1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất và người Thái Nguyên ( bài viết & ảnh)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    huyền thoại đó tớ mới nghe kể tuy quen nhiều bạn bè ở TN bản thân tớ cũng đã 2 lần đến thăm TN nhưng lần nào cũng gấp gáp không có cơ hội được chiêm ngưỡng HNC huyền thoại 1.5 có hẹn với mọi người trong đội tình nguyện trên đó nhưng lại lỡ hẹn(có phải mình không có duyên với TN thiphài)mùa này mà ra hồ chơi thì...........tuyệt nhỉ
  2. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên chủ yếu là đất đồi núi,đất tuy chua nhưng lại trồng ra cây chè có hương thơm ngào ngạt, có vị chát khi vừa nhấp môi, có vị ngọt đậm đà khi chè đã ngấm, và để lại dư vị thật khó quên trên đầu lưỡi, và ai đã uống một lần thì không thể nào quên được, phải nhớ mãi không thôi cũng như con người Thái nguyên vậy!
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Người Thái Nguyên hiền hoà nhân hậu, hiếu khách. Mời nhữg ai tự coi mình là khách của Box Thái Nguyên một cốc
  4. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Box TN vui quá, hi hì giá mà bây giờ em được về nhà thì em sẽ... sẽ.. rủ các chị, các em và cuối cùng là các anh đi ra sông cầu tắm cho nó mát
    các anh chị hiểu rõ về TN như vậy thì thật là may mắn cho một United of State Of Vietnam đấy các anh chị ạ
    em luôn trách mình đã không sống nhiệt tình của tuổi trẻ cho đất và người Thái Nguyên
    Em cũng đã từng nghĩ Thái Nguyên chả có truyền thống văn hoá gì cả, người ta từ đẩu từ đâu đến đất này lập nghiệp mà thôi
    Bố em ở Hà Tây, Mẹ ở Hải Dương, mà cả xóm em, lớp cấpI, II, III cũng vậy cả.
    Thái Nguyên thật đẹp nhưng con người Thái Nguyên vẫn phải đi xa một phần vì miếng cơm manh áo, một phần vì chim lớn chim phải bay đi.
    Bạn bè mọi người cũng hầu như về HN, xóm em nhiều người vào Nam lấy vợ gả chồng không có ngày quay trở lại
    Xin gửi tới tất cả những người con TN một lời yêu thương và hy vọng một ngày hè chúng ta cùng nâng cốc bia Sông Công tươi mát để Refresh nhé....
    mọi người ở lại vui vẻ nhé..tôi đi i i đây ây ây...........
  5. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ai có thể kể về TN nhiều hơn ko? em muốn nghe và hiểu nhiều hơn vì em có người.....ở đây maf. Người ấy khiến em quan tâm tới Tn hơn....Thank các bác trước nha!!!!1
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Trà đá đeeeeeee.....
    Ai đã từng trên tàu vào Nam chắc không lạ gì những tiếng rao thế này. Nhưng ở Thái Nguyên, cây chè và văn hóa trà là một nét rất riêng mà không nơi nào có.
    Thái Nguyên không phải tỉnh có diện tích chè lơn nhất trong cả nước, nhưng nhắc đến chè Việt Nam, người ta chắc chắn dẽ nói đến chè Thái Nguyên. Đó là một thứ thương hiệu dân gian mà đến tận hôm nay vẫn nguyên giá trị.
    Có nhiều cách thưởng trà. Ở Thái Nguyên, có thể tìm thấy chè trong các gia đình, trong các công sở, những việc tiếp khách, bên lề hội nghị, trong những quán cafe sang trọng... Và có cả những quán trà vỉa hè mà không giống với Hà Nội, không giống với bất cứ nơi đâu.
    Hà Nội có những quán cóc uống chè, nằm lẻ loi nhỏ hẹp ở một góc phố nào đó, những ở Thái Nguyên, chúng ta có cả một phố trà đá.
    Nói đến đây, những ai đang ở Thái Nguyên chắc đều hiểu Hgtvtn đang nói đến địa chỉ nào. Tất nhiên rồi. Trục đường Đội Cấn và Quảng trường 20/8. Ai muốn nói sao thì nói, những đó cũng chính là một nét của văn hóa trà Thái Nguyên. Một không gian đẹp, rộng, với các quán trà đá vỉa hè san sát nhau vào các buổi tối. Ai muốn sôi nổi thì tìm chỗ ngồi ở khu vực trung tâm Quảng trường. Ai muốn yên tĩnh hơn thì ngồi lui lên gần đường tròn một chút, chỗ vỉa hề trước BHXH và Sở XD. Một cốc trà đá, vài hạt dưa, mấy miếng coc xanh là đủ để nói đủ thứ chuyện, từ chuyện công việc đến những tâm sự riêng tư... Và còn có hội để ngắm Thái Nguyên về đêm, lung linh và rực rỡ, cùng nhịp sống của nó nữa.
    Những ai đã đi nhiều, chắc sẽ công nhận chỉ ở Thái Nguyên mới có một phố trà đá như thế này. Bây giờ đã vào mùa hè, bạn muốn tìm cho mình một không gian thoáng rrộng và thoải mái ư? Ra phố trà đá đi! Yên tâm là luôn có chỗ cho bạn.
    Mọi người đều nói yêu Thái Nguyên. Nhưng bức xúc thì nhiều, cảm nhận thì ít. Có ai đó nói Thái Nguyên "bụi - bẩn - buồn", nhưng đó chỉ là một trong những lát cát của mảnh đất này. Tại sao không cho mình cảm nhận và yêu theo cách riêng của mình? Tại sao không tự khám phá và giới thiệu những lát cắt đẹp?
    Có rất nhiều cách để thưởng thức chè Thái. Xin giới thiệu một trong những cách đó. Và tất nhiên, nếu bạn muốn có người đồng hành ở phố trà đá. Hãy gọi tui nhé. Tui là tín đồ đấy!
    Bài tổng hợp lấy tự topic [topic]915569[/topic] của chị @hgtvtn
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Phố cà phê
    Thái Nguyên nổi tiếng với chè Thái, ai cũng biết. Nhưng Thái Nguyên không chỉ có phố trà đá (vốn rất dễ tìm vì nằm ở khu vực trung tâm), mà còn có phố cà phê! Cách thưởng thức cà phê của người Thái Nguyên không giống với Hà Nội, Sài Gòn hay của người vùng cà phê Tây Nguyên.
    Phố cà phê nằm ở lối rẽ tắt vào trường THPT Lương Ngọc Quyến (mà thực ra vì vô tâm nên Hgtvtn cũng chưa kịp để ý xem tên của cái ngõ đấy là cái gì nữa). Khởi điểm của phố cà phê là cà phê An. Qú nổi tiếng. Giới trẻ Thái Nguyên, nói đến cà phê An không ai là không biết. Hgtvtn nhớ rằng từ những ngày tui còn đang học cấp III, khoảng những năm 97, 98 gì đấy thì đã thấy có cà phê An ở đó rùi. Mới đầu cũng chỉ là một quán cà phê bình thường như bao quán à phê khác, những giờ thì cà phê An đã có một cơ ngơi rất rộng đối diện với vị trí cũ rồi. Thú thực là Hgtvtn không thích hương vị cà phê ở đây lắm, nhưng vẫn thích đến Cà phê An hấp dẫn bởi phong cách trẻ, và có rất nhiều người trẻ ra vào đây (sành điệu lẫn không sành điệu).
    Bây giờ thì không đếm hết được những quán cà phê hiện có ở phố cà phê. Cà phê Ngát. Cà phê Ngày xưa, Mai Đan..... Phong cách phục vụ cũng phong phú, từ bình dân đến sang trọng. Nếu bạn muốn ồn ào vui vẻ, vào cà phê An, cà phê Ngát... bạn muốn yên tĩnh, vào Mai Đan (nhỏ) hay vào Chanh Bông nhé! Còn bạn muốn sang trọng, xin mời lên tầng 7 khách sạn Mai Đan!
    Ở đầu phố phía tiếp giáp bến xe cũng có vài quán cà phê nữa, nhưng Hgtvtn chưa ngồi ở đó bao giờ nên cũng không rõ lắm.
    Cũng giống như ở phố trà đá, bạn sẽ luôn tìm thấy không gian cho mình ở phố cà phê. Hgtvtn đã từng có cơ hội thưởng thức cà phê vỉa hè Sài Gòn (4000đ/cốc đá nhiều hơn cà phê), cà phê Plei ku (hương thơm, vị đậm, pha đặc sánh, và nếu uống không quen sẽ dễ say cà phê lắm đấy), hay cà phê xứ Huế (hấp dẫn chủ yếu ở kiến trúc quán đẹp) và cà phê Hà Nội. Nhưng ở phố cà phê Thái Nguyên, Hgtvtn tìm thấy một cách thưởng thức kiểu khác, không hề đắt, hơi ồn ào, không gian cũng không hẳn là đẹp... Nói túm lại là sự dung hòa giữa sang trọng và bình dân, ồn ào và yên tĩnh... Nhưng Hgtvtn thích thưởng thức cà phê trong một không khí kiểu như vậy.
    Thái Nguyên còn rất nhiều quán cà phê khác. Các bạn có những gợi ý mới gì không? Xin mời nhào vô.....
    Bài tổng hợp lấy tự topic [topic]915569[/topic] của chị @hgtvtn
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Quán - những điều tôi nhớ
    1) Một tối thứ 7. Đang nằm nhà rất buồn thì một cậu nhóc học cùng lớp tiếng Anh gọi điện: "có muốn đến 1 chỗ hay ho k? Dảm bảo đủ 3 tiêu chí: không gian đẹp - đồ uống ngon, rẻ và phong cách phục vụ miễn chê". Vậy là đi. Không phải vì lời quảng cáo "thương mại" của cậu nhóc gây tò mò, mà vì đang muốn ra khỏi nhà. Hôm ấy là hôm khai trương. Quán đông đến mức không có chỗ ngồi. Cũng chưa kịp cảm nhận đồ uống ra sao nữa. Nhưng rất thích cái không gian nhà tranh mái lá và ấn tượng bởi những bức tranh và thi pháp về Trịnh Công Sơn. Vậy là nhớ!
    2) Nhân dịp 1 cậu bạn học mỹ thuật ở HN về, đề xuất: "kiếm chỗ nào hay hay ngồi đi". Thế là đến Trịnh Quán. Đường vào vòng vèo, tối om. Cậu bạn thẽ thọt: "Này, tớ hỏi thật nhé. Trong này có cái quán thật à?" rồi nhìn mình theo kiểu nghi nghi... Tức cười quá. "Thế cậu sợ tớ làm gì cậu à?". "Ừh. Vì trông mặt cậu gian gian...". Hai thằng cùng phá lên cười. Vậy là nhớ!
    3) Bà chị gái ở Bắc Kạn về chơi. Cũng lại "em kiếm cho chị chỗ nào đẹp đẹp buôn chuyện đi". Ừh thì ra Trinh Quán. Nhưng câu chuyện hôm ấy chẳng vui nhiều. 2 chị em nhìn mấy bức thư pháp viết mấy câu hát của Trịnh trên vách rồi cười mà động viên nhau "phải vui lên mà sống. Đời mà!". Về rồi cứ thấm mãi câu chuyện với nhau. Vậy là nhớ!
    4) Tôi có một mối tình ở Trịnh Quán. Chuyện chỉ kể được đến vậy thôi. Giờ thì xa rồi. Nhưng không bỏ thói quen đến Trịnh Quán. Chốn ấy biết ru lòng người lắm. Vậy là nhớ!
    5) Bác chủ quán. Gọi là bác chủ quán nhưng thực ra là bác chỉ trông quán thôi chứ cái cậu chủ thực là dân 8X, đi suốt nên bác này mới là người quan trọng, chăm nom cái quán này. Cái bác này có dáng vẻ hợp với Trịnh Quán lắm. Gầy gầy, thanh mảnh, tóc bạc trắng buộc thành một túm sau gáy. Cái cách bác nói chuyện cho thấy là một người hiểu biết và rất tinh tế. Mà ấn tượng nhất là sự yêu thich bóng đá của bác ý (bác ý là phụ nữ đấy). Thật khó tin một người phụ nữ dễ đến 60 -70 tuổi lại yêu thích và am hiểu bóng đá đến vậy. Đến Trịnh Quán, nếu bạn cô độc, đừng ngại ngần nói với bác ấy. Bác ấy sẽ giúp bạn. Vậy là nhớ.
    Trịnh Quán có nhiều điều đáng nhớ. Nhưng những điều tôi nhớ là thế. Các bạn thì sao?
    Bài tổng hợp lấy tự topic [topic]915569[/topic] của chị @hgtvtn
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đường Thanh niên.....​
    Nghe là thấy quen rồi. Nghe là bít có dính líu đến Tình iu. Mà chắc là cũng nhiều người cũng đã nhận ra ngay hgtvtn đang nói đến con đường nào. Hehhehehhe... Không khéo tối nay ra đó lại gặp vài mem của BOX cũng nên....

    Con đường không lớn, không quá dài, chỉ có một đoạn sát bờ sông phía sau bảo tàng và Vườn hoa sông Cầu. Không nhớ chính xác tên của nó là gì nữa, nhưng nhiều người vẫn gọi nó là đường Thanh niên, lâu dần thành quen.
    Đường ấy ngày xưa ít người dám qua vì nhiều nghiện quá. Nhưng từ ngày thành phố xây dựng dự án kè đê Sông Cầu, rồi có thêm đèn đóm vui mắt vào, thế là thành đẹp. Mọi người hay xem phim Hàn Quốc thấy hay có cảnh 1 anh 1 chị đi ở bờ sông Hàn buổi tối, đẹp lãng mạn lung linh. Thì đường Thanh niên nhà mình cũng đẹp không kém (chỉ thiếu mỗi cái bờ rào thui). Có lần Đài truyền hình Thái Nguyên đưa diễn viên ra đấy quay văn nghệ, mình xem xong còn giật mình vì không tin ở gần nhà mình lại có chỗ đẹp thế.
    Gọi là đường Thanh niên thì tất nhiên là có chuyện tình iu rồi, Nhưng đường Thanh Niên nhà mình thì vắng bóng hơn. Tại vì ở chỗ mấy cái đèn sáng ý bây giờ có đến 2, 3 quán bia, làm sao mà tình iu thăng hoa cho nổi trong không khí sặc mùi nhậu nhẹt như vậy.
    Nhưng Hgtvtn vẫn thích cái không khí ở đấy lắm. Hè rồi. Sáng ra các cụ đi bộ ở đấy rất đông, sắm một đôi giầy thể thao, bám càng theo các cụ trong ngày chủ nhật, tận hưởng cái không khí thoáng đãng bên bờ sông. Vậy là có cả một ngày vui.
    Từ ngày có mấy quán bia nên mấy đôi iu nhau ít đến đường Thanh niên. Nhưng cánh nhậu nhẹt thì khoái lắm. Chiều về, chơi mấy séc cầu lông, rồi kéo nhau ra đấy uống bia... Trùi ạ. Mát gớm!
    Mọi người muốn kiếm chỗ đẹp ở Thái Nguyên á? Thì đấy. Cứ ra đấy mà xem. Không thiếu góc đẹp. Cứ chụp vài cái ảnh ở đấy mà xem, rồi có rú lên là "giống cảnh Hàn Quốc" k?
    Dự án đê kè Sông Cầu đang tiếp tục được kéo dài. Rồi con đường nhỏ nhỏ ấy sẽ thành đẹp nhất thành phố cho xem. Chỗ bờ sông sau khán đài quảng trường sắp tới có cả một dự án về du lịch, khách sạn gì đấy. Phía dưới nữa thì nghe đồn người ta cũng sắp đầu tư mở nhà hàng ăn uống. Bỗng dưng lại lo lo liệu có làm hỏng cảnh quan không nhỉ? Ô hay, hình như mình lại mắc bệnh lo xa quá rồi.....
    Bài tổng hợp lấy tự topic [topic]915569[/topic] của chị @hgtvtn
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Amazing - A moment in time....​
    Only a moment in time... thui. Vì với tui, tui chỉ thích mỗi có 1 trong số nhiều góc của Amazing. Không bít trong BOX mình đã có nhiều người đến đây chưa? Quán cà phê ấy nằm trên đường Phan Đình Phùng - đối diện với Club Karaoke MTV. Amazing có cách bài trí khá lạ. Tầng 1 là phong cách cổ điển, đơn giản và nhẹ nhàng với tông màu kem và xanh, mọi thiết kế đều hợp lý cho 1 không gian không rộng. Có thể nhận thấy ngay rằng cô chủ là fan của CHE. Tầng 2 là phong cách rock. Nhưng hình như hơi cẩu thả, hoặc có thể cô chủ mới chỉ là 1 người có chút quan tâm đến rock mà thôi nên hơi sơ sài. (Nói đến đây mới thấy hình như TN thiếu không gian cho rock quá nhỉ?). Nhưng dẫu sao cũng cho thấy một cố gắng trong việc xây dựng và thể hiện ý tưởng.
    Đến Amazing, tui đặc biệt ấn tượng với cái góc ngồi ngay bên phải cửa ra vào, cạnh khung cửa sổ kính. Không gian ý gợi tui nhớ đến những bộ phim Hàn Quốc (lại phim Hàn, chắc sẽ có người bảo rằng tui nghiện phim Hàn). Không phải vậy. Thực lòng tui chưa bao giờ ngồi ở cái góc ấy. Tui chỉ là tín đồ của những khung cảnh đẹp. Tui thèm thấy cảnh 1 cô gái và 1 chàng trai ngồi đối diện nhau bên khung cửa kính ấy. Xung quanh là hoa nắng bừng sáng. Có lẽ không cần cho họ nói gì đâu, nhưng tôi cảm nhận được TY lung linh. Bạn có thấy đẹp không? Còn tôi tin, 2 người yêu nhau trong khung cảnh đấy sẽ rất HP. Cái khung cửa kính ấy cứ gợi cho tôi cảm giác về HP, về ước mơ, về tình yêu.....
    Toi thích đến Amazing, ngồi ở phía trong 1 chút, chỗ cái bàn cạnh lò sưởi ý và ngắm nhìn cái bàn bên khung cửa sổ kính ấy. Hình như tôi cứ luôn chờ đợi cái khoảnh khắc có 2 người ở phía bàn bên ấy. Lạ nhỉ? Ừh. Nhưng mơ một khung cảnh đẹp có sao đâu? Cuộc sống vẫn thường là tìm kiếm những khoảng khắc đẹp thôi mà!
    Còn bạn, trong đời bạn đã giữ được bao nhiêu khoảnh khắc đẹp cho riêng mình?
    Bài tổng hợp lấy tự topic [topic]915569[/topic] của chị @hgtvtn

Chia sẻ trang này