1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất và người Thái Nguyên ( bài viết & ảnh)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    1. hik, duong duc minh chứ ko phải ''duon'' nhé bạn
    2. Nếu bạn chịu khó đọc lại và chú ý cái biểu tượng thì sẽ ko hiểu là tớ bênh cán bộ đâu nhỉ?
    3. Cái câu này " cán bộ vừa thiếu, vừa yếu", "do năng lực, trình độ có hạn".... theo bạn nghĩ thì các ông ấy khôn (lỏi) hay dốt?
    4. Còn các thành phố lớn đặc biệt là vụ mở rộng HN vừa rồi thì tớ ủng hộ ý kiến của cố TT V.V.Kiệt. (Nếu) bạn là cán bộ QH thì tớ không dám qua cửa nhà sấm, hơn nữa tớ cũng không biết về vấn đề ấy
    5. Cá nhân tớ thấy, các ông ấy chẳng hề dốt mà đúng như bạn gì ở trên đã nói, tham nhũng và vô trách nhiệm .... thì đúng hơn.
  2. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ngành nào tớ k biết. nhg riêng về QH- tớ nghĩ cái dốt nó là khỏi bàn cãi. bạn có biết vì sao có quy hoạch treo k?
    mà ở đây, cái dốt nó nguy hiểm hơn cái vô trách nhiệm( t nhớ k nhầm thì chính t nói) nh`. vì QH là tầm nhìn& định hướng lâu dài( 15-20 đến cả trăm năm). nếu dốt thì con cháu lãnh đủ. mà ý tớ k nói họ dốt hơn t hay bạn, mà dốt hơn so với cái tầm& cái chức họ đương nhiệm!
    còn việc QH mở rộng HN, mỗi ng` 1 ý kiến( mà k riêng QH HN, đến xây 1 cái nhà gđình còn mỗi ng 1 ý nữa là) & nó ở tầm vĩ mô. tớ cũng k đủ trình để nói nó sai hay nó đúng. chỉ có LSử mới trả lời đc thôi! mà theo nhg zi` tớ biết, để duyệt QH HN thì cái đúng hiện tại nó nh` hơn cái k đúng^^( cả về chuyên môn)
  3. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồng vì không có ma thái nguyên nào hix hix
    người thái nguyên đâu rôi
  4. tuananhk43

    tuananhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa chụp được hình ảnh về cổng của Hồ Núi Cốc mới. Bà con xem nhé. Đây có bài giới thiệu về Hồ Núi Cốc nè
    http://trathai.vn/forum/showthread.php?p=314#post314
  5. taichau

    taichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đưa những bức ảnh tuyệt đẹp lên. Tôi đã từng lên TN nhiều lần và ở đó cũng khá lâu. Khi nhìn lại ảnh chợ Thái, thật sự xúc động và thấy vui mừng vì TN ngày càng đẹp lên bắt đầu từ đài phun nước thay vào chiếc cột đồng hồ cũ ở đừong vòng trung tâm. Tới chợ Thái to đẹp gấp trăm lần chợ cũ.
    Nhớ TN , nơi có THủ Đô Gió Ngàn. Mong có dịp lại lên để được thăm lại những người bạn yêu quí .
  6. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại cái chuyện đài phun nước
    Bác mới lên thầy bảo mệnh thuỷ hợp với nước nên....
    Không biết sau này có bác nào mệnh mộc lên thì chắc ở đó sẽ đặt một cái cây cổ thụ rợp bóng xanh mát.
    Hi hi lúc đó bác lên TN thì tha hồ mà chụp ảnh và uống trà đá dưới gốc cây đó nhé
  7. taichau

    taichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy thì cái chợ Thái bây giờ to đẹp thế mà hồi xưa tôi đi ăn ở đó, dạo chơi cũng qua đó, làm việc cũng đi qua đó cũng vẫn chỉ là cái chợ cũ lụp xụp thì phải gán mệnh thế nào nhỉ
  8. fabass

    fabass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thái nguyên ..huhu
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ CHO ĐẾN BAO GIỜ???? [/size=4]

    Một con đường làm không biết đã bao lâu rồi nữa, tôi nhớ cũng không được rõ cho lắm. Chỉ nhớ là cách đây khoảng chừng trên dưới 3 năm rồi, con đường Quốc lộ 3 đường từ thành phố Thái Nguyên lên Định Hoá bắt đầu được thi công.
    Nhưng cho đến nay, một đoạn đường mà ngày ngày tôi vẫn đi qua ít nhất là 2 lượt, và hàng trăm người đi qua đó vẫn chưa xong. Đoạn đường mà tôi qua chỉ rất ngắn thôi, nó bắt đầu từ Chợ Gốc Bàng thuộc xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương và kéo ?odài? cách đó khoảng 500m hay hơn một chút.
    Không biết là do tôi chỉ đi qua đó nên biết mỗi chỗ đó chưa làm xong hay còn nhiều chỗ khác nữa?
    Nếu như con đường đó nó chỉ có vậy thì cũng không đáng nói cho lắm vì điều này đã được đưa lên ti vi rồi. Nhưng oái oăm và tệ hại hơn nữa đó chính là giữa cái đường đang làm dang dở và hình như rơi vào quên lãng này lại có một cái hố sâu chừng 2m và dài cũng chừng 2m như thế này:
    [​IMG]
    Cái hố bẫy người​
    Mưa mấy hôm, nước ngập và đầy cái hố, đó là còn chưa kể những hôm mưa to, mưa liên tục vào kéo dài cả cái đường dang dở bị ngập trắng xoá nước không phân biệt được đâu là rãnh nước, đâu là mặt đường đất để đi nữa.
    Một cái hố tưởng chừng vô hại nhưng đã có ít nhất 2 tai nạn xảy ra tại đây may là chưa có thiệt hại về người.
    Lần thứ nhất thì là 1 cái ôtô do tránh xuống dưới để nhường đường cho xe ngược chiều và đã đâm vào cái hố này.
    Lần thứ 2 thì là 1 chiếc xe máy, trời mưa đã làm giảm tầm nhìn, lại được nước bao che và nguỵ trang nên cuối cùng cái hố lại bẫy thêm được một người nữa, hậu quả chính là xe vỡ yếm, vỡ gương, còn người lái xe thì được đầm mình trong hố nước dưới cái trời mưa rét buốt như vậy
    [​IMG]
    Cái hố bẫy người​
    Tôi thực sự không biết đến khi nào các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới giải quyết xong đoạn đường nhỏ như thế này? Hay vì nó quá nhỏ nên không cần giải quyết? Và tôi cũng không biết sẽ còn bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra nữa khi mà đoạn đường này chưa xong. Đó là còn chưa kể đến những ngày mưa thì đường trơn và lầy lội đã gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, còn những ngày nắng thì quả thật đoạn đường này như một xứ sở "mưa bụi", khiến cho nhà nào nhà nấy đóng cưa im ỉm như những nhà tù bị bỏ hoang vậy. Một đoạn đường nhỏ nhưng gây ra sự bức xúc cho không chỉ riêng tôi mà cho tất cả người dân sống xung quanh đó và hàng ngày phải đi qua đó.
    Tôi đang tự hỏi bao giờ con đường kia mới được làm xong? 4 năm, 5 năm hay nhiều hơn thế? Bao giờ thì mỗi khi mưa những người đi qua đây không còn phải lo ngại? Bao giờ thì không còn phải nhường nhau qua đoạn đường này dù chỉ là 2 ô tô con đi qua? Bao giờ thì đường và rãnh được phân biệt rõ ràng? Bao giờ cho đến bao giờ? Hay là chờ cho đến khi phải có người thiệt mạng tại cái ?ohố bẫy người? kia?
  10. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cái đống đất bé thế kia mà tạo nên được cái hố sâu 2m á?

Chia sẻ trang này