1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên nào

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi langtu_bacha, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    để si nghỉ đã,,,,hêhhhe
  2. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Khi có Điện thoại mới + số máy mới thì người ta thường làm gì các bác nhờ
  3. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ku bụi đời, chị quánh em ko ghia thì thui á
  4. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Nguy to rồi
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa chọn được cái tên nào các bác ạ. Khó thật đấy
  6. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế hai bên nội ngoại có ý kiến ý cò gì không vậy ạ?
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đôi khi cuộc sống lại rất đơn giản và nhẹ nhàng. Chỉ cần sau này bé có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ là không còn gì để mơ ước hơn được nữa rồi.
    Khi còn bé, Wings tớ hay theo mẹ, theo bố vào Nam ra Bắc, sống không cố định. Có khi từng tháng, từng quý và từng năm. Tuổi thơ của Wings tớ cũng chỉ được tính theo từng chuyến hàng, từng bước chân mưu sinh của bố mẹ trong thời buổi khó khăn. Mỗi lần lên tàu là mỗi lần bà ngoại, bà nội ôm khóc hu hu. Tớ không có được đồ chơi, những viên bi, những cái đồ hàng, hoặc đơn giản chỉ là cái xe ô tô bằng nhựa mềm ở quầy tạp hoá ông Ba Tàu. Tôi cũng rất mơ mộng và hay nằm mơ một ngày mình sẽ mua được cái xe ô tô bằng nhựa đó và mang về khoe với bà Nội, với Bố Mẹ. Cho đến bây giờ thì Wings cũng luôn mong muốn mang lại cái gì đó Hạnh Phúc để xoá nhoà đi nhưng cong oằn thời gian của Bố Mẹ.
    heee tớ luôn thích cái tên: Hải Vân (đèo Hải Vân là nơi khá gập ghềnh và chia cắt Nam và Bắc) . Nếu nghe Phan Trương Hải Vân cũng có ý nghĩa lắm. Hy vọng sau này bé cũng mang lại hạnh phúc, êm đềm cho bé và bố mẹ bé.
    Àh quên tớ có thể gọi bé là: Stephanie (viết tắt là Stepie) được không nhỉ?. Bé Stephanie (Stepie)...hiiii.... Việc còn lại là do bố mẹ bé quyết định nhá.
  8. Tên cô bé Pháp ngày xưa mà bác ấy thương thầm nhớ trộm.
    PHAN XXX TƯ DUNG
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên cho con mà mang hơi hướm Tây trong khi 100% Vietnamese born thì dễ bị ông bà mắng cho là "sính ngoại" lắm đó.
    Thui thì đặt tên cho bé có chữ Kim, để thích làm tên "ngoại" thì cũng không thành vấn đề.
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Có cần quan chọn thay không

Chia sẻ trang này