1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên phố phường: làm sao cho dễ nhớ dễ tìm?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nvl, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Sự phân chia Đàng Trong Đàng Ngoài bắt nguồn từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên với lời phê chiết tự nổi tiếng của Đào Duy Từ gửi chúa Trịnh "Dư bất thụ sắc" (ta không nhận sắc), chính thức xác nhận Đại Việt có 2 chính quyền cát cứ cùng tồn tại (Trịnh-Nguyễn) dù vẫn dưới danh nghĩa thống nhất của Lê triều. Ranh giới phân chia 2 miền là sông Giang (Quảng Trạch, Quảng Bình). Gọi Đàng Ngoài là do gần biên cương với Trung Hoa, Đàng Trong là vì ở xa hơn.
  2. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Cám ơn các bác đã trả lời các câu hỏi của tui thoả đáng. Chân Tiên với Minh Cầm, hay quá chớ! Còn cái vụ "trong/ngoài" thì chúa Nguyễn cũng cứng chứ nhẩy ? Ờ, mà lịch sử chính thống thời nay phán xét quyết định này của chúa Nguyễn là như thế nào, các bác có rõ không ?
    Chúc vui,
    FN
  3. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Tôi có ý này!
    Để có sự giao lưu và giú các bạn hình dung rõ hơn giữa hai thành phố lớn HN-TP.HCM, chúng ta nên có sự liên hệ về đặc điểm tương đồng ở các khu.
    VD:
    - Tôi được biết ở Hà Nội có phố Lý Nam Đế là khu máy tính. Nếu đúng như vậy, ở TP.HCM có khu Bùi Thị Xuân (gồm trục đường Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng) là điểm "chợ" máy tính của dân TP.
    - Hoặc nếu có sông Tô Lịch Hà Nội, thì TP có rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè, với niềm hãnh diện, từ "kinh nước đen" nay đã có dáng dấp thơ mộng.
    - Chợ vải Đồng Xuân nổi danh ở Hà Nội, thì TP có chợ Soái Kình Lâm (, chịu, để tìm thông tin về cái tên này đã)
    - Nếu Nhật Tân nổi danh cái gì, thì một thời chợ Ông Tạ, cũng kinh doanh hàng ấy, nhưng nếu khách quen Anh Tú có tham quan TP, ắt phải ra khu Bạch Đằng (đường Bặch Đằng, TB) để làm vài phát.
    ...
    Tôi gần như không biết gì về Hà Nội, mong các bác nào đi nhiều hiểu rộng mách cho.
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em xin ủng hộ nhiệt liệt thiện ý của bác Thainhi_VN
    - Ở HN nổi tiếng vì có nhiều món ăn ngon: bún chả Hàng Mành, bánh gối Lý Quốc Sư, phở bò Bát Đàn, bánh tôm và bún ốc Hồ Tây... Gần đây còn có phố ẩm thực Cấm Chỉ, các quán ăn cơm tám giò chả ở phố Huế, Mai Hắc Đế. Nếu đi ra ngoại thành thì cũng có nhiều chỗ ẩm thực thú vị nữa, vừa ngồi ăn vừa hóng mát, cảnh quan thiên nhiên rất là tươi đẹp. Ở TP. HCM em nghe nói có làng nướng nhưng chưa tới đó bao giờ.
    - Muốn mua đồ cũ, thiết bị phụ tùng cơ khí, linh kiện điện tử thì xin mời ra chợ giời Hà Nội. Tên phố của nó là Thịnh Yên, giống như Nhật Tảo ở SG. Đặc điểm của nó là còn bán rất nhiều hàng hoá ngoài luồng nữa ! Cái này khi vào SG, em đi qua chỗ Huỳnh Thúc Kháng thấy được chào mời rất nhiều.
    - Về đồ điện tử gia dụng và cao cấp, ở HN có phố Huế, phố Hai Bà Trưng. Trong SG thì em thấy có siêu thị Nguyễn Kim nổi tiếng.
    - Các bà nội trợ gần đây cũng có thú vui thích đi siêu thị mua sắm. Cái siêu thị to nhất ở HN hiện nay là Metro, nhưng cần phải đăng kí thẻ. Sắp tới sẽ có siêu thị Vincom. Trong SG hệ thống siêu thị có vẻ bề thế và quy mô hơn nhiều.
    - Các loại sách báo hạ giá, sách cũ có thể ra đường Láng. Độc giả sẽ tìm được rất nhiều thứ có giá trị ở đây với giá cực bèo. Nếu ai muốn mua sách mới thì có mấy hiệu sách Tiền Phong, Đông Tây hoặc mấy cửa hàng ở Tràng Tiền. Một số nơi quanh khu vực đó còn bán sách mới với giá cực kì ưu đãi, bằng 60% giá bìa nữa. Trong SG có nhà sách Minh Khai, Nguyễn Huệ rất to ...
    - Khách du lịch có thể tìm thuê xe máy và các dịch vụ khác ở khu vực Hàng Ngang ?" Hàng Đào và mấy khu phố cổ. Khi vào SG em cũng thấy mấy chỗ có dịch vụ tương tự đâu như ở Q1 thì phải, tiếc rằng lại quên mất tên phố rồi
    Các bác xem trong SG có gì độc đáo thì giới thiệu tiếp, em sẽ chỉ ra những địa điểm tương ứng để các bác khi ra HN chơi có dịp thăm quan.
  5. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Ở SG có khá nhiều khu ẩm thực. Chính thức thì có các khu Ẩm thực Cao Thắng nối dài, Hòa Hưng, Hải Thượng Lãn Ông. Tuy nhiên, cũng như người HN, người SG sành điệu thường đi ăn đúng nơi, mà đa phần kô nằm trong khu ẩm thực. Tôi đã từnd dẫn một người bạn HN vào SG công tác, mỗi tuần đi ăn giới thiệu một quán, hoặc 1 khu, trong 1 năm chưa bao giờ phải đi lại quán ấy lần thứ 2.
    Khu cho thuê xe gắn máy và xe đạp ở SG không phục vụ cho khách ta, mà chủ yếu là cho khách nước ngoài. ạn có thể mượn đỡ ở khu Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện (Q.1). Ngoài ra, tôi còn nghe nói có nơi cho thuê xe "xịn" để lấy le... Nhưng không rõ lắm!
    - Các chàng trai cô gái thường lựa điểm thả diều ở khu Nam Sài Gòn. Diều thường là mua sẵn, không phải loại tự làm, có vẻ giống như là mốt, tuy nhiên, cũng thu hút được không ít người ít thư giãn bằng cách này.
    - Điểm câu cá tập trung chủ yếu ở Bình Chánh, với đủ loại hình mé bên kia cầu Nhị Thiên Đường.
    - Cà phê thì đâu chẳng có, nhưng cả một làng cà phê thì chỉ có ở Bình Thạnh, chuyên kinh doanh cà phê vườn (nghiêm túc), tập trung xung quanh trục Nguyễn Văn Đậu-Hoàng Hoa Thám-Lê Quang Định. Đủ loại đủ kiểu...
    - Về KOK cũng vậy, nếu hệ thống Dân ca, Nike tản khắp nơi, thì khu Sư Vạn Hạnh nối dài (Q.10), tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh loại hình này. Nói có hơi quá, chỉ trong khu vực nhỏ (đoạn cuối của Lê Hồng Phong nối dài và Sư Vạn Hạnh nối dài) có hơn 100 điểm, sức phục vụ đáp ứng được hàng ngàn khách đến cùng 1 lúc.
    MỘt khu nhỏ hơn, khuất nẻo, nhưng cũng được nhiều người biết đến là đoạn cuối của Trương Quốc Dung (PN). Các điểm nhỏ, mỗi phòng chỉ dăm khách, nhưng giá bình dân, lịch sự.
    - Khu dịch vụ Internet lớn nhất có lẽ là đường Trần Quang Khải (Q.1). Nhỏ vài chục máy không đếm xuể, nhưng lớn thì có Siêu Thanh, và Cát Đằng với số máy lên đến số trăm.
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thú vui thả diều của các đôi nam nữ thanh niên SG thật là tao nhã. Thế mà ngày nay một số người cứ đổ oan cho thế hệ trẻ là chỉ biết đua đòi ăn chơi, rồi thì đặt tên là ?othế hệ a còng? với ý nghĩa xấu. Đúng là mấy ông nhà văn nhà báo suốt đời chỉ thích ngồi phòng máy lạnh rồi vẽ ra chuyện để câu khách vớ vẩn. Chán !
    Lại nói về thú câu cá. Ở HN các bác có thể đi câu ở Hồ Tây, Gia Lâm hoặc xa hơn nữa là Đông Anh. Chỉ tiếc rằng ở Hồ Tây cá nuôi đã được huấn luyện, nếu thả mồi và dùng cần câu bình thường thì có ngâm suốt buổi cũng chẳng câu nổi một chú tép rui nào.
    Về cà phê HN thì em không rành lắm, vì vốn không uống được cà phê. Các bác mod, admin ở diễn đàn này thường hay ra cà phê Nhân ở số 9 Láng Hạ họp hành, nhưng đích thực quán Nhân thì phải ở ngõ Hàng Hành mới đúng. Ngoài ra còn có mấy quán Lâm, Hói, ... cũng khá nổi tiếng từ xưa. Em thì chỉ để ý đến cái quán cà phê gì đó (quên tên) ở gần ga HN: ngày xưa nhạc sĩ Văn Cao đến đó uống chịu, không có tiền trả nên phải vẽ tranh để tặng chủ quán. Bây giờ, ông chủ đã có cả một phòng tranh tuyệt tác, trị giá bạc tỉ, đúng là vớ bẫm ! Ở SG thì em chỉ thích đến mấy cái quán cà phê có nhạc Jazz như là Once Upon A Time ở đường 3/2 chẳng hạn.
    Về các hệ thống Karaoke (nghiêm túc) với cả Internet quy mô như ở SG thì em chưa thấy ở HN có bao giờ. Có lẽ tại em cũng ít ra hàng để hát hay vào mạng, tiếc quá ! Nhờ bác nào rành về khoản này bổ sung giùm.
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi vừa mới xem xong chương trình phóng sự của đài VTV1 phát lúc 19h45. Đó là một phóng sự nói nên những bất cập trong việc đặt tên đường phố tại TP. HCM. Một điều đáng mừng và ngạc nhiên là những ý tưởng trong phóng sự đó hoàn toàn trùng lặp với những gì mà chúng ta đang thảo luận ở đây.
    Nghĩ đến đoạn này, tôi lại nảy ra ý lạc quan: phải chăng phóng viên đã vào xem diễn đàn của chúng ta rồi làm phóng sự đó? Nếu vậy thì chứng tỏ diễn đàn đã có tiếng tăm khá lớn rồi đấy nhỉ?
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có khi chính nvl là cái tay phóng viên ấy cũng nên, lập một cái topic xin ý kiến sau đó làm cái phóng sự để kiếm chác tí. (Nhìn cái nick với cái chữ kí là đoán được, toàn quảng cáo)
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Nhân nghe các bác bàn chuyện tên phố, tôi muốn hỏi các bác về vụ số nhà 1 cái. Ở VN mình (tôi thấy ở HN và SG), khi số nhà có / thì tức là số to trước, số nhỏ sau. Thí dụ như 23/7 tức là số đầu ngõ là 23, rẽ vào tìm nhà số 7. Tôi đang ở Úc thì nó lại đánh theo kiểu số nhỏ trước, số lớn sau. Thí dụ 7/177 tức là tìm nhà số 177 trước, sau đó tìm căn hộ số 7. Không hiểu mình đánh số ngược hay cái bọn Úc nó đánh số ngược. Bác nào biết giảng giải cho tôi 1 chút.
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=74264&ChannelID=3
    280 đường trùng tên
    TT - Theo Sở Giao thông công chính (GTCC) TP.HCM, hiện nay ở TP.HCM có 102 tên đường trùng nhau ở 280 con đường. Cụ thể đường Hoàng Hoa Thám có ở quận Bình Thạnh (hai đường), Gò Vấp và Tân Bình; Lê Quang Định có ở quận 3, Bình Thạnh và Gò Vấp (hai đường); Ngô Quyền có ở quận 5, 10, Hóc Môn và quận 9; Nguyễn Trường Tộ có ở quận 4, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức; Trần Bình Trọng có ở quận 5, 10, Gò Vấp, Bình Thạnh...
    Sở GTCC TP.HCM cho biết việc trùng tên đường quá nhiều dễ gây ngộ nhận trong giao dịch và sinh hoạt của người dân, cơ quan quản lý hệ thống hạ tầng đường bộ gặp khó khăn. Sở GTCC TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các ngành hữu trách đặt lại tên đường.

Chia sẻ trang này