1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên cho con trai sắp sinh.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hoanc, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    HM thấy tên Nguyễn Hoàng Quân rất hay. Hoặc Nguyễn Sỹ Hoàng. Bác thấy thế nào ạ?
    Good, to forgive
    Best, to forget
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tên một anh cùng Công ty, thấy hay hay: Nguyễn Khắc Hoàng
    PS: Nếu chọn giữa hai tên thì tớ chọn Nguyễn Minh Quân
  3. haibk

    haibk Guest

    Đặt tên cho con trai? Nghe cũng thú vị đấy nhỉ. Theo tôi, nếu có đặt tên con thì cũng nên nghĩ đến lợi ích của nó sau này chứ đừng vì bố, mẹ thấy tên gì hay là đặt để cuối cùng con nó khổ.
    Không nên đặt tên con bởi các chữ cái A, B, C, D..., Những cái tên Anh, Bình, Dũng hay Cường rất dễ đứng đầu sổ khi con nó đi học, và khi đi thi, những cái tên này gần như sẽ được xếp bàn đầu. Mà các bạn biết rồi đấy, dù có học giỏi bao nhiêu thì chẳng ai thích ngồi bàn đầu khi đi thi cả.
    Cũng không nên đặt tên con bởi các chữ cái cuối cùng , những cái tên như Thắng, Tùng, Tú... bởi những cái tên này rất dễ đứng đội sổ , và như vậy khi đi thi, những cái tên này gần như phải vào phòng thi cuối cùng, dễ gây tâm lí mệt mỏi vì chờ đợi
    (Tất nhiên các kì thi ở đây chỉ là các kì thi học kì của lớp phổ thông, hoặc lớp đại học)
    Vì vậy nên đặt tên con bằng chữ cái nằm ở khoảng giữa như H, K, L, M, N...
    Tôi thích cái tên Nguyễn Quang Hải đặt cho con trai.
    Còn nhỡ may nếu con bạn là con gái (có thể khi siêu âm, ông bác sĩ nhìn nhầm ngón chân cái của cô bé, nên phán là sẽ sinh ra thằng bé) thì bạn nên tránh các tên sau:
    Oanh, Yến, Đào, Lan, Bích, Ngọc, Hồi
    Đời con rồi khổ lắm con ơi!
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Lắm thấy là nhiều ma
    Định thế nào ,thích cái gì thì cứ quyết đoán thế đi ,nghe nhiều đau đầu rồi loạn lên chả biết đặt là gì thì toi đấy ạ
    Kiểu gì thì đằng nào về sau chả ai tự thấy tên mình là hay là đẹp cả
    SoS ​
    -----><----- ​
  5. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To bác hoanc:
    Theo em thấy Nguyễn Anh Dũng hay đấy. Anh: thông minh, tinh anh. Dũng: Kiên cường, tài trí.
    Anh Dũng thì khỏi phải bàn nữa rồi, hay nhất đấy bác ạ (hihi: tên hai chị em em ghép lại cũng là ANH DŨNG )
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không có đặt tên cho con gái? con gái đặt tên là Nguyễn Thuỳ Linh cũng được đấy chứ? tha hồ mà mắng hê hê
    Love means you never have to say I'm sorry...
  7. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi ạ.
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Thật ngạc nhiên khi cái topic này được nhiều người quan tâm đến vậy khi mà chính chủ nhân của nó dường như đã lẵng quên từ lâu rồi.
    Đặt tên hộ người hay đặt cho chính mình. Có lẽ Mods nên đổi topic này thành "Cái tên mà tôi thích" hay "Tên cho đứa con tương lai của tôi"
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Và nếu vậy thì con gái tôi, tôi thích nó tên là Thảo Anh, cont rai sẽ là: tên chồng + Anh. Có điều phải hỏi ý kiến chồng tôi cái đã.
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, lâu lâu mới vào topic này. Vui ghê.
    Còn tôi, tôi rất thích tên con trai là Bình Nguyên.
    Bình Nguyên có nghĩa là đồng bằng. Chỉ giản dị thế thôi, nhưng không hiểu sao tôi rất thích cái tên này.
    Còn con gái sẽ là Thảo Nguyên hoặc Lan Phương, Thuỳ Ly...
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...

Chia sẻ trang này