1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đất Thái Thụy - Thái Bình dấu yêu (^_^)/

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoakhongtim, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    nhà HKT ngoài Bắc lúc trước gần biển lắm. Bố bảo đêm nằm ngủ có thể nghe tiếng sóng vỗ và nghe mùi của biển nữa... cơ mà sao năm 2004 về quê. lang thang, quanh quẩn mãi mà chẳng thấy biển đâu. hic ngay cả con sông Trà Lý cách đó có 1 km mà HKT cũng chẳng ra được. . .
    à, mà ngoài quê mình có món Don gì đó, ăn có vị giống Ngêu, ngon tuyệt khi mà nấu canh hay là xốt cà chua... HKT được bá là chị của mẹ làm cho... ăn ngon mà thèm tới giờ. nhưng mảtong này không có.. chẹp chẹp...
    nhớ Don và đường làng trắng xoá vỏ Don wa''...
  2. o0nvtoan0o

    o0nvtoan0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hixx . . Chị làm em thèm quá, lâu nay không được thưởng thức nó, cảm thấy khó chịu và them thì chi lại nhắc đến. Mà dạo này thì quê mình cũng ít Don rồi, hiếm lắm, thỉnh thoảng mới có thôi. Nhưng dù sao, kho nào về quê, emm sẽ lùng bằng được canh Don mới được, hôm đó em sẽ Up lên cho chị thèm 1 bữa chơi.
    Đói quá U (mẹ) ơi !!!
    Àh khi nào chị @hoakhongtim về thì rủ em về cùng, em sẽ dẫn chị đi thăm bãi biển Cồn Đen của đất Thái Đô chúng em, nhìn khoái lắm. Đảm bảo không đen không lấy tiền . . . mặc cho chị có mặc áo dài tay, xài SunPlay hay . . . thì vẫn đen. Nhưng không sao, nếu không xài thì da của chị sẽ bị lột và trắng hơn trước đó . . .
    Nhưng không phải là ai cũng thế đâu nha, người TP khác, nông thôn khác. Em đảm bảo rằng chi mà "lẽo đẽo " theo em 1 tuần là không ai nhận ra chị là ai nữa, về TP thì người ta sẽ tưởng là Miên và không khéo lại bị hốt và trả về Cambodia không chừng

Chia sẻ trang này