1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặt tên thế nào thì bạn mới đọc đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi away, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tui vẫn "ở đây" và đọc bài của u mà, chỉ tội tui không lên tiêng thui. Tui mún mà invisible man mà, hì hì.
    U viết hay lắm, thỉnh thoang tôi cũng bị lạc vào những suy nghĩ giống U vậy
  2. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mà U đang có chuyện buồn phải không ( đọc bài u, tôi cảm nhận được điều đó).
    Chúc u sớm trở lại trang thái dzui dzẻ iu đời nha.
  3. quangtuan

    quangtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lau lau moi doc duoc 1 bai viet co tam trang giong nhu minh! Away oi! Ban viet hay lam!

    noname
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Vui quá suýt khóc
    Cảm ơn các đồng chí.
    Nếu không ngại, có gì khúc mắc, đồng đội ta cùng thảo luận, được chứ?
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Khản cổ rồi mà cho đến hôm nay, tình hình chung cũng chẳng biến chuyển là bao.
    Không biết phải làm thế nào để những người cần định hướng được định hướng.
    Ttvn có khoảng 60.000 thành viên nhưng cảm thấy những người thực sự tham gia thảo luận, tâm sự hay bày tỏ suy nghĩ một cách thành tâm chỉ gói gọn trong con số tối đa là vài ngàn.
    Những người khác làm gì nhỉ? Có thể vào đây để tra từ điển, xem tranh, mua bán, tán gẫu...
    Làm sao để không đánh mất quyền tự do của mỗi người mà vẫn hướng cho họ vào một khuôn khổ lành mạnh? Khó quá.
    Giá những người như Truongdu, ATC, sweetfa... nhiều lên nhỉ...
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thú thật thì lúc này tôi cảm thấy hơn thất vọng. Cái cảm xúc ấy của con người khi thấy những việc mình làm vẫn chưa hữu dụng làm sao tránh khỏi.
    Quả tình, nếu không có nhiều người tâm huyết như atc, sweet_fa, truongdu, prankerster,huong... thì cũng muốn một đi không trở lại lắm rồi. Không phải vì nản chí mà cần đến một nơi có thể cống hiến một cách hiệu quả hơn.
    Nhưng sự thật là ở đây vẫn có những con người như vậy và cũng cần phải "ganh đua" sự kiên trì và sự đóng góp với họ. Và tìm ra những con người như vậy nhưng còn chưa xuất hiện...
    Có một câu chuyện như sau: "Chúa được các thiên sứ báo cáo rằng cáo trần gian chỉ còn 10% là người tốt (tình cờ thay, tôi cũng cảm thấy trên ttvnonline hiện nay chỉ có khoảng 10% là những con người đến để chia sẻ, để trăn trở, hoặc để đọc trong im lặng ...). Chúa quyết định gửi e-mail đến động viên những người tốt đó để họ tiếp tục được cống hiến. Thế bạn đã nhận được chưa?"
    Bạn ạ, tôi vẫn chưa nhận được. Còn bạn?
    Tôi chưa nhận được nên tôi còn phải tiếp tục...
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thú thật thì lúc này tôi cảm thấy hơn thất vọng. Cái cảm xúc ấy của con người khi thấy những việc mình làm vẫn chưa hữu dụng làm sao tránh khỏi.
    Quả tình, nếu không có nhiều người tâm huyết như atc, sweet_fa, truongdu, prankerster,huong... thì cũng muốn một đi không trở lại lắm rồi. Không phải vì nản chí mà cần đến một nơi có thể cống hiến một cách hiệu quả hơn. Nơi nào thì ... vẫn chưa biết.
    Nhưng sự thật là ở đây vẫn có những con người như vậy và cũng cần phải "ganh đua" sự kiên trì và sự đóng góp với họ. Và tìm ra những con người như vậy nhưng còn chưa xuất hiện...
    Có một câu chuyện như sau: "Chúa được các thiên sứ báo cáo rằng cáo trần gian chỉ còn 10% là người tốt (tình cờ thay, tôi cũng cảm thấy trên ttvnonline hiện nay chỉ có khoảng 10% là những con người đến để chia sẻ, để trăn trở, hoặc để đọc trong im lặng ...). Chúa quyết định gửi e-mail đến động viên những người tốt đó để họ tiếp tục được cống hiến. Thế bạn đã nhận được chưa?"
    Bạn ạ, tôi vẫn chưa nhận được. Còn bạn?
    Tôi chưa nhận được nên tôi còn phải tiếp tục...
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang tiếp tục...
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    có ai muốn dạo thử một lượt quanh các diễn đa'n không?
    đang có những dấu hiệu rất đáng mừng
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đây thấy những khúc mắc về tình yêu nhiều quá.
    Không dám bảo là vớ vẩn nhưng nhiều khi có những cái người ta chịu nghĩ một chút thay vì đi hỏi để "chia sẻ" thì sẽ dễ dàng và thật lòng hơn.
    Nói là mình yêu rồi hay chưa yêu cũng không biết có đúng không, nên không nói là tốt hơn.
    Tôi chỉ trộm nghĩ, nếu khi yêu, người ta có chung một lẽ sống: "sống tử tế" và "biết cảm thông" thì đó mới là tình yêu thực sự.
    Còn cứ "con trai chúng nó", "con gái bọn nó" thì chắc chẳng bao giờ tìm được một cái gọi đúng nghĩa là tình yêu.
    Đàn ông, đàn bà, nghe cái nào đau khổ hơn, xót xa hơn. Chắc là đàn bà vì Nguyễn Du đã nói và bao người đã gật gù: "Đau đớn thay phận đàn bà-Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
    Tôi nghĩ, đàn ông nên tin vào điều đó, còn đàn bà nên phản đối điều đó, đừng bao giờ cam chịu cái tiếng ấy.
    Có điều, một số chị em ở đây vùng lên bằng cách nghĩ: "Đàn ông toàn thằng đểu", giải phóng phụ nữ nghĩa là phụ nữ phải được sống theo ý thích của mình...
    Và cuộc chiến âm thầm giữa hai phe nổ ra, phê bình không còn nhằm mục đích cải tạo mà chỉ để chửi cho ngơi cơn uất ức.
    Bạn muốn biết người phụ nữ chân chính, người đàn ông chân chính là ai ư?
    Mẹ mình và bố mình đấy!
    Nếu không phải thì cũng là ông bà mình.
    Còn nếu không phải nữa thì cũng là một bác hàng xóm, một người chị dâu, một juliet, một Ôlêxia của A.Cupin, một đankô, một gavơrốt...
    Thậm chí, không có một ai là người để bạn học hỏi thì đó chính là bạn đấy. Bạn thử làm một người tử tế mà bạn có thể làm xem? Nếu bạn thành công. Còn sướng hơn đạt huy chương vàng Olympic ấy chứ.
    Bạn có thấy
    nếu cả hai đều là người tốt thì yêu nhau thiết tha và lâu bền hơn không?
    Và khi có một người chưa tốt, người kia biết cảm hoá thì sẽ bớt khổ không?
    còn cả hai đều vớ vẩn thì chắc chỉ dăm bữa nửa tháng...
    Tất nhiên, có những tình yêu sâu thắm giữa cô gái nhà lành đẹp và tên tướng cướp. Cả những tình yêu ấy cũng tồn tại vì họ có cái thiên lương.
    Và tên tướng cướp bao giờ cũng sẽ hoàn lương hoặc phải...tự tử khi hắn không thể sống cho tình yêu của mình. Tình yêu ấy cũng chứng tỏ một điều, nó không có biên giới, không phân biệt sang giàu, tốt-xấu. Nhưng muốn có một kết thúc có hậu, đầu bạc răng long thì khi yêu người ta bắt đầu hoặc tiếp tục phải sửa mình. Bởi vì, yêu cũng là sống, sống ở cấp độ cao hơn mà thôi.
    Còn với một tình yêu đối phó, muốn uống rượu phải bảo anh đi thăm bạn ốm, muốn đi nhảy phải viện cớ em đi uốn tóc, lắm người coi đó là "nghệ thuật sống" nhưng xin đừng gọi đó là tình yêu, là hạnh phúc.
    [black]linh

Chia sẻ trang này