1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đất Thái Thụy - Thái Bình dấu yêu (^_^)/

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoakhongtim, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    đất Thái Thụy - Thái Bình dấu yêu (^_^)/

    hiiii.... xem hết 8 trang của box Thái Bình, tớ mới mạnh dạn lập 1 topic để làm nơi giao lưu giữa những người con Thái Thụy, Thái Bình. có bác nào cùng quê không? ới 1 tiếng nhận bà con láng giềng nào. Biết đâu lại tòi ra vài cô, cậu là cháu tớ không biết chừng chả là ngoài quê, tớ là vai to lắm, lên tới chức bà trẻ rồi...


    chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình...
  2. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Loạng quoạng lại tòi ra vài Chú bế con đi tìm mẹ ấy chứ chẳng đùa !
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    vậy đó, rút cuộc cũng tìm ra được cậu bankies và chị nghé còi là chung chuồng. hihi...
    cơ mà xém chút nữa có bà con với cậu bankies rùi. bankies hen. vì ngoại của bankies cùng họ với tớ đấy, lại chung thôn nữa. ^_^
    àh, bankié nè. chị hỏi lại bố chị thì được biết ông Tuyến là thầy giáo lớp 1 với lớp 4 của bố chị đấy. vui hen.
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 26/04/2005
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn HoaKhongTim. Connector tớ là dân Thái Thụy chính gốc đây. Nghe bạn kể thì vai vế của bạn trong họ to phết nhỉ? Mỗi khi về ăn giỗ, chắc hẳn bạn sẽ được ngồi toàn với các cụ móm răng, lợi ra phết
    Lâu lắm mới có một đồng chí Thái Thụy chạy vào đây. Chúc mừng bạn và mong bạn sẽ trở thành thành viên tích cực của Box.
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là HKT là người Thái Lọ chính gốc. nhưng mà đã vào Nam sinh sống từ nhỏ. Hi vọng qua box và topic này, có thể biết thêm nhiều về quê hương. nơi mà từ đó những người thân yêu của HKT đã chào đời và sinh sống, và cả HKT nữa... ^_^
    vì từ nhỏ đã theo bố mẹ vào TPHCM nên tuổi thơ của HKT là TPHCM. tuy thế, lúc nào mình cũng đau đáu một nỗi khát khao được thăm quê. lần về thăm quê gần nhất của HKT là Tết 2004, chỉ ở được 2 tuần thôi, chẳng đủ để cảm nhận quê hương. vì lần về quê trước đó là HKT chỉ mới 4,5 tuổi gì à. lần đó gia đình về vì mãn tang bà nội hay sao í. HKT chỉ nhớ là lúc đó có cảnh mọi người khóc lóc bên 1 cái hố, và chẳng hiểu gì cả, HKT còn quá nhỏ... và còn nhiều kỉ niệm đối với quê hương mà HKT luôn ghi khắc trng lòng, có lẽ không quên được đâu. vì hai tiếng quê hương thật là thiêng liêng
  6. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Chào các bác, em là bankies tức "dân ngân hàng" em là một nhân vật được sinh ra và lớn lên tại đất Thái Thuỵ yêu dấu. Nhưng đó là khi quê hương chưa được đổi mới mạnh mẽ như hiện nay. Và khi mà Đất Thái Thuỵ đang dần có những thay đổi lớn thì em lại không có mặt tại đó. Đã 3 năm khi kể từ khi vô TP.HCM em chưa hề được biết đến sự phát triển thực sự của nó như thế nào nữa, chỉ biết được qua những gì trên mạng. Và một số điều chắc chắn rằng Thái Thuỵ từng ngày thay da đổi thịt, cánh đồng lúa quê em trước kia là đồng cói rồi đồng lúa nhưng bây giờ nó là một khoảng mênh mông những đầm Tôm (nhưng không biết làm ăn được không nữa ) Dù sao thì đó cũng là một điều đáng mừng. và ngôi trường Thái Ninh, nơi đã xây dựng cho em ý chí để đối chọi với thử thách giờ đã khang trang hơn rất nhiều.
    Nói chung là dù Toàn có đi bất cứ đâu, sống ở đâu . . . thì vẫn tự hào "Tôi là dân Thái Thuỵ - Thái Bình".
    Quê hương Toàn là một vùng gần như xa nhất của tỉnh Thái Bình, có một cánh đồng bao la, với rừng vẹt xanh ngát và những cánh đồng lúa(giờ là đồng tôm) bát ngát. Nơi có cái cồn Đen khá nổi tiếng ( Đảm bảo đến dó sẽ đen, nhất là những ai lạ với nắng biển thì sẽ cói thể "lột da mặt") . . .
  7. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ý quên đúng rồi đó "bác" [hoakhongtim[/b] ạ, ông Tuyến là em trai bà ngoại em đó. Nhưng lâu lắm không gặp rồi không biết ông có khoẻ không nữa. Hôm bữa may mà hổng phải bà con chứ nếu bà con thì có lẽ suốt ngày em phải gọi chị bằng cô hay "bà" thì ghê lắm nhỉ ? Trong em thấp vế lắm, mấy lần vô đó, có ông bác nhỏ xíu (lớp 5) mình phải gọi bằng Bác mà mấy thằng bạn lại kêu là em . . . hixxx, ngại quá, may mà Toàn thuộc dạng "khéo chống chế" chứ khôpng đến lớp bọn nó phao tin cho mấy nhỏ kia, tự nhiên đang xưng anh lại chuyển sang gọi cô xưng cháu thì . . .hehehhhheheheh
  8. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ối dời, người Thai thuỵ thì sao nào, tôi cũng người Thái Thuỵ Tôi đã từng học chuyên Toán Thái Thuỵ từ khi còn học ở Thuỵ Hà, Thuỵ Lương...xong mới chuyển sang gần nghĩa trang :) chắc là không gặp được bạn cũ rồi
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    có hề gì đâu nào, vậy thì giờ có bạn mới. rất vui được làm quen với bác nghen.
    mà chuyển sang dần nghĩa trang là sao thê?
    to bankies: em cũng khéo "nổ". cơ mà nếu không có họ hàng rồi thì em có anh trai nào được được giới thiệu cho chị phát, hihi
  10. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic chị hoakhongtim ơi nhà em ở gần Kho Bom mà không nổ mới kỳ đó. Còn chuyện thứ 2 thì e rằng khó đó, biết đêu nhà em nổ gia truyền thì sao ??? về nhà nổ banh xác hay tan cửa nát nhà thì khổ lắm . . . tội lỗi . . . tội lỗi

Chia sẻ trang này