1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên cho bé

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lethanhle, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Kaisa tiếng Nhật có 2 cách viết, ko biết embemuathu muốn viết cách nào
    1-<".: Ko có từ này trong tiếng Nhật hoặc là Roman ko biết
    2-<"-,fss社??,T( Chữ Hán có 3 chữ nhưng 2 chữ này có nghĩa nhất) Chữ đầu tiên là Company, chữ thứ 2 có nghĩa là be well-known.
    Chắc embemuathu định đặt tên con là Company hử??? J/K
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị Romanza ơi, ý em ko fải KAISA trong tiếng Nhật là là trong tiếng Fin (Finnish). hihihihi, hoá ra tiếng Nhật nó là company, thế đặt là Company cho giàu. Để mai đi học thử hỏi xem sao.
    Ah, có fải tên Monica theo người Mỹ có nghĩa là "người cố vấn" ko?. Em nhớ loáng thoáng đã đọc ở đâu đó
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Sau này tớ có con, nếu là con gái thì đặt là Huyền Anh, con trai chắc sẽ đặt tên là Long, chưa biết gì Long nữa vì fải bít tên bó nó thế nào đã. Nhưng mừ ko bít sau này nhà chồng có cho mình đặt tên ko nhỉ, vì thg là nhà nội toàn tranh đặt tên thui
  4. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trai hay Gái đều đặt tên là Ợ để mỗi lần gọi chúng nó về ăn cơm tức muốn chết đi,haha.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất cái kiểu con mình đẻ ra nhưng ông bà cô bác lại đòi đặt tên cho con mình. Rõ vớ vẩn, mình vác bụng bao tháng, có mỗi cái quyền đặt tên cho con người khác lại cướp mất là làm sao ?
    Bạn tôi đặt tên con là Thanh Thảo, bố nó tên Thanh Phong, và so với tên mẹ cũng rất hợp lý. Thế nhưng ngày đầy tháng cháu, bà nội lẳng lặng đặt một chiếc bánh với dòng chữ : "Chúc mừng ngày đầy tháng bé Thuỷ Tiên ". Dù sao tôi cũng thấy như vậy là quá thiếu tế nhị và lạm quyền.
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  7. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chính ra tớ thấy nếu đặt tên em bé mà ghép được một phần tên mẹ vào rất hay (thường là công mẹ to tướng như thế mà đặt tên con toàn bê nguyên xi họ và đệm tên của bố).
    Tớ có cô bạn họ Lê, chồng họ Trần, sinh con trai đặt là Trần Lê Quang. Cô khác tên Vân Anh, chồng họ Nguyễn, đặt tên con gái là Nguyễn Thanh Vân.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mẹ em có kể chuyện đặt tên con của bạn mẹ em, nghe chuyện thật cứ như đùa.
    Hồi bao cấp, cuộc sống khó khăn, cô này vừa học vừa mang thai, có một đứa đầu rồi. Chồng tên là Hồng Tăng, con trai cả tên Hồng Quân. Đến lúc có mang bầu, ko biết tên là gì, thì mấy người học cùng khuyên. Thời đại khó khăn, tăng quân (tên bố + tên anh) thì thiếu ngân. Thế là quyết định đặt tên con là Thiếu Ngân (nghe văn vẻ chán).
    Chuyện chưa hết, mấy bà rỗi việc còn tính là nếu có đứa thứ ba thì đặt tên là gì. Tăng quân thì thiếu ngân, mà thiếu ngân lấy gì mà ăn, đói ăn thì đừng hốc. Vậy đứa thứ 3 sẽ tên là Hồng Đức (nghe cực kì hợp lí so với tên anh trai và bố).
    Đầu tiên tưởng chuyện đùa, nói chơi, ko ngờ vài năm sau cô ta gửi thư cho mẹ em nhắn "cháu Hồng Đức (đừng hốc) của các cô đã ra đời".
    Chuyện thật như đùa.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi mất
  10. pumpkinhead

    pumpkinhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này