1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Sài Gòn và Kiếm Hiệp Kỳ Tình - KIẾM HIỆP SƠN

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi wings, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hị hị các huynh muội nhanh chân quá,tiểu đệ theo không kịp "Bái phục,bái phục".Tại hạ chỉ là kẻ lang thang,hành khất chỉ những mong cầu được chút bia bọt cho qua ngày,độ đường.
    Trở về với những trang hào hùng của kiếm khách,thì nhân đây để cho topic thêm sôi động thì từng tuần một chúng ta sẽ cùng trả lời một câu hỏi mà xuyên xuốt trong các ký sự,những câu truyện kỳ tình mà chúng ta yêu mến.Vậy câu hỏi tuần này xin để:
    "Bạn thích nhân vật nào nhất trong thế giới kiếm hiệp tình sử?"​
    Với Kieu Phong thì nhân vật Tiêu Phong trong "Lục Mạch Thần Kiếm" là nhân vật được bác Kim xây dựng hay nhất.Cuộc đời nhiều sóng gió,đau khổ,tuyệt vọng, nhất là đoạn phát hiện ra mình mang dòng máu "Khiết Đan" (dân tộc mà trước giờ hay gọi là "Liêu Cẩu").Đúng là chỉ có tiếng hét mới giải thoát được nỗi bi ai mà không làm giảm đi sự hào hùng,bi tráng.Đỉnh cao nhất là khi mù quáng hẹn Đoàn Chính Thuần ra tỷ đấu vô tình giết chết A Châu,đúng là chỉ 1 tiếng thét cũng nói lên tất cả.Không còn gì quá ngưỡng nữa.
    Tuyệt!
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hihihihiih, Tui thích Dương Quá,,,,nhưng tức cái ku này ngu,,,mê Cô Long mà để Thằng ku "Đạo sĩ thúi" nó .....tức rã man....gru..gru...
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thích Triệu Mẫn, mà chả hiểu sao con nhỏ này có thể iu nổi ku cù lần TVK
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    choài... có nhiều khi chỉ cần trái tim là đủ. Rút cuộc anh ta cũng dành trọn trái tim của Tiểu Cô đấy thôi. Wings chỉ thích nhìn vào bên trong một con người,còn xấu đẹp thì kệ. Có dễ thương mà tính tình xấu thì hỏng...hí hí hí....
    Ngoài nhân vật Hoàng Dược Sư, thì Wings thích nhất là nhân vật Phong Thanh Dương. Đây là một nhân vật tuy chỉ xuất hiện một lần nhưng lại là nhân vật có cá tính rõ ràng nhất. Không thích chuyện ngoài đời, không thích miệng thế gian, không quan tâm chuyện đàm tiếu, lễ nghĩa, giáo điều. Chỉ cần mình thích, hiểu và người mình yêu thích, hiểu như mình là được. Wings thích ở Phong Thanh Dương 1 câu nói: "Môn quy, giáo điều...vứt mẹ nó hết".
    (Câu này được trích trong "Tiếu Ngạo Giang Hồ ký " phiên bản xuất bản năm 90-94. Còn các phiên bản gần đây thì không hay mà hết cái tính khí của nhân vật này. Căn bản là chỉ là dịch nhưng không có hồn).
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0


    Phấp phỏng cùng tiểu thuyết kiếm hiệp mới

    15:11'''' 07/03/2007 (GMT+7)


    (vietNamNet) -Gần đây, cư dân trong làng tiểu thuyết kiếm hiệp đã xôn xao và bị cuốn hút khó cưỡng lại được  vì sự xuất hiện một cái tên mới "Tru tiên" của một tác giả cũng rất lạ lẫm với người đọc. 
    [​IMG]

    Bìa sách Tru Tiên.
    Nói đến dòng tiểu thuyết kiếm hiệp, dân nghiền thường nghĩ ngay đến những tác giả có phong cách riêng mà tên tuổi đã nổi như sấm cồn: Kim Dung, Cổ Long....Nhiều ngòi bút phê bình và ngay cả những nhà văn nước ta cũng không dấu cái sự ham thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.  

    Chắc chắn, trong tiểu thuyết kiếm hiệp không chỉ có những bài học xử thế thông thường, những ý niệm đạo đức đơn giản như cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác, làm người cần phải quang minh chính đại... mà sức cuốn hút của nó nằm ở chỗ trí tưởng tượng phong phú, mãnh liệt của nhà văn đã phác vẽ lên một thế giới vô cùng sống động.
    Trong thế giới ấy, ngay cả những nhân vật tưởng chừng phản diện cũng bộc lộ nghị lực phi thường hoặc là tạo nên kỳ công ngoài sức con người hoặc bảo vệ lẽ sống, quan điểm sống hoặc mục đích tối thượng của chính họ.
    Nguyên tắc lý tưởng hoá mọi hành vi sống và khát vọng tri nhận vẻ đẹp tinh thần ở cấp độ dân gian đã tạo sức hấp dẫn khó cưỡng lại được không chỉ ở các tầng lớp độc giả khác nhau trong xã hội mà còn chinh phục được ngay cả những nhà văn có thực tài.
    Một đặc điểm dễ nhận thấy ở những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp lớn của Kim Dung, Cổ Long...là khát vọng làm trong sạch triều đình mở ra cảnh thái bình thịnh trị cho muôn dân. Võ công, bí kíp và khổ luyện thành tài cũng chỉ để dùng sức trừ gian diệt ác bảo vệ chính nghĩa. Chỉ có điều, quan niệm về chính nghĩa ở đây là quan niệm của đám đông dân chúng, nằm trong ý thức của dân chúng chứ không phụ thuộc vào bất cứ một luật định nào.
    Gần đây, trong làng tiểu thuyết kiếm hiệp xuất hiện một cái tên mới Tru tiên của một tác giả cũng rất lạ lẫm với người đọc: Tiêu Đỉnh.
    Rất khác với Kim Dung, Cổ Long, tác giả Tiêu Đỉnh không thu hút người đọc bằng những cuộc tỷ võ danh chấn giang hồ mà bằng trí tưởng tượng phi thường về cõi người trong vũ trụ. Có điểm chung giữa Tru Tiên và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của đời sống thực trong Tây Du Ký. Cả hai đều sử dụng thủ pháp phóng dụ, ẩn dụ đầy tính khoáng đạt về nhận thức cả thế giới vĩ mô lẫn thế giới vi mô một cách giản dị nhất, trong sáng nhất. Nghĩa là tính biểu tượng văn hoá rất cao và rất đáng suy ngẫm.
    Trong Tru Tiên, những quái thú luôn xuất hiện và mỗi cá nhân phải đối mặt trực diện với chúng. Bản thân các quái thú khổng lồ với sức mạnh vô biên không hề mang tính thiện, ác mà quan trọng nhất là các nhân vật phải hiểu rõ chúng, thuần hoá chúng để chuyển hoá năng lượng vô biên này vào những mục đích chí thiện. Với những người có đủ căn cơ, có nghiệp lực thuần hậu trong sáng thì sức mạnh này sẽ đồng hành cùng họ trên suốt quá trình khám phá và tri nhận cuộc sống. Với những cá nhân ích kỷ, lợi kỷ thì sức mạnh này cũng giúp họ mau chóng toại nguyện hay nói chính xác hơn là mau chóng bị huỷ diệt.
    Độc giả có thể mở rộng trí tưởng tượng của mình đến vô hạn trong suốt quá trình đọc Tru Tiên và cũng như những nhân vật trong đó, sẽ được thăng tiến hoặc tụt hạng bởi chính ý nguyện sống của bản thân mình.  Có thể,  mỗi độc giả sẽ phát hiện ra "quái thú" xuất hiện và tồn tại ngay trong bản thân mình và sẽ bắt đầu một kỳ công mới là hướng dẫn, thuần hoá nó, hướng sức mạnh vô biên của nó vào các hành vi sống tốt đẹp của mình. Đấy là điều căn bản mà tác giả của Tru Tiên gửi gắm qua bộ tiểu thuyết trường thiên này. Bộ sách do Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin ấn hành và sẽ ra mắt độc giả vào 12/3 tới.
    VietNamNet sẽ trích đăng những chương đặc sắc nhất của bộ tiểu thuyết kiếm hiệp trường thiên này bắt đầu từ ngày mai, 8/3.



    Quang Minh
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 08/03/2007
  6. Hôm nào bác đọc xong thì cho em mượn nha!
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ké, anh Vũ mượn đc òi thì cho Còi mượn nhé. Yên tâm đi, quyển sách 1000 trang Còi chỉ nghiệm 2 đêm là xong
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe đồn 6 tập này có giá đến 450k, hic hic hic.
    Còi đọc lâu thế, chú chỉ đọc 1 buổi là xong.
    Bộ truyện này do Đào Bạch Liên dịch. Cô bé này chính là Alex hay Tôn Nhị Nương trong Nhạn Môn quan, hì hì. Sau khi xuất bản chắc có khối chuyện tranh chấp bản quyền đây

    Được nguyenbalocvn sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 09/03/2007
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    450k lận á Chú? Trung bình 1 lần con mượn chú 2 quyển, vậy con ké 150k để phụ chú mua Truyện nhá. Con cũng mún đọc muh.
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Keke, nghe đồn là ku em với ku Vũ cũng mún mượn đọc, thía ké vào nhá!
    Riêng ku em + ku anh là 2 ngừ, tớ chỉ tính rẻ 250k thoai (giảm giá cho hàng mua sỉ).
    (Vụ làm ăn này được đây!)

Chia sẻ trang này