1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên cho con

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Antey2500, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChangTraiXXX

    ChangTraiXXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà!Các bác 7x cũng tếu quá nhỉ,người ta hỏi nhờ đặt dùm tên con,sau mà thấy giống như các bác vô đây để post chuyện toàn là tếu lâm,trêu trọc.hi..hi..
    Còn cái bác Antey gì đấy cũng thấy hơi tếu tếu đấy à nha,chuyện tên con cái đâu phải muốn nhờ người khác đặt dùm là được đâu,một cái tên là đi suốt cả đời chứ đâu phải chuyện để đem ra thảo luận.tên là phải chính do bố mẹ người thân thích quyết định đặt chứ đâu phải giỡn như mấy bác gì đó đó,cái này mấy bác nên đưa vào bài mỗi ngày một chuyện tếu lâm thì hay hơn đấy.
    Theo tôi thì bác Antey hãy suy nghĩ kỹ về vấn đề này đi,tên con cái của mỗi người thì phài chính do họ đặt còn muốn hỏi bạn bè thì chủ yếu là để góp nhặt ý hay thôi,chứ kô nên dựa theo ý của người khác được.
    Như tôi từng nghe có vài người bạn kể lại,có một ông gì đó cũng nhờ bạn bè đặt tên dùm con của mình,rồi có một lúc chính con mình lại hỏi tên con là do ai đặt,thì ông ta nói là do hỏi bạn
    đặt tên dùm,rồi đứa con đó suy nghĩ và hỏi ông ta tên của con mà cả bố mẹ cũng kô thể đặt được à
    Câu chuyện kia cũng chỉ là một vấn đề nhỏ,còn biết bao vấn đề khác nãy sinh từ cái tên mà do người khác nghĩ ra.
    Đây là một vấn đề mà bạn bè tôi đã từng gặp phải,những lời nói của tôi từ nãy giờ kô phải là đã phá hay bêu xấu ai cả,chỉ là một ý kiến nhỏ nhoi để các bác suy nghĩ lại thôi.Tánh tôi thì ngay thẳng có sau nói vậy mong các bác thông cảm.
    Cảm ơn các bác đã xem qua cái ý kiến nhỏ nhoi này của tôi.
    Được ChangtraiXXX sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 18/07/2004
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái topic này vui quá nhỉ? Tui ngồi đọc mà cười thành tiếng, báo hại mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
    Hội 7X đa số đều còn độc thân mà lo xa quá! Biết có lập gia đình không mà đòi đặt tên con (!) Mà lập gia đình rồi thì...chưa chắc là có con để mà đặt tên nữa. Có con rồi thì...chưa chắc là được toàn quyền đặt tên cho nó. (Biết đâu một nửa kia, ông bà nội ngoại, thậm chí là ... ông bà cố, sẽ "giành" mất cái quyền này thôi).
    Riêng tui, nếu vượt qua hết tất cả các "cửa ải" trên, sẽ đặt cho con mình cái tên chỉ 2 chữ thôi dù là trai hay gái, đúng nghĩa "họ và tên", nhưng là gì thì...chưa biết
    ( lại mơ mộng nữa rồi, có cái nick của mình mà còn không biết đặt là gì, huống hồ....)
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, tên nick khác của em là Hoa chứ là cái gì, lâu quá chả thấy màu mực tím, hôm nào em rảnh rỗi cho anh xin một bình mực tím chứ nhỉ??????, topic này hay nhỉ, chưa có gia đình mà đã muốn đặt tên con, hehe, tuổi 7X chúng ta quả là ........là gì nhỉ????
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 18/07/2004
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  5. xiucaidung

    xiucaidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Thử tham khảo cái link này xem sao bác Antey2500 ui, có khá nhiều tên để tham khảo đấy. Hy vọng bác tìm được 1 cái tên hay và có ý nghĩa. Các bác nào sắp có em bé có thể tham khảo cho dzui, hén !
    http://www.webtretho.com/w/index.php?cdID=47
  6. Nhat_Minh

    Nhat_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thật ra đặt tên con thế nào điều đó không quan trọng bằng việc đứa trẻ ấy sẽ trở thành người như thế nào?
    tên Hiếu Thảo mà bất hiếu, mất dạy thì nghe thêm đau
    tên Thành Nhân mà trở thành kẻ giết người, trộm cướp thì nghe thêm xót
    tên Ngọc Sáng mà học dốt thì nghe thêm buồn cười
    Việc gia đình và xã hội giáo dục 1 con người từ bé là rất quan trọng. bên cạnh đó chủ yếu vẫn là nhận thức và ý thức của đứa trẻ ấy.
    có rất nhiều cái tên đọc lên nghe rất kêu nhưng nhìn lại thấy con người thì vô cùng thất vọng. ngược lại ở có những người xuất thân từ nông thôn, tên nghe mộc mạc như Mén, Nông....nhưng họ đã trở thành những nhân tài mà ko phải ai cũng dễ nhận ra đằng sau cái tên thô kệch ấy. vậy tên để làm gì? chẳng qua là để có cái mà gọi.
    có câu chuyện thế này: có 1 cô bé gái 5t (con của 1 người nông dân) đã hỏi cha thế này:
    _ tại sao cha đặt tên con xấu thế? tên bạn bè con ai cũng đẹp, họ cười cái tên của con.
    người cha trả lời:
    _ khi mẹ sinh con thì bị mất sữa nên con rất ốm yếu, cha mẹ đặt tên con là Út Mẹt để nhắc con sau này lớn lên phải cố gắng học giỏi để không còn đói nghèo, để những đứa con sau này của con có thể ăn no, mặc đẹp và ko còn bị đẹt nữa. Bây giờ con và các bạn còn rất nhỏ nên ko hiểu được đó là cái tên rất đẹp và có ý nghĩa như thế nào.
    cô bé dù ko hiểu nhiều nhưng ngày hôm sau đến lớp đã khoe với bạn bè rằng "tên của mình đẹp nhất lớp vì cha mình nói đó là cái tên giúp mình trở thành học sinh giỏi"
    Và cô bé ấy đã cố gắng học và trở thành học sinh giỏi thật sự trong niềm vui của cha mẹ. Cái tên dù xấu xí thế nào nhưng con người tốt đẹp thì cái tên vẫn toả sáng và đáng để họ tự hào.
    Theo tôi, đó chỉ là 1 người nông dân ít chữ nhưng có thể trong 1 phút "xuất thần " của tình phụ tử nên ông có thể nói những lời hoa mỹ như vậy. Đó là cách để đứa trẻ có thể hiểu được niềm tin và hi vọng mà cha mẹ đã đặt vào con cái.
    hãy để đứa trẻ học cách hoàn thiện cái tên của mình, ko phải để cái tên hoàn thiện nó. good luck !
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Con gái : Võ Thuỳ Linh
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đứa trẻ nào cũng có khả năng hoàn thiện cái tên của mình. Nhiều khi chính những cái tên ko được đẹp mà sẽ làm cho đứa trẻ đó mặc cảm, tự ti suốt cuộc đời.
    Nói là như vậy chứ nếu sau này đặt tên cho con chắc bạn cũng ko thể ko chú trọng vào việc đặt tên con mình đâu. Ko cần hoa mỹ nhưng bất cứ người cha, người mẹ đặt tên cho con cũng có ý gửi lại niềm tin và kỳ vọng vào đứa bé qua những cái tên đó.
    Nói chung ko thể qua loa được.
  9. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Elead có suy nghĩ khá chính xác . Không có một người Bố, hoặc Mẹ nào lại không muốn chuẩn bị cái tên thật đẹp, có ý nghĩa cho đứa con sắp chào đời của mình . Dĩ nhiên, không ai muốn đặt cho con trẻ một cái tên, rồi sau này nó lại xảy ra ngược lại như Nhat_Minh đưa thí dụ : Hiếu Thảo, Ngọc Sáng, Thành Nhân ... Nếu như có xảy ra, thì đó là ngoài ý muốn của cha mẹ mà thôi .
    Nhat_ Minh bảo đặt cái tên không quan trọng, có thể là Út Mẹt, Cả Móm, Cu Tửng, Thị Mót, v.v và v.v ...
    Thế nếu sau này Nhat_ Minh có con, việc đặt tên cho đứa con đối với NM là không quan trọng, nhất là đứa con đầu lòng . Và cái tên mà Nhat_Minh chọn đặt cho bé là một trong những cái tên như là : Út Mẹt, Cả Móm, Cu Tửng, Thị Mót, gì gì đó, thì nhớ cho bọn mình xem ké cái ... giấy khai sanh của bé nhé
  10. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hay đấy.
    Nếu sau này tui có con gái thì sẽ đặt tên cho con là tên của người bạn gái - người bạn tri kỉ của mình (nếu chồng tôi cũng đồng ý ah). Vì biết đâu anh ấy lại thích tên con gái là tên người yêu đầu tiên.
    Mà sao mọi người ko đặt tên cúng cơm cho đứa nhỏ đấy nhỉ? Tên khai sinh thì để cho ba mẹ nó tự đặt. Mọi người cùng đặt cho nó 1 cái nick nào đó hay hay đi nào!!!!!!!

Chia sẻ trang này