng...hắn chết rồi, cha mẹ hắn xót, bạn bè hắn xót, trên trên cả nỗi đau, là hận, là giận dữ - hắn chết vì matuý....
    lại một vòng hoa trắng.
    Hương Soái !
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    những bài của bác huong soai khá dài ,em đọc hết nhưng em xin có ý kiến thế này ạ, mong là bác không hiểu nhầm em mà không thèm post bài nữa
    đầu tiên là ý kiến của cá nhân em ; bài của bác khá dài, xúc tích và có một cái gì đó ..mời chào nhưng không phải của một người dân bình thường mà như là nhân viên ..Marketting tour ý ! nó thật là hoa văn và trơn láng .
    thứ hai là :bác có làm trong ngành du lịch không ạ, nếu có thì tại sao em bẩu bác mấy lần rồi mà bác không vô box của em chơi , vô đó bác thao hồ mà nói về hạ Long quê hương chúng ta và được nhiều người biết đến hơn ,trong box của em cũng có rất nhiều bài về Hạ Long ,nếu bácvô đó bác sẽ thấy ngay ,. đó mới là đất của bác, còn post vô đây , như em chảng hạn em cũng chẳng lạ gì nữa ,một số người khác cũng vậy ..
    thứ ba là , khi post những bài đó , bác nên có một chút gì dó , ví như là những lời khích lệ lớp trẻ chúng ta bảo vệ Hạ Long , không chỉ là niềm tự hào bản thân mà còn là của cả đất nước !hạ long đẹp thì rất đẹp , điều đó ai cũng biết mà ???
    vậy mong bác sớm xem xét và đính chính lại ạ !hi`h`i
    mtv

Chia sẻ trang này