1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Thái

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi tranthlong, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Nói chung khi vẫn còn trẻ không nên đánh giá những thứ quá sức của mình - chỉ nhìn 1 hay 2 trường hợp thanh niên Thái rồi "vơ đũa cả nắm" đánh giá cả thế hệ người ta như thế. Mình hiện đang sống ở Thái lan - cụ thể là Bangkok nên xin được nói những điều mình nhận thấy thế này. Thứ nhất, thuận lợi không có chiến tranh, lại được Mỹ chú ý vì hòn ngọc Viễn Đông - Sài gòn họ không giữ được, đội ngũ lãnh đạo khá nhanh nhạy nên BKK (mình muốn nói BKK vì khi nói về Thái lan mọi người hay để ý hoặc nhận xét về BKK) mau chóng vươn mình, phát triển khá là mạnh. Lại cũng bị đầu độc bởi Mỹ từ những năm 60, dù là 1 nước Phật giáo nhưng Thái lan lại rất chú ý đến phát triển du lịch - cái thứ 3S: Sun-Sea-*** cũng từ đó khá phổ biến ở Thái lan, người dân nhìn nhận về ********, giới tính rõ ràng là thoáng hơn, bàn luận công khai và cởi mở hơn ở VN. Thứ nữa là đất nước công nghiệp, xu hướng thanh niên trẻ lập gia đình muộn ở BKK là cực kỳ phổ biến đến nỗi ra đường thấy thanh niên đeo nhẫn cưới nhiều như bên mình là khá xa xỉ. Ở VP mình làm gần 20 người phần nhiều là thanh niên nhưng nam nữ thanh niên (nhất là nữ) tầm 32-35 tuổi, phòng không là phổ biến, chỉ 1-2 người là lập gia đình ở tầm 30 thôi. Do lập gia đình muộn nên cuộc sống tình cảm của thanh niên cũng dễ dàng và có phần thoáng (kiểu như Tây phương) nhưng không vì thế mà kém tin người nhé - lập gia đình rồi thì nễu có cũng chỉ là chơi bời hoa lá thôi (cái này VN mình chẳng lạ, vấn đề có muốn nói ra không thôi). Ở VN mình động cứ ông bà nào tre trẻ tầm 26-27 là đã ngấp nghểnh cưới vợ cưới chồng rồi - mới từ sinh viên bần hàn ra đi làm được 1 tí là vợ chồng thì lấy đâu mà nhảy nhót chơi bời như mấy người nhiều tuổi chứ: vừa có điều kiện lại có money. Với lại đàn ông Việt không phải là cũng chung thuỷ ghê gớm như các bác gì phía dưới viết đâu , mình là đàn ông nên lạ gì, nhất là thời buổi bây giờ, càng ngày càng ghê, vấn đề là xã hội nó có thoải mái chuyện đó với các ông không mà thôi. Mình đã có tuổi chút chút rồi (chắc hơn tuổi nhiều bạn ở đây) nên chuyện tình cảm/******** ở xứ người mình không đánh giá lắm nhưng mình lại thấy người Thái khá ư là lành, sống có kỷ luật và tính đoàn kết dân tộc cao (có lẽ do phần đông theo Phật giáo chăng). Mình có điều kiện đi 1 số nơi thấy tụi mấy nước Hồi giáo như Iraq, Ai cập, Indo hoặc ngay người Thái này, lúc nói chuyện vui vui nó hỏi người Việt ăn uống, tín ngưỡng ra sao - lúc bảo người Việt mình động vật nào cũng ăn hết , lại còn uống máu (ăn tiết canh ấy, rượu tiết ấy) nó cứ lắc đầu bảo chúng mày vô thần khi chết sẽ xuống địa ngục. Haha, cho chúng nó lên trên hết, mình ở dưới ăn uống vui vẻ còn hơn.
  2. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thú nhất là chúng nó ko dám ăn thịt chó :D
    anh em mình thì cứ chén tỳ tỳ :D
  3. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bạn một loạt bài về Thái lan trên trang BBC rất hay.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/08/060812_bangkok_blog_3.shtml
  4. sweetapple81

    sweetapple81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người xôm tụ quá nên tớ cũng bon chen tí.
    Theo tớ thì người Thái nói chung là rất tốt và nhiệt tình. Đúng là nhiều khi thấy bọn nó cứ kiên nhẫn, nhiệt tình, lầm lũi như hình ảnh cô Mỵ lầm lũi trong xó bếp nhà Bá Kiến (ha ha ha...)
    Tớ cũng may mắn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người Thái lắm, male có, female cũng nhiều, nhưng tớ ấn tượng với male Thái nhiều hơn. Không phải vì họ đẹp trai (có khi còn thua trai Việt Nam đấy, he he...) mà vì họ quá galăng và gentle (khoản này thì man Việt nam thua xa nhá, thề...). Tớ có 2 thằng bạn thân người Thái và có 1 anh được gọi là Feen mà, cảm nhận rất rõ điều này, he he he .......Mấy anh Việt nam đừng trách em nhá....
    @nhoc1985: chào em, khoẻ không? hôm trước về quên không phone để chào em cái, sozy bé nhá. Khi nào chị có dịp sang sẽ alo em na.
    @SD_HoangCam: về chăm sóc anh giai đi, he he. Gửi lời cảm ơn anh giai đã take care bọn em na. Anh giai rất tốt, nhiệt tình, mỗi tội xấu trai quá, ha ha ha.....
    @ndc_thailand: em mà bảo nhoc1985 là văn võ song toàn, đến lúc nó về nó chưởng thật thì nguy đấy bé ạ. Xin lỗi đi, he he...
  5. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    @nhoc1985: chào em, khoẻ không? hôm trước về quên không phone để chào em cái, sozy bé nhá. Khi nào chị có dịp sang sẽ alo em na.
    @SD_HoangCam: về chăm sóc anh giai đi, he he. Gửi lời cảm ơn anh giai đã take care bọn em na. Anh giai rất tốt, nhiệt tình, mỗi tội xấu trai quá, ha ha ha.....
    @ndc_thailand: em mà bảo nhoc1985 là văn võ song toàn, đến lúc nó về nó chưởng thật thì nguy đấy bé ạ. Xin lỗi đi, he he...
    [/quote]
    To Pơn: Cần gì phải đẹp giai, tốt là được..đây chán đẹp giai rồi..tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà...
    Nhóc85 va ndc_thailand: sắp được gặp nhau rồi nhỉ...nếu đi chơi với nhau thì đừng để cho cái Pơn kia tham gia nhé....
    Không được đi Karaoke với mọi người nhỉ...nhớ hồi đi Hát ở dươí Hàng chuối nhỉ...Cả hội hát với nhảy còn hơn cả thuốc lắc...Vui thật...Có ai có số của em Huyền email của em Huyền không? Em đấy hình như bây giờ đang ở Chiang Rai nếu nhớ ko nhầm. Cho tớ để tớ contact nói chuyện với em đấy với...
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @SDHoangCam: Dạ chẳng biết chị là ai nhungw em mạo muội trả lời thay bạn em. Huyền học cùng lớp với em ah. Bạn ấy về nước rồi chị ah. về được hơn một tuần rùi. Chắc sắp tới off ẹp em cũng rủ bạn ấy đi cùng.
  7. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    To em Đơn phương..àh..Không...em Nhiều Phương...
    Thanks em..tiếc nhỉ..chị quên phéng cái vụ đi CR của Huyền...
    Thôi chúc mọi người ọp ẹp vui vẻ...Nếu ai có máy ảnh thì chụp vài cái cho tớ xem với nhé
  8. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    xin nhắc các bạn là yêu đương với người Thái thì ''cẩn thận '' chút nhé.
    coi chừng "nhầm " với 1 "em '' Cà Thơi hoặc 1"anh " Thom thì ....sỉa chay
  9. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem một phóng sự trên National Geography thấy chuyển chuyển đổi giới tính ngày càng được xã hội trên thế giới chấp nhận. Ngày càng có nhiều ví dụ về những người chuyển đổi giới tính đạt được thành công trong cuộc sống.
  10. sweetapple81

    sweetapple81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhắc đến chuyện chuyển đổi giới tính, tớ có mấy cái ảnh đẹp đẹp chụp hồi tháng trước ở Pattaya, định chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức nhưng không hiểu sao không posh lên được, khổ thế chứ....
    Tớ phải công nhận là cái bọn chuyển đổi giới tính này đẹp thật các bạn ạ, nhưng nhìn gần cứ ghê ghê sao ý, tớ thế là không dám đứng cạnh hoặc chụp ảnh cùng mấy cô (or anh) đó, he he... (không phải tớ tiếc tiền đâu nhá..)

Chia sẻ trang này