1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Quảng Ninh - Người Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    những bài của bác huong soai khá dài ,em đọc hết nhưng em xin có ý kiến thế này ạ, mong là bác không hiểu nhầm em mà không thèm post bài nữa
    đầu tiên là ý kiến của cá nhân em ; bài của bác khá dài, xúc tích và có một cái gì đó ..mời chào nhưng không phải của một người dân bình thường mà như là nhân viên ..Marketting tour ý ! nó thật là hoa văn và trơn láng .
    thứ hai là :bác có làm trong ngành du lịch không ạ, nếu có thì tại sao em bẩu bác mấy lần rồi mà bác không vô box của em chơi , vô đó bác thao hồ mà nói về hạ Long quê hương chúng ta và được nhiều người biết đến hơn ,trong box của em cũng có rất nhiều bài về Hạ Long ,nếu bácvô đó bác sẽ thấy ngay ,. đó mới là đất của bác, còn post vô đây , như em chảng hạn em cũng chẳng lạ gì nữa ,một số người khác cũng vậy ..
    thứ ba là , khi post những bài đó , bác nên có một chút gì dó , ví như là những lời khích lệ lớp trẻ chúng ta bảo vệ Hạ Long , không chỉ là niềm tự hào bản thân mà còn là của cả đất nước !hạ long đẹp thì rất đẹp , điều đó ai cũng biết mà ???
    vậy mong bác sớm xem xét và đính chính lại ạ !hi`h`i
    mtv
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    To : VuThanhMinh
    Trước hết thanks U đã quan tâm đến bài viết của Tôi
    Thứ 2 Tôi không phải là một tourist guide, nhưng tôi yêu thích du lịch và thích đi đây đó, ngăm nghía cảnh sắc tìm hiểu và bình luận về chúng...Cảm ơn vì lời mời sang BOX du lịch của bạn.
    Nhưng bây giờ tôi đã về Quảng Ninh công tác nên việc liên hệ với các bạn cũng khó thực hiện được, vả lại công việc của tôi cũng không được quá rảng rỗi nên viết cho nhiều BOX cũng khó, chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương. Tôi ở Quảng Ninh nên việc phản ánh Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng sẽ Update nhanh chóng hơn các bạn ở xa. Tôi viết về cảnh sắc và con người Quảng Ninh theo cảm nhận của mình, và những điều được đọc, được nghe, được kể vì vậy sẽ không tránh khỏi các suy nghĩ và nhận định mang tính cá nhân, mong các bạn thông cảm.. rất vui khi các bạn cùng tham gia.
    Thân
    Hương Soái !
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    To : VuThanhMinh
    Trước hết thanks U đã quan tâm đến bài viết của Tôi
    Thứ 2 Tôi không phải là một tourist guide, nhưng tôi yêu thích du lịch và thích đi đây đó, ngăm nghía cảnh sắc tìm hiểu và bình luận về chúng...Cảm ơn vì lời mời sang BOX du lịch của bạn.
    Nhưng bây giờ tôi đã về Quảng Ninh công tác nên việc liên hệ với các bạn cũng khó thực hiện được, vả lại công việc của tôi cũng không được quá rảng rỗi nên viết cho nhiều BOX cũng khó, chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương. Tôi ở Quảng Ninh nên việc phản ánh Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng sẽ Update nhanh chóng hơn các bạn ở xa. Tôi viết về cảnh sắc và con người Quảng Ninh theo cảm nhận của mình, và những điều được đọc, được nghe, được kể vì vậy sẽ không tránh khỏi các suy nghĩ và nhận định mang tính cá nhân, mong các bạn thông cảm.. rất vui khi các bạn cùng tham gia.
    Thân
    Hương Soái !
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh rồi, cái lạnh tháng 3 sao mà giá đến thế, hắn ngồi trên cầu cảng ngắm cảnh biển, ngắm những con tàu, ngắm từng đàn chim bay lượn trong không gian và thầm ước mong cái nắng của mùa hè. Hè đến hắn có thể ngắm cảnh biển trên những bãi cát trải dài, ngắm biển xanh bao la và từng cơn sóng vỗ bờ. Khung trời nơi đây sẽ nhộn nhịp trong cái nắng vàng rực rỡ với những bãi biển đông vui. Hắn sẽ đón các bạn về và ôn lại thời tuổi trẻ đầy sôi động để lại được ngồi cùng nhau bên ánh lửa ôn lại chuyên cũ, hát và kể cho nhau nghe về dự định của mình, Để nhìn thẳng vào mắt những thằng bạn cùng hâm nóng nhau bởi những chén rượu nồng ấm và điếu thuốc truyền tay...
    Hương Soái !
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh rồi, cái lạnh tháng 3 sao mà giá đến thế, hắn ngồi trên cầu cảng ngắm cảnh biển, ngắm những con tàu, ngắm từng đàn chim bay lượn trong không gian và thầm ước mong cái nắng của mùa hè. Hè đến hắn có thể ngắm cảnh biển trên những bãi cát trải dài, ngắm biển xanh bao la và từng cơn sóng vỗ bờ. Khung trời nơi đây sẽ nhộn nhịp trong cái nắng vàng rực rỡ với những bãi biển đông vui. Hắn sẽ đón các bạn về và ôn lại thời tuổi trẻ đầy sôi động để lại được ngồi cùng nhau bên ánh lửa ôn lại chuyên cũ, hát và kể cho nhau nghe về dự định của mình, Để nhìn thẳng vào mắt những thằng bạn cùng hâm nóng nhau bởi những chén rượu nồng ấm và điếu thuốc truyền tay...
    Hương Soái !
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sóng nước bập bềnh, con thuyền trôi lặng lẽ, không gian tĩnh mịch, yên lặng thỉnh thoảng lại có tiếng chèo khua nhẹ - Biển về đêm như muốn nuốt tất cả trong lòng nó, về đêm Biển càng mênh mông và rộng lớn hơn, bạn không biết đâu là bờ bến...mùi biển mằn mặn và nồng con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, về đêm sẽ không thấy được cảnh sắc của biển, không thấy những đàn chim chao lượn, chỉ thấy những ngon đèn đêm thắp sáng trên những con tàu lớn, con tàu du lịch rực sáng giữa biển, nó lộng lẫy như một đại hoa đăng, những ngọn đèn nhỏ của những con thuyền qua lại như những ánh sao băng trên mặt biển. Nhìn vào phía bên kia bờ Bãi Cháy kìa nhà nổi, các khách sạn cao tầng hướng ra phía biển, chắc cũng có ai đó ngắm nhìn biển đêm khám phá cái huyền ảo, và bí ẩn của biển....

    Hương Soái !
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sóng nước bập bềnh, con thuyền trôi lặng lẽ, không gian tĩnh mịch, yên lặng thỉnh thoảng lại có tiếng chèo khua nhẹ - Biển về đêm như muốn nuốt tất cả trong lòng nó, về đêm Biển càng mênh mông và rộng lớn hơn, bạn không biết đâu là bờ bến...mùi biển mằn mặn và nồng con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, về đêm sẽ không thấy được cảnh sắc của biển, không thấy những đàn chim chao lượn, chỉ thấy những ngon đèn đêm thắp sáng trên những con tàu lớn, con tàu du lịch rực sáng giữa biển, nó lộng lẫy như một đại hoa đăng, những ngọn đèn nhỏ của những con thuyền qua lại như những ánh sao băng trên mặt biển. Nhìn vào phía bên kia bờ Bãi Cháy kìa nhà nổi, các khách sạn cao tầng hướng ra phía biển, chắc cũng có ai đó ngắm nhìn biển đêm khám phá cái huyền ảo, và bí ẩn của biển....

    Hương Soái !
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng diệu huyền
    Vịnh Hạ Long có rồng không ? .. chẳng biết
    Nhưng từ lâu huyền bí của thiên nhiên
    Vẫn mơn man như gió vuốt ve thuyền
    Những ý nghĩ phiêu liêu, và tâm hồn mơ mộng
    Khi nắng loé hàng mi qua cửa động
    Khi sóng trào tóc quấn đảo chơ vơ.
    Khi mây chập chờn ẩn hiện đầu non
    Khi mây lẫn trời xanh và bể biếc
    Người sẽ hiểu Vịnh Hạ Long là thế
    'Trong mơ màng giấc ngủ có rồng bay
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng diệu huyền
    Vịnh Hạ Long có rồng không ? .. chẳng biết
    Nhưng từ lâu huyền bí của thiên nhiên
    Vẫn mơn man như gió vuốt ve thuyền
    Những ý nghĩ phiêu liêu, và tâm hồn mơ mộng
    Khi nắng loé hàng mi qua cửa động
    Khi sóng trào tóc quấn đảo chơ vơ.
    Khi mây chập chờn ẩn hiện đầu non
    Khi mây lẫn trời xanh và bể biếc
    Người sẽ hiểu Vịnh Hạ Long là thế
    'Trong mơ màng giấc ngủ có rồng bay
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long là độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có thể so sánh với chốn đào nguyên trên thượng giới...
    Cái đặc sắc của Hạ Long là ở cùng một nơi mà có cả núi non, có cả biển xanh tạo nên vẻ đẹp không bút nào tả xiết thế nên nhà văn Nguyên Ngọc đã phải type nên con Laptop PIII của mình những dòng như thế này :
    " Hoá ra để tạo lên kỳ quan số 1 này, thiên nhiên chỉ dùng có hai mẫu tự, hai chữ cái : Đá và Nước, như để dạy cho đời, dạy cho những người nghệ sĩ bài học tiết kiệm mẫu mực. Chỉ 2 yếu tố trong bao yếu tố giàu có khác của đất trời, Chỉ 2 chất liệu trong vô vàn chất liệu có thể có, để viết, để vẽ, điêu khắc và sáng tạo nên tất cả..
    Và hai chất liệu, hai yếu tố đối lập triệt để :
    Âm và Dương, Tĩnh và Động. Dừng và Chảy, Đặc và Lỏng, Rắn và Mầm Nặng và Nhẹ, Trầm mặc và Lưu Loát ...
    Hãy nhìn kìa, tất cả những gì đang có ngày nay và sẽ có trên thế gian này, thì đều được nghĩ ra, mường tượng ra, phác thảo ra, bày đặt và bố trí ở đây hết rồi. Xôn sao cả một thế giới cô đọng. Có tất cả mọi hình thù : tròn vuông, dài, thuôn, nhọn, nở nang đầy đặn như bầu ngực người đàn bà đang độ sinh lực, dồi dào, mơm mởn, nửa e thẹn nửa gọi mời hay kiêu khích như vú cô gái mới lớn.
    Tráng kiệt vạm vỡ như cánh tay, như tấm lưng người lao động - người tráng sĩ, tĩnh mặc đăm chieu như người già râu tóc bạc phơ trầm tư suy nghĩ về sự sinh tử và vĩnh hằng, lúc tinh nghịch nhảy nhót vô tư như một đứa trẻ. Hăm hở xông tới như người chiến binh, lẳng lơ như cô gái nào kia sao cứ phô bày tất cả ra giữa trời đất.. làm ngơ ngẩn bao anh chàng vừa mới bước vào đời!!................
    CHú Phương Quỳnh thì lại vẽ Hạ Long vào hạ như thế này
    " Khi mặt trời còn ẩn dưới những chân các đảo đá, mặt vịnh đã tươi tắn trong cái sắc xanh muôn thủa của nước trời. Mặt trời nên dần, đảo từ từ vươn dậy trên mặt sóng. Gió ***g lộng thổi, mặt nước gợn nên muôn ngàn vật sáng, một rừng buồm như những cánh chim muôn màu lướt trên mặt nước lúc triều.
    Trưa hè là lúc nắng mật dát trên mặt nước một màu sáng bạc... Khi bóng chiều ngả, trời nước sáng rực trong nắng quái, rồi đảo đá ngả dần sang màu tím. Mặt trời khuất dần trên mặt nước, hắt lại nhứng ráng vàng hình dẻ quạt"
    Thật ra bức vẽ này chẳng phải nhờ đến Phương Quỳnh dùng cọ, mà tới đây ai cũng thấy được cảm nhận được bức tranh thiên nhiên đó, tâm hồn ai cũng thức dậy những cảm xúc thi ca, những bay bổng siêu thoát trong lo toan bận rộn thường ngày...

    Hương Soái !

Chia sẻ trang này